Chương 1053
Chương 1053: Loạn Văn Pháp 7
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thời gian thấm thoát trôi qua, sau ba tháng im ắng, Cường Cốt cùng toàn bộ đám người dính líu đều bị xử bắn.
Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, sắc mặt của đại diện tộc Dã Trư Nhân đứng xem hành quyết ở đằng xa sa sầm đến cực điểm.
Sau khi Cường Cốt đền mạng, cuộc sống của Nha Tông dần trở lại quỹ đạo bình thường, Liên Minh vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ chóng mặt, mọi thứ đều đang chuyển biến tốt đẹp.
Nhưng vào một đêm nọ, khi Nha Tông đang ngồi xử lý công vụ trong phòng làm việc, thủ hạ dưới quyền bỗng hớt hải xông vào, lớn tiếng báo cáo:
"Nha Tông đại nhân, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi! Con trai ngài là Hoàng Tông đã bị bắt!"
Nha Tông sững sờ, không dám tin gặng hỏi:
"Cái gì? Hoàng Tông bị bắt á? Vì lý do gì!"
Tên thuộc hạ vội vàng tường thuật lại ngọn ngành.
Hóa ra từ một năm trước, Hoàng Tông đã quen một cô bạn gái.
Tuổi tác của Hoàng Tông ngày một lớn, lại là người thành đạt, giữ chức vụ thư ký tại Đại Pháp Viện, ngày thường làm trợ thủ đắc lực cho cha mình.
Hắn hiển nhiên có nhu cầu yên bề gia thất, nay sự nghiệp đã thành, chỉ còn thiếu chuyện lập gia đình.
Thế là hắn tìm một cô gái người tộc Dã Trư Nhân để hẹn hò, tính tìm hiểu xem tính nết đối phương ra sao, có phù hợp với tiêu chuẩn làm vợ của mình hay không.
Trải qua một năm quan sát, hắn nhận thấy bạn gái khá tốt, lại chăm chỉ, hiện làm nhân viên bưng bê cho một nhà hàng tại Thiết Thành.
Hoàng Tông vốn định qua một thời gian nữa sẽ bàn chuyện cưới xin, nhưng vừa hay vướng phải vụ án Cường Cốt nên đành gác lại tới tận giờ.
Lúc này Cường Cốt đã bị xử bắn, sóng gió vụ án dần lắng xuống, Hoàng Tông liền muốn tranh thủ bàn chuyện cưới hỏi càng sớm càng tốt để xây dựng tổ ấm.
Tối hôm qua, Hoàng Tông cùng bạn gái đi hẹn hò, bàn bạc chuyện hôn sự, sau đó thuận thế đưa nhau vào khách sạn thuê phòng.
Chuyện mây mưa vừa xong xuôi, cô bạn gái bỗng dưng gào thét ầm ĩ, bù lu bù loa vu cho hắn tội cưỡng hiếp.
Hoàng Tông ngơ ngác hoàn toàn, nhìn bạn gái đang tru tréo làm loạn mà nhất thời chẳng biết phải nói gì.
Hai người xưa nay luôn tình đầu ý hợp, cớ sao chớp mắt một cái đã biến thành bộ dạng này?
Sau đó cô ta gọi cảnh sát tới, Hoàng Tông lập tức bị bắt giữ.
Nha Tông nghe xong báo cáo của thủ hạ, trong lòng liền hiểu ngay, chắc chắn là đám đồng hương Dã Trư Nhân giở trò gài bẫy để trả thù hắn!
Chỉ là hắn không tài nào ngờ nổi, con ả bạn gái của con trai mình lại phát điên đến mức độ này!
Nha Tông từng gặp cô bạn gái đó rồi, một cô nương rất ngoan ngoãn, hắn vô cùng ưng ý, thậm chí còn chúc phúc cho hôn sự của hai đứa.
Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, con ả này lại dám đâm một nhát sau lưng con trai mình!
Hoàng Tông là con trai của Đại Pháp Quan, bản thân lại là thư ký trong Đại Pháp Viện, tiền đồ xán lạn vô cùng.
Còn bạn gái chỉ là một ả bưng bê trong quán ăn, bám được vào Hoàng Tông chẳng khác nào trúng số đổi đời.
Trong hoàn cảnh đó, ai mà ngờ nổi ả ta lại gạt bỏ cuộc sống hạnh phúc tương lai sang một bên, mù quáng phục tùng tư tưởng co cụm bè phái của tộc Dã Trư Nhân để tranh giành chút lợi ích cục bộ, nhẫn tâm đâm sau lưng người chồng tương lai của mình!
Nha Tông ôm đầu, cạn lời đến cực điểm. Con ả bạn gái này đúng là ngu xuẩn hết phần thiên hạ, chuyện này nổ ra trước ngày cưới, hắn thật sự không biết nên xem là hoạ hay là phúc!
Hắn vội vàng đứng dậy, bước lên chiếc xe ma pháp do Liên Minh cấp cho, phóng thẳng tới đồn cảnh sát Thiết Thành, rồi gặp được đứa con trai với gương mặt xám như tro tàn trong buồng giam đơn.
Hoàng Tông vừa thấy cha tới thăm liền ôm đầu đau đớn cùng cực.
"Cha, con không ngờ cô ta lại phản bội con, vu oan cho con tội cưỡng hiếp, haizz!"
Nha Tông bảo cảnh viên mở cửa phòng giam, bước vào vỗ vai con trai.
"Con à, ta cũng không ngờ bạn gái con lại bị xã hội Dã Trư Nhân đầu độc sâu đến thế. Đám người đó đã u mê mù quáng vào cái trò co cụm kéo bè kéo cánh rồi, ả ta hoàn toàn bị tẩy não. Nhưng thôi, lộ mặt sớm thế này cũng tốt, đỡ cho sau khi kết hôn lại làm ra nhiều chuyện rắc rối hơn."
Trong mắt Hoàng Tông thoáng qua vẻ xót xa, nhưng ngay sau đó liền bị cơn thịnh nộ nuốt chửng.
"Con tin tưởng cô ta đến vậy, thật lòng muốn cùng cô ta xây dựng gia đình! Nhưng con không ngờ, chỉ cần người ngoài xúi giục vài câu, ả ta thà hy sinh đoạn tình cảm này, thà vì cái gọi là chủng tộc chết tiệt đó để vu oan cho con!"
Con trai gặp phải loại chuyện này, Nha Tông cũng chẳng biết phải khuyên can thế nào, đành an ủi:
"Tạm thời đừng bận tâm nhiều, để ta nghĩ cách bảo lãnh con ra ngoài trước đã."
Trưởng đồn cảnh sát Thiết Thành là Thực Nguyệt Khuyển, trước kia từng làm việc tại Ca Cách Bột, vốn lập công khởi nghiệp từ chiến tích tiêu diệt Thập Thánh Đồ.
Về sau trong các nhiệm vụ ngoại vụ lại liên tiếp lập công lớn, được Lý Tần Vũ cất nhắc lên làm cục trưởng cảnh sát Thiết Thành.
Nha Tông quen biết người này, cảnh sát và tòa án thường xuyên phối hợp công tác nên hai bên vẫn luôn qua lại.
Thế nhưng khi Nha Tông tìm đến Thực Nguyệt Khuyển, mở lời muốn bảo lãnh con trai mình ra, sắc mặt của Thực Nguyệt Khuyển lại vô cùng nghiêm trọng.
"Nha Tông đại nhân, e là không được rồi."
Nha Tông sững người.
"Tại sao lại không được? Lời tố cáo của cô ta đối với con trai ta hoàn toàn không có chứng cứ, đâu thể chỉ dựa vào lời nói một phía mà định tội con ta cưỡng hiếp!"
Thực Nguyệt Khuyển im lặng một thoáng, rồi thốt ra một câu kinh thiên động địa.
"Ả đó chết rồi, nguyên nhân tử vong là do dùng thuốc gây mê quá liều!"
Nha Tông đứng hình tại chỗ, không dám tin nhìn Thực Nguyệt Khuyển.
Thực Nguyệt Khuyển nói:
"Đại nhân, hôm đó con trai ngài và cô ả gặp nhau ở nhà hàng, uống rất nhiều rượu. Phía gia quyến bên nữ tố cáo con trai ngài đã bỏ thuốc vào rượu hòng chuốc mê con gái bọn họ."
Nha Tông quát lớn:
"Tuyệt đối không thể, con trai ta không bao giờ làm ra loại chuyện bỉ ổi như vậy!"
Thực Nguyệt Khuyển trấn an:
"Đại nhân, ngài hãy bình tĩnh nghe tôi kể hết toàn bộ vụ án đã. Phía gia đình nạn nhân giờ đang muốn kiện Hoàng Tông tội bỏ thuốc con gái họ, bọn họ cho rằng chính vì Hoàng Tông nhiều lần bỏ thuốc mới dẫn tới cái chết của ả. Bọn họ khẳng định lần hạ dược thứ nhất là lúc Hoàng Tông ăn cơm cùng con gái họ tại quán ăn, hắn đã nhân cơ hội bỏ thuốc ảo giác vào ly rượu. Sau đó chúng tôi điều tra quán ăn, phát hiện trong lúc dùng bữa, phía cô gái có vài lần đi vệ sinh, Hoàng Tông quả thực có cơ hội ra tay. Hơn nữa nhân viên phục vụ nhớ rất rõ, sau khi uống rượu, cô gái lảo đảo không tỉnh táo, trạng thái vô cùng bất thường rồi được Hoàng Tông đưa đi. Lần hạ dược thứ hai là ở trong khách sạn, Hoàng Tông tăng thêm liều lượng nhằm khiến đối phương hôn mê sâu hơn. Tiếp theo trong quá trình hành sự, Hoàng Tông lại hạ dược lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, làm cô ta rơi vào trạng thái mê man hoàn toàn. Mãi cho đến khi động tác của Hoàng Tông quá mạnh khiến ả giật mình tỉnh dậy, lớn tiếng kêu cứu. Cảnh viên của chúng tôi ập tới, bắt giữ Hoàng Tông và đưa cô gái vào diện bảo hộ. Thế nhưng do ả ta bị ép dùng thuốc ảo giác quá nhiều lần, lượng thuốc tích tụ trong cơ thể. Lúc cảnh viên áp giải ả về đồn, ả lại một lần nữa rơi vào hôn mê sâu. Cảnh viên của chúng tôi cứ ngỡ ả chỉ ngủ thiếp đi nên không mấy để ý, về tới đồn liền để ả ngồi ở ghế khu làm việc, kết quả là ả đã dùng thuốc quá liều mà chết thẳng cẳng trong lúc ngủ."
