Chương 1103
Chương 1103: Nổ súng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cung đã giương không thể thu tên, dù phát bắn này mở màn chẳng hề suôn sẻ.
Lệnh Kiều Sở Tây vừa hạ, quảng trường Công Dân lập tức vang rền tiếng súng và bom đạn.
Chỉ là tiếng súng đạn ban đầu còn rời rạc thưa thớt, mãi về sau mới dồn dập lên đỉnh điểm.
Binh lính dưới trướng Kiều Sở Tây chưa nhận được hiệu lệnh thống nhất từ trước, thành thử động thủ lộn xộn, nổ súng kẻ trước người sau.
Hậu quả là một bộ phận binh sĩ trung thành với Liên Minh không bị tiêu diệt ngay lập tức; vừa nghe tiếng súng, họ liền vào trạng thái cảnh giới.
Kế đó, nhóm binh sĩ này ngơ ngác không hiểu vì sao quân đồng minh lại nổ súng bắn thẳng vào mình.
Trong cơn bàng hoàng ấy, phần lớn bọn họ bị bắn gục, nhưng nhìn chung đợt binh biến này triển khai chẳng hề hoàn hảo.
Chừng hơn một trăm binh sĩ trung thành thấy tình hình bất minh, không dám bừa bãi phản kích nhưng cũng chẳng chịu bó tay chờ chết, lập tức chọn đường tháo lui.
Hơn một trăm người ấy ẩn nấp trong địa hình phức tạp của Thiết Thành chờ thời cơ, sau khi phát giác binh đoàn Kiều Sở Tây làm phản liền nổ súng đánh du kích, tiêu diệt không ít quân phản loạn.
Dẫu mở màn chắp vá, nhưng bất luận thế nào, phản loạn đã bùng nổ!
Quảng trường Công Dân nháy mắt thây chất đầy đồng. Binh đoàn Kiều Sở Tây lấy hữu tâm đánh vô bị, đại bộ phận binh lính trung thành chưa kịp hiểu chuyện gì đã bỏ mạng ngay trong lều trại.
Binh lính Đom Đóm Trung đoàn 1 vừa nổ súng ném bộc phá, Trung đoàn 2 và Trung đoàn 3 liền lập tức hưởng ứng!
Trung đoàn 2 đánh chiếm bến tàu, phong tỏa tàu thuyền qua lại hai bờ nam bắc trên sông Thánh Hà.
Cùng lúc đó, các tổ bộc phá mai phục sẵn lập tức giật sập đường sắt, đánh nổ quốc lộ và trạm thông tin Người Giun, chỉ trong chớp mắt cắt đứt toàn bộ liên lạc giữa Thiết Thành với bên ngoài!
Ngay sau đó, Đom Đóm Trung đoàn 3 chuẩn bị từ trước kéo ra từ đại doanh Minh Giới Thụ, mang theo vũ khí hạng nặng tiến thẳng vào Thiết Thành, bắt đầu chiếm đóng các trục đường chính, nhà máy nước sạch, bệnh viện, kho quân nhu và hệ thống phát thanh.
Đáng chú ý là ngay từ lúc phản loạn nổ ra, hai viên chức thuộc phái trung thành của Liên Minh đã bị thanh trừng!
Một trong số đó là Lôi Áo đã nghỉ hưu từ lâu; bấy giờ hắn đang nằm ngủ trong biệt thự riêng, ôm lấy ả vợ Thủy Á Long màu trắng.
Lính của Kiều Sở Tây xông thẳng vào phòng ngủ, dưới ánh mắt kinh hoàng của Lôi Áo, xả súng trường bắn chết cả hắn lẫn vợ ngay trên giường.
Lôi Áo chết oan uổng khôn cùng. Trước đó Kiều Sở Tây từng tới sơn trang nghỉ dưỡng của hắn ăn cá, nhận thấy đám quan chức cấp cao ghé qua đây ăn cá rất đông, chứng tỏ uy tín của hắn trong quân đội Liên Minh vẫn còn rất lớn.
Để bịt miệng Lôi Áo, không cho hắn can thiệp vào đại nghiệp khởi sự, Kiều Sở Tây đã điều hẳn một toán quân đi trừ khử hắn trước giờ hành động.
Lão binh Lôi Áo chết gục trên giường, máu tươi nhuộm đỏ ga trải.
Thiết Thành khô nóng, thi thể thối rữa rất nhanh, mãi lâu sau mới có người tới nhặt xác thì thi hài đã rữa nát sinh dòi tưa, hưởng thọ sáu mươi mốt tuổi.
Kẻ thứ hai bị hạ sát ngay từ đầu là Thực Nguyệt Khuyển, Cục trưởng Cục Cảnh sát Thiết Thành.
Hắn chết cũng xui xẻo tột cùng, lấy thân phận của hắn, lẽ ra đã yên vị trong hầm ngầm thuộc dinh Đại thủ lĩnh.
Nhưng vì ban tham mưu của Đại thủ lĩnh phân tích thấy Kiều Sở Tây có khả năng làm phản, cần tập hợp mọi lực lượng trong tay, Thực Nguyệt Khuyển mới bị phái rời khỏi dinh Đại thủ lĩnh để chỉnh đốn lực lượng cảnh sát.
Gã này vừa về đến cục cảnh sát liền phát lệnh triệu tập toàn bộ cảnh viên rải rác khắp nơi gom về một mối.
Ai ngờ quân chưa kịp về, sát thủ đã ập tới.
Khoảng ba mươi bộ binh tinh nhuệ xông vào cục cảnh sát, gặp ai giết nấy.
Thứ vũ khí xung kích chống bạo động của cảnh sát làm sao địch nổi đám lính tinh nhuệ của Kiều Sở Tây.
Súng tiểu liên hạng nhẹ, súng ngắn, súng hoa cải nòng trơn còn chẳng bắn xuyên nổi giáp phòng hộ của quân chủ lực Kiều Sở Tây.
Ba mươi tên lính tinh nhuệ gần như đồ sát sạch bách cục cảnh sát.
Chúng đánh thốc lên tầng cao nhất, lùng ra Thực Nguyệt Khuyển.
Thực Nguyệt Khuyển nấp trong phòng làm việc, lật tung chiếc bàn gỗ thịt làm công sự, rút súng lục ổ quay bắn trả.
Hắn nổ được hai phát, bắn bị thương một tên lính tinh nhuệ rồi lập tức bị hỏa lực súng trường của đối phương xối đạn bắn chết tươi.
Kiều Sở Tây sai người đi khử Thực Nguyệt Khuyển cũng là vì dự cảm đám cảnh sát có thể vũ trang thành lực lượng tác chiến của phe Thiết Thành, nên mới ra tay trước một bước.
Nhưng Kiều Sở Tây không ngờ rằng Thực Nguyệt Khuyển chết, lực lượng cảnh sát chẳng những không tan rã mà còn quy tụ cực nhanh dưới tay một nhân vật tàn nhẫn khác: A Lợi Cơ.
A Lợi Cơ, người sáng lập, huấn luyện và chỉ huy lực lượng cảnh sát đặc nhiệm hạng nặng.
Toàn Thiết Thành có ba đơn vị đặc nhiệm hạng nặng cùng bốn đơn vị đặc nhiệm thông thường, tổng cộng bảy trăm tay súng.
Bảy trăm người này là một lực lượng bán quân sự, trong đó đặc nhiệm hạng nặng xét trên một vài phương diện tác chiến còn vượt trội hơn cả quân đội chính quy!
Khi Thực Nguyệt Khuyển đền mạng, A Lợi Cơ đang tuần tra bên ngoài.
Vừa nghe tiếng súng dội lại từ quảng trường Công Dân, ả biết có biến, lập tức gom hết quân số cảnh sát trong tay về chốt chặt doanh trại đặc nhiệm hạng nặng, nằm im chờ biến cố.
Đợi đến khi cục diện sáng tỏ, đám cảnh sát này lập tức tham gia vào cuộc vây ráp quân Kiều Sở Tây.
Thời gian điểm bảy giờ sáng, mặt trời ló dạng, trời đất sáng rõ, nhưng Thiết Thành đã chìm ngập trong nỗi kinh hoàng; súng nổ râm ran khắp chốn, binh lính chạy loạn khắp nơi.
Binh lính Đom Đóm Trung đoàn 1 dọn sạch quân địch ở quảng trường Công Dân xong liền theo đúng phương án vác súng ống cấp tốc hành quân về hướng dinh Đại thủ lĩnh.
Chúng cần phải nắn gân dinh Đại thủ lĩnh, dò xem nơi này có sơ hở phòng bị hay không.
Nếu đánh thốc một đợt xông thẳng vào bắt sống toàn bộ quan chức đầu não của Liên Minh, thì chiến lợi phẩm thu về sẽ khủng khiếp khôn lường!
Trên phố vang lên tiếng ủng sắt dộng sàn rầm rập. Binh lính Đom Đóm Trung đoàn 1 chia làm hai hàng men theo dãy cửa hiệu hai bên đường, hai tay siết chắc súng trường lướt nhanh về phía trước.
Động tác của chúng cực kỳ nhanh gọn, tinh thần căng như dây đàn; chỉ cần có hỏa lực bắn tới là lập tức tạt vào các cửa hiệu tìm chỗ ẩn nấp bắn trả.
Người dân Thiết Thành dậy sớm trên đường đều ngây dại, trố mắt nhìn đạo quân đằng đằng sát khí đang lướt đi thoăn thoắt mà không biết phải làm sao.
Cũng may lúc này binh lính của Kiều Sở Tây chưa phát cuồng hoàn toàn; quân quy của Trừng Giới Quân rốt cuộc vẫn còn lưu lại đôi chút trong đầu, khiến chúng chưa đến mức xả súng vào dân thường.
Đám lính này ngó lơ thị dân Thiết Thành đứng hai bên đường, một lòng chỉ muốn chiếm cho bằng được dinh Đại thủ lĩnh.
Chẳng mấy chốc, quần thể kiến trúc dinh Đại thủ lĩnh đã lọt vào tầm mắt toán quân.
Dinh Đại thủ lĩnh là một quần thể kiến trúc phức tạp, vòng ngoài cùng là tường xi măng cao nửa người, phía trên dựng hàng rào sắt đen.
Phía ngoài hàng rào sắt là bồn hoa dốc thoải, trồng đầy cây bụi và hoa cỏ.
Thứ này thực chất là một bức tường chống đạn vô cùng đẹp mắt; binh lính bảo vệ dinh đứng sau tường có thể gác súng lên thành bắn ra ngoài.
Đom Đóm Trung đoàn 1 của Kiều Sở Tây vừa áp sát trận địa định mở đợt đột kích, thì những tên lính chạy đầu tiên đã bị luồng hỏa lực dữ dội bất ngờ giáng xuống xé nát thành từng mảnh!
