Chương 1110
Chương 1110: Tự phơi bày
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ca Bố Phi đạp lút chân ga, phi đình chiến đấu bắt đầu dựng đứng mũi, lao vọt lên cao.
Đến khi độ cao vượt quá một vạn hai ngàn mét, toàn bộ chỉ số trong khoang lái phi đình đồng loạt nhảy sang màu đỏ rực, tiếng còi báo động chói tai réo lên từng hồi dồn dập.
Lớp sơn phủ cấm ma trên thân phi đình chiến đấu vốn không dày, căn bản không chịu nổi sức càn quét dữ dội của triều tịch ma lực ở độ cao này.
Triều tịch ma lực tại đây có cường độ chẳng khác nào khu vực loạn ma sinh ra sau khi Bom Loạn Ma phát nổ.
Các hạt ma lực liên tục chớp nháy, nhảy vọt với tốc độ kinh hoàng, găm thẳng vào thân phi đình hệt như những lưỡi dao thép!
Hai mắt Ca Bố Phi trợn trừng, hai tay ghì chặt cần lái, lao thẳng tắp về phía miệng vết rách gần phần đầu của Đệ Nhị Vương Đô!
Lên tới độ cao một vạn bốn ngàn mét, lớp vỏ ngoài của phi đình đã bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt, đó chính là dấu hiệu khi bị vô số hạt ma lực va đập dữ dội!
Một phần hạt ma lực cực mạnh thậm chí xuyên thủng cả lớp vỏ, xé toạc buồng lái rồi bắn thẳng vào người Ca Bố Phi.
Bộ đồ phi công trên người hắn vốn cũng được chế tạo từ vật liệu cấm ma.
Sau khi đập nát lớp cấm ma bên ngoài vỏ tàu, động năng của các hạt ma lực đã giảm đi phần lớn, phần nhiều bắn trúng bộ đồ phi công của Ca Bố Phi rồi bị chặn lại, không đến mức khiến hắn bị vạn tiễn xuyên tâm.
Dù vậy, vẫn có một lượng hạt ma lực xuyên thấu cơ thể, bắn thủng nội tạng hắn!
Cảm giác ấy chẳng khác nào ngàn vạn mũi kim nung đỏ đâm xuyên da thịt, vừa nhức nhối vừa tỏa nhiệt bỏng rát, nỗi thống khổ sinh ra quả thực khó mà tưởng tượng nổi!
Ca Bố Phi thấy như có hàng vạn mũi kim thép cắm ngập thân mình, toàn thân trên dưới không một chỗ nào không đau.
Cho đến khi bộ đồ phi công cũng không chịu nổi sự càn quét của lượng lớn hạt ma lực mà bốc cháy ngùn ngụt, ý chí của hắn cũng sắp sửa sụp đổ trước nỗi đau đớn cùng cực này!
May thay cự ly chỉ còn ba ngàn mét, đạp lút ga rồi bật chế độ siêu tần, cũng chỉ mất chừng một phút.
Toàn thân Ca Bố Phi run rẩy kịch liệt, nhưng đôi tay vẫn vững như bàn thạch, hắn siết chặt cần điều khiển, biến chiếc phi đình thành một quả đạn pháo nhắm thẳng vào miệng vết rách khổng lồ ngay cạnh pho tượng Ma Pháp Vương Phất Đế Nhĩ trên Đệ Nhị Vương Đô!
Chiếc phi đình đâm sầm vào trong, cắm ngập vào miệng vết rách lớn.
Trước khoảnh khắc hoàn toàn mất đi ý thức, Ca Bố Phi giật kíp kích nổ toàn bộ dàn tên lửa treo dưới bụng phi đình!
Oành!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên! Đòn tấn công lần này không còn chỉ cào xước lớp vỏ ngoài của Đệ Nhị Vương Đô như trước, mà nổ xuyên thẳng vào bên trong, phá nát mấy khoang tàu ở tầng trong!
Trong mấy khoang tầng trong này đang có không ít người hoạt động, đó chính là lính bộ binh được Đệ Nhị Vương Đô chở theo.
Trên toàn bộ chiến hạm Đệ Nhị Vương Đô, số bộ binh mang theo lên tới hơn năm ngàn tên.
Chỉ cần nhiệm vụ thả bom hoàn thành, số bộ binh này sẽ được đổ bộ xuống mặt đất để tác chiến tầm gần, gây ra sự tàn phá khủng khiếp hơn cho Liên Minh.
Lúc này, trong một khoang bộ binh, mấy chục tên lính đang lau chùi súng ống trên tay.
Phi đình chiến đấu của Ca Bố Phi lao qua vết rách chui tọt vào trong rồi phát nổ dữ dội giữa lòng Đệ Nhị Vương Đô, mấy chục tên lính bộ binh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị mảnh vỡ bay loạn xạ phạt đứt lìa thành những xác chết không toàn thây!
Các phi công trên những chiếc phi đình chiến đấu đang lượn vòng ở tầm thấp đồng loạt ngẩng đầu, trơ mắt nhìn Ca Bố Phi đâm sầm vào vết nứt của Đệ Nhị Vương Đô rồi nổ tung!
Nơi mũi hạm Đệ Nhị Vương Đô, pho tượng Ma Pháp Vương Phất Đế Nhĩ khổng lồ bị chém ngang lưng, nổ đứt thành hai đoạn.
Những tấm kim loại ghép thành phần hông và chân tượng bong tróc, rơi rụng rào rào xuống mặt đất như rác thải không gian.
Các phi công trong đội phi đình chiến đấu lặng đi. Những chiếc còn treo bom chỉ vỏn vẹn sáu mươi người.
Đi thi hành nhiệm vụ tự sát thế này, không một ai là không sợ hãi.
Thế nhưng trơ mắt nhìn Đệ Nhị Vương Đô cứ lừng lững tiến về phía trước, nó sắp bay qua Ba La Á rồi!
Ba La Á là một thành phố lớn của Liên Minh, dân số bên trong hơn tám mươi vạn người, là một trong những đô thị trọng điểm được Liên Minh dồn sức phát triển.
Đệ Nhị Vương Đô đi ném bom Thiết Thành, tiện đường bay qua Ba La Á, liệu có tiện tay ném xuống một quả Bom Loạn Ma hay không?
Nghĩ tới đây, các phi công không thể chờ đợi thêm nữa, máy liên lạc bỗng vang lên một tiếng rống giận dữ:
"Những ai có Huy chương Tam Long! Bắt đầu điểm số!!"
Hàng loạt tiếng điểm số dứt khoát vang lên trong máy liên lạc, tổng cộng có mười lăm người hoàn thành điểm danh.
"Để tao làm mẫu cho tụi mày trước! Sau vụ này mà Liên Minh còn tồn tại, chắc chắn phải tạc tượng cho bọn lão tử, đám phi công đời sau đứa nào cũng phải đến trước mộ bọn tao dập đầu mấy cái!"
Dứt lời, phi công sở hữu Huy chương Tam Long đầu tiên dứt khoát ném bỏ hũ liên lạc sâu người, kéo bổng cần lái, lao vút về phía vết nứt bên cạnh pho tượng Ma Pháp Vương Phất Đế Nhĩ nơi đầu hạm Đệ Nhị Vương Đô!
Hắn đã thành công! Chiếc phi đình như một mũi kiếm sắc bén cắm ngập vào miệng vết rách, tạo nên một vụ đại bộc phá dữ dội ngay trong lòng Đệ Nhị Vương Đô!
Vụ nổ lần này khoét sâu hơn, đánh thẳng vào khu vực cốt lõi hơn, thậm chí còn châm ngòi cho một đám cháy lớn!
Chỗ bị đâm thủng ba lần liên tiếp bốc khói đen cuồn cuộn, thậm chí đã thấy rõ ánh lửa rực đỏ bằng mắt thường!
Được! Cách này được!
Ý nghĩ đó bỗng bùng lên trong đầu tất cả các phi công. Ngay sau đó, một người mang Huy chương Tam Long khác cũng vứt bỏ hũ liên lạc sâu người, phi đình mở hết tốc lực siêu tần, lao thẳng vào vết rách ấy rồi nổ tung!
Có nhiều người dẫn đầu liều chết mở đường như vậy, máu trong người toàn bộ phi công đã sôi sục lên đến đỉnh điểm.
Những người mang Huy chương Tam Long còn lại lập tức xếp thành đội hình ngay ngắn, nối đuôi nhau đâm thẳng vào vết rách!
Cứ cách vài phút lại có một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, trên bầu trời ầm ầm rền rĩ như sấm sét giáng trần!
Kênh liên lạc truyền ra những lời trăn trối đầy quyết tuyệt của các phi công.
Có kẻ gào to sau này nhất định phải dựng tượng cho mình, có kẻ chửi thề om sòm, lại có kẻ bày trò tấu hài đặt ra quy củ, bảo sau này phi công của Liên Minh muốn bước lên phi đình thì phải chạy quanh tượng của bọn họ ba vòng thuận, ba vòng nghịch, rồi hít đất ba trăm cái mới được bay.
Tóm lại, giữa những tiếng gào thét trăn trối nhốn nháo ấy, mười lăm phi công mang Huy chương Tam Long như những phát đại bác liên thanh, lần lượt đâm thẳng vào Đệ Nhị Vương Đô rồi nổ tan xác.
Vết rách kia dưới chuỗi tự sát liên hoàn của bọn họ đã bị xé toạc thành một lỗ hổng kinh hoàng không thể nào cứu vãn!
Pho tượng Ma Pháp Vương Phất Đế Nhĩ cũng lung lay dữ dội, cả bức tượng khổng lồ đứt lìa khỏi thân phi đình.
Đặc biệt là cái đầu bằng kim loại tấm của lão, bị chấn động từ một vụ nổ hất tung, rơi xoay tít mù xuống mặt đất, cắm phập vào một đầm cá của trang trại nào đó thuộc vùng Cáp Lục Nhân.
