Chương 1118
Chương 1118: Giáp lá cà
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tiếng nổ ầm trời vang lên, một tòa nhà hình tam giác bên ngoài nơi ở của Đại Thủ Lĩnh đổ sập.
Đúng như Kiều Sở Tây dự tính, các tòa nhà tam giác xây trước thời Bom Loạn Ma đều có quy cách không cao, thuốc nổ thông thường cũng đủ giật sập.
Chỉ có điều, đống đổ nát sau khi tòa nhà sập lại chắn mất góc bắn, pháo binh vẫn chưa thể bắn thẳng.
Nhưng không sao, Kiều Sở Tây lập tức hạ lệnh nổ tung thêm hai tòa nhà nữa, san phẳng để nối liền ba con phố.
Nói cách khác, trận địa pháo có thể dựng ngay đối diện nơi ở của Đại Thủ Lĩnh chừng hơn tám trăm mét. Sau đó, pháo thủ nạp lượng thuốc phóng tối thiểu, bắn theo đường cầu vồng thấp để đạn vọt qua đống đổ nát rót thẳng vào bên trong, độ chuẩn xác chẳng kém gì ngắm bắn trực tiếp!
Ngày thứ ba Kiều Sở Tây làm phản, mặt trời vừa ló rạng, hắn liền phát động đợt tổng tấn công dữ dội nhất vào nơi ở của Đại Thủ Lĩnh.
Tầm bảy giờ sáng, đường phố Thiết Thành vang rền tiếng xích sắt va đập. Từng hàng xe cơ giới công trình hạng nặng ầm ầm lăn bánh về phía trước.
Đám cơ giới hạng nặng này một phần là máy xúc dùng để khai mỏ, phần còn lại là xe tải chuyên chở hàng hóa.
Gầu xúc và thùng xe chất đầy vật nặng nhằm tăng tối đa trọng lượng, khiến chúng khó lòng bị nổ tung!
Những chiếc máy xúc hạng nặng giơ cao gầu xúc đầy ắp đá vụn, che kín hoàn toàn buồng lái.
Đội hình xe luồn lách qua các khu nhà dân cư, cuối cùng đã vòng tới phía trước nơi ở của Đại Thủ Lĩnh, lao thẳng ra bãi đất trống.
Dưới hầm ngầm của Đại Thủ Lĩnh bố trí dày đặc trạm quan sát. Những trinh sát chỉ nhô nửa đầu lên nhìn thấy đoàn xe rầm rộ lao tới, lập tức phát cảnh báo.
"Xe địch tiến vào rồi, súng phóng lựu, súng máy, bắn cho ta!!"
Nắp hầm bật mở, toán lính Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ vác súng phóng lựu nhoài nửa người lên, lập tức bóp cò nhắm thẳng vào đoàn xe.
Tiếng rít xé gió liên hồi vang lên, từng quả đạn lao vun vút vào mục tiêu.
Gầu xe xúc quá dày lại nén chặt đá vụn, đạn nổ trúng gầu trong chốc lát vậy mà không thể xuyên thủng.
Một sĩ quan Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ gào lớn:
"Mẹ kiếp, không xuyên được! Đổi đạn nổ mạnh chấn chết chúng nó đi!!"
Tố chất của binh lính Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ cực cao, am hiểu vũ khí tới từng chân tơ kẽ tóc.
Gặp tình huống luồng xuyên kim loại không phá nổi mặt trước, dùng đạn nổ mạnh tạo sóng xung kích cực lớn thừa sức hạ sát tài xế bên trong.
Xe xúc hạng nặng vốn chế tạo để đào mỏ chứ đâu phải vũ khí chiến đấu. Buồng lái bốn bề hở toang hoác, ăn trọn một quả đạn nổ mạnh thì tài xế lĩnh đủ toàn bộ sóng xung kích!
Ba tên Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ vác súng phóng lựu nhô lên khỏi miệng hầm, đồng loạt khai hỏa ba phát đạn, nện thẳng vào chiếc xe xúc đi đầu.
Sau ba tiếng nổ rền trời, chiếc xe xúc khựng lại ngay tắp lự. Tài xế bên trong gục xuống vô lăng, hộc máu chết tươi.
Quân đoàn Kiều Sở Tây thấy xe dừng lại cũng chẳng hề do dự, lập tức có binh lính xông lên, định lôi xác gã tài xế xuống để thế chỗ.
Nhưng Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ đâu phải dạng vừa! Tay súng bắn tỉa cùng súng máy đồng loạt khai hỏa, bắn hạ chuẩn xác từng tên toan trèo lên buồng lái!
Ba tên phản quân liên tiếp lao lên, đều gục ngã trên nền đất ngay sát buồng lái.
Đang lúc Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ ngỡ rằng có thể ghìm chân địch mãi như vậy, hai phát đạn nổ mạnh bất ngờ rơi trúng rìa đường hầm rồi phát nổ!
Sóng xung kích dữ dội ập thẳng vào lính cận vệ dưới hầm, hất tung mấy người ngã chổng vó!
Bốn năm người nằm vật ra rên rỉ, lục phủ ngũ tạng bị chấn nát bấy, có kẻ nằm bất động, rõ ràng đã bỏ mạng!
Đằng xa cách hơn tám trăm mét, xuyên qua mấy đống đổ nát, hai khẩu pháo 180 đã vào vị trí. Nòng pháo còn đang bốc khói nghi ngút, pháo thủ phản quân hối hả nạp phát đạn tiếp theo!
Sĩ quan phản quân đứng trên nóc nhà, cầm kính viễn vọng quan sát điểm rơi của đạn bên trong nơi ở Đại Thủ Lĩnh, gào xuống bên dưới:
"Điểm rơi cực chuẩn! Bắn tiếp đi, đừng ngừng! Ép chặt quân địch dưới hầm, yểm trợ cho bộ binh xông lên!"
Lại hai tiếng nổ ùng oàng, hai phát đạn nữa cắm thẳng xuống nơi ở của Đại Thủ Lĩnh, phát nổ ngay mép hầm!
Kéo pháo 180 tới áp sát tận mặt để nã đạn thế này, độ chính xác cao đến rợn người, ai mà đỡ cho thấu!
Hai khẩu pháo dập liên hồi, Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ bị đè bẹp dí dưới hầm ngóc đầu không nổi. Xe hạng nặng của quân phản loạn thừa cơ ầm ầm tiến tới!
Xích sắt nghiến rầm rập, đoàn xe tràn vào đại lộ tám làn rộng thênh thang.
Tầm nhìn trên đường tám làn quá rộng, ở góc pháo 180 không với tới, lính Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ lại nhảy vọt ra khỏi hầm, dùng súng phóng lựu bắn tạt sườn đoàn xe!
Một quả rocket lách qua gầu xúc, nổ tung ngay bên hông chiếc xe tải mỏ, phá nát cả cỗ xe.
Động cơ hơi nước phì phì xả ra từng luồng khói trắng mù mịt, nước sôi tràn ra đường, cỗ xe coi như phế.
Xe vận tải mỏ phía sau lách qua xác xe cháy, điên cuồng lao tiếp!
Một tên Goblin Cuồng Hóa cao lớn vạm vỡ, mặc giáp nặng toàn thân, tay lăm lăm súng máy hạng nặng, xả đạn như mưa vào buồng lái chiếc xe kia.
Tên tài xế phản quân bị đạn súng máy xé nát, thân người lắc lư mấy cái rồi đổ gục xuống vô lăng.
Nhưng chân hắn vẫn đè chặt chân ga! Chiếc xe mỏ vẫn lao thẳng về phía trước, cho đến khi ăn trọn một quả rocket nữa mới chịu khựng lại giữa tim đường tám làn.
Rocket bay rợp trời, đạn súng máy bắn rát mặt, toàn bộ dàn xe mỏ hạng nặng mà quân đoàn Kiều Sở Tây dày công chuẩn bị đều bị nổ tan tác trên đại lộ!
Vật chắn đã thành hình! Quân lính thuộc quân đoàn Kiều Sở Tây trong khu phố lập tức dàn đội hình xung kích, ẩn nấp sau góc các dãy nhà.
Tiếng còi lệnh rít lên, binh lính quân đoàn Kiều Sở Tây đồng thanh gầm thét, giương thẳng súng trường bán tự động đã cắm lưỡi lê, ào ạt lao lên phía trước!
Xác xe cơ giới ngổn ngang giữa đường lớn đã che khuất tầm bắn của Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ, khiến họ không thể gây sát thương hiệu quả lên toán lính xung phong.
Khi đám lính của Kiều Sở Tây vọt khỏi nơi ẩn nấp áp sát nơi ở của Đại Thủ Lĩnh, khoảng cách tới cửa hầm ngầm của Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ chỉ còn chưa đầy hai mươi bước chân!
