Chương 1135
Chương 1135: Hạm 80 đại chiến 2
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hạm đội Liên Minh áp dụng chiến thuật "thương mười ngón không bằng chặt một ngón", tập trung toàn bộ pháo chính nhắm thẳng soái hạm Vô Miện Chi Vương của hải quân Đa Nặc Vạn mà giã điên cuồng!
Phía Đa Nặc Vạn cũng chọn chiến thuật y hệt. Toàn bộ mười chiến hạm dồn hỏa lực nhắm vào soái hạm Hồng Long dẫn đầu hạm đội Liên Minh, nã đạn xối xả!
Đôi bên cách nhau chừng 15 cây số, cự pháo không ngừng trút đạn nổ xuyên giáp về phía đối phương!
Hai bên bày thế trận Nhất Tự Trường Xà. Tám chiến hạm Liên Minh tiến lên, mười chiến hạm Đa Nặc Vạn chạy song song, duy trì khoảng cách 15 cây số, cùng rẽ sóng lao về phía trước.
Hai hạm đội xếp thành hình chữ "Nhị", soái hạm đi đầu gánh trọn toàn bộ hỏa lực của đối phương.
Hải quân hai bên đều đỏ mắt ăn thua, thề phải bắn chìm soái hạm địch trước.
Chỉ cần hạ được một soái hạm, cán cân thực lực sẽ lập tức nghiêng lệch, thế trận hải chiến coi như ngã ngũ.
Tiếng cự pháo gầm thét ầm vang không dứt, những họng pháo cỡ nòng hơn 200 mm khạc lửa liên hồi.
Chiến hạm trên biển có bệ tác chiến khổng lồ, biến những khẩu đại pháo vốn quá cồng kềnh với lục quân trở thành vũ khí chủ lực tại đây.
Tốc độ nạp đạn cũng cực nhanh. Dưới tháp pháo là hệ thống cẩu trục cơ giới cao gần hai, ba tầng lầu, nhân lực chỉ cần hỗ trợ đơn giản là có thể tống khối đạn pháo nặng trịch vào buồng đạn.
Chiến hạm tối tân của Liên Minh được trang bị pháo chính 280 mm. Khẩu pháo khổng lồ cỡ này nếu đặt trên cạn chắc phải mất hơn chục phút mới nạp xong một phát.
Nhưng nhờ cơ cấu máy móc phức tạp hỗ trợ, thời gian nạp đạn rút xuống chỉ còn 30 giây mỗi phát.
Tất nhiên, khi tác chiến thực tế, hạm đội Liên Minh gần như duy trì tần suất bắn đồng loạt mỗi phút một lần.
Bởi sau mỗi phát bắn, đài quan trắc phải hiệu chỉnh lại tọa độ kẻ địch, rồi truyền dữ liệu qua đường liên lạc của trùng nhân tới pháo thủ trong tháp pháo.
Do đó, một phút bắn một lần là quy trình bắt buộc để đảm bảo bắn trúng mục tiêu.
Ầm! Ầm! Ầm!
Ầm! Ầm! Ầm!
Mặt biển rền vang tiếng pháo. Từng quả đạn pháo cỡ siêu lớn rớt xuống quanh soái hạm đôi bên, hất tung những cột nước khổng lồ!
Cách nhau hơn 15 cây số, đường ngắm chỉ cần lệch một ly một hào là đạn pháo đã văng xa cả trăm mét. Vì thế, bắn trúng tàu địch trên biển là chuyện cực kỳ khó khăn.
Pháo hai bên gầm thét dữ dội suốt 25 phút, từ 9 giờ 10 sáng đến 9 giờ 35 mới có phát bắn trúng đầu tiên.
Phát trúng đích đầu tiên thuộc về Đa Nặc Vạn. Một phát pháo chính cỡ nòng dưới 200 mm đánh trúng đoạn giữa giáp mạn tàu Hồng Long.
Viên đạn xuyên giáp này không xuyên thủng được lớp giáp dày cộm của Hồng Long.
Đạn nện thẳng vào lớp giáp rồi nổ tung, ép giáp Hồng Long móp vào một mảng, ngoài ra không gây thêm tổn hại nào khác.
Đai giáp chính ở mạn tàu Hồng Long dày hơn 250 mm, còn các khu trọng yếu như tháp pháo và tháp chỉ huy dày hơn 300 mm.
Phía trong đai giáp còn có khoang than, sâu hơn nữa là các khoang phụ. Phải xuyên qua hết những tầng này, đạn pháo mới chạm tới được các khoang nòng cốt như khoang đạn hay nồi hơi.
Phát đạn đầu tiên vô hại, pháo chiến lại tiếp diễn.
Có lẽ nhờ nòng pháo đã nóng, tinh thần lính hải quân đôi bên cũng sục sôi, tỷ lệ bắn trúng bắt đầu tăng vọt. Cứ 3 đến 5 phút lại có một phát trúng đích!
Trên giáp soái hạm hai bên chốc chốc lại vang lên tiếng kim loại vặn vẹo cùng tiếng nổ chát chúa mỗi khi có đạn pháo ập tới phát nổ.
Phần lớn vụ nổ chẳng hề hấn gì, soái hạm đôi bên đều là thiết giáp hạm hạng nặng, cực khó bị bắn thủng.
Nhưng đến 10 giờ 20, soái hạm Vô Miện Chi Vương của Đa Nặc Vạn bắt đầu đuối sức.
Một viên đạn pháo chính 280 mm từ Hồng Long nã trúng tháp pháo trước của Vô Miện Chi Vương, chấn chết sạch pháo thủ bên trong!
Viên đạn nổ xuyên giáp 280 mm bay qua 15 cây số đã vơi bớt động năng.
Dù không xuyên thủng tháp pháo bọc giáp dày nhất của Vô Miện Chi Vương, nhưng sóng xung kích từ vụ nổ đã bứt tung các đinh tán bên trong, bắn chết tươi mấy pháo thủ!
Thảm hơn nữa, cú nổ còn phá hỏng kết cấu cơ giới nào đó, khiến một khẩu pháo chính của Vô Miện Chi Vương tê liệt, đờ đẫn chĩa mãi về hướng cũ, tương đương với việc mất đứt hai khẩu pháo chính!
Tới 11 giờ 30, sau hai tiếng hải chiến, cục diện bước vào giai đoạn hai.
Soái hạm Hồng Long của Liên Minh trúng 18 phát đạn các cỡ, cú nặng nhất xé toạc một vệt dài trên thân tàu làm lộ cả khoang than bên trong, nhưng vẫn chưa nhằm nhò gì.
Còn soái hạm Vô Miện Chi Vương của Đa Nặc Vạn thì trúng tới 24 phát!
Trong đó có một phát nổ ngay ống khói, tiện đứt luôn ống dẫn khí.
Khói xả từ nồi hơi không thể thoát lên trời mà cuồn cuộn tỏa loạn xạ, che kín buồng chỉ huy và khoang quan trắc của tàu.
Chẳng khác nào tự ném lựu đạn khói vào mặt, khiến nội bộ tàu rối như tơ vò.
Cùng lúc đó, điều khiến binh lính trên Vô Miện Chi Vương toát mồ hôi hột là một phát đạn pháo chính 280 mm của Liên Minh đã bắn xuyên qua giáp mũi tàu!
Đạn cắm vào mũi tàu rồi nổ tung, xé toạc một lỗ hổng to bằng cửa hai cánh, phơi bày cả khoang bên trong!
Phát này đã gây sát thương thực sự, giáng cho Vô Miện Chi Vương một đòn thương tổn hạng trung không thể xem nhẹ.
Sau cú đánh này, phía Đa Nặc Vạn lập tức nhận ra khoảng cách chênh lệch giữa hải quân đôi bên.
Hai chiến hạm lớp Long của Liên Minh quá mạnh, từ giáp bảo vệ cho đến hỏa lực!
Đa Nặc Vạn tuy có chất lượng tàu chiến bình quân nhỉnh hơn Liên Minh, nhưng chiến hạm cấp cao nhất thì hoàn toàn lép vế trước Liên Minh.
Soái hạm hai bên gồng mình chịu đòn ngần ấy thời gian, soái hạm Liên Minh ngoài việc bị thủng một khoang than thì vẫn chạy tốt.
Ngược lại, soái hạm Đa Nặc Vạn bị đánh sụm một tháp pháo, thủng ống khói, giáp mạn bị bắn toạc.
Cứ đà này, soái hạm của bọn họ sớm muộn cũng bị bắn chìm!
Đa Nặc Vạn lập tức đổi chiến thuật. Vốn đang duy trì thế trận Nhất Tự Trường Xà chạy song song, một tàu chị em của Vô Miện Chi Vương liền lập tức bọc lót, chắn ngang giữa Vô Miện Chi Vương và hạm đội Liên Minh để gánh đạn.
Đồng thời, tư lệnh hạm đội hải quân Đa Nặc Vạn hạ lệnh: Bỏ qua khối sắt thép soái hạm Liên Minh, chuyển từ đánh đầu sang tỉa đuôi, tập trung hỏa lực nghiền nát đám chiến hạm thứ cấp yếu nhất của Liên Minh!
Trên cầu tàu Hồng Long, Trùng Thạch nhìn qua kính viễn vọng thấy đối phương chuyển hướng hỏa lực sang các tàu thứ cấp yếu hơn, liền quát lệnh cho binh sĩ:
"Truyền lệnh cho tàu bạn tự cơ động né tránh! Các chiến hạm còn lại, tiếp tục tập trung hỏa lực nã chết soái hạm Đa Nặc Vạn cho ta! Để xem chúng nó xót soái hạm hơn hay ta xót tàu thứ cấp hơn!"
Vậy là chiến thuật hải chiến đôi bên đã đổi hướng theo trang bị: Đa Nặc Vạn quay sang tỉa đuôi, còn Liên Minh vẫn quyết ghì đầu đập nát.
