Chương 1149
Chương 1149: Binh đoàn Thảo Nguyên đến nơi
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hơn sáu giờ sáng, vài chuyến tàu quân sự từ phía đông chạy tới rìa ngoài Thiết Thành, cách đó chừng năm mươi cây số.
Đến vị trí này, Cẩu Cẩu Vu - chỉ huy quân đoàn Thảo Nguyên hạ lệnh dừng tàu, bảo toàn bộ binh lính đang ngồi chật như nêm xuống xe, chuẩn bị cuốc bộ nốt năm mươi cây số cuối cùng.
Hắn cả đời này cũng không quên được lần trước ngồi xe lửa cùng Lý Tần Vũ, bị người ta đánh bom hất văng thẳng xuống ruộng nước.
Đặt mình vào hoàn cảnh kẻ địch, nếu hắn là phản quân thì chắc chắn cũng cài bom lên đường ray.
Nếu lại bị nổ tung lần thứ hai thì thành mẹ người chơi thử nghiệm lần hai của Honkai: Star Rail rồi, nghĩ thôi cũng thấy cạn lời.
Tàu dừng lại, bộ đội bắt đầu tập kết, chỉnh đốn trang bị, gặm chút lương khô rồi xếp đội hình chiến đấu tiến lên.
Một vạn binh sĩ của quân đoàn Thảo Nguyên xếp thành nhiều khối vuông hành quân, chia thành mấy ngả di chuyển về phía Thiết Thành trên đường sắt và các tuyến đường trải nhựa xung quanh.
Cẩu Cẩu Vu ngồi trên một con Sơn Địa Bò Hành Giả to lớn, liên tục xem bản đồ hoặc cầm ống nhòm quan sát địa hình xung quanh.
Trên đường đi, Cẩu Cẩu Vu bắt gặp rất nhiều bách tính Liên Minh.
Những người dân này vừa nhìn thấy quân đội của hắn thì không còn vẻ nhiệt tình như lúc thấy Trừng Giới Quân trước kia nữa, mà hoảng hốt chạy trốn tứ tán.
Hắn thấy một gã đàn ông đang gánh đồ vứt luôn cả gánh hàng, dắt díu gia đình cắm đầu chạy thẳng vào rừng sâu núi thẳm.
Cảnh tượng này khiến mặt Cẩu Cẩu Vu trầm xuống, mấy ngày phản quân làm loạn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao dân chúng lại sợ Trừng Giới Quân đến mức này.
Cẩu Cẩu Vu phái thuộc hạ đi gọi mấy người lại hỏi chuyện, chẳng mấy chốc, thuộc hạ đã dẫn theo vài người đàn ông trông như công dân Thiết Thành tới.
Mấy kẻ này vừa nhìn thấy Cẩu Cẩu Vu đã run như cầy sấy, Cẩu Cẩu Vu bèn trấn an:
"Đừng sợ, chúng ta là Trừng Giới Quân, các ngươi hoảng cái gì?"
Gã đàn ông run rẩy đáp: "Tôi... tôi không biết gì hết, Thiết Thành làm phản rồi! Nghe nói mấy tướng quân thú nhân tạo phản, Cẩu Đầu Nhân cũng phản bội Liên Minh hết rồi!"
Cẩu Cẩu Vu còn muốn hỏi tiếp, nhưng gã kia cứ lắp bắp nói chẳng nên lời.
Cẩu Cẩu Vu hết cách, đành phải xua tay cho gã đi.
Sau đó hắn lại tìm thêm vài cư dân trốn ra từ Thiết Thành, hỏi cặn kẽ xong, sắc mặt Cẩu Cẩu Vu lập tức đen như đít nồi.
Hiện tại trong thành tin đồn bay rợp trời, bảo ai làm phản cũng có.
Nhưng nhìn chung, việc Cẩu Đầu Nhân phản loạn là điều không ai nghi ngờ, ai nấy đều cho rằng Cẩu Đầu Nhân chắc chắn là phe tham gia chủ chốt trong lần tạo phản này.
Cho nên đám bách tính trốn khỏi Thiết Thành vừa nhìn thấy Cẩu Cẩu Vu mới hoảng sợ đến vậy, bởi quân đoàn Thảo Nguyên của hắn phần lớn đều là Cẩu Đầu Nhân.
Một tên tâm phúc bước tới nói với Cẩu Cẩu Vu:
"Trưởng quan, làm sao bây giờ? Trong thành lại đồn chúng ta làm phản, nếu giờ liều lĩnh dẫn đại quân vào thành, sợ rằng sẽ nảy sinh hiểu lầm mất?"
Cẩu Cẩu Vu liếc gã vừa lên tiếng một cái.
"Ngươi có ý gì?"
Gã kia nói:
"Trưởng quan, đánh đến nước này thì bên nào cũng căng thẳng thần kinh cả rồi.
Tấm lòng ngài dẫn quân về cứu Thiết Thành có trời đất chứng giám, nhưng Đại thủ lĩnh không biết, đám người trong phủ Đại thủ lĩnh cũng chẳng hay.
Nếu xử lý không khéo, rất dễ bị hiểu lầm là ngài muốn khởi binh tạo phản, mưu đồ làm đại quân phiệt!
Dù sao đây cũng là Thiết Thành, quân biên ải kéo vào kinh đô chính là đại kỵ!"
Cẩu Cẩu Vu nhíu chặt mày. Đúng thật, hiện tại Thiết Thành tin đồn khắp nơi, tướng không tìm thấy quân, quân không tìm thấy tướng, hệ thống thống trị cốt lõi đang vô cùng hỗn loạn.
Nếu Cẩu Cẩu Vu hắn cứ thế dẫn quân xông vào Thiết Thành, rất có thể sẽ bị cơ quan đầu não đang hoảng loạn coi thành quân phản loạn luôn. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, nên xử lý nhất định phải thật thận trọng.
Nghĩ ngợi một lát, Cẩu Cẩu Vu hạ lệnh cho toàn quân:
"Tạm thời đừng quản nhiều thế, lập tức hành quân gấp cho ta, trước khi trời tối phải đến được Thiết Thành!"
Đại quân của Cẩu Cẩu Vu không chậm trễ nữa, bắt đầu dốc sức hành quân. Đến khi đại quân áp sát rìa Thiết Thành của Liên Minh thì trời đã điểm sáu giờ chiều.
Khu vực này thuộc vùng phát triển, nằm ở ranh giới giữa thành thị và nông thôn.
Thiết Thành phát triển quá nhanh, hệt như một sinh vật không ngừng bành trướng, rìa thành phố la liệt những tòa cao ốc xây dở.
Lại có những thôn trăm người và trấn thú từng được bố trí trước kia nay bị tốc độ đô thị hóa nuốt trọn, biến thành những ngôi làng giữa lòng thành phố.
Cẩu Cẩu Vu không vội tấn công mà tính đứng vững chân trước.
Hắn lệnh cho đại quân dựng phòng tuyến, hạ trại ngay tại các ngôi làng và công trường xây dựng này.
Chờ ổn định chỗ đóng quân, hắn lại phái người đi khắp nơi dò la tin tức, xem xem mối quan hệ giữa quân thủ thành Thiết Thành và quân phản loạn lúc này rốt cuộc ra sao.
Tin tức truyền về thật giả lẫn lộn, hỗn loạn không tả xiết.
Trong suốt quá trình làm loạn, Kiều Sở Tây chưa từng lơi là việc tung tin đồn nhảm.
Dù đã mất đài phát thanh công cộng, hắn vẫn liên tục phái người đi rêu rao khắp nơi trong thành.
Cẩu Cẩu Vu gom hết những thông tin này lại để phân tích, nhưng trong đó có một mẩu tin khiến hắn chú ý, thậm chí làm sống lưng hắn phát lạnh.
Tin tức viết thế này:
Phía đông bắc Thiết Thành, từ sau khi có biến loạn đã xuất hiện một con quái vật chuyên đi giết người bừa bãi.
Hiện tại, con quái vật này đã tàn sát sạch sẽ dân làng của ba thôn trăm người, hơn nữa vẫn đang tiếp tục giết chóc ở các thôn làng lân cận.
Một tin tức nghe có vẻ không đầu không đuôi như vậy sở dĩ thu hút sự chú ý của Cẩu Cẩu Vu là vì với thân phận nhân vật cấp cao của Liên Minh, hắn biết một số bí mật cơ mật.
Gần ngôi làng xuất hiện tin đồn có một căn cứ quân sự bí mật, nơi đó đang giam giữ cựu Dũng Giả của Sinh Mệnh Nữ Thần Giáo!
Tên Dũng Giả này bị nhốt dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời suốt hơn mười năm, thần trí sớm đã điên dại.
Cấp độ bảo mật của nhà tù ngầm kia cực kỳ cao, người ngoài muốn đột nhập gần như là chuyện bất khả thi.
Nhưng giờ nổ ra đại loạn, cái tên điên Kiều Sở Tây kia không lẽ lại phái người thả tên Dũng Giả của Sinh Mệnh Nữ Thần đang bị giam giữ ra rồi?
Cẩu Cẩu Vu chưa thể chắc chắn chuyện này, trước mắt tâm trí của hắn vẫn phải dồn hết vào việc dẹp loạn.
Đối với tên Dũng Giả có khả năng đã được thả tự do kia, Cẩu Cẩu Vu gọi một trung đoàn tinh nhuệ tới, giao cho họ đi xử lý.
Sau đó, hắn tập trung toàn bộ tinh lực vào việc làm sao liên lạc được với phủ Đại thủ lĩnh.
