Chương 1157
Chương 1157: Săn giết siêu phàm giả 3
Đăng ngày 01/10/2026
19
Vô số viên đạn cỡ lớn ập tới hai tên Phượng Hoàng cận vệ. Một kẻ lao lên phía trước trúng trọn mưa đạn, trong nháy mắt tan thành từng mảnh vụn!
Đạn 15 ly mang động năng cực kỳ khủng bố, bắn trúng đùi đủ sức xé toạc toàn bộ cơ bắp!
Còn pháo bắn tỉa 25 ly? Trúng một phát là nổ tung thành sương máu!
Mưa đạn cỡ lớn trút xuống, nghiền nát tên Phượng Hoàng cận vệ thành muôn mảnh!
Vì làm nhiệm vụ ẩn nấp, vũ khí mang theo của hai tên Phượng Hoàng cận vệ này chỉ vỏn vẹn một thanh loan đao bí ngân cùng một mảnh giáp ngực bí ngân mỏng manh.
Đạn 15 ly nện lên giáp ngực, không xuyên thủng được nhưng tựa như búa tạ giáng mạnh, đập lõm một mảng lớn. Xương ngực được giáp bảo vệ bên trong dĩ nhiên cũng vỡ vụn toàn bộ.
Ngay sau đó, cự ma bố trí pháo bắn tỉa 25 ly trên sân thượng cũng khai hỏa. Pháo bắn tỉa 25 ly chẳng thèm đoái hoài gì nữa, khoác giáp ngực bí ngân cũng bắn xuyên tuốt!
Mặt khác, đám cảnh sát đặc nhiệm hạng nặng này hiểu rõ sự lợi hại của siêu phàm giả hơn ai hết. Bị cận chiến là tan xác ngay tức khắc, nên bọn họ căng thẳng tột độ, ra tay càng thêm tàn nhẫn!
Gần như tất cả mọi người đều bắn sạch đạn trong tay. Tên Phượng Hoàng cận vệ đầu tiên bị băm thành thịt vụn, đã thế còn bị bắn bồi thêm một tràng, chết đến mức không thể chết hơn!
Tên Phượng Hoàng cận vệ thứ hai đứng cách khá xa, kinh nghiệm tác chiến dường như cũng già dặn hơn. Ngay trước khi đám cảnh sát đặc nhiệm hạng nặng nâng súng từ điểm phục kích lên chuẩn bị nhả đạn, ả đã phản xạ giật mình rút lui, nhờ đó né được toàn bộ mưa đạn cỡ lớn bắn tới.
Ả định nhảy vọt vài cái lên mái nhà tẩu thoát, nhưng giác quan thứ sáu mách bảo: dám nhảy cao như vậy chắc chắn sẽ bị pháo bắn tỉa giăng khắp nơi bắn nát thây!
Bởi thế, ả đè nén bản năng muốn nhảy vọt bỏ chạy, tiếp tục điên cuồng lao trên mặt đất!
Thế nhưng ả vừa chạy được một đoạn ngắn, đối diện đã có bảy tên cảnh sát đặc nhiệm hạng nặng xông ra. Đó là tiểu đội ứng biến do A Lợi Cơ dẫn đầu, lập ra chính là để vét nốt những kẻ còn sót lại!
A Lợi Cơ dẫn sáu người đón đầu, trong đó có hai kẻ dùng súng tiểu liên cầm tay.
Hai tên này xách tiểu liên, tốc độ bắn lên tới 1200 phát mỗi phút, trút ra một lượng lớn đạn súng ngắn!
Hai tay súng này cực kỳ hiểm độc, một kẻ nhắm vào khuôn mặt không giáp của Phượng Hoàng cận vệ, kẻ còn lại bắn vào chân, ép ả đầu đuôi không thể cứu nhau!
Kế đó, cự ma trong hàng ngũ đặc nhiệm hạng nặng xách súng máy bắn xối xả.
Uy lực và độ duy trì hỏa lực của súng máy mạnh hơn tiểu liên cầm tay, nhưng tốc độ phản ứng lại chậm hơn.
Tác dụng của súng tiểu liên cầm tay chỉ là để tranh thủ từng phần mười giây ngắn ngủi cho súng máy khai hỏa.
Đánh siêu phàm giả, thứ tranh nhau chính là vài phần mười giây phản xạ ấy!
Hai khẩu súng tiểu liên cầm tay nhắm thẳng mặt và chân của Phượng Hoàng cận vệ, điên cuồng nhả đạn.
Phượng Hoàng cận vệ cảm nhận được mối nguy, nhưng ả không thèm tránh!
Ả đúng là một kẻ tàn nhẫn, dùng một bàn tay che lấy mặt mình, cứng rắn chịu đạn súng ngắn, tay kia nắm chặt loan đao bí ngân chém ra hai vệt kiếm quang, thế mà trực tiếp phanh thây hai tên cảnh sát đặc nhiệm hạng nặng!
Ngay sau đó, ả chém tiếp hai đường kiếm quang nhanh như chớp giật, trảm chết hai tên cự ma vừa nâng súng máy hạng nặng làm mát bằng nước lên.
Kiếm quang của ả sắc bén phi thường, chém vào thân thể khổng lồ của cự ma mà xuyên ngọt xớt!
Một giây vung bốn đường kiếm quang, đích thực là cao thủ trong các cao thủ!
Nhưng thật đáng tiếc, ả cũng chỉ dừng lại ở đây!
Nhờ hai tay súng tiểu liên và hai xạ thủ súng máy cự ma dùng tính mạng tranh thủ được một giây quý giá đó, A Lợi Cơ cùng hai tay súng trường khác đã nâng súng trường bán tự động trong tay lên và bắt đầu siết cò!
Ba khẩu súng trường bán tự động cỡ nòng lớn 15 ly nhắm thẳng vào Phượng Hoàng cận vệ, còi báo động nguy hiểm trong đầu ả réo vang cực độ.
Không cần nghĩ ngợi, theo bản năng sinh tồn, ả nghiêng mình bật nhảy sang bên trái, toan né tránh đường đạn!
Nhưng vừa nhảy ra, ả đã hối hận.
Ả nghe thấy hai tiếng súng nổ. Ba khẩu súng, nhưng chỉ có hai tiếng vang lên.
Hai tên cảnh sát đặc nhiệm hạng nặng đã nổ súng, cú nhảy của Phượng Hoàng cận vệ né đạn thành công, nhưng A Lợi Cơ chưa hề bóp cò.
Họng súng dựng thẳng của A Lợi Cơ vẫn bám sát theo bóng hình đang bay lên của Phượng Hoàng cận vệ.
Rồi ngay lúc Phượng Hoàng cận vệ chưa kịp chạm đất, hoàn toàn không thể đổi tư thế, nàng bóp cò!
Đoàng!!
Xoẹt!!
Một bên đùi của Phượng Hoàng cận vệ bị viên đạn A Lợi Cơ bắn ra xé nát giữa không trung!
Cả một bên đùi, bao gồm cả xương, đứt lìa khỏi cơ thể ả!
Vừa rơi xuống đất, ả định điều chỉnh tư thế để thực hiện động tác tiếp theo thì lại có hai tiếng súng vang lên.
Hai phát đạn cỡ lớn bắn chuẩn xác vào bả vai Phượng Hoàng cận vệ, xé toạc hai cánh tay ra khỏi cơ thể.
Thanh loan đao bí ngân cùng một đoạn tay cụt cứ thế rơi cạch xuống đất.
Phượng Hoàng cận vệ chỉ còn lại một chân và thân mình, hoàn toàn mất sạch cơ hội phản kháng!
Đúng là chỉ có đàn bà mới tàn nhẫn với đàn bà nhất. A Lợi Cơ vứt súng trường bán tự động, rút trường kiếm bên hông lao tới, trước khi Phượng Hoàng cận vệ kịp phản ứng đã chém phăng nốt chiếc chân còn lại của ả.
Phượng Hoàng cận vệ gào thét vì đau đớn, lần này ả biến thành một khúc gỗ trơn tuột, đến chiêu bọ ngựa đá chân cũng chẳng làm nổi.
A Lợi Cơ nhìn bốn đội viên bị chém thành mảnh vụn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Nàng vốn tưởng lần này chuẩn bị chu toàn, có thể hạ gục hai kẻ địch siêu phàm mà không tổn thất gì, ngờ đâu đến phút chót bị đối phương cắn ngược một phát, một giây giết liền bốn người!
Đều là chiến hữu huấn luyện chung mấy năm trời, tình cảm sâu đậm, A Lợi Cơ tức điên người, bước tới đá liên tục vào tên Phượng Hoàng cận vệ đã thành khúc gỗ.
Thân trên của Phượng Hoàng cận vệ tựa như quả bóng da, bị A Lợi Cơ đá qua đá lại, máu từ các vết đứt phun ra xối xả, vẽ thành từng vệt loang lổ trên mặt đất.
Đám cảnh sát đặc nhiệm hạng nặng xung quanh vội lao tới can ngăn:
"Đại tỷ đầu đừng đá chết ả, chết thế thì uổng quá!
Mau tìm một pháp sư tới cầm máu cho ả, tra khảo xem sau lưng ả còn ai không, rồi tóm nốt bọn chúng ra!"
A Lợi Cơ lúc này mới hồi tỉnh khỏi cơn giận, hạ lệnh:
"Giao ả cho Ca Cách Bột. Cái loại phần tử siêu phàm này mồm cứng lắm, chỉ có thủ đoạn của Ca Cách Bột mới cạy miệng ả ra được!
Đi thu dọn thi thể của các anh em đã hy sinh đi. Haizz, người phàm đánh siêu phàm, sơ suất có một giây thôi, đúng một giây! Thế mà chết bốn người!"
A Lợi Cơ than ngắn thở dài, nhưng vòng phòng dịch ba trăm người của bọn họ đã diệt gọn hai tên Phượng Hoàng cận vệ — lực lượng siêu phàm giả tinh nhuệ bậc nhất thế giới này!
Kể từ đây, chuyện một siêu phàm giả dựa vào sức mạnh cá nhân để lật đổ chính quyền vĩnh viễn không còn tái diễn. Sự vững chắc của chính quyền phàm tục tăng vọt, sử thi anh hùng cá nhân lưu truyền suốt năm ngàn năm của thế giới bắt đầu chuyển mình sang trang sử của tập thể.
