Chương 1182
Chương 1182: Khoảng cách
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thật ra tiêu chuẩn đạo đức ở thế giới này cũng chẳng cao đến thế. Dù sao cũng vừa thoát khỏi thời Trung cổ, dân chúng mới ăn no chưa đầy hai mươi năm, bảo đạo đức xã hội thình lình nhảy vọt là chuyện viển vông.
Mấy trò thí nghiệm cơ thể người hay vũ khí bằng thịt người, làm thì làm rồi đấy, ai làm gì được nhau?
Thế nhưng phe kia lại không chống nổi đòn tuyên truyền của Liên Minh.
Về chuyện này, Liên Minh chia mũi nhọn làm hai hướng: đối nội và đối ngoại.
Đầu tiên là tuyên truyền đối nội. Lý Tần Vũ hạ lệnh cho toàn bộ bộ máy tuyên truyền công cộng của Liên Minh vận hành hết công suất. Quay phim thì quay phim, viết tiểu thuyết thì viết tiểu thuyết, các bản báo cáo xã luận bay ngợp trời.
Lý Tần Vũ thậm chí còn bớt chút thời gian, tự tay phác thảo đại cương cho một bộ phim và một cuốn tiểu thuyết.
Nội dung phim đại khái kể về một tổ chức cường quyền coi mạng người như rác rác, điên cuồng làm thí nghiệm trên cơ thể sống!
Lý Tần Vũ vẽ nên một thế giới phản địa đàng, nơi xuất hiện một chính quyền cực kỳ tàn bạo dưới sự thống trị của một tên độc tài.
Tên độc tài này tuổi tác đã cao, bèn nảy sinh tham vọng trường sinh bất lão.
Hắn bắt đầu dựng lên hàng loạt viện nghiên cứu, bắt bớ chính thần dân của mình để làm thí nghiệm sống, róc thịt lột xương đủ kiểu, tiến hành vô số nghiên cứu cấm kỵ, đày đọa con người đến sống không bằng chết.
Tác phẩm nghệ thuật vừa tung ra đã lập tức làm dấy lên nỗi kinh hoàng trong toàn xã hội!
Người ta lúc này mới bàng hoàng nhận ra, một khi chính quyền rơi vào ma đạo sẽ tạo ra sức tàn phá kinh khủng đến nhường nào!
Chiếu theo thực tế, Ma Pháp Vương Phất Đế Nhĩ lại dám lấy người sống làm vũ khí, rõ ràng đã manh nha dấu hiệu của thứ chính quyền ma hóa kia. Nỗi sợ hãi trong dân gian càng lúc càng dâng cao!
Sau đó, Lý Tần Vũ phái người mở rộng tuyên truyền về "Trí Quyền", giúp Liên Minh kiếm trọn một vố danh tiếng, lực gắn kết nội bộ tăng vọt, hiệu suất tác chiến của quân đội cũng mạnh lên trông thấy!
Ngoài ra, trong bối cảnh xã hội đó, một tổ chức mới cũng được xúc tiến thành lập: Ma Đạo Quân.
Lý Tần Vũ gom toàn bộ những người tóc trắng thuộc mọi chủng tộc trong Liên Minh lại, tổ chức thành một quân đoàn. Khẩu hiệu đưa ra dĩ nhiên là bảo vệ những người tóc trắng và giữ gìn "Trí Quyền".
Lý Tần Vũ rất để tâm đến việc gây dựng lực lượng vũ trang này. Hắn đích thân gặp gỡ, trao đổi với từng người một, rồi thiết kế riêng trang bị vũ khí cho họ.
Những người tóc trắng vốn là pháp sư trời sinh. Hơn nữa do lượng ma lực trong cơ thể cực kỳ dồi dào, thể chất của họ cũng mạnh hơn hẳn người thường.
Bởi vậy, những người tóc trắng chính là một đội quân siêu phàm ma pháp trời ban!
Toàn bộ Liên Minh có gần tám trăm người tóc trắng. Sau khi sàng lọc một số người không hợp nhập ngũ, không có nguyện vọng chiến đấu hoặc vì những lý do khác, một lực lượng siêu phàm gồm năm trăm người tóc trắng đã chính thức thành hình.
Đại đội trưởng của đội quân này là Lôi Lý Tư, phó đội trưởng là Phách Lợi Địch.
Lôi Lý Tư là con trai của Lý Tần Vũ, nhưng bản thân hắn lại chẳng mấy mặn mà với lực lượng này. Lý Tần Vũ để hắn đứng tên chỉ nhằm nắm chắc đội ngũ trong tay, biến nó thành cánh tay nối dài cho lực lượng cá nhân của mình.
Người thực sự quản lý đội quân là Phách Lợi Địch.
Phách Lợi Địch là một Bạch Phát Nữ Vu mà Lý Tần Vũ tìm thấy từ khu ổ chuột trong chiến dịch chinh phạt Ba La Á lần thứ nhất.
Cô bé này từng được Lý Tần Vũ nuôi nấng một thời gian, sau đó ném cho Cáp Na chăm sóc, trở thành con nuôi của Cáp Na.
Đến đợt đại loạn của Kiều Sở Tây, Cáp Na đã bỏ mạng giữa làn đao kiếm.
Sau khi biết tin mẹ nuôi qua đời, tính tình Phách Lợi Địch trở nên vô cùng hung bạo.
Cộng thêm sự áp bức tàn độc của Ma Pháp Vương Quốc đối với những người tóc trắng, ngọn lửa hận thù trong lòng người phụ nữ này đã bùng cháy dữ dội!
Thế nên khi Lý Tần Vũ thành lập lực lượng siêu phàm của người tóc trắng, ả chủ động xin gia nhập. Dựa vào tư lịch vào Liên Minh từ sớm cùng thực lực cá nhân vượt trội, ả đã leo lên ghế phó đội trưởng, trở thành người điều hành thực tế của đội quân.
Vì Phách Lợi Địch theo Liên Minh từ những ngày đầu, lại từng được chính tay Lý Tần Vũ nuôi dạy nên có thể tin cậy, hắn mới yên tâm giao binh quyền cho ả.
Lý Tần Vũ kỳ vọng đội quân siêu phàm ma pháp này sẽ hóa thành mũi dao sắc bén nhất của Liên Minh!
Đối với hành vi dùng vũ khí cải tạo cơ thể người của Ma Pháp Vương Quốc, mũi nhọn tuyên truyền đối ngoại của Liên Minh lại mang về hiệu quả ngoài sức tưởng tượng!
Trước tiên, các nhà ngoại giao của Liên Minh mở chiến dịch tuyên truyền tại Vương quốc Lôi Tát Mông Đức trung lập, Vương quốc A Khố Tây đồng minh cùng vài nước phụ thuộc, kêu gọi bọn họ kịch liệt lên án Ma Pháp Vương Quốc, tiện tay gắn luôn cái mác tòng phạm cho tập đoàn phản Liên Minh!
Nước phụ thuộc Nam Tát Tác Tư Vương Quốc dĩ nhiên ngoan ngoãn nghe lời, Liên Minh nói gì hùa nấy, gào thét vô cùng nhiệt tình.
Còn về phần A Khố Tây, vì trận hải chiến lần trước lén bán đứng đồng đội nên đang nơm nớp lo sợ Liên Minh tính sổ, không dám ho he nửa lời. Liên Minh bảo sao họ hô vậy, liên tục đăng đàn chỉ trích Ma Pháp Vương Quốc và tập đoàn phản Liên Minh.
Thật ra dù A Khố Tây có giúp đỡ hay không, Lý Tần Vũ cũng đã hạ quyết tâm: chờ xong xuôi mọi chuyện bên ngoài sẽ quay về trừng trị lũ gió chiều nào xoay chiều nấy này!
Kế hoạch ban đầu của Liên Minh tại Tây Hải là bản thân tự nắm một phần chiến hạm, A Khố Tây nắm một phần, hai bên hợp sức xưng bá vùng biển phía Tây.
Ai ngờ vừa đụng độ với Đa Nặc Vạn, chiến hạm A Khố Tây đã co giò chạy biến, tát thẳng vào mặt Liên Minh một vố bất ngờ!
Đã là hải quân không biết điều, vậy chẳng cần giữ lại làm gì nữa!
Hơn nữa, hòn đảo vàng A Khố Tây quả thực ngập tràn của cải, khiến Liên Minh thèm nhỏ dãi từ lâu!
Trong lòng Lý Tần Vũ đã sớm nung nấu dã tâm: khi còn sống, hắn nhất định phải biến hòn đảo trù phú này thành sân sau của Liên Minh!
Kế đến là Vương quốc Đa Nặc Vạn. Từ chỗ là đồng minh thời kỳ đầu, nay chuyển thành đối tác bình thường, họ vẫn giữ vững thái độ trung lập xưa nay.
Họ thuận theo quan niệm đạo đức thế tục mà lên án Ma Pháp Vương Quốc, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng công kích tập đoàn phản Liên Minh như toan tính của phe Lý Tần Vũ.
Còn Vương quốc Lôi Tát Mông Đức thì trước sau như một, mặc kệ bên ngoài có đánh đến long trời lở đất, họ chỉ chăm chăm lo phát triển nội lực.
Thế nhưng, chuyện Ma Pháp Vương Quốc chế tạo vũ khí người sống lan tới nội bộ tập đoàn phản Liên Minh, lại gây ra một hiệu ứng khiến chính Lý Tần Vũ cũng phải bất ngờ!
Đầu tiên là Nhật Nguyệt Thần Quốc của Khoa Tác. Khi sứ giả Liên Minh đến vạch trần tội ác của Ma Pháp Vương Quốc, bản thân Khoa Tác tỏ ra cực kỳ dửng dưng, cả quốc gia của hắn cũng lạnh tanh, không hề có lấy nửa điểm phản ứng.
Đùa à, Nhật Nguyệt Thần Quốc lập quốc mới được mấy năm? Bọn họ vừa mới bước từ thời kỳ ăn thịt người theo đúng nghĩa đen lên thành một xã hội phong kiến tàm tạm thế này.
Lấy người làm vũ khí? Đừng chọc cho lão hổ này phải bật cười!
Chỉ cần hy sinh một mạng mà đổi được thứ vũ khí có uy lực tác chiến khủng khiếp đến thế, đám thú nhân hổ chắc chắn sẽ xếp hàng dài xin chết!
Chẳng qua là lũ thú nhân không chế tạo nổi Bom Loạn Ma, chứ nếu làm được thì bọn chúng đã lục tung cả nước lên để săn lùng người tóc trắng rồi!
Nhật Nguyệt Thần Quốc giữ thái độ dửng dưng, nhưng các nước khác trong tập đoàn phản Liên Minh thì không thể bình thản như vậy.
Bởi vì những quốc gia này thực sự có năng lực chế tạo Bom Loạn Ma!
