Chương 1185
Chương 1185: Cách biệt 4
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tiếp đó, đại diện Tinh Linh Đế quốc mở lời đe dọa đại diện tộc Người Lùn.
"Người Lùn! Chiểu theo thỏa ước trước đây giữa hai nước, hàng năm các ngươi phải xuất khẩu sang chỗ chúng ta hơn năm tấn bí ngân! Các ngươi tính bội ước đấy à?!"
Đại diện Ma Pháp Vương Quốc cũng gây sức ép:
"Người Lùn! Các ngươi cũng có hiệp ước với Ma Pháp Vương Quốc chúng ta, đồng dạng phải xuất khẩu bí ngân sang! Hơn nữa ở lần hợp tác trước, Ma Pháp Vương Quốc chúng ta đã giao đủ ma lực tinh hạch cần thanh toán cho các ngươi, thế mà các ngươi lại không giao nộp số bí ngân đáng ra phải trả theo đúng thỏa ước, các ngươi không định giữ chữ tín trong buôn bán nữa hả?!"
Đối mặt với áp lực từ hai phía, đại diện Người Lùn vẫn ưỡn ngực nói đầy hùng hồn:
"Không phải Người Lùn ta không muốn giữ hẹn, mà là do các ngươi làm trái luân thường đạo lý trước! Nếu Người Lùn ta tiếp tục bán bí ngân cho các ngươi, ai mà biết các ngươi còn dùng số bí ngân đó chế tạo ra bao nhiêu quả Bom Loạn Ma, hại chết thêm bao nhiêu Bạch Phát Nữ Vu nữa!"
Câu này chọc cho đại diện Tinh Linh Đế quốc cùng đại diện Ma Pháp Vương Quốc tức đến tím tái mặt mày.
Coi bọn họ là hạng người gì đây hả?! Coi bọn họ là hạng người gì chứ!
Đại diện Ma Pháp Vương Quốc gằn giọng đe dọa:
"Ngươi đừng quên, Ma Pháp Vương Quốc chúng ta nắm quyền xuất khẩu ma lực tinh hạch, đám Người Lùn các ngươi chắc chắn muốn trở mặt với Ma Pháp Vương Quốc bọn ta sao?"
Đại diện Tinh Linh Đế quốc cũng hùa theo uy hiếp:
"Tinh Linh Đế quốc và Người Lùn xưa nay vốn có mối thù truyền kiếp, chẳng lẽ phía các ngươi muốn khơi lại ân oán nội bộ ngay trước khi đại địch Liên Minh bị tiêu diệt à?!"
Đối mặt với sự đe dọa của hai kẻ kia, đại diện Người Lùn hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống, không thèm mở miệng nữa, hệt như một tảng đá cứng đầu.
Dù sao hắn cũng đã nhận lệnh từ trong nước: từ nay về sau tuyệt đối không xuất khẩu bí ngân cho nước ngoài nữa, trên toàn cõi đại lục chỉ duy nhất Người Lùn bọn họ có thể sản xuất bí ngân!
Mà hiện tại, thứ vũ khí chiến lược tối tân nhất thế giới là Bom Loạn Ma dường như cần một lượng lớn bí ngân làm nguyên liệu.
Chỉ cần ngừng xuất khẩu bí ngân, vũ khí chiến lược của ngoại bang dùng một quả là vơi đi một quả.
Nhìn lại tộc Người Lùn bọn họ xem, đã nắm trong tay thứ vũ khí chiến lược mang tên trọng thạch, nếu phá giải thêm bí mật của Bom Loạn Ma nữa thì Người Lùn bọn họ sẽ độc bá cả đại lục!
Lời đã nói đến nước này, các phe trong Cứu Thế Hội đều ôm lợi ích riêng, bụng dạ đều có toan tính.
Nói không cùng chí hướng thì nửa câu cũng thừa, mọi người tự động giải tán, từ đây các nước trong tập đoàn chống Liên Minh bắt đầu xuất hiện rạn nứt, tạo tiền đề thực tế để Liên Minh từng bước đánh tan sau này.
Tan hội rồi, nhưng những toan tính ngầm vẫn không hề dừng lại.
Đầu tiên là đại diện Thú Nhân, bắt đầu lén lút liên hệ với đại diện các nước, hy vọng họ có thể tiếp tục dùng lực lượng quân sự để kiềm chế Liên Minh.
Đại diện Thú Nhân luôn có linh cảm rằng, động thái lớn kế tiếp của Liên Minh, cú đấm đầu tiên e là sẽ nện thẳng vào Thú Nhân Vương Quốc bọn họ!
Chuyện này vốn có tiền lệ rồi, lần trước khi Liên Minh đập tơi bời thế giới Thú Nhân, bọn chúng đã chém đứt bán đảo Thú Nha trù phú, khiến lãnh thổ Thú Nhân phải chịu tổn thất cực kỳ nặng nề.
Mà lần này, Thú Nhân bọn họ lại là phe yếu nhất trong tập đoàn chống Liên Minh, cái đạo lý đả thương mười ngón không bằng chặt đứt một ngón thì Thú Nhân quá hiểu rõ.
Bọn họ phân tích rồi nhận định rằng, đòn phản kích kế tiếp của Liên Minh rất có thể sẽ giáng xuống đầu bọn họ đầu tiên!
Đại diện Thú Nhân lén tìm gặp đại diện các nước, bảo rằng nếu Thú Nhân không trụ nổi, mũi nhọn binh phong tiếp theo của Liên Minh có thể sẽ chĩa thẳng vào các nước khác!
Đại diện các nước đều ngoài miệng gật đầu đồng ý, hứa rằng nếu Liên Minh phát binh đánh vào thế giới Thú Nhân, bọn họ nhất định sẽ xuất binh can thiệp!
Còn đến lúc đó tình hình ra sao thì chẳng ai dám chắc.
Kế đến là Vương quốc Đa Nặc Vạn, sau sự kiện lần này, Đa Nặc Vạn đã nhạy bén nhận ra tập đoàn chống Liên Minh bắt đầu tan đàn xẻ nghé!
Vương quốc Đa Nặc Vạn nhận định rằng tập đoàn chống Liên Minh không thể làm nên trò trống gì nữa, phong vân biến ảo trên trường quốc tế sắp tới vẫn phải dựa vào thực lực của chính mình mới gánh nổi!
Thế là Đa Nặc Vạn không còn ôm ảo tưởng về các thế lực bên ngoài, bắt đầu chú trọng phát triển nội lực.
Đa Nặc Vạn chuẩn bị đóng các chiến hạm mới, tập trung dồn công nghệ vào các lĩnh vực kỹ thuật mới như Thiết Kỵ Binh và phi đĩnh chiến đấu.
Để điều phối tài nguyên làm giàu mạnh đất nước trong thời gian ngắn, vị vua không ngai Tô Thụy Đạt bắt đầu phát hành công trái quốc gia, vay mượn sức mạnh tương lai của đất nước dùng cho công cuộc phát triển ở hiện tại.
Ma Pháp Vương Quốc và Tinh Linh Đế quốc lại xúm lại với nhau, đạt thành một thỏa thuận bí mật không ai hay biết.
Tinh Linh Đế quốc sẽ thu hồi toàn bộ bí ngân trong nước nộp cho Ma Pháp Vương Quốc, còn Ma Pháp Vương Quốc phải trả cho Tinh Linh Đế quốc năm quả Bom Loạn Ma.
Trong tình cảnh Người Lùn không chịu bán bí ngân, cũng chỉ đành dùng hạ sách ăn vào vốn liếng cũ này để gom bí ngân chế tạo vũ khí chiến lược.
Còn phía Người Lùn, tuy lúc đầu ăn nói cứng miệng, bảo cắt bí ngân là cắt phăng, nhưng cắt xong thì hậu quả cũng ập đến ngay trước mắt.
Trước hết là Ma Pháp Vương Quốc đồng thời cắt nguồn cung ma lực tinh hạch cho thế giới Người Lùn, điều này chẳng khác nào bóp nghẹt nguồn cung dầu mỏ của một quốc gia công nghiệp.
Thiết Kỵ Binh do Người Lùn chế tạo thực chất đều là Độc Giác Thú, cần các đại địa phù văn sư khắc ma pháp phù văn lên thép tấm.
Hoạt động khắc ấn này tiêu hao cực kỳ nhiều ma lực của đại địa phù văn sư, cho nên buộc phải dùng ma lực tinh hạch để hồi phục.
Một khi nguồn ma lực tinh hạch bị cắt đứt, năng lực sản xuất Thiết Kỵ Binh của Người Lùn trực tiếp bị chém bay hơn phân nửa!
Tồi tệ hơn là Người Lùn phát hiện mình đã bị cô lập!
Đứng từ một góc độ nào đó, Người Lùn hiện là bên độc quyền vũ khí chiến lược trong tập đoàn chống Liên Minh, sự mất cân bằng về thực lực khiến các thế lực khác liên thủ lại, bắt đầu bài xích Người Lùn.
Hiện giờ thế tẩy chay vừa mới hình thành, Người Lùn chưa thấy rõ được gì, nhưng để lâu ngày, Người Lùn sẽ phải nếm trái đắng.
Cứ như vậy, các quốc gia trong tập đoàn chống Liên Minh bắt đầu đồng sàng dị mộng, tính tổ chức sụt giảm nghiêm trọng.
Điểm này nhanh chóng bị cơ quan tình báo Ca Cách Bột của Liên Minh đánh hơi được, họ liền vạch ra vô số kế hoạch chiến lược ở tầng diện ngoại giao nhằm làm tan rã tập đoàn chống Liên Minh từ bên trong.
Còn có một chuyện nữa, sau khi Liên Minh rầm rộ tuyên truyền việc bảo vệ Bạch Phát Nữ Vu trên toàn thế giới, chẳng những không bảo vệ được họ mà ngược lại còn khiến các chính quyền trên khắp cõi ráo riết truy bắt Bạch Phát Nữ Vu!
Bạch Phát Nữ Vu chính là chìa khóa mở ra thứ sức mạnh hủy diệt như Bom Loạn Ma, một chính quyền bình thường nào mà chẳng thèm rỏ dãi.
Thế là phong trào đại săn phù thủy bùng nổ, Bạch Phát Nữ Vu bị đủ loại chính quyền lùng bắt, cầm tù, giam giữ để phục vụ nghiên cứu.
Ngay cả một nước không chế tạo nổi vũ khí chiến lược như Nhật Nguyệt Thần Quốc cũng bắt đầu giam giữ Bạch Phát Nữ Vu làm tài nguyên dự trữ.
Biết đâu sau này lại giải mã được công nghệ Bom Loạn Ma thì sao?
Khắp nơi đâu đâu cũng có người săn bắt Bạch Phát Nữ Vu, khiến không gian sinh tồn của họ ngoài thế giới trở nên vô cùng khốn đốn, đồng thời làm lộ tung tích của nhiều tổ chức ẩn thế.
Ví như một tập đoàn bí mật gồm hàng trăm Bạch Phát Nữ Vu, bình thường họ chỉ náu mình ở những vùng thôn quê vô danh hoặc rừng sâu núi thẳm, sống đời cô độc cách biệt, không màng đến chuyện thế sự bên ngoài.
Thảng hoặc có thợ săn hay nông phu nhìn thấy họ ở chốn hẻo lánh thì cũng coi như không thấy.
Nhưng từ khi cả thế giới bắt đầu lùng bắt Bạch Phát Nữ Vu, các nước đều treo thưởng rầm rộ để lấy tin tức, khiến các nàng hết đường ẩn trốn.
Tại vùng giáp ranh biên giới giữa Vương quốc Đa Nặc Vạn và Ma Pháp Vương Quốc, bên trong một dãy núi non hiểm trở, một đội quân gần nghìn người của Ma Pháp Vương Quốc lúc này đang vây hãm một hang núi!
Mà bên trong hang núi đó đang có hơn một trăm Bạch Phát Nữ Vu sinh sống, người lớn tuổi nhất trong số đó nghe đồn đã ngoài chín mươi tuổi!
