Chương 1192
Chương 1192: Đóng hạm lừa dối 3
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thực tế việc chế tạo chiến hạm không giáp này, chủ ý của Lý Tần Vũ vô cùng rõ ràng.
Đặt nó ở gần Sát Nhân Tiêu đóng mới, mục đích cốt để cho Đa Nặc Vạn cùng các nước xung quanh nhìn thấy, khiến chúng sinh lòng gấp gáp, tốt nhất là bức ép đám lân bang bước vào cuộc chạy đua vũ trang, bào mòn tài nguyên quốc gia của chúng.
Sau đó, Liên Minh sẽ lộng lẫy tung ra phi đĩnh chiến đấu, chấm dứt toàn bộ cuộc chơi!
Tuy nhiên, nếu chiến hạm này đã được đóng ra, vừa làm nhiệm vụ nghi binh đánh lừa, dĩ nhiên cũng cần gánh vác một phần công năng thực chiến, đó chính là: pháo chiến ven biển!
Nó cần dùng dàn siêu pháo cỡ nòng bốn trăm ly, giáng hỏa lực hủy diệt xuống các pháo đài duyên hải cùng thành phố ven biển của quân địch.
Thực chất chiến hạm này nhắm thẳng vào đảo Phú Nhiêu, Lý Tần Vũ tạo ra nó phần lớn chính là vì muốn nuốt trọn hòn đảo này.
Vương quốc Akusi quả thực rất lắm tiền, đảo Phú Nhiêu khí hậu dễ chịu, trồng được thuốc lá và ô liu lấy dầu, những thứ này đem lại nguồn ngân lượng cuồn cuộn không dứt.
Vương quốc Akusi dùng số vốn đó, nửa mua nửa tự chế hàng loạt pháo phòng thủ bờ biển, dựng lên vô số pháo đài quanh thành phố cảng trên đảo Phú Nhiêu!
Mai này hễ Lý Tần Vũ muốn nuốt đảo Phú Nhiêu, ắt phải gặm sạch đống pháo đài dày đặc như nhím gai kia trước. Đến lúc ấy, chiến hạm không giáp này sẽ phát huy tác dụng!
Sau khi Lý Tần Vũ cặn kẽ trình bày kế hoạch, Khắc Lai Tư trầm mặc thật lâu.
Đầu óc hắn tính toán điên cuồng, đoạn gật đầu với Lý Tần Vũ.
"Đại thủ lĩnh, tôi hiểu ý của ngài rồi. Nếu chiến hạm triệt để vứt bỏ giáp thép, độ khó khi chế tạo sẽ tụt dốc không phanh!"
Một chiến hạm hễ gạt bỏ chỉ tiêu giáp bảo vệ, độ khó thiết kế sẽ giảm mạnh, việc phân bổ trọng lượng vỏ tàu cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng.
Giáp chiến hạm là thứ quỷ quái, toàn tàu chỉ cần dày thêm một milimét, gánh nặng trọng lượng tăng lên đã đủ khiến động cơ không gánh nổi.
Nhưng nếu hoàn toàn vứt bỏ giáp trụ, khâu thiết kế sẽ nhẹ như bỡn, lại bớt được bao nhiêu thép, chi phí chế tạo cũng tụt giảm trông thấy!
Khắc Lai Tư nói:
"Không xét đến giáp, con tàu này có khi chúng ta sẽ đóng thẳng thành pháo hạm tốc độ cao, tốc độ di chuyển có thể chạm mốc trên ba mươi lăm hải lý một giờ!
Chỉ cần cục thiết kế hỏa pháo không xảy ra sự cố, chúng ta thậm chí có thể vác luôn bốn tháp pháo ba nòng cỡ bốn trăm năm mươi ly!
Như thế tầm bắn sẽ vượt quá bốn mươi cây số, một đợt tề xạ chín quả đạn pháo đủ sức băm nát một cụm pháo đài bờ biển thành tro bụi, cực kỳ ăn khớp với định hướng pháo hạm không giáp của Đại thủ lĩnh!"
Lý Tần Vũ thấy đối phương đã hiểu ý mình, vô cùng hài lòng.
Hắn có thể mường tượng được, khi siêu chiến hạm tại Sát Nhân Tiêu khởi công, phía Đa Nặc Vạn sẽ hoảng loạn đến mức nào, để dốc sức đuổi theo, bọn chúng sẽ phải đốt cháy bao nhiêu tài nguyên!
Dứt lời, Khắc Lai Tư lại hỏi thêm một câu:
"Đại thủ lĩnh, hạm số Một được đóng thành pháo hạm không giáp ven biển ở mạn Sát Nhân Tiêu, vậy hạm số Hai bên bờ hồ Nữ Thần sẽ đóng thành thứ gì?"
Lý Tần Vũ cười khà khà, đó chính là ván bài lừa gạt tiếp theo của hắn:
"Đóng thành thuyền neo đậu phi đĩnh!
Chiến hạm này, bỏ sạch sành sanh mọi loại vũ trang cho ta, lắp vào một boong tàu cỡ lớn khổng lồ. Trên mặt boong ít nhất phải đỗ được hơn hai mươi phi đĩnh chiến đấu!
Dưới boong làm thêm một khoang chứa máy bay cực lớn, bên trong cũng phải chứa được hai mươi phi đĩnh chiến đấu, đồng thời mang theo lượng lớn bom hàng không!"
Không sai, hạm số Hai, Lý Tần Vũ tính đóng thành tàu sân bay!
Vị trí đóng hạm số Hai nằm ở hồ Nữ Thần. Hồ Nữ Thần nằm sâu trong nội lục Liên Minh, không hở sườn như Sát Nhân Tiêu, nơi mà thám tử chỉ cần chèo chiếc thuyền nan là dòm thấu cảng khẩu đang đóng thứ gì.
Ở hồ Nữ Thần chỉ cần phái người canh gác nghiêm ngặt, tai mắt quân địch khó lòng lẻn vào để dòm ngó bên trong cảng rốt cuộc đang chế tạo món gì.
Toan tính của Lý Tần Vũ là, hạm số Hai trong giai đoạn đầu thi công, quy trình cũng na ná như đóng chiến hạm bình thường, cứ thả cửa cho thám tử ngoại quốc nhòm ngó, để chúng mang tin tức Liên Minh đang đóng thiết giáp hạm truyền thống thứ hai về nước.
Nhưng khi công trình bước vào giai đoạn cuối, chuẩn bị lát boong cất hạ cánh hàng không, lúc này dù là kẻ ngoại đạo cũng nhận ra Liên Minh không hề đóng pháo hạm.
Mặt boong bằng phẳng của tàu sân bay và tháp pháo của chiến hạm, người bình thường liếc mắt là phân biệt được ngay, lúc ấy tuyệt đối không thể để đặc vụ ngoại quốc tự do dòm ngó nữa.
Đến lúc đó, Lý Tần Vũ sẽ phái Ca Cách Bột đến quanh hồ Nữ Thần mở một đợt trấn áp mạnh tay, hốt gọn một mớ gián điệp, rồi mượn cớ đặc vụ quá nhiều mà dựng lên một xưởng đóng tàu khép kín, quây kín ụ tàu lại.
Như vậy kẻ ngoài cuộc vẫn ngỡ Liên Minh đang đóng thiết giáp hạm, nhưng thực tế Liên Minh đã âm thầm trải xong boong tàu sân bay!
Sau đó, Lý Tần Vũ mất gần nửa tháng ròng cùng Khắc Lai Tư bàn bạc chi tiết kế hoạch nghi binh chiến lược.
Về sau lại kéo thêm cơ quan Ca Cách Bột cùng hệ thống tuyên truyền công cộng vào phối hợp, quyết tâm diễn trọn vở kịch giả này cho tới khi tất cả mọi người tin sái cổ mới thôi!
