Chương 1195
Chương 1195: Đa Nặc Vạn và người lùn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Người Lùn và Vương quốc Đa Nặc Vạn xưa nay vẫn luôn hợp tác, hơn nữa còn hợp tác vô cùng vui vẻ. Về nguyên nhân, yếu tố địa duyên chiếm phần lớn.
Vương quốc Đa Nặc Vạn nằm ở phía tây đại lục, người Lùn lại ở tít phía đông, đôi bên cơ bản tám đời cũng chẳng thể trở thành kẻ thù.
Sự giao thiệp giữa hai bên hệt như những tri kỷ vừa gặp nhau trên mạng, nói chuyện gì cũng thấy xuôi tai hợp ý.
Nhưng nếu gặp mặt ngoài đời thực, khéo lại "chết ngắc" ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bởi vậy, nhờ có lớp màng lọc địa duyên mông lung che chắn, mối quan hệ hợp tác giữa Đa Nặc Vạn và người Lùn trước giờ đều cực kỳ thuận buồm xuôi gió.
Từ sau khi Liên Minh quật khởi rồi trở thành đại địch của người Lùn, Đa Nặc Vạn cũng biến thành kẻ thù không đội trời chung với Liên Minh.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, sự hợp tác giữa Đa Nặc Vạn và người Lùn lập tức bước lên một tầm cao mới!
Về sau, các dự án hợp tác về động cơ hơi nước, thuốc phóng không khói càng khiến quan hệ đôi bên thêm phần gắn kết.
Lúc này, một quan chức kỹ thuật bèn lên tiếng nhắc nhở:
"Bệ hạ, theo thần được biết, chủng tộc người Lùn dường như chẳng hề có hứng thú với việc phiêu lưu trên biển, bọn họ thích ru rú trên núi và trong các hang động hơn. Người Lùn sở hữu đường bờ biển dài dằng dặc đến thế, nhưng ngoài một số tàu buôn ra, bọn họ gần như không có hải quân. Vì vậy, thần giữ thái độ hoài nghi đối với kỹ thuật đóng tàu cũng như tính tích cực trong việc này của người Lùn."
Quốc vương Tô Thụy Đạt cất lời giải thích:
"Về chuyện hợp tác với người Lùn, ta sẽ phân tích cho các ngươi nghe trên hai phương diện: kỹ thuật và ngoại giao. Xét từ góc độ kỹ thuật, ta tin chắc người Lùn đóng chiến hạm cỡ lớn tuyệt đối không thành vấn đề! Người Lùn có ưu thế trời ban trong việc chế tạo các thiết bị khổng lồ, cứ nhìn những cỗ Thiết Kỵ Binh sừng sững như núi non của bọn họ là khắc rõ. Kỹ thuật luyện thép của người Lùn lại càng tân tiến vô song, thép do bọn họ rèn ra, mọi chỉ số đều vượt trội hơn hẳn. Có lẽ trước kia do tính cách dân tộc, người Lùn không thích ra biển thám hiểm nên mới chẳng buồn đóng tàu bè gì, nhưng bây giờ thì khác rồi, cục diện quốc tế hiện nay đã đổi thay!"
Tiếp đó, Tô Thụy Đạt bắt đầu phân tích từ cục diện quốc tế.
"Kể từ sau sự cố Bom Loạn Ma lần trước, tộc người Lùn từ chối xuất khẩu bí ngân ra bên ngoài, dẫn tới việc trở mặt với các nước khác trong tập đoàn chống Liên Minh! Hai cường quốc bao gồm Tinh Linh Đế quốc và Ma Pháp Vương Quốc đã bắt đầu gạt người Lùn ra rìa. Vua người Lùn Bố Nê Thán Sâm đã cảm nhận được nguy cơ, bọn họ đang vô cùng bức thiết muốn tìm kiếm đồng minh mới. Đúng vào lúc này, nếu Đa Nặc Vạn ta chủ động đề xuất hợp tác, phía người Lùn nhất định sẽ hưởng ứng nhiệt tình! Đừng quên rằng, nước ta và người Lùn cùng chung hai kẻ địch, đó là Tinh Linh và Liên Minh. Liên Minh thì khỏi phải bàn, tử thù! Còn Tinh Linh Đế quốc lại là kẻ địch địa duyên của cả ta lẫn người Lùn. Biên giới nước ta giáp ranh với Tinh Linh Đế quốc, bọn chúng thời thời khắc khắc đều đề phòng ta, mà ta thì hà tất gì không đề phòng bọn chúng! Hiện tại vì độc quyền bí ngân, người Lùn sắp sửa bị tập đoàn chống Liên Minh cô lập hoàn toàn. Phía Liên Minh kia thì đã dần gượng dậy sau cơn hỗn chiến, đang ráo riết gây dựng các quân đoàn mới, dự định tiến hành kế hoạch báo thù. Người Lùn chiếm đoạt nhiều đất đai của Liên Minh như vậy, gần như toàn bộ bình nguyên Cự Nhân đều rơi vào tay người Lùn, ta không tin Đại thủ lĩnh có thể nuốt trôi cục tức này! Tình báo cho thấy, Đại thủ lĩnh đã luyện mười vạn tinh binh ở gần Thiết Thành, rất có thể sẽ ngự giá thân chinh. Hướng thân chinh đầu tiên, khả năng cực cao chính là nhắm vào người Lùn. Lúc này, người Lùn có nguyện vọng tìm kiếm đồng minh bên ngoài vô cùng cấp bách. Chỉ cần nước ta đề nghị lập liên minh quân sự với người Lùn, rất có khả năng bọn họ sẽ viện trợ kỹ thuật miễn phí cho chúng ta!"
Một tràng phân tích sắc bén tạm thời thuyết phục được đám nhân viên kỹ thuật, hội nghị bước sang nội dung tiếp theo...
Nhiều ngày sau đó, Quốc vương Tô Thụy Đạt bắt đầu triển khai kế hoạch theo đúng ý đồ của mình.
Tô Thụy Đạt trước tiên trở về hậu cung, "giao lưu sâu sắc" với Vương hậu Ái Lạp Đức Tư một phen.
Sau đó, Vương hậu Ái Lạp Đức Tư lập tức viết thư gửi cho ông bố quốc vương của ả, đòi lão già phải "nôn tiền" ra, với lý do đòi tiền mừng tuổi tròn năm tuổi cho cháu ngoại!
Từ lâu trước đây, Vương hậu Ái Lạp Đức Tư đã sinh cho Quốc vương Tô Thụy Đạt một mụn con trai, đặt tên là Vương tử Ngải Thụy Đạt.
Vương hậu nhắn với ông bố đẻ rằng, tên của cháu ngoại Ngải Thụy Đạt sẽ được dùng để đặt cho chiến hạm kiểu mới của Vương quốc Đa Nặc Vạn!
Quốc vương Ba Áo vừa đọc xong lá thư của con gái liền hiểu ngay tỏng ý tứ bên trong, lập tức dốc túi chi tiền!
Đúng như dự liệu của Quốc vương Tô Thụy Đạt, nội bộ Vương quốc Akusi hiện đang vô cùng hoảng loạn. Sau trận hải chiến lần trước lén bán đứng Liên Minh, từ vua đến tôi đều nơm nớp lo sợ, sợ Liên Minh sẽ tính sổ với bọn chúng!
Cũng hệt như Tô Thụy Đạt đã liệu trước, nội bộ Vương quốc Akusi đang chơi trò cân bằng quyền lực bẩn thỉu, tự chọn cho mình một cách thua sao cho đỡ mất mặt nhất.
Thua dưới tay Vương quốc Đa Nặc Vạn dĩ nhiên là thể diện nhất. Vì thế, thư của Vương hậu Ái Lạp Đức Tư vừa tới tay, Quốc vương Ba Áo đã vung tiền như rác, phen này dự án đóng tàu của Vương quốc Đa Nặc Vạn hoàn toàn không còn lo thiếu kinh phí.
Ở một diễn biến khác, tình hình bên phía người Lùn cũng tương tự.
Sau khi người Lùn cấm xuất khẩu bí ngân sang các nước đồng minh, nhân duyên của bọn họ liền sụp đổ tan tành. Quan hệ giữa Tinh Linh Đế quốc cùng Ma Pháp Vương Quốc với người Lùn ngày càng căng thẳng tột độ.
Đặt trong bối cảnh đó, Đại thủ lĩnh sau khi trúng một mũi tên suýt mất mạng, nay lại đang rầm rộ huấn luyện mười vạn tinh binh tại thủ đô của mình. Mười vạn tinh binh này mà kéo tới đâu, nơi đó ắt hẳn máu chảy thành sông, sinh linh lầm than!
Người Lùn đã chiếm đóng gần như toàn bộ bình nguyên Cự Nhân, chặt đứt vòi bạch tuộc của Liên Minh, quét sạch bọn chúng về phía đông của Đông Vọng Thành.
Người Lùn cảm thấy mười vạn tinh binh của Đại thủ lĩnh rất có thể sẽ ập về phía mình, bụng dạ không khỏi run rẩy lo âu.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, sứ giả của Đa Nặc Vạn mang theo hiệp ước hợp tác kỹ thuật và đồng minh quân sự vừa đặt chân tới, Bố Nê Thán Sâm gần như chẳng thèm do dự, lập tức gật đầu cái rụp!
Bố Nê Thán Sâm lập tức phái đi những thợ luyện sắt giỏi nhất, những nhà thiết kế động cơ hơi nước xuất sắc nhất, cùng các chuyên gia chế tạo khí giới hạng nặng đỉnh cao nhất, tổng cộng hơn ba nghìn người. Bọn họ thông qua đủ mọi con đường bí mật tiến vào Vương quốc Đa Nặc Vạn, trực tiếp tham gia vào công tác thiết kế chiến hạm kiểu mới.
Có được sự gia nhập của đội ngũ kỹ thuật này, dự án chiến hạm dài hai trăm chín mươi mét của Đa Nặc Vạn được thúc đẩy vô cùng thuận lợi.
Chưa kể, kỹ thuật trọng pháo của người Lùn vô cùng tiên tiến, đối với chiến hạm cấp hai trăm chín mươi mét này, bọn họ dự tính lắp thẳng pháo chính cỡ nòng năm trăm milimét!
Đội ngũ kỹ thuật bên phía người Lùn tỏ ra cực kỳ tâm huyết với kế hoạch đóng tàu của Đa Nặc Vạn. Ngày nào bọn họ cũng cắm đầu cùng các kỹ thuật viên Đa Nặc Vạn nghiên cứu bản vẽ.
Nguyên nhân sâu xa bên trong vừa là muốn bày tỏ thành ý với Vương quốc Đa Nặc Vạn, vừa là muốn tranh thủ hấp thu kỹ thuật để tự mình đóng lấy chiến hạm cỡ lớn.
Bối cảnh quốc tế hiện thời vô cùng hỗn loạn, Bố Nê Thán Sâm sau khi nhận thấy liên minh người Lùn có nguy cơ bị cô lập, liền muốn dốc toàn lực củng cố thực lực của bản thân. Hắn cũng muốn chế tạo chiến hạm khổng lồ để gia tăng quyền kiểm soát trên đại dương.
Ngoài ra, một điều khiến chẳng ai ngờ tới là, liên minh người Lùn không chỉ kết thành đồng minh quân sự với Đa Nặc Vạn, mà sau lưng thậm chí còn lén lút bắt tay hợp tác với Liên Minh, toan tính thương lượng chuyện đình chiến!
