Chương 1207
Chương 1207: Tỏa Khô Thú đầy dã tâm 3
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thời gian thoắt cái đã qua một tháng, cục diện thế giới đón nhận biến động dữ dội mới!
Vùng đầm lầy nơi Tỏa Khô Thú đóng quân nhận được viện trợ đồng thời từ cả Liên Minh lẫn tộc người lùn.
Người lùn cấp cho Tỏa Khô Thú số lương thực hắn yêu cầu cùng thêm nhiều súng phun lửa, đồng thời thúc giục hắn phải lập tức xuất quân tấn công Tinh Linh Đế quốc để kéo thù hận của đối phương, nếu không người lùn sẽ đâm sau lưng hắn!
Phía Liên Minh thì viện trợ một lượng lớn đồ hộp cá đầm lầy cùng cá giống đầm lầy.
Loại cá đầm lầy chứa ma lực này, chỉ cần ăn tầm năm mươi cân kết hợp với thức ăn khác và rèn luyện, một goblin bình thường là có thể tiến hóa thành Đại Ca Bố Lâm!
Vùng đầm lầy của Tỏa Khô Thú lại cực kỳ thích hợp để nuôi cá đầm lầy, trước đó hắn đã bắt không ít chủng tộc lưỡng cư làm nô lệ, bọn họ là những tay đánh cá bẩm sinh, để bọn họ nuôi số cá giống này thì sản lượng sẽ cực kỳ kinh người!
Bên cạnh đó, Liên Minh còn chuyển tới lượng lớn súng phóng rocket và đạn rocket.
Nhìn chung, tài nguyên phía người lùn cung cấp đều nhắm vào Tinh Linh Đế quốc, nhằm giục hắn mau chóng xông tới cắn xé đối phương.
Đồ Liên Minh đưa sang lại thiết thực hơn nhiều, vừa nâng cao chất lượng quân đội, vừa giúp hắn có thêm thực lực để chống đỡ nếu người lùn giở trò đâm sau lưng.
Cùng lúc đó, sứ giả do Liên Minh phái tới còn mang theo một tin tức: Liên Minh lúc này đã chính thức xuất binh!
Đại thủ lĩnh đích thân tổ chức đại hội thề quân tại doanh trại Minh Giới Thụ, định danh phiên hiệu cho mười vạn đại quân, rồi tự mình dẫn quân nam hạ tấn công thế giới thú nhân!
Nếu không có quốc gia nào khác can thiệp, đây dự kiến sẽ là một cuộc đại chiến quy mô hàng triệu người!
Lý Tần Vũ đích thân thống lĩnh mười vạn quân, bán đảo Thú Nha xuất được hai mươi lăm vạn, Long Huyệt Đại Doanh xuất được hai mươi vạn, tổng cộng gần năm mươi lăm vạn đại quân sẽ từ hai hướng đồng thời tràn vào thế giới thú nhân!
Về phía thú nhân, vì là chiến tranh giữ nước nên dù nền móng suy kiệt, dự tính bọn chúng cũng có thể gom được từ năm mươi vạn đến một triệu quân để phòng ngự tác chiến!
Nói tóm lại, Liên Minh sắp sửa tiến hành một trận đại hội chiến chưa từng có ở phương nam đại lục!
Đại thủ lĩnh đích thân viết thư cho Tỏa Khô Thú, bảo hắn dạo này cứ tùy ý phát động tấn công Tinh Linh Đế quốc hoặc người lùn, ít nhất phải kéo được sự chú ý của một đế quốc hùng mạnh, không để bọn chúng quấy rầy chiến lược diệt quốc thú nhân của Liên Minh!
Tỏa Khô Thú hồi âm cho Liên Minh, đòi hỏi phải viện trợ nhiều hơn nữa!
Bọn hắn cần súng máy tiên tiến, cần thêm đồ hộp cá đầm lầy để bồi dưỡng quân tinh nhuệ, và cần vũ khí chống Thiết Kỵ Binh tốt hơn súng phóng rocket.
Không những thế, hắn còn gửi thư đề nghị Đại thủ lĩnh ra lệnh cho Quân khu phía Bắc tạo thế trận gây áp lực lên Tinh Linh Đế quốc!
Bằng không, nếu hắn đâm sau lưng Tinh Linh Đế quốc từ hướng đông nam mà các chiến tuyến khác của đối phương không chịu áp lực gì, chúng điều thẳng các đại binh đoàn ập tới thì hắn khó lòng chống đỡ nổi.
Kế đó, hắn cũng gửi thư cho vua người lùn, báo rằng sắp mở màn thế công, đồng thời vòi thêm lương thực, súng đạn và đại pháo.
Hắn yêu cầu người lùn đóng đại quân ở phía bắc Ngai Nhân Sơn Mạch để kìm chân quân chủ lực Tinh Linh Đế quốc.
Vẫn là lý lẽ cũ, hễ hắn quậy phá mà đại quân Tinh Linh Đế quốc dồn sang tấn công hắn thì hắn gánh không nổi!
Dù sao hắn cũng biết bản thân hiện tại đã trở thành quả cân quan trọng làm nghiêng cán cân thế giới, nên hắn điên cuồng giở trò đòn bẩy, dốc hết sức vơ vét lợi ích về cho mình.
Lại qua một thời gian, cả người lùn lẫn Liên Minh đều có động thái đáp lại.
Quân khu phía Bắc của Liên Minh làm đúng theo yêu cầu của hắn, bày ra tư thế tấn công, kìm chân một bộ phận quân đoàn tinh linh.
Chiến hạm của Liên Minh thậm chí còn tiến lên phía bắc, lượn một vòng quanh bờ biển của tộc tinh linh, gây sức ép nặng nề lên tuyến phòng ngự vùng biển của đối phương.
Tiếp đó, Liên Minh còn tuyển chọn vài cá nhân nắm rõ nội tình tộc tinh linh từ nhóm tinh linh quy thuận, phái thêm vài chuyên gia chiến tranh du kích cùng một ban tham mưu gồm các sĩ quan cao cấp gửi tới chỗ Tỏa Khô Thú.
Phía người lùn cũng điều động lượng lớn bộ binh tới khu vực biên giới giáp ranh với Tinh Linh Đế quốc để gây sức ép, níu chân toàn bộ lực lượng tinh linh đang chĩa mũi nhọn về phía người lùn.
Cục diện này khiến mấy đại binh đoàn của Tinh Linh Đế quốc đều bị ghìm chặt, thời cơ xuất binh đã chín muồi!
Tỏa Khô Thú không màu mè làm dáng như Lý Tần Vũ, xuất quân chẳng thèm tổ chức đại hội thề bồi gì cả, hắn tuốt kiếm chém toạc không khí, chĩa thẳng về phía cánh rừng Tinh Linh Đế quốc.
"Lên! Lũ nhãi ranh, dùng vũ khí trong tay các ngươi đo đạc bờ cõi mới của chúng ta đi!"
Thế là ba mươi vạn goblin rầm rộ tràn vào cánh rừng của Tinh Linh Đế quốc, bắt đầu kế hoạch xâm lăng!
Tinh Linh Đế quốc hiển nhiên là một đế quốc khổng lồ và hùng mạnh, người ngoài thoạt nhìn vào chắc chắn sẽ rối bời, không biết phải ra tay công phá từ đâu.
Thế nhưng bên cạnh Tỏa Khô Thú lại có chuyên gia tinh linh thuộc phái Nguyệt Lượng Nữ Thần do Liên Minh phái tới. Vị chuyên gia này đã phân tích cặn kẽ cho hắn nghe về tình hình nội bộ Tinh Linh Đế quốc.
Chuyên gia nói:
"Tinh Linh Đế quốc nhìn thì có vẻ thống nhất, nhưng thực chất chia rẽ nội bộ vô cùng nghiêm trọng.
Tự Nhiên Nữ Thần giáo, Nguyệt Lượng Nữ Thần giáo và Tinh Linh Nữ Thần giáo chia ba thế chân vạc, mỗi phái nắm giữ giáo khu riêng biệt.
Cộng thêm hoàng gia của Hoàng đế Tinh Linh, coi như có bốn thế lực khổng lồ đang xé nhỏ lãnh thổ tinh linh!
Mấy năm gần đây, Nguyệt Lượng Nữ Thần giáo của tôi bị các giáo phái khác cùng hoàng gia bức bách đến mức phải đào thoát khỏi Tinh Linh Đế quốc, khiến mâu thuẫn nội bộ của đế quốc bị đẩy lên đỉnh điểm, phơi bày cả ra ngoài sáng!"
Tỏa Khô Thú nghe là hiểu ngay, liền nói:
"Nghĩa là nếu ta tập trung đánh một phe tinh linh, các phe khác rất có thể sẽ đứng ngoài giương mắt nhìn?"
Chuyên gia gật đầu, trải một tấm bản đồ ra trước mặt Tỏa Khô Thú.
Đó là bản đồ lãnh thổ tinh linh, dùng các màu sắc khác nhau để phân chia vùng kiểm soát của từng phe phái.
Chuyên gia chỉ vào vùng đất màu xanh thẫm giáp ranh với đầm lầy của Tỏa Khô Thú rồi bảo:
"Nơi đây thuộc quyền kiểm soát của phái Tự Nhiên Nữ Thần, cũng là hướng đại quân của Thấp Địa công sắp tấn công!"
Tỏa Khô Thú thấy mảng màu xanh thẫm chiếm diện tích lớn nhất trên bản đồ, biết ngay mình đang phải gặm khúc xương cứng nhất, mày hơi nhíu lại:
"Ta thấy màu xanh của Tự Nhiên Nữ Thần giáo chiếm nhiều nhất, phái này mạnh nhất, chẳng phải ta đang chọc vào thế lực khó nhằn nhất sao!"
Chuyên gia gật đầu xác nhận:
"Đúng vậy, thưa Thấp Địa công, chuyện này cũng hết cách rồi.
Vùng đầm lầy của ngài diện tích quá nhỏ, từ hướng ngài có thể xuất quân đánh ra thì chỉ chạm tới được đất đai do Tự Nhiên Nữ Thần giáo cai quản.
Nhưng việc này cũng có điểm lợi. Trăm năm qua, Tự Nhiên Nữ Thần giáo đã bành trướng thành thế lực lớn chỉ đứng sau hoàng gia trong Tinh Linh Đế quốc.
Hơn nửa quân đội, đất đai, tín ngưỡng dân chúng cho tới các tổ chức nghiên cứu như Học phái Cú Mèo đều nằm trong tay Tự Nhiên Nữ Thần giáo.
Điều đó khiến hoàng gia và Tinh Linh Nữ Thần giáo kiêng dè, lúc nào cũng muốn suy yếu bọn chúng!
Nói cách khác, đại quân của ngài đánh vào vùng Tự Nhiên Nữ Thần giáo kiểm soát, hoàng gia cùng Tinh Linh Nữ Thần giáo rất có thể sẽ án binh bất động, thậm chí trơ mắt nhìn ngài gặm trọn một mảng lãnh thổ lớn!"
Tỏa Khô Thú nhìn bản đồ, đưa tay gõ gõ lên khu vực màu vàng đại diện cho hoàng gia và màu tím đại diện cho Tinh Linh Nữ Thần giáo:
"Đại quân của ta chỉ cần tránh vùng màu vàng và màu tím, chỉ nện vào vùng màu xanh, thì khả năng cao Tinh Linh Đế quốc sẽ chọn cách nhân nhượng!
Thậm chí nếu ta nuốt trôi một vùng đất đủ rộng của Tự Nhiên Nữ Thần giáo, hoàng thất Tinh Linh Đế quốc có khi còn vì muốn làm suy yếu giáo phái này mà đem mảnh đất đó ban luôn cho ta?"
Chuyên gia nhún vai:
"Nếu hoàng thất Tinh Linh Đế quốc đã u mê tăm tối đến mức đó thì hoàn toàn có khả năng.
Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào việc ngài gặm nhấm được bao nhiêu đất đai của đế quốc, có làm hoàng thất thấy đau ruột hay không, cùng với cục diện bang giao và mức độ thiệt hại mà ngài gây ra.
Tóm lại, thưa đại nhân, hoặc là ngài gây dựng nên một phen cơ nghiệp, xé đất xưng vương.
Hoặc là tan biến khỏi thế gian, vỡ nát thành tro bụi!"
Tỏa Khô Thú ngẩng đầu, nhìn ba mươi vạn binh mã vác đủ loại trang bị ùn ùn kéo từ đầm lầy tiến vào Rừng Ma Pháp của Tinh Linh Đế quốc, miệng toét ra một nụ cười dữ dằn:
"Dù ta có tan xương nát thịt, cũng phải làm một trận kinh thiên động địa, khắc lên thế giới này một vết sẹo chói mắt nhất, khắc cốt ghi tâm nhất! Ha ha ha ha ha ha ha!!!"
Phát ra tràng cười ngông cuồng bạt mạng, hắn khoác vũ khí đầy mình, sải bước tiến vào Rừng Ma Pháp!
