Chương 1225
Chương 1225: Tập kích đêm Bạch Lân Thành
Đăng ngày 30/09/2026
19
Một khẩu trọng pháo 180mm được bố trí ngay giữa cánh đồng. Pháo thủ đẩy đạn vào buồng nòng, giật mạnh dây kích hỏa!
Ầm một tiếng long trời lở đất, quả đạn xé nòng lao vút ra ngoài. Luồng bão lửa cuồng bạo nơi đầu nòng thổi bay sạch toàn bộ lán trại dựng xung quanh!
Hơn mười khẩu đại pháo 180mm dàn thành hàng ngang, nhắm thẳng tường thành Bạch Lân Thành nã đạn điên cuồng, tức thì nổ tung khói bụi mịt mù!
Tường thành vốn là tạo vật của thời đại vũ khí lạnh, bước sang thời đại vũ khí nóng gần như đã mất sạch tác dụng phòng ngự.
Nhưng vương quốc của Khoa Tác quá đỗi lạc hậu, tường thành vẫn còn tác dụng khoanh vùng bá tánh, quy hoạch khu sinh hoạt của bình dân và phục vụ việc quản lý.
Thế nên khi dựng thành, Khoa Tác vẫn chọn xây dựng bức tường thành vốn chẳng còn đất sống trong thời đại vũ khí nóng này.
Bức tường bê tông đá hộc cao hai ba mươi mét lập lòe vô số đốm lửa lúc sáng lúc tắt dưới làn pháo kích.
Lực lượng thủ thành của Lộc Sâm vừa leo lên tường đã lập tức tổn thất nặng nề, bị nổ cho thịt nát xương tan.
May mà Lộc Sâm đủ cảnh giác. Hắn không dồn hết quân lên tường thành mà bố trí phần lớn lực lượng sâu bên trong thành.
Nếu hỏa lực của địch quá mạnh, tránh đụng độ trực diện rồi rải quân vào địa hình phức tạp trong nội thành phòng ngự mới là lựa chọn tối ưu.
Tiếng pháo vừa rền vang, đã có thể khẳng định chắc chắn quân tập kích của Liên Minh đã tới, không còn gì phải nghi ngờ!
Lộc Sâm vội vã phái tâm phúc chạy tới ụ pháo, lệnh cho pháo đài lập tức bắn trả!
Ưng Thần Sơn Mạch có thể coi như một rặng núi khổng lồ chắn ngang giữa thế giới thú nhân, chia cắt toàn bộ nơi này thành hai nửa.
Muốn đi từ bên này dãy núi sang bờ bên kia, ngoài việc tốn thời gian, tốn công sức, tốn mạng sống để đi đường vòng hai bên, thì chỉ có nước băng qua những đoạn địa hình tương đối bằng phẳng của Ưng Thần Sơn Mạch.
Vị trí của Bạch Lân Thành nằm ngay trên con đường xuyên núi mà thú nhân đã dùng suốt ngàn năm qua.
Nói cách khác, Bạch Lân Thành nắm giữ hoàn toàn quyền kiểm soát tuyến giao thương kết nối hai bờ thế giới thú nhân, là một tòa thành then chốt tột bậc!
Để bảo đảm an toàn cho cửa ải huyết mạch này, thế giới thú nhân đã nhập khẩu rất nhiều cự pháo pháo đài từ chỗ Ải nhân.
Những khẩu cự pháo này có khẩu kính từ 200mm trở lên, lớn nhất lên tới hơn 400mm, vốn là sản phẩm từ thời kỳ Ải nhân mày mò chế tạo hỏa pháo, phế thải rồi thì tống sang thế giới thú nhân coi như xử lý rác rác.
Số hỏa pháo này được bố trí khắp các ngóc ngách của Bạch Lân Thành, do đội thân vệ hổ thú nhân thống lĩnh.
Ban đầu khi có tin báo đại quân Liên Minh áp sát, phía hổ thú nhân chẳng hề tin, không làm bất cứ công tác chuẩn bị nào.
Đến lúc đại pháo của Liên Minh đã nã ầm ầm vào tường thành, đám lính pháo đài hổ thú nhân mới quýnh quáng chuẩn bị khai hỏa.
Thế nhưng đã quá muộn. Thứ như cự pháo pháo đài khai hỏa cực kỳ chậm chạp, phải đun sôi nồi hơi từ trước, dùng động cơ hơi nước để vận hành pháo hạng nặng.
Lũ hổ thú nhân này đến nồi hơi còn chưa nhóm xong, đành dùng sức người xoay chuyển hướng cự pháo, chậm chạp tới phát bực.
Thêm nữa, do nơi đây là thủ đô ở hậu phương lớn, chẳng ai ngờ nổi quân địch lại đánh tới tận chỗ này, nên đạn pháo đều cất kỹ dưới kho đạn ngầm.
Khi đám gấu thú nhân hì hục kéo xe lôi đạn từ kho ngầm lên, hỏa pháo bên Liên Minh đã quét sạch tường thành từ lâu. Bộ binh phóng xe tải quân sự lao thẳng tới cổng thành đặt thuốc nổ!
Một chiếc xe tải hạng nặng chở tròn năm mươi tấn thuốc nổ, do đích thân một chiến sĩ Hắc Kỳ Quân cầm lái, phi thẳng vào vòm cổng thành.
Đỗ gọn xe, cài đặt xong kíp nổ hẹn giờ, chiến sĩ Hắc Kỳ Quân quay đầu vắt chân lên cổ chạy biến.
Năm phút sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới, đánh thức toàn bộ Bạch Lân Thành!
Năm mươi tấn thuốc nổ bộc phát, nguồn năng lượng cực hạn được giải phóng khiến cả tòa thành rung chuyển bần bật, hất tung và san phẳng gần một trăm mét tường thành!
Vòm cổng thành biến mất hoàn toàn, gạch đá cấu thành tường thành bị hất tung lên trời rồi trút xuống như mưa.
Vài khối đá rơi trúng nhà dân ở đằng xa, đè chết tươi hàng loạt bình dân vô tội!
Không chỉ có thế, sóng xung kích từ vụ nổ năm mươi tấn thuốc nổ càn quét bốn phía, bình dân ở gần điểm nổ thương vong thảm trọng, rất nhiều người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị chấn vỡ nội tạng mà chết!
Sau vụ nổ, chướng ngại vật cản đường bị san bằng. Một tràng còi lệnh xé toang màn đêm, Hắc Kỳ Quân lập tức chia thành các tiểu đội lao vút về phía vách thành đổ nát. Động cơ của mười cỗ Độc Giác Thú đời đầu gầm rú xé trời, nòng pháo chĩa thẳng qua lỗ hổng tiến vào nội thành!
Hai bên giao chiến chưa đầy mười phút, Hắc Kỳ Quân đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phá tan tường thành. Thiết Kỵ Binh cùng bộ binh đồng loạt xông trận, tràn thẳng vào trong phố!
May mà Lộc Sâm cẩn trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng. Ba vạn quân phòng thủ của hắn chỉ có một phần rất nhỏ trên mặt thành, đại bộ phận đều rải quân mai phục trong thành.
Đám quân có phòng bị từ trước này đã chiếm cứ các vị trí hiểm yếu. Hắc Kỳ Quân vừa ùa vào, đôi bên lập tức nổ súng kịch liệt!
Ngay khoảnh khắc giao hỏa, khoảng cách chênh lệch về quốc lực đã lộ rõ mồn một!
Hai vạn quân Hắc Kỳ di chuyển bằng xe vượt sa mạc suốt một tuần ròng, hầu như chẳng được nghỉ ngơi đàng hoàng, thể trạng không ở mức tốt nhất.
Lực lượng công thành có một vạn năm ngàn quân, năm ngàn quân còn lại phải chốt giữ phía sau trông coi xe cộ và trận địa tiến công, đề phòng thú nhân từ các hướng khác mò tới úp sọt.
Phía Lộc Sâm thì sao? Có tròn ba vạn lính, thông thuộc địa hình Bạch Lân Thành, dưỡng sức no nê.
Thế nhưng vừa chạm trán, đội quân chủ lực gồm đủ chủng tộc của Lộc Sâm đã tan rã như tuyết gặp ánh mặt trời!
Cảnh tượng thường thấy nhất là: hơn ba mươi lính của quân Lộc Sâm chiếm sẵn dãy nhà có lợi thế, gác súng trường phòng ngự.
Phía Hắc Kỳ Quân chỉ có một tiểu đội mười người băng nhanh qua đường phố.
Vừa tao ngộ, quân Lộc Sâm nổ súng trước, nhưng bắn hết một loạt đạn cũng chẳng trúng được mấy mống.
Dù có bắn trúng, giáp gia cường trước ngực của Hắc Kỳ Quân cũng thừa sức cản phần lớn đầu đạn súng trường.
Ngay sau đó, Hắc Kỳ Quân lập tức tản nhanh ra xung quanh, áp sát các dãy nhà, vừa tìm được chỗ ẩn nấp là lập tức bắn trả điên cuồng!
Màn phản kích dữ dội đến mức hỏa lực một tiểu đội Hắc Kỳ Quân trút ra còn khủng khiếp hơn cả một đại đội của quân Lộc Sâm!
Súng trường tự động điểm xạ liên hồi, tiếng nổ lách tách giòn giã không dứt. Trung liên vừa dựng giá là quét đạn xối xả, chỉ một khẩu trung liên đã đè chặt mấy tiểu đội quân Lộc Sâm không ngóc nổi đầu lên.
Kế đó, lính mang súng phóng lựu của Hắc Kỳ Quân liên tục nhô người, nã từng quả rocket nổ mạnh, thổi bay thẳng cánh những khu phòng thủ nghi ngờ có bóng địch!
Khoảnh khắc hai bên nổ súng, Hắc Kỳ Quân đồng loạt tung ra súng trường tự động, trung liên và súng phóng lựu.
Còn quân đoàn của Lộc Sâm toàn một màu súng trường phát một, ổ đạn năm viên còn chưa kịp bắn hết đã phải hứng trọn hàng trăm viên đạn cùng rocket, bay thẳng về vòng tay Thú Thần.
Đã vậy, hai vạn quân Hắc Kỳ này bắn chuẩn xác tới mức kinh người. Súng trường tự động cứ điểm xạ từng phát một, một hộp tiếp đạn có thể hạ gục hơn một lính của tập đoàn quân Lộc Sâm!
Suốt sáu tháng luyện quân, để duy trì cảm giác bắn cho Hắc Kỳ Quân, trong tháng cuối cùng, mỗi người lính mỗi ngày phải bắn ít nhất một trăm hai mươi viên đạn.
Chế độ đó tôi luyện ra một bầy thiện xạ, súng trường tự động nhấp từng viên chuẩn xác đến lạnh người!
Còn quân đoàn Lộc Sâm vốn chẳng phải quân bài chiến lược dòng chính, khoan nói tới huấn luyện, ngay cả khi vào trận, mỗi tên lính cũng chỉ được phát vỏn vẹn hơn bốn mươi viên đạn.
Khoảnh khắc hai đạo quân va vào nhau, khoảng cách sức mạnh vì chênh lệch quốc lực đã tạo nên một vực sâu ngăn cách tuyệt vọng!
