Chương 1234
Chương 1234: Pháo cao xạ hạ nòng 2
Đăng ngày 30/09/2026
19
Phía Hắc Kỳ Quân, hai cỗ Độc Giác Thú phòng không hạ phẳng nòng pháo, tổng cộng tám khẩu pháo tự động 20 ly khạc ra những lưỡi lửa kinh hoàng!
Đầu nòng phun ra luồng lửa dài mấy mét, sóng xung kích nổ tung, từng vỏ đạn to cỡ lon bia nhỏ văng ra liên tục từ cửa tống đạn.
Đạn pháo 20 ly dưới sự chỉ dẫn của Harpy bắn xối xả về phía trước theo diện rộng!
Chúng không cần ngắm quá chuẩn xác, hỏa lực quyết định tất cả, chỉ cần áng chừng ngang tầm vóc người rồi quét ngang từ trái sang phải là đủ.
Hỏa lực kinh hoàng trút xuống, những dãy nhà kính bị xé toạc, đám kỵ binh Tọa Lang đang tập hợp đằng xa như gặp sét đánh, bị đạn pháo 20 ly băm nát thành từng mảnh vụn!
Đám lính thú nhân này thậm chí còn không kịp hét thảm, một viên đạn 20 ly có thể xuyên táo bảy tám tên!
Trúng tay thì tay nát thành bụi, trúng chân thì chân biến mất, trúng ngực thì cả nửa thân trên tan thành mây khói!
Đã vậy đạn 20 ly còn phát nổ, bắn xuống đất hay va phải vật cứng liền nổ tung, uy lực nổ không lớn nhưng mảnh đạn văng tứ tung, càn quét bộ binh không giáp vô cùng hữu hiệu!
Hai cỗ Thiết Kỵ Binh phòng không cách xa ba trăm mét cuồng bạo xả đạn, tạo nên một cơn bão kim loại quét sạch mọi thứ.
Những dãy nhà kính trắng trên đường đạn bị nghiền nát, kỵ binh Tọa Lang đằng xa lại càng tổn thất thảm trọng!
Ngay khi hỏa lực của hai cỗ Độc Giác Thú phòng không vừa ngừng để bước vào khâu thay đạn phức tạp, xe tải quân sự liền lao lên trám chỗ!
Mấy chục chiếc xe tải xếp thành trận nhất tự trường xà, đạp lút ga phóng như điên trên đường đất vàng, lao thẳng về phía đám kỵ binh Tọa Lang của địch!
Lúc bọn họ tới hiện trường bị pháo kích, kỵ binh Tọa Lang đã tan tác, trên mặt đất la liệt xác chết cùng những tên lính Tọa Lang chạy loạn.
Đại liên trên xe tải quân sự tiếp tục gầm rú, thùng xe mở toang, bộ binh tràn xuống dựng vũ khí, cấp tốc nổ súng!
Tiếng nổ lách tách như rang đậu vang rền, kỵ binh Tọa Lang bị hỏa lực kinh hoàng của bộ binh Liên Minh bắn gục tại chỗ!
Ở phía bên kia, Sư đoàn 3 Hắc Kỳ Quân do Lý Tần Vũ điều đi tập kích đoạn giữa quân đoàn thú nhân cũng đã vào vị trí.
Sư đoàn 3 Hắc Kỳ Quân dừng xe nhưng không lập tức tấn công, mà dùng pháo cối cỡ lớn kéo theo sau xe, chuẩn bị bắn cầu vồng qua các dãy nhà kính ở giữa.
Những khẩu cối hạng nặng cỡ nòng 120 ly này được gắn hai bánh xe, có thể để xe tải kéo chạy.
Binh sĩ Sư đoàn 3 kéo pháo cối vào vị trí, nhanh chóng thiết lập trận địa pháo, rồi dựa vào trinh sát Harpy quan sát vị trí quân địch cách đó khoảng hai cây số qua các dãy nhà kính.
Sau khi tọa độ hành quân của quân địch được báo về, pháo cối lập tức khai hỏa liên hồi!
Tiếng pháo bắn bùng bùng vang dội, từng quả đạn nổ mạnh 120 ly phóng ra khỏi nòng pháo!
Pháo cối có một ưu điểm là nạp đạn cực nhanh, trên lý thuyết chỉ cần binh sĩ không mệt, đủ sức khỏe thì một phút bắn hai ba mươi phát chẳng thành vấn đề.
Đã thế do áp suất buồng nổ thấp, vỏ đạn cối không cần làm quá dày, lượng thuốc nổ nhồi bên trong cực kỳ đầy đặn.
Uy lực nổ của cối 120 ly gần như sánh ngang với lựu pháo 150 ly!
Sư đoàn 3 kéo tới đây khoảng hai mươi khẩu cối 120 ly, cứ năm giây một phát xả đạn về phía đám bộ binh thú nhân đằng xa.
Đám bộ binh thú nhân đằng xa là đoạn giữa của đội tiên phong thú nhân, lúc tiếng pháo phòng không vang lên phía trước, bọn chúng đã dừng lại tại chỗ để phòng ngự.
Nào ngờ vừa mới dừng bước, đạn pháo trên đầu đã trút xuống như mưa, vùng nổ khổng lồ lập tức cày nát, tiêu diệt và làm bị thương vô số thú nhân!
Trên trời, trinh sát Harpy liên tục truyền tin báo về, giúp pháo cối chỉnh điểm rơi nhằm đạt hiệu quả sát thương pháo kích lớn nhất.
Tiếng nổ ầm ầm rền vang khắp nơi, đoàn quân thú nhân hành quân trên đường cái chịu tổn thất nặng nề.
Thú nhân bị nổ đến mức chạy tháo thân như bầy sói tan bầy lợn hoảng, chui rúc vào các khu nhà kính xung quanh để tránh đạn, khiến các sĩ quan thú nhân mất hoàn toàn quyền chỉ huy binh lính, toàn trường hỗn loạn tột cùng.
Hai mươi khẩu pháo cối nhanh chóng bắn hết một cơ số đạn, nòng pháo đỏ rực lên, buộc phải ngừng lại để tản nhiệt.
Sĩ quan Hắc Kỳ Quân không cho ngơi nghỉ, lập tức lệnh bộ binh tiến lên giáp chiến với đám tàn quân thú nhân đã bị đánh tan tác.
Mười mấy phút sau, mấy ngàn binh sĩ Hắc Kỳ Quân đã áp sát đoạn giữa quân thú nhân, nổ súng giao tranh với đối phương.
Trung liên và súng trường tự động của Hắc Kỳ Quân lại lập công lớn, súng trường khóa nòng kéo tay của thú nhân mật độ hỏa lực quá yếu, bị đè bẹp dí mà đánh.
Dưới mật độ hỏa lực kinh hoàng của Hắc Kỳ Quân, từng tên lính thú nhân bị điểm danh bắn hạ ngay trong khu nhà kính.
Một số binh sĩ Hắc Kỳ Quân còn trang bị lựu đạn cháy, ném ra tạo thành biển lửa ngút trời trong khu nhà kính.
Ngọn lửa ngút trời cùng hỏa lực dày đặc của Hắc Kỳ Quân khiến trung quân thú nhân nhanh chóng đại bại, toàn bộ khu vực trung đoạn rơi vào tay Sư đoàn 3 Hắc Kỳ Quân, đại quân mười vạn thú nhân bị chặt đứt đôi ở giữa, đầu đuôi không thể cứu viện lẫn nhau!
Kế đến là cánh quân nhận lệnh chặt đuôi thú nhân, lợi dụng tốc độ di chuyển cực cao của xe tải, trong suốt cuộc tập kích, bọn họ phớt lờ các cánh quân nhỏ lẻ của thú nhân, một mạch cắm đầu phi như bay!
Bọn họ thuận lợi luồn tới đuôi đội hình thú nhân, phanh xe, đổ quân, lập tức phát động tấn công.
Binh sĩ Hắc Kỳ Quân phụ trách chặn đuôi do cách xa đại quân nhất, không có chi viện, lại đi chặn đường hậu quân nên rất dễ hứng chịu đợt phản kích điên cuồng của kẻ thù, vì thế vũ khí Lý Tần Vũ cấp cho bọn họ là loại tốt nhất!
Trong đó có mấy chiếc xe tải quân sự gắn súng máy được cải tiến, coi như là xe chiến đấu bộ binh giá rẻ của Liên Minh.
Xe tải thông thường được gia cố lại, trên nóc gắn một khẩu đại liên, ghế phụ cải tạo thành buồng hỏa lực, cũng trang bị một khẩu đại liên.
Kính chắn gió phía trước được thay bằng tấm thép, toàn bộ phần đầu xe bọc giáp dày 15 ly, hai bên hông và đuôi xe bọc giáp khoảng 10 ly.
Cách cải tiến này không làm suy giảm mấy tốc độ của xe, nhưng lại cung cấp khả năng phòng hộ ở mức tối thiểu.
Đối đầu với quân đội trang bị đầy rẫy vũ khí hạng nặng, lớp phòng ngự này chẳng khác nào trò hề, chọc nhẹ một cái là thủng.
Nhưng Lý Tần Vũ chính là ỷ thế hiếp người, bắt nạt thú nhân không có vũ khí hạng nặng, lớp giáp mỏng dính này, lũ thú nhân chỉ có súng trường trong tay thì mơ mà đục thủng!
Hơn hai mươi chiếc xe chiến đấu bộ binh cải tiến từ xe tải quân sự thọc thẳng vào mông đại quân hành quân của thú nhân, sừng sững như một bức tường than thở.
Phía thú nhân có xả đạn cỡ nào thì hơn hai mươi cỗ xe tải bọc thép vẫn trơ trơ không suy suyển!
Đoàn xe chiến đấu bộ binh dàn thành trận nhất tự trường xà ủi thẳng về phía trước, súng máy trên nóc cùng súng máy buồng lái điên cuồng trút đạn.
Bám sát sau xe là đông đảo binh sĩ Hắc Kỳ Quân, tay ghìm trung liên và súng trường tự động, điểm xạ chuẩn xác, tiễn từng tên bộ binh thú nhân lẻ tẻ muốn áp sát xe thiết giáp xuống suối vàng.
