Chương 1254
Chương 1254: Phi thuyền chiến đấu cứu nguy
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lúc này doanh trại tiến công của thú nhân đang bao trùm một bầu không khí u ám, ngập ngừng chán chường.
Đợt tiến công phối hợp vừa rồi của gấu thú nhân và hổ thú nhân bị đánh tan, giáng một đòn nặng nề vào sĩ khí của đại quân thú nhân.
Một nghìn gấu thú nhân xung phong chết hơn bốn trăm mạng, hơn ba trăm hổ thú nhân trèo vách đá bị nổ, chết và ngã bị thương gần một nửa!
Hết đợt tổn thất này đến đợt tổn thất khác ập xuống, toàn bộ sĩ quan thú nhân đều thấy nản lòng. Mẹ kiếp, bọn hắn hơn một vạn quân đánh một mỏm đồi chưa tới trăm người, vậy mà ra cái kết quả quái quỷ này, ai mà chẳng nghi ngờ nhân sinh!
Tướng quân thú nhân triệu tập hơn hai mươi viên sĩ quan chỉ huy dưới quyền, mở cuộc họp khẩn, mặt mày vô cùng nghiêm nghị:
"Không được, không thể tiếp tục thế này nữa, tính chất đã thay đổi rồi!
Đây không còn là chuyện lập công hay không, mà liên quan đến thể diện của tộc thú nhân chúng ta!
Hơn một vạn quân chúng ta đánh một mỏm đồi chưa tới trăm người mà mãi không hạ nổi, lại còn tổn thất chừng ấy người!
Trận chiến kéo dài thêm một phút là thêm một cái tát vào mặt tộc thú nhân!
Tính chất đã đổi rồi, tất cả chấn chỉnh thái độ lại cho ta!!"
Ánh mắt hắn quét mạnh sang viên sĩ quan ưng thú nhân.
"Ta biết đội ngũ của ngươi đang nấp ở ngọn núi gần đây. Lập tức tập hợp bọn chúng lại, ném bom từ trên cao xuống!"
Sĩ quan ưng thú nhân còn muốn cò kè chút lợi ích, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của tướng quân bắn tới, bèn nuốt nước bọt cái ực, đành cúi đầu nhận lệnh!
Đoạn, tướng quân thú nhân nhìn sang các sĩ quan khác:
"Cho toàn bộ quân của các ngươi cùng xông lên! Kẻ nào có súng trường cỡ nòng lớn của ải nhân thì dựng súng ở bãi đá lở bên trái, nổ súng áp chế Hắc Kỳ Quân trên đỉnh núi!
Kẻ nào giỏi leo núi cứ tiếp tục trèo từ vách đá phía sau lên!
Những tên còn lại, xông thẳng từ chính diện cho ta!"
Tướng quân bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Đám sĩ quan dù vẫn khó chịu trong lòng nhưng cũng đành phải tuân lệnh.
Đúng như tướng quân thú nhân đã nói, tính chất trận chiến tới lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là chuyện lập công hay không, mà là thể diện của cả tộc thú nhân!
Đánh tới nước này, nếu bọn hắn không thể tiêu diệt triệt để toán Hắc Kỳ Quân chưa đầy trăm người trên núi, rất có thể sẽ làm sụp đổ sĩ khí của toàn cục!
Giờ đây bọn hắn chẳng thèm màng tới chuyện chia chác chiến công nữa, chỉ muốn nhanh chóng dọn dẹp cho xong cái mớ hỗn độn này!
Các sĩ quan thú nhân quay về doanh trại của mình, tổ chức lực lượng tinh nhuệ, chuẩn bị phát động đợt tổng tấn công hung hãn nhất.
Đại đội trưởng Đại đội 2 nằm rạp trong trận địa trên núi, lập tức nhận ra điều bất thường!
Hắn giơ ống nhòm quan sát kỹ tình hình tập kết của quân thú nhân dưới núi. Phát hiện quân địch có dấu hiệu tổng tấn công, hắn thầm kêu không ổn.
Hắn lập tức gọi mấy tiểu đội trưởng dưới quyền tới, ra lệnh:
"Chú ý! Lần này lũ thú nhân muốn liều mạng thật rồi, bọn chúng sắp mở đợt tổng công kích!"
Hắn chỉ tay về bãi đá lở phía dưới chân núi bên trái:
"Ta thấy bộ binh thú nhân đang hoạt động ở đó, bọn chúng đang dựng súng cỡ nòng lớn.
Súng lớn do người lùn chế tạo có tầm bắn rất xa, bọn chúng định lập trận địa chi viện hỏa lực!
Tổ cối, chẳng phải các cậu còn mấy quả đạn khói sao? Lát nữa nổ súng, bắn hết đạn khói vào bãi đá lở cho ta, che mắt xạ giới của bọn chúng."
Đoạn, hắn quay sang một viên tiểu đội trưởng trong hàng:
"Tiểu đội trưởng Ba, cậu giao toàn bộ đạn súng trường của tiểu đội cho các đội khác. Ta sẽ phát cho mỗi người ở tiểu đội cậu một khẩu súng ngắn và bốn băng đạn.
Cậu dẫn người của mình chốt chặn vách đá phía sau, tuyệt đối không để hổ thú nhân bò lên!"
Tiếp đó, hắn ngẩng đầu nhìn lũ ưng thú nhân đang lượn lờ đằng xa trên không:
"Anh em, lát nữa vừa nổ súng thì lấy tốc độ nhanh nhất bắn sạch đạn dược, ném hết lựu đạn trên tay, gây sát thương tối đa cho kẻ địch!
Chiến đến lúc đạn cạn lương hết thế này, chúng ta cũng không hổ thẹn với Liên Minh nữa. Sau đó thì phó mặc cho số trời!"
Nét mặt ai nấy đều nặng trĩu, nhưng đều tuân theo sự sắp xếp của hắn, nhanh chóng tản ra chuẩn bị!
Chưa được bao lâu, dưới núi vang lên một hồi tù và của thú nhân. Tiếng tù và lần này dồn dập, điên cuồng, vừa nghe đã biết đối phương quyết liều mạng một phen!
Quả nhiên, khoảnh khắc sau, thú nhân toàn tuyến xuất kích!
Đám thú nhân vác súng lớn của ải nhân đang dựng bệ súng trên bãi đá vụn bên trái, những kẻ giỏi leo trèo rục rịch bám vách đá sau núi.
Đại quân thú nhân còn lại đen nghịt như bầy kiến, tập trung dày đặc ở sườn dốc thoai thoải chính diện, chuẩn bị xung phong quyết tử!
Lũ ưng thú nhân trên bầu trời quặp theo những quả bom nặng hai ba cân, sẵn sàng dội bom không kích bất cứ lúc nào!
Đại đội trưởng Đại đội 2 giơ ống nhòm, vừa thấy đám lính thú nhân ở bãi đá vụn bên trái đã vào vị trí, lập tức quay ngoắt về phía tổ súng cối:
"Chuẩn bị!!"
Hai tổ súng cối cầm sẵn những quả đạn khói màu trắng, chuẩn bị dội xuống bãi đá vụn để bịt mắt cụm hỏa lực chi viện của thú nhân.
Thế nhưng ngay giữa lúc quân địch rục rịch, quyết chiến sắp bùng nổ, trên bầu trời bỗng truyền đến một chuỗi âm thanh ầm ầm vang dội.
Toàn bộ chiến trường đều ngẩng đầu lên, nét mặt ai nấy biến đổi dữ dội!
Chỉ thấy một chiếc phi thuyền chiến đấu lao vun vút tới từ phía nam với tốc độ cực nhanh!
Hắc Kỳ Quân trên núi vừa trông thấy chiếc phi thuyền chiến đấu liền vỡ òa thành một tràng hò reo vang trời, bọn họ biết mình thắng rồi!
Bộ đội tiến công của thú nhân dưới núi thì sắc mặt đại biến. Trong số bọn chúng, có không ít kẻ từng theo Khoa Tác tháo chạy khỏi Vương quốc Resamonde.
Suốt dọc đường đi đó, bọn chúng bị phi thuyền chiến đấu của Liên Minh rà sát mặt đất càn quét điên cuồng, xác người ngã rạ nhiều vô kể!
Rất nhiều chiến binh thú nhân đến chết cũng chẳng sợ, nhưng chỉ sợ tiếng súng rền vang như tiếng xé vải từ trên trời giáng xuống!
Chiếc phi thuyền chiến đấu vừa tới nơi, đảo mắt quét nhanh mặt đất một lượt là nắm ngay tình hình, lập tức mở màn đòn tấn công cuồng bạo!
Bốn khẩu súng máy 12,7 mm trên phi thuyền phun ra một màn lưới đạn lửa, quét thẳng vào đội hình ưng thú nhân đang chuẩn bị thả bom trên bầu trời!
Khung xương ưng thú nhân xốp rỗng, cơ thể yếu ớt, đạn súng máy 12,7 mm chỉ cần quẹt trúng là nổ tung giữa không trung thành một đám lông vũ và mảnh thịt vụn!
Quanh đó có tới mấy trăm con ưng thú nhân lượn lờ. Những luồng hỏa lực của phi thuyền chiến đấu quét ngang quét dọc giữa đội hình bay của bọn chúng. Lũ ưng thú nhân né tránh không kịp, chớp mắt đã bị bắn rụng hàng chục con!
Máu tanh cùng lông vũ rào rào trút xuống từ trên không trung. Đám ưng thú nhân còn lại sợ mất mật, mạnh ai nấy cuống cuồng tháo chạy tứ tán!
Chiếc phi thuyền chiến đấu vừa xuất hiện đã quét sạch đám ưng thú nhân trên bầu trời, đoạn bắt đầu tập trung hỏa lực trút xuống đám bộ binh thú nhân phía dưới!
Phi thuyền lượn sang mạn sườn bãi đá vụn, dùng hai khẩu pháo tự động 20 mm oanh tạc thẳng vào đám thú nhân đang lập trận địa vũ khí hạng nặng!
Bãi đá vụn rải rác vô số tảng đá khổng lồ. Đạn pháo 20 mm nện ầm ầm lên mặt đá, làm bốc lên từng luồng lửa đạn chói lòa!
Không ít tảng đá bị bắn vỡ toác, biến thành những mảnh đá sắc nhọn văng tung tóe, sát thương đám lính thú nhân ẩn nấp quanh đó!
Đám lính thú nhân vừa dựng xong súng trường cỡ nòng lớn của ải nhân trên bãi đá vụn, còn chưa kịp bắn mấy phát đã phải hứng chịu đòn hủy diệt!
Vô số đạn nổ mảnh phát nổ quanh người bọn chúng, mảnh vỡ cùng đá vụn quét tới như nan quạt!
Bọn chúng thét gào ngã rạp xuống đất, trên thân mình chằng chịt vết thương do mảnh đạn và đá dăm cày xới.
Có kẻ còn trúng thẳng đạn pháo tự động 20 mm, thân xác bị xé toạc làm đôi!
