Chương 1257
Chương 1257: Thao tác sư
Đăng ngày 01/10/2026
19
Nhìn chung, để phối hợp với mũi tiến công của Lý Tần Vũ, hai chiếc phi thuyền chiến đấu liên tục tuần tra trên không.
Hễ phát hiện trên mặt đất có toán quân thú nhân nào định vây ráp Lý Tần Vũ, chúng lập tức dùng pháo tự động và súng máy hạng nặng quét sạch.
Nhờ vậy, Lý Tần Vũ cùng ba vạn quân ung dung tiến thẳng lên phía bắc, tìm ra một kho chứa trong núi khác của Khoa Tác.
Kho hàng lần này của địch cũng na ná như cứ điểm Lý Tần Vũ từng chiếm được ở bên Ngũ Chỉ Sơn.
Tựa lưng vào vách núi là hàng loạt lán trại bằng đá ghép ván gỗ, vốn là doanh trại của đám binh lính thú nhân. Nơi này có chừng năm sáu nghìn tên đang đóng giữ.
Trên núi thấp thoáng hàng loạt lô cốt súng máy, giao thông hào, cùng toán lính thú nhân đã vào thế báo động!
Đồng thời, trinh sát còn phát hiện vài cửa hang, xe tải đang ra vào nườm nượp để vận chuyển quân nhu.
Thế thì chẳng còn gì để nói, đánh luôn!
Bốn khẩu sơn pháo 75 ly lập tức dựng lên, giã sạch toàn bộ cơ số đạn.
Tiếp đó vẫn theo bài cũ, cối nhẹ vào vị trí, điểm danh từng mục tiêu, cày nát hệ thống chiến hào trên núi một lượt.
Dính trọn hai đòn phối hợp này, phía thú nhân gần như mất sạch sức kháng cự.
Binh sĩ Hắc Kỳ Quân dễ dàng tràn vào khu thành đá vụn bên dưới, chỉ mất tầm nửa tiếng là giải quyết xong.
Sau đó cả đội tiếp tục xung phong lên đỉnh, tốn thêm chừng nửa giờ nữa để làm chủ đỉnh núi, cắm cờ Hắc Kỳ Quân phần phật trong gió.
Thế nhưng đến lúc đánh vào hang núi, rắc rối mới xuất hiện.
Kẻ địch lại dựng cả lô cốt bê tông ngay bên trong hang! Một khẩu pháo nòng xoay của người lùn gắn cứng trên mặt bê tông, chĩa thẳng ra cửa hang nhả đạn điên cuồng!
Mấy tên lính Hắc Kỳ Quân chưa kịp nhận ra nguy hiểm đã xông vào, lập tức bị pháo xoay xé nát thành từng mảnh vụn!
Hắc Kỳ Quân lập tức chuyển sang chế độ công kiên. Một tay súng vác ống phóng rocket lách người qua mép hang, bồi ngay một phát đạn nổ mạnh. Trong lòng hang rền vang một tiếng nổ long trời lở đất!
Ngay sau đó, các xạ thủ liên tục ló người nã rocket vào trong, bắn liền một hơi bảy tám phát!
Tiếng nổ ầm ầm chấn động màng nhĩ. Theo từng đợt rocket phát nổ, binh lính Hắc Kỳ Quân áp sát mỗi lúc một đông, bốn năm trăm người vây kín miệng hang, chờ đợi kết quả công kích!
Bắn phá một lượt, cả bọn không vội vàng xông lên.
Lũ thú nhân đã biết đặt công sự phòng ngự trong hang thì chắc chắn không chỉ có một điểm, lao bừa vào chỉ tổ thương vong vô ích.
Họ chọn phương án gọi binh chủng kỹ thuật!
Năm tử linh pháp sư được điều lên. Binh lính Hắc Kỳ Quân kéo vài cái xác thú nhân còn tương đối nguyên vẹn gần đó ném tới trước mặt họ.
Đám pháp sư bắt đầu niệm chú, mấy cái xác thú nhân dần dần lảo đảo bò dậy.
Ngay sau đó, binh lính mang thuốc nổ tới buộc lên người chúng, mỗi gói mười cân, hai mươi cân, trước ngực sau lưng đều dán chặt, ngòi nổ tức thì nhét thẳng vào tay lũ tử linh vừa hồi sinh!
Năm tử linh pháp sư khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu điều khiển chuẩn xác từng đơn vị tử linh tiến sâu vào trong.
Liên Minh có học viện tử linh pháp sư riêng, chuyên đào tạo lực lượng này theo từng đợt bài bản.
Tử linh pháp sư, bất kể trong xây dựng công nghiệp, mục đích quân sự, sản xuất hóa chất hay cứu hộ khẩn cấp, đều có đất dụng võ vô cùng rộng lớn.
Bởi lẽ tử linh, nói toạc ra thì chính là máy bay không người lái.
Vào thời vũ khí lạnh, một tử linh pháp sư hồi sinh một thây ma, do phẩm chất thi thể, do chết quá lâu khiến khớp xương cứng đờ, một con cương thi căn bản đánh không lại một lão nông dân loài người.
Một tử linh pháp sư trước khi lớn mạnh mà dắt theo mấy trăm tử linh, tùy tiện bị một lãnh chúa nắm trong tay trăm lính quét sạch là chuyện bình thường.
Nhưng bước sang thời đại vũ khí nóng, một thây ma mang theo gói thuốc nổ có thể thổi bay cả trăm lão nông!
Đây không còn là tử linh đơn thuần, mà là thiết bị không người lái tự sát điều khiển từ xa!
Chính vì nhìn ra công năng quân sự này của tử linh, Liên Minh mới mở trường đào tạo chuyên biệt.
Có điều trong xã hội văn minh, cái danh tử linh pháp sư nghe chói tai quá, Liên Minh bèn mỹ hóa thành thao tác sư, nơi bồi dưỡng thao tác sư gọi là học viện thao tác sư.
Văn minh ngày một phát triển, mức độ chịu đựng của dư luận đối với việc xúc phạm thi thể càng lúc càng thấp, thế nên vật liệu của các thao tác sư phần lớn không phải xác chết thuần túy, mà là bột xương động vật.
Lò mổ xẻ thịt động vật mang ra chợ bán, còn xương thì giao cho thao tác sư nghiền thành bột, sau đó tự tay nặn thành con rối.
Con rối chẳng bó buộc trong hình người, có thể nặn thành đơn vị bay, hoặc loại bốn chân bò đất mọc thêm mấy cánh tay chuyên điều khiển thiết bị từ xa.
Thậm chí người ta còn trộn thêm kim loại và sợi tổng hợp theo tỷ lệ nhất định vào bột xương, nhằm gia tăng độ dẻo dai hoặc độ cứng cho con rối.
Đương nhiên, đó chỉ là lớp áo mỹ miều cho hợp với xã hội văn minh, thực chất thao tác sư vẫn là tử linh pháp sư, giáo trình của họ vẫn dạy cách thao túng xác chết!
Đặc biệt trong quân đội, làm sao trong thời gian ngắn nhất khiến một cái xác mới chết bật dậy, khôi phục tối đa cơ năng cơ thể, tốt nhất là giữ được khả năng chạy nhanh, chính là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá đẳng cấp một khôi lỗi sư.
Hiện tại, thao tác sư xuất sắc nhất chính là Ca Bố Tử. Tên goblin tử linh pháp sư đầu dị dạng đó có thể điều khiển một lúc từ mấy nghìn đến gần vạn tử linh.
Hắn còn có thể một mình triệu hoán Mưa Đen, hiện đang quần thảo sống mái với Tinh Linh Đế quốc ở phương bắc.
Một mình hắn đã là một món vũ khí chiến lược!
Có điều do dị tật bẩm sinh cộng thêm bệnh tật, thể trạng của Ca Bố Tử những năm gần đây ngày một sa sút.
Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ phải rút khỏi tuyến đầu.
Hiện nay toàn bộ tài liệu giảng dạy về thao tác tử linh của Liên Minh đều do một tay Ca Bố Tử biên soạn. Mọi tử linh pháp sư trong Liên Minh đều là đồ tử đồ tôn của hắn.
Trong giáo trình của hắn, một tử linh pháp sư có lợi hại hay không chẳng những nhìn vào số lượng tử linh khống chế được, mà còn phải xem kẻ đó có thể phục hồi bao nhiêu phần năng lực hành động của người chết.
Cho đến nay, quân đội luôn yêu cầu tử linh pháp sư đi theo con đường tinh nhuệ thay vì số lượng.
Cố gắng để pháp sư điều khiển từng cá thể riêng biệt mà phục hồi được gần 100% cơ năng, có thế đơn vị tử linh mới chấp hành nổi những nhiệm vụ quân sự phức tạp.
Chẳng hạn như lúc này, năm tử linh pháp sư kia điều khiển năm con tử linh, vừa sống dậy đã sở hữu khoảng 70% đến 80% cơ năng khi còn sống.
Khớp chân linh hoạt, chạy nhanh thoăn thoắt; khớp tay chuẩn xác, giật ngòi nổ gọn gàng.
Lũ tử linh thú nhân lần lượt lao vào miệng hang. Tiếng súng bên trong lập tức nổ rộ, ngay sau đó là một tiếng nổ dữ dội!
Khối thuốc nổ hai ba mươi cân phát nổ tạo ra luồng xung kích làm cả ngọn núi rùng mình rung chuyển, khói bụi đặc quánh cuồn cuộn trào ra ngoài cửa hang!
Ngay sau đó, con tử linh thứ hai, thứ ba rồi thứ tư tiếp tục nối gót dấn sâu vào trong.
