Chương 1269
Chương 1269: Bắn tỉa không phải như thế này
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Trúng chưa! Trúng chưa hả!!"
Ba tên xạ thủ thú nhân hưng phấn hỏi dồn. Tên thú nhân ưng bên cạnh dựa vào thị lực cực mạnh khóa chặt vị trí bắn, nhìn thấy khẩu súng bắn tỉa đã bị bắn cho vặn vẹo, cũng phấn khích đáp:
"Trúng rồi! Trúng rồi! Ta thấy súng bắn tỉa của nó nát bét rồi!!"
Một tên xạ thủ thú nhân ngẩn ra.
"Súng nát rồi, còn người đâu? Chết chưa hả!"
Tên thú nhân ưng cẩn thận quan sát điểm bắn, nhìn mãi chẳng thấy xác chết đâu.
"Ủa? Sao không thấy người?"
Hắn vừa dứt lời, khóe mắt chợt liếc thấy một bóng hình đang lao như điên.
Hắn lia tầm nhìn xuống dưới, bấy giờ mới phát hiện dưới chân đồi có thứ gì đó đang phi như bay về phía bọn họ.
Đã thế tốc độ còn nhanh đến mức sắp dí sát vào mặt rồi!
"Đệt mợ, hắn chạy tới đây rồi!!"
Ba tên xạ thủ thú nhân đờ người.
"Chạy tới là sao?? Đằng này cách cả một cây rưỡi số đấy!!"
Thú nhân ưng một cánh ôm đầu, một cánh chỉ thẳng về phía trước.
"Đệt đệt đệt!! Bắn mau, bắn mau! Hắn chạy tới thật rồi, chạy tới tận nơi rồi á á á!!!"
Ba tên xạ thủ bị hắn gào đến hoảng hồn, đảo mắt nhìn ra ngoài mới phát hiện một tên khổng lồ hai tay vung rìu ngắn đã sắp xộc thẳng vào mặt bọn họ.
"Đệt!!"
Ba gã giật nảy mình, cuống cuồng thay đạn cho súng bắn tỉa.
Bọn chúng kinh hãi tột độ, nỗi sợ choán lấy đại não, đôi tay run rẩy nhét đạn vào súng.
Nhưng khẩu súng này vốn là súng ống nước cải tiến tạm bợ, thay đạn cực kỳ phiền phức, phải tháo bu-lông ở khóa nòng ra, móc vỏ đạn cũ bên trong, rồi mới nhét được viên đạn mới vào.
Trong lúc bọn chúng còn bận thay đạn, Lý Tần Vũ đã lao tới tận chân ngọn núi này, giáp chiến với bộ binh địch dưới chân đồi.
Dưới chân đồi đào sẵn mấy đường hào, có không ít bộ binh thú nhân chốt giữ bên trong.
Khi tiếng súng bắn tỉa vang lên, đám bộ binh dưới chiến hào đã cảnh giác, giương súng trường nhắm ra ngoài, trong đó còn bố trí vài khẩu súng máy hạng nặng.
Thế nên vừa thấy Lý Tần Vũ từ đằng xa lao tới, không nói hai lời, gần trăm họng súng lập tức xả đạn điên cuồng về phía hắn!
Lý Tần Vũ khoác trên mình bộ giáp mithril dày cộm, không né không tránh, chỉ lấy tay che chắn phần mắt, dốc toàn lực lao thẳng về phía trước!
Hàng loạt đạn súng trường, đạn súng máy nện thẳng vào người hắn, va vào giáp mithril tóe lên từng chuỗi tia lửa, nhưng chẳng hề hấn gì.
Giáp tấm mithril của hắn quá đỗi dày đặc, vũ khí của lũ này không có khả năng xuyên giáp mạnh, bị chặn đứng toàn bộ!
Lý Tần Vũ cứ thế mang theo tia lửa chớp giật xông pha, đội hỏa lực càn tới, khiến lũ bộ binh thú nhân phía trước kinh hãi thét gào loạn xạ.
Giữa những tiếng la hét của bầy thú nhân, Lý Tần Vũ nhảy vọt lên, lao thẳng xuống tên thú nhân đang vận hành khẩu súng máy làm mát bằng nước trong chiến hào.
Tên xạ thủ súng máy thú nhân ngước đầu, nhìn Lý Tần Vũ trên không trung, miệng há to thành hình chữ O.
Hắn muốn điều khiển súng máy bắn, nhưng chốt hãm góc bắn chưa kịp mở, họng súng không tài nào ngóc lên được.
Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn Lý Tần Vũ tung người chém xuống, hai lưỡi rìu bổ thẳng vào đỉnh đầu!
Phập một tiếng, Lý Tần Vũ đáp xuống chiến hào, tiện tay băm nát sọ tên xạ thủ súng máy, rồi lao vào chém giết với đám bộ binh thú nhân xung quanh!
Đám lính thú nhân này kẻ dùng lưỡi lê đâm, kẻ dí sát họng súng bắn, nhưng đều không phá nổi lớp phòng ngự của hắn.
Hắn vung một cước đá văng một tên lính thú nhân bay xa mấy chục mét ra khỏi chiến hào, vung một rìu chém nát bấy một tên khác.
Một tên lính thú nhân rút chốt lựu đạn, ném thẳng về phía Lý Tần Vũ.
Lý Tần Vũ bắt gọn quả lựu đạn giữa không trung, hất ngược trở lại.
Oành một tiếng nổ vang, hai ba tên lính thú nhân bị hất văng ngã rạp xuống đất, gào khóc thảm thiết.
Hắn tả xung hữu đột, chém cho máu tươi trong chiến hào bắn tung tóe, mấy trăm tên lính thú nhân ở khu vực này bị hắn dọn sạch trong chớp mắt.
Trên sườn đồi, ba tên bắn tỉa nghe tiếng kêu la thảm thiết của đồng bọn dưới chiến hào, tay chân luống cuống tiếp tục nhồi đạn.
Tay bọn chúng run bần bật, khiến việc thay đạn càng thêm khó khăn.
Cuối cùng, một tên bắn tỉa cũng nhét xong đạn vào khẩu súng bắn tỉa dạng ống nước, vừa định giương súng bắn thì ngẩng đầu lên, đập vào mắt là Lý Tần Vũ toàn thân đẫm máu, chẳng biết đã xông đến trước mặt hắn từ lúc nào!
Tên bắn tỉa sững sờ, vừa định thần lại liền hồn bay phách lạc, toan bóp cò súng.
Lý Tần Vũ vung chân đá bay hắn đi, khẩu súng bắn tỉa cũng rơi xuống đất.
Tên bắn tỉa bay ra ngoài đập mạnh xuống đất hộc máu, cơn choáng váng và đau đớn dữ dội ập vào não khiến hắn không tài nào gượng dậy nổi.
Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng thét thảm thiết vang lên từ hai tên đồng đội cùng gã thú nhân ưng làm quan sát viên.
Đợi đến khi hết choáng váng, hắn đưa mắt nhìn thì thấy hai tên đồng đội đã bị Lý Tần Vũ chém chết tươi.
Lúc này, Lý Tần Vũ hất văng vụn thịt dính trên lưỡi rìu, từng bước tiến về phía hắn.
Tên lính thú nhân nhìn hung thần trước mắt, miệng phun ra một ngụm máu, phẫn nộ gào lên:
"Đấu bắn tỉa đâu có đánh kiểu này! Ngươi phải tìm một chỗ nằm phục mấy tiếng đồng hồ, dùng kính ngắm tìm mục tiêu giá trị cao, rồi tính toán sức gió với độ rơi của đạn, thận trọng nổ súng chứ!
Ngươi không bắn trúng người ta là vác rìu chạy tới chém loạn xạ thế này, ngươi làm vậy là sai, làm vậy là không đúng quy củ bắn tỉa!"
Lý Tần Vũ nghe hắn nói vậy thì gãi đầu một cái, giắt hai cây rìu đẫm máu về lại bên hông.
Hắn nhảy xuống hào, nhặt khẩu súng bắn tỉa đã nạp sẵn đạn ở chỗ gã vừa ngã văng ra, rồi quay lại trước mặt đối phương, dí thẳng họng súng vào ngực hắn.
"Ta thấy ngươi nói cũng có lý, nhưng bắn tỉa cự ly bằng không thì cũng là bắn tỉa!"
Dứt lời, hắn bóp cò, một phát bắn nát bét lồng ngực tên thú nhân bắn tỉa.
