Chương 1271
Chương 1271: Chủ động tấn công
Đăng ngày 01/10/2026
19
Pháo kích vừa dứt, Lý Tần Vũ dẫn theo bộ đội phát động đợt chủ công.
Gần năm nghìn tinh binh Hắc Kỳ Quân mượn màn khói bụi mù mịt sau đợt pháo kích yểm hộ, lao thẳng vào chiến hào của lũ thú nhân.
Đám lính thú nhân bị rocket nổ cho váng đầu hoa mắt còn chưa kịp hoàn hồn thì đã chạm trán cự ly gần với binh lính Hắc Kỳ Quân ngay trong chiến hào.
Một pha phối hợp bộ binh - pháo binh hoàn hảo. Quả đạn pháo cuối cùng vừa nổ chưa đầy ba mươi giây, lính Hắc Kỳ Quân đã nhảy bổ vào chiến hào thú nhân.
Nếu thú nhân dùng trường thương, dựa vào hào rãnh thì may ra còn chống cự được đôi chút.
Nhưng một khi để Hắc Kỳ Quân lọt vào trong, súng trường tự động lập tức phát huy uy lực!
Lính Hắc Kỳ Quân điểm xạ tốc độ cao bằng súng trường tự động, cứ hai ba người khóa chặt một nhánh hào, súng nổ đôm đốp liên hồi.
Một khẩu súng trường tự động bắn hết một băng đạn là quét sạch đám lính thú nhân trong một đoạn hào.
Gặp góc ngoặt, họ liền ném ngay một quả lựu đạn quả trứng, nổ xong lập tức một người quỳ một người đứng áp sát góc bắn tỉa.
Lính thú nhân hoàn toàn không chống đỡ nổi. Trang bị của chúng toàn trường thương tạp nham, xoay trở trong chiến hào chật hẹp cực kỳ khó khăn, chỉ đành phơi thây cho Hắc Kỳ Quân tàn sát.
Hắc Kỳ Quân là lực lượng được Lý Tần Vũ dốc sức huấn luyện, dã chiến vô địch, bởi vũ khí hạng nặng của Liên Minh vốn xưng bá thiên hạ.
Nhưng đánh giáp lá cà trong địa hình ngõ hẻm hay chiến hào xưa nay luôn là cối xay thịt tàn khốc nhất. Vì vậy, Lý Tần Vũ đã bỏ ra không ít thời gian rèn giũa binh sĩ cách tác chiến công kiên khi cận chiến đường phố.
Về khoản này thì Hắc Kỳ Quân quá đỗi dày dạn kinh nghiệm, mà kẻ đóng góp kinh nghiệm lớn nhất không ai khác chính là Kiều Sở Tây.
Trận phản loạn do Kiều Sở Tây khơi mào đã đẩy lực lượng vũ khí nóng tinh nhuệ nhất thế giới này chia làm hai phe, lao vào một cuộc xáp lá cà đẫm máu ngay giữa đô thị bê tông cốt thép phồn hoa bậc nhất.
Vô số chiến thuật vũ khí nóng được đúc kết từ đó, biên soạn thành giáo trình rồi truyền dạy hàng loạt cho binh lính Hắc Kỳ Quân.
Lứa lính Hắc Kỳ Quân mới, dưới sự chỉ huy của hàng loạt sĩ quan tinh nhuệ thuộc Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ, đã trở thành một đội quân toàn năng từ dã chiến đến đánh giáp lá cà!
Lúc này, đội quân ấy bằng lựu đạn và điểm xạ súng trường tự động đã nhanh chóng quét sạch chiến hào vòng ngoài của thú nhân, bắt đầu đánh thọc sâu vào đại doanh đối phương.
Địa hình quanh đây có thể hình dung như một con đường chạy thẳng từ trên xuống, uốn thành hình chữ C rồi lại tiếp tục đâm thẳng xuống dưới.
Sở dĩ con đường mang hình chữ C là do một ngọn núi lớn sừng sững chắn ngang, buộc nó phải lượn vòng qua.
Mặt trước ngọn núi, tuyến chiến hào do thú nhân đào bới đã bị Hắc Kỳ Quân chiếm trọn.
Phía sau núi chính là doanh trại thú nhân, chúng mượn ngọn núi này để che chắn hỏa lực pháo binh của Liên Minh dội sang từ dãy Ngũ Chỉ Sơn.
Chiếm xong chiến hào và tiêu diệt vài trăm tên thú nhân, số tàn quân còn lại hốt hoảng tháo chạy về phía sau.
Binh lính Hắc Kỳ Quân lập tức chia làm hai cánh: một cánh đánh thẳng lên trận địa thú nhân trên núi, cánh còn lại luồn xuống con đường mòn dưới thung lũng.
Bất kể cánh nào, chỉ cần xông được tới doanh trại thú nhân sau núi là đủ giáng cho đối phương một đòn chí mạng.
Lúc này Lý Tần Vũ đang vác một khẩu súng máy, dẫn theo chừng trăm goblin cuồng hóa mang trọng giáp cầm đại liên, xông lên dồn hỏa lực áp chế chiến hào thú nhân trên núi.
Hắn vừa nã súng vừa gầm lớn:
"Mau xông lên! Tất cả xông lên cho ta!
Chỉ cần chiếm được ngọn núi này, chúng ta có thể dựng hỏa điểm nã pháo xuống doanh trại phía dưới, xông lên là thắng!"
Đằng đằng đằng đằng đằng!!
Khẩu đại liên gầm thét trong tay hắn, đạn 12.7 ly điên cuồng tuôn ra.
Trên sườn núi và đỉnh núi, không ít lính thú nhân nhô người lên khỏi đống đá vụn trong chiến hào để bắn trả.
Nhưng chúng vừa thò đầu, chưa kịp bóp cò phát thứ hai thì tầm mắt Lý Tần Vũ đã khóa chặt, một tràng đạn đại liên quất tới xé xác chúng ngay trên bờ hào!
Ngặt nỗi phe người lùn cũng có bài tẩy, trên đỉnh núi bất ngờ xuất hiện mấy cỗ pháo ổ xoay của người lùn!
Loại pháo ổ xoay do người lùn thiết kế này rất đặc thù, chỉ cần hai tên lính đẩy là có thể cơ động cự ly ngắn, phía trước còn có tấm khiên chắn pháo vừa to vừa dày che chắn.
Bắn một phát, lượng khí thuốc khổng lồ của đạn 20 ly sẽ đẩy ba nòng pháo xoay tròn, khi nòng xoay vào vị trí, lượng khí còn lại tiếp tục đẩy một viên đạn 20 ly từ hộp tiếp đạn cỡ lớn vào buồng đạn để điểm hỏa tiếp.
Tốc độ bắn không nhanh nhưng cực kỳ đầm, tiếng nổ "thùng thùng thùng" vang lên đều đặn, chắc nịch!
Cỗ pháo ổ xoay 20 ly vừa ló diện đã quét ra một màn hỏa lực, đánh vỡ tung xác mấy chiến sĩ Hắc Kỳ Quân đang lao lên núi!
Bộ giáp gel trên người họ chỉ chống được vũ khí nhẹ và mảnh văng, đối mặt với pháo tự động 20 ly bắn trực diện thì nát vẫn hoàn nát!
Trên đỉnh núi cùng lúc xuất hiện năm cỗ pháo ổ xoay, hỏa lực hạng nặng trút xuống đè bẹp mũi xung kích của Hắc Kỳ Quân, khiến binh lính không ngóc đầu lên nổi.
Lý Tần Vũ lập tức gào lên:
"Hỏa lực hạng nặng đâu!! Bắn nát mấy thứ vũ khí hạng nặng trên núi cho ta!!"
Vừa dứt lời, hắn chĩa nòng đại liên vào một cỗ pháo ổ xoay đang lộ góc bắn rồi bóp cò!
Hàng loạt viên đạn 12.7 ly cày nát tấm khiên chắn, bùng lên tia lửa rồi xuyên thẳng vào trong, nghiền nát hai tên xạ thủ thú nhân phía sau thành màn sương máu, cỗ pháo nát vụn!
Nhưng băng đạn của hắn cũng vừa cạn, đúng lúc này một cỗ pháo xoay khác phát hiện ra hắn, lập tức ngoảnh nòng dội đạn tới!
Lý Tần Vũ giật bắn mình, vội vác đại liên nhảy bổ vào đoạn hào gần đó để thay đạn.
Một chuỗi đạn pháo cày nát vị trí hắn vừa đứng, khói bụi mù mịt bốc lên, chậm chân một tích tắc thôi là hắn đã thành đống thịt vụn!
Áo giáp phiến mithril trên người hắn tuy dày, đỡ được đạn đại liên, nhưng đụng phải loại xuyên giáp cỡ 20 ly thì vẫn lành ít dữ nhiều.
Nấp gọn trong chiến hào, Lý Tần Vũ vội tháo hòm đạn sau lưng lắp vào đại liên.
Hắn vứt phắt hộp tiếp đạn rỗng, đặt hộp mới vào, mở nắp bệ khóa nòng, khớp dây đạn rồi kéo mạnh quy lát.
Thay đạn xong xuôi, hắn nhô người khỏi chiến hào định tiếp tục tỉa pháo ổ xoay, nhưng nhận ra mấy cỗ pháo còn lại đã bị diệt sạch!
Các cận vệ khác thuộc Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ dùng đại liên bắn kiềm chế, bộ binh thường thì phóng rocket tới tấp.
Mấy khẩu đội cối 60 ly bám theo bộ binh tiến công cũng đã kịp dựng xong trận địa pháo.
Từng quả đạn cối 60 ly nện chính xác xuống đỉnh núi, đập tan tành những cỗ pháo xoay còn lại.
Đủ loại hỏa lực thẳng lẫn hỏa lực cầu vồng với các cỡ nòng cùng lúc dội lên đỉnh núi, biến nơi đó thành biển khói bụi mịt mù.
Khói bụi vừa tan, toàn bộ pháo ổ xoay của người lùn đã tan thành từng mảnh, đám lính pháo chết không kịp ngáp.
Thậm chí một tiểu đội Hắc Kỳ Quân nóng lòng lập công đã xông thẳng lên đỉnh, dùng súng trường tự động càn quét đám thú nhân tàn dư, cắm phập lá cờ Hắc Kỳ Quân lên đỉnh núi.
Quân Hắc Kỳ phía sau thấy vậy liền reo hò vang dội, đồng loạt xung phong tràn lên đỉnh, súng trường tự động siết cò liên thanh, chỉ vài phút đã quét sạch tàn quân thú nhân cuối cùng!
Lý Tần Vũ xông lên đỉnh núi, phóng mắt nhìn tới, đập vào mắt là vô số lều trại thú nhân san sát nhau, hàng nghìn chiếc trải dài từ chân núi đến tận chân trời!
Đám bộ binh thú nhân hỗn loạn chạy tán loạn giữa các khu lều trại, một bộ phận gom lại thành đội hình, vừa gầm rú vừa lao ngược lên cao điểm nơi Lý Tần Vũ đang đứng, muốn đoạt lại ngọn núi lá chắn của chúng.
"Bắn! Đánh bật chúng nó lại!"
Lý Tần Vũ quát lớn, nâng đại liên quét một làn đạn rát mặt xuống đám bộ binh thú nhân phía dưới.
Súng máy hạng nặng, hạng nhẹ cùng súng trường tự động xung quanh đồng loạt khạc ra bão lửa.
Một nhóm lính mang vũ khí hạng nặng vác súng phóng lựu bắn ra từng quả đạn nổ mạnh thon dài như ngòi bút chì, cối 60 ly không buồn ngắm chuẩn nữa mà chuyển sang bắn nhanh rải thảm.
Đám bộ binh thú nhân vừa phát động xung phong dày đặc, còn chưa mò tới sườn núi đã ngã rạ hàng loạt dưới chân dốc!
Hắc Kỳ Quân dùng hỏa lực áp đảo đánh lui đợt công kích đầu tiên của thú nhân, tạm thời có được chút thời gian thở dốc.
Lý Tần Vũ tiện tay ném khẩu đại liên sang bên, tìm một khoảnh đất trống trên đỉnh núi, vuốt nhẹ nhẫn trữ vật rồi dùng ma lực kích hoạt pháp trận bên trong, vung tay thả ra một trăm quả rocket.
Hắn gầm lên với binh lính quanh đó:
"Người đâu! Bắn sạch một trăm quả rocket này cho ta!"
Xung quanh lập tức có một toán lính ùa tới, mỗi người ôm một quả rocket chạy thốc đi, kiếm bừa một khoảng trống để khai hỏa.
Bản thân Lý Tần Vũ cũng ôm một quả, nhìn quanh quất rồi tìm thấy một tảng đá kê tạm vào, chỉnh đầu rocket chúc lên bốn mươi lăm độ, ước chừng hướng về phía doanh trại thú nhân.
Hắn cầm ngòi nổ cơ học nhét vào đuôi quả đạn, giật mạnh dây cháy chậm rồi co giò chạy ra xa.
Ngòi nổ cơ học xoay vào khớp, kim hỏa bên trong đập vào hạt nổ, kích hoạt liều thuốc đẩy.
Quả rocket rít lên một tiếng xé gió, lao vút lên trời ở góc bốn mươi lăm độ. Yêu cầu phóng của thứ này chỉ đơn giản đến thế.
Bắn kiểu này đương nhiên chẳng có chút độ chính xác nào, ngặt nỗi cả một vùng thênh thang phía trước toàn là lều trại thú nhân, mà đạn rocket của họ thì lại quá thừa mứa.
Trên núi liên tục vang lên những tiếng rít chói tai, từng cột khói dựng đứng lên trời, rocket bay loạn xạ về phía trước rồi cắm phập vào doanh trại thú nhân, bùng lên từng vệt lửa rực trời!
Bắn xong một trăm quả, Lý Tần Vũ lại chạy lên đỉnh thả tiếp một trăm quả nữa, binh lính chia nhau khuân đi bắn tiếp!
Cứ mỗi phút lại có hàng chục quả rocket phóng ra từ đỉnh núi, doanh trại thú nhân bên dưới lập tức biến thành khu vực ném bom nhân tạo!
Rocket nổ tung, mảnh đạn cuốn theo sỏi đá bắn tung tóe găm thẳng vào thân thể lũ thú nhân, tóe lên từng màn sương máu, hất ngã hàng loạt sinh mạng.
Ngọn lửa bùng phát từ các vụ nổ bén sang những túp lều da thú, lửa cháy lan từ lều này sang lều khác, nhanh chóng bao trùm toàn bộ doanh trại thú nhân!
Lũ thú nhân cuống cuồng muốn dập lửa, nhưng đành chịu chết. Phía Lý Tần Vũ đã chiếm lĩnh cao điểm từng là lá chắn của chúng, lập một loạt vũ khí hạng nặng cùng súng cối, liên tục rót hỏa lực xuống đầu.
Cứ tên thú nhân nào ló mặt ra là được "ăn no" đạn súng máy hạng nặng!
Phía thú nhân cũng có vài tên sĩ quan khôn lỏi, vị trí đóng quân của chúng nằm ngay bên sườn cánh quân tiến công của Lý Tần Vũ.
Phát hiện Lý Tần Vũ đang dồn lực tấn công ngọn núi hộ thuẫn, lũ sĩ quan này liền tính kế bọc hậu, cắt đứt đường lui không cho họ trở về Ngũ Chỉ Sơn.
Chúng lập tức hành động, nhưng cái giá phải trả vô cùng đắt.
Vừa dẫn quân toan móc lốp phía sau, hỏa lực từ bên Ngũ Chỉ Sơn đã ập tới như bão táp!
Lý Tần Vũ phát động đợt chủ công này, tính sẵn đường đánh vào cũng tính luôn đường rút về, dĩ nhiên đã chuẩn bị sẵn đòn dự phòng.
Vô số súng máy hạng nặng, pháo sơn cước và súng cối giăng sẵn trên Ngũ Chỉ Sơn chỉ chờ có thế để khóa chặt đường lui.
Đám thú nhân bên cánh vừa mới mò ra sau lưng đã bị Hắc Kỳ Quân trên đỉnh núi tóm gọn. Đủ loại hỏa lực hạng nặng đồng loạt nã đạn, quét sạch bách lũ khốn toan đánh lén!
Lúc này, Lý Tần Vũ đang tập trung tinh thần bắn cạn sạch cả một dây đạn súng máy 75 viên.
Vừa lúc hắn thay đạn, phó quan chạy vội tới trước mặt báo cáo:
"Đại Thủ Lĩnh, súng máy bên Ngũ Chỉ Sơn đã khai hỏa! Có thú nhân định bọc sườn chặn đường lui của ta!"
Lý Tần Vũ nạp dây đạn mới cho khẩu đại liên, giật mạnh chốt nạp đạn cái "rắc".
Hắn nhìn xuống doanh trại thú nhân khói đặc cuồn cuộn bên dưới, quát lớn ra lệnh:
"Thổi còi, lệnh cho binh sĩ rút lui! Ta sẽ bọc hậu cho các ngươi."
Phó quan rút còi ra, rít lên từng hồi the thé.
Binh sĩ xung quanh nghe lệnh lập tức yểm trợ nhau rút lui. Đội mang vũ khí nặng di chuyển chậm được ưu tiên chạy trước, lính cầm vũ khí nhẹ ở lại che chắn.
Đợi vũ khí nặng xuống chân núi, họ lại lập tức dựng trận địa hỏa lực, quay đầu yểm hộ cho bộ binh cầm vũ khí nhẹ rút tiếp.
Tốc độ rút lui của binh sĩ Hắc Kỳ Quân trên núi cực nhanh, chẳng mấy chốc đã từ đỉnh dạt hết xuống chân núi rồi lao nhanh về hướng Ngũ Chỉ Sơn.
Cánh quân Hắc Kỳ Quân đánh từ hướng thung lũng nghe thấy hiệu lệnh rút lui cũng lập tức cắm đầu cắm cổ chạy về.
Mất đi hỏa lực áp chế, mấy tên sĩ quan thú nhân nghĩ thời cơ đã tới, nhất định phải xông lên cắn đứt một miếng thịt.
Quân địch lúc rút lui là hỗn loạn nhất, tấn công vào thời điểm này dễ lập công nhất.
Mấy trăm tên thú nhân lập tức tập hợp lại, trong đó thậm chí còn có không ít kỵ binh toạ lang.
Đám kỵ binh toạ lang sải vài bước dài đã từ chân núi phóng thẳng lên đỉnh, toan đuổi theo bắn lén bộ binh đang rút lui của Liên Minh.
Thế nhưng chúng còn chưa kịp áp sát đỉnh núi, mấy khối thuốc nổ trông như chiếc cặp sách nhỏ đã từ trên đỉnh quẳng thẳng xuống đầu chúng.
Đám kỵ binh toạ lang trừng trừng mắt đầy kinh hãi, nhìn mấy chiếc cặp sách rơi chuẩn xác xuống ngay dưới chân mình, rồi ầm ầm nổ tung!
Khối thuốc nổ loại 10 cân tương đương sức công phá của một quả đạn pháo lựu 150 ly.
Hai khối uy lực cỡ đạn 150 ly nổ ngay giữa chỗ trống trải không vật che chắn, hơn ba mươi tên kỵ binh toạ lang lập tức bị hất tung, không một mống sống sót!
Khói bụi vụ nổ còn chưa kịp tan hết, bóng Lý Tần Vũ đã lao vút ra, chĩa thẳng đại liên xuống đám bộ binh thú nhân đang bò lên dốc mà xả đạn điên cuồng.
Hàng loạt bộ binh thú nhân nổ tung thành màn sương máu, nội tạng văng vãi khắp nền đá vụn. Lũ đồng đội phía sau cũng bị đạn xuyên táo, ngã rạp từng mảng.
Bắn cạn dây đạn 75 viên, Lý Tần Vũ quẳng phắt khẩu đại liên ra sau lưng, cúi xuống xách hai chiếc "cặp sách" lên, hai tay giật kíp nổ rồi vung mạnh một vòng.
Hai khối thuốc nổ vẽ thành đường cong tuyệt mỹ, cắm thẳng vào đám thú nhân dưới chân núi, nổ bùng lên hai quầng lửa rực rỡ chói lòa.
Đất đá văng tung tóe, quân thú nhân tiến công đổ rạp như quân cờ domino, khắp mặt đất vang lên những tiếng rên rỉ thảm thiết.
Lý Tần Vũ thấy thế là đủ, quay nhìn doanh trại thú nhân đang chìm trong biển lửa và khói đặc mịt mù, phát ra một tràng cười ngạo nghễ rồi quay người rời đi.
