Chương 1276
Chương 1276: Pháo chống tăng 140
Đăng ngày 01/10/2026
19
Ở một diễn biến khác, một chiếc phi thuyền chòng chành hạ xuống khu vực Ngũ Chỉ Sơn, lơ lửng nửa vời trên mặt đất.
Yêu cầu hạ cánh của phi thuyền rất thấp. Phi thuyền của Liên Minh chia làm nhiều khoang khí, có thể bơm ma lực nồng độ cao vào từng khoang khác nhau để neo đậu trên địa hình gồ ghề.
Khu vực Ngũ Chỉ Sơn chẳng có lấy một mảnh đất bằng, mặt đất lởm chởm gập ghềnh. Con phi thuyền khổng lồ dài hơn ba trăm mét cứ thế chòng chành treo lơ lửng cách mặt đất chừng ba mét.
Ngay sau đó, binh lính bắt đầu đu dây trượt xuống. Từng người lính dù khoác trên mình bộ rằn ri ngụy trang kiểu rừng rậm thoăn thoắt tụt xuống mặt đất rồi tản ra thật nhanh, chớp mắt hai nghìn lính đã tiếp đất gọn gàng.
Lực lượng tác chiến vừa xuống xong, công đoạn bốc dỡ trang bị hạng nặng và đạn dược lập tức bắt đầu.
Kỹ thuật viên trên tàu đu dây xuống, đóng đinh thép cố định trên mặt đất, căng cáp thép, dựng nên một khoang nâng tạm thời.
Khoang nâng vừa dựng xong, trang bị trong khoang hàng phi thuyền liền được chất lên rồi hạ dần xuống dưới.
Hàng loạt đạn hỏa tiễn, đạn súng máy, đạn súng trường cùng quân lương được chia đợt vận chuyển xuống.
Binh lính dù cùng chiến sĩ Hắc Kỳ Quân xung quanh vừa nhận trang bị liền tức tốc phân tán về các trận địa.
Lý Tần Vũ đứng từ xa quan sát, thuyền trưởng phi thuyền bước tới báo cáo:
"Đại thủ lĩnh, chuyến này chúng tôi mang tới ba triệu viên đạn súng trường, năm triệu viên đạn súng máy, một nghìn quả đạn hỏa tiễn, cùng hai cỗ vũ khí đặc chế từ hậu phương chuyển tới!"
Lý Tần Vũ tò mò hỏi: "Vũ khí đặc thù gì?"
Vừa khéo, khoang nâng của phi thuyền bắt đầu đưa cỗ vũ khí đặc biệt kia xuống.
Thuyền trưởng chỉ tay vào cỗ pháo đồ sộ dị thường kia:
"Đại thủ lĩnh ngài xem, đó chính là vũ khí đặc biệt mới nhất do hậu phương nghiên cứu chế tạo!"
Lý Tần Vũ liếc mắt nhìn sang, phát hiện thứ đưa xuống là hai cỗ đại pháo!
Đây là hai cỗ pháo chiến phòng, hay nói đúng hơn là pháo diệt Thiết Kỵ Binh!
Cỗ pháo chiến phòng này có cỡ nòng lên đến 140 mm, nòng pháo siêu dài, bộ hãm lùi cỡ lớn cùng hai tấm lá chắn pháo đồ sộ chính là dấu ấn đặc trưng của nó.
Lý do thiết kế cỗ pháo này xuất phát từ đám Thiết Kỵ Binh dày cộm như núi non của lũ người lùn, vỏ dày ruột đặc.
Dùng pháo 90 mm hay đạn hỏa tiễn bắn vào cũng chẳng ăn thua, giáp của chúng quá dày.
Phải bắn trúng liên tục nhiều phát, hoặc dùng hỏa tiễn nện thẳng vào nóc, hay may mắn ăn ngay một phát trúng khoang đạn của Thiết Kỵ Binh thì mới tiêu diệt dứt điểm được.
Nhằm khắc chế Thiết Kỵ Binh của tộc người lùn, bộ phận công nghiệp quân sự của Liên Minh bắt đầu nghiên cứu phát triển loại pháo chiến phòng cỡ nòng siêu lớn.
Khẩu pháo này ban đầu dự định trang bị cho Độc Giác Thú đời hai, ngặt nỗi Độc Giác Thú đời hai vướng quá nhiều trục trặc, pháo ra lò rồi mà xe vẫn chưa làm xong.
Vì thế họ lấy luôn pháo này hoán cải thành mấy cỗ pháo chiến phòng kéo xe, chuyển tới chỗ Lý Tần Vũ để thử nghiệm thực chiến.
Thuyền trưởng nói tiếp:
"Ca Cách Bột báo về, điệp viên phát hiện bên Ngai Nhân Sơn Mạch có một cỗ khí tài bọc thép siêu lớn đang tiến về phía thế giới thú nhân, khả năng cao là nhắm vào Đại thủ lĩnh, nên chúng tôi mới tức tốc chuyển loại pháo chiến phòng cỡ nòng cực lớn này tới.
Toàn bộ trọng lượng chiến đấu của pháo nặng mười ba tấn, nòng pháo dài bảy mét, đạn lựu xuyên giáp nặng ba mươi cân, liều phóng bốn mươi cân, có thể bắn thủng ba trăm milimét giáp ở cự ly một nghìn mét, sau đó hai cân thuốc nổ bên trong đầu đạn sẽ kích nổ khoang đạn của địch!
Vốn dĩ chúng tôi vận chuyển bốn cỗ tới, nhưng chiếc phi thuyền kia đã bị địch bắn hạ, hơn hai nghìn anh em đều... than ôi!"
Thuyền trưởng thở ngắn than dài. Một chiếc phi thuyền rơi xuống, hơn hai nghìn lính dù cùng hơn tám trăm nhân viên trên tàu đều bỏ mạng!
Thương vong nhiều đến mức này, có thể coi là tổn thất vô cùng nặng nề!
May mà trong trận chạm trán phi thuyền đó, bên họ lấy hai chọi ba, gượng ép đổi mạng một đổi một với quân địch.
Dựa theo tin tức Ca Cách Bột bên trong Đa Nặc Vạn truyền về, mấy chiếc phi thuyền của Ma Pháp Vương Quốc kia chở toàn lính Hồng Vũ Quân, lực lượng đặc chủng mạnh nhất của Đa Nặc Vạn.
Đám người này đền mạng cũng là một cú giáng đau đớn giáng vào Đa Nặc Vạn.
Lý Tần Vũ cất lời:
"Chẳng ai ngờ nổi trong tình cảnh không có triều tịch ma lực để tranh đoạt, các ngươi lại chạm trán phi thuyền của đối phương.
Cứ yên tâm đi, món nợ máu của những anh em lính dù đã hy sinh, ta sẽ bắt kẻ địch phải dùng máu trả lại!"
Dứt lời, Lý Tần Vũ liền hỏi:
"Hai cỗ pháo này nặng quá, vào trận thì cơ động kiểu gì? Ai đảm nhiệm việc bắn pháo?"
"Đại thủ lĩnh, chúng tôi có mang theo một tiểu đội Thực Nhân Ma gồm tám tên, bọn chúng dùng dây đai hỗ trợ đặc chế là có thể kéo mấy khẩu pháo này lên núi.
Còn pháo thủ, toàn bộ đều là Cự Ma!
Cũng chỉ có vóc dáng của Cự Ma mới vác nổi số đạn pháo nặng trịch này, đủ sức vận hành hoàn hảo những cỗ pháo chiến phòng khổng lồ!"
Hắn vừa dứt lời, Lý Tần Vũ đã thấy từng gã Cự Ma cao to lừng lững bước ra khỏi khoang nâng. Chúng mặc áo giáp bện từ xích sắt, móc xích từ áo nối vào pháo là có thể kéo pháo lên xuống khắp nơi.
Trong đám Thực Nhân Ma đó, Lý Tần Vũ bỗng thấy một bóng hình quen mắt, chính là Ma Hùng Ô Lỗ!
Mắt Lý Tần Vũ trợn tròn:
"Ô Lỗ!! Sao ngươi lại tới đây?!"
Ma Hùng Ô Lỗ lúc này đang liếc mắt đưa tình, trêu ghẹo một ả Thực Nhân Ma cái, nghe Lý Tần Vũ gọi liền toét miệng cười.
Hắn sải bước chạy tới, kéo theo đám Thực Nhân Ma rầm rập chạy theo. Bầy khổng lồ cao hơn sáu mét dậm chân làm rung chuyển cả mặt đất, chỉ vài bước đã ùa tới trước mặt Lý Tần Vũ.
Chiều cao của Ma Hùng Ô Lỗ nay đã đạt tới bảy mét, cao hơn đám Thực Nhân Ma bình thường cả một cái đầu, tứ chi vạm vỡ dị thường, tay chân lộ ra ngoài phủ kín lớp lông đen cứng như kim thép.
Hắn cúi đầu nhìn Lý Tần Vũ, cất giọng có phần ngây ngô:
"Lão cha, mấy chuyên gia kỹ thuật bảo cần Thực Nhân Ma nhập ngũ đánh trận, bảo là để kéo đại pháo.
Con nghe bảo là đi đánh trận giúp người, thế là con theo tới luôn."
Lý Tần Vũ nghiêm giọng: "Chiến trường hiểm nguy khôn lường, kẻ to xác như ngươi đâu phải mình đồng da sắt. Đạn súng máy bắn trúng người khác thì chết một mạng, bắn trúng ngươi thì cũng mất mạng như thường!"
Ma Hùng Ô Lỗ thò tay ra sau lưng móc một cái mũ sắt úp lên đầu, rồi vỗ bộp bộp vào tấm thép che trước ngực:
"Lão cha yên tâm, ngực với đầu đều bọc cục sắt bảo vệ rồi, súng lớn 12.7 ly cũng đừng hòng bắn thủng!
Với lại tụi con chỉ lo kéo pháo thôi, đánh thật thì trốn ra phía sau. Chưa kể giờ con là đầu lĩnh của đám Thực Nhân Ma này, bọn nó nghe lời con lắm.
Con mà không tới, chúng nó chẳng nghe lời đâu, lúc đó đại pháo không phát huy nổi uy lực đâu."
Lý Tần Vũ trố mắt:
"Nhưng ngươi là goblin mà! Làm sao leo lên làm đầu lĩnh của đám Thực Nhân Ma được?"
Ma Hùng Ô Lỗ gãi gãi đầu:
"Con cũng chả biết nữa, cứ đập cho cả lũ Thực Nhân Ma một trận nhừ tử là tụi nó tôn con làm đại ca thôi."
Lý Tần Vũ đành buông một câu "thôi được rồi", bảo Ma Hùng Ô Lỗ đi kéo pháo.
Cỗ pháo chiến phòng 140 mm này nặng tới mười ba tấn, đặt trên bệ bốn bánh xe, phải bốn con Thực Nhân Ma hợp sức mới kéo chạy được.
Lý Tần Vũ lệnh cho đám Thực Nhân Ma kéo pháo giấu vào trong hang núi trước, thứ này là vũ khí bí mật, chỉ khi cần mới được mang ra dùng.
Hắn nhìn Ma Hùng Ô Lỗ thuần thục chỉ huy bầy Thực Nhân Ma dùng xích sắt kéo pháo, thầm cảm thán trong lòng: Đúng là thằng nhóc giảo hoạt.
Ma Hùng Ô Lỗ do từng mắc bệnh nên giới hạn trí thông minh bị kẹt lại, cả đời chỉ dừng ở mức người thường, thậm chí vì thân hình quá đồ sộ mà trông lúc nào cũng chậm nửa nhịp.
Nhưng chỉ những ai hiểu hắn mới biết, thằng nhóc này khôn ranh ra phết.
Đợt trước Kiều Sở Tây làm phản, phái quân tới quấy nhiễu khu công nghiệp, Ma Hùng Ô Lỗ đã âm thầm dắt díu đám Thực Nhân Ma chuồn êm, đợi phản loạn dẹp xong mới lén lút mò về.
Giờ đây gã này chủ động ra chiến trường, sợ rằng cũng muốn kiếm chút vốn liếng chiến công để sau này thành bậc công thần lão làng.
Liên Minh lúc này đã dựng nên cơ nghiệp đồ sộ, đủ loại thế lực chính trị ngoi lên, cộng thêm vụ Lý Tần Vũ bị ám sát lần trước suýt nữa toi mạng, khiến Ma Hùng Ô Lỗ cảm thấy vô cùng bất an.
Do đó, vì cuộc sống an nhàn mai sau, và cũng để lỡ Đại thủ lĩnh có nghẹo củ tỏi thì bản thân còn tự lập được, tên này hễ vớ được cơ hội là chủ động lao ra chiến trường hòng kiếm chác công trạng.
Theo bụng dạ của hắn, dù sao mình cũng là con trai của Đại thủ lĩnh, chắc chắn Đại thủ lĩnh sẽ chẳng để mình chui đầu vào chỗ nguy hiểm, thế thì việc quái gì không tới!
