Chương 1286
Chương 1286: Một hơi 8 điếu thuốc
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lý Tần Vũ đứng trên đỉnh núi, một cơn gió từ đằng xa thổi tới khiến hắn cảm thấy mát rượi.
Hắn đột nhiên nổi hứng, móc thuốc lá ra châm lửa.
Giữa đêm hôm khuya khoắt lại đứng trên cao thế này, đầu đóm thuốc đỏ rực lên cực kỳ bắt mắt.
Mấy trạm quan sát của thú nhân trên Hầu Sơn lập tức phát hiện ra hắn, cả lũ liền nhốn nháo cả lên.
Trong sở chỉ huy phía sau núi, một sĩ quan bước tới bên cạnh Quân đoàn trưởng An Tố Nhân hỏi:
"Thưa trưởng quan, có tên địch đang hút thuốc trên đỉnh núi đối diện, vô cùng lộ liễu, rất có thể là Đại thủ lĩnh.
Hành vi khiêu khích của hắn đã khiến quân đồng minh phẫn nộ, có cần cử tay bắn tỉa cùng pháo bắn thẳng tiêu diệt hắn không?"
Lý Tần Vũ đứng cao như vậy, nửa đêm nửa hôm còn đứng đó châm thuốc, khiến người trên Hầu Sơn tức nổ phổi.
Ngông nghênh không biết sợ là gì thế kia, rõ ràng là không coi bọn họ ra gì!
Phía thú nhân đang chuẩn bị đại thương ốc lùn để bắn trả, bên tinh linh cũng rục rịch, muốn xem thú nhân xử trí thế nào rồi mới hành động.
Về phần Hồng Vũ Quân, họ có súng bắn tỉa cỡ nòng lớn chuyên dụng cùng pháo bắn thẳng.
Bọn họ cũng nóng lòng không yên, muốn lao ra giã cho Lý Tần Vũ một phát pháo.
Nhưng quân lệnh như sơn, không có lệnh của Quân đoàn trưởng An Tố Nhân, không một ai dám nhúc nhích.
Quân đoàn trưởng An Tố Nhân nhướng mày, hạ lệnh:
"Bảo binh lính trên hai ngọn chủ phong chuẩn bị sẵn sàng, kẻ địch có thể sẽ thừa cơ tập kích trong đêm.
Đại thủ lĩnh từng làm trò này trên trận địa rồi, đứng trước trận diễu võ giương oai để làm suy sụp sĩ khí quân ta.
Đợi khi sĩ khí quân ta chạm đáy, hắn mới dẫn toàn quân xung phong!
Lập tức cho binh sĩ chuẩn bị, chặn đứng đợt xung kích đầu tiên của Đại thủ lĩnh, tiêu diệt tối đa sinh lực của chúng để phản công lại sĩ khí phe đối phương!"
Sĩ quan đáp lời rồi lui xuống truyền đạt mệnh lệnh.
Toàn bộ binh sĩ Hồng Vũ Quân đang nghỉ ngơi ở hậu phương đều bị đánh thức. Họ cầm súng trường bán tự động cỡ nòng lớn, súng máy, súng tiểu liên cùng đủ loại vũ khí đặc chế, tiến vào trong hang núi chờ đợi.
Chỉ cần có lệnh, họ sẽ lập tức xông ra, từ đường hầm tiến vào chiến hào vòng ngoài nổ súng.
Lúc này, đám lính thú nhân trên trận địa đã không thể chịu nổi nữa. Bởi Lý Tần Vũ đã ngậm một lúc tám điếu thuốc trên mồm, đứng phơi gió trên đỉnh núi vừa hóng mát vừa phì phèo khói thuốc. Cái dáng vẻ nghênh ngang ấy làm đám thú nhân tức đến phát điên!
Bọn chúng không thể chấp nhận một kẻ ngông cuồng như vậy tồn tại, bèn đem đại thương ốc lùn đặt lên chiến hào, chuẩn bị bắn chết tươi Lý Tần Vũ.
Đại thương ốc lùn là loại vũ khí tương tự pháo bắn thẳng 45mm, cỡ nòng lớn nhỏ khác nhau, loại nhỏ từ 10mm trở lên, loại lớn thì hơn 20mm.
Có khẩu bắn đạn đặc, có khẩu lại bắn đạn nổ mảnh, nhưng dù thế nào thì loại súng siêu khủng này đều do cá nhân bắn.
Uy lực lớn, tầm bắn xa, dù mỗi lần nạp đạn mất rất nhiều thời gian, nhưng nó đã trở thành hỏa lực hạng nặng của đám thú nhân vốn cực kỳ thiếu thốn vũ khí.
Mấy chục tay súng thú nhân vạm vỡ vác đại thương ốc lùn, lặng lẽ bò vào chiến hào, thò nòng súng ra ngoài, dùng thước ngắm cơ khí nhắm thẳng vào đốm lửa trên đỉnh núi cách đó một cây số.
Đa số đại thương ốc lùn đều không gắn kính ngắm, nhưng các xạ thủ thú nhân vẫn bắn rất chuẩn. Không có cách nào khác, hoàn cảnh gian khổ rèn luyện mà ra.
Sau khi đặt súng ngay ngắn, đám xạ thủ thú nhân tính đợi tín hiệu để đồng loạt nổ súng.
Bọn chúng cũng biết kẻ đang hút thuốc trên đỉnh núi đối diện không hề đơn giản, rất có thể là một siêu phàm giả.
Siêu phàm giả cực kỳ khó giết, nên bọn chúng phải cùng lúc khai hỏa, bắn ra lượng đầu đạn dày đặc nhất để một đòn lấy mạng!
Thế nhưng bọn chúng còn chưa chuẩn bị xong, Lý Tần Vũ ở đỉnh núi bên kia đã ra tay trước.
Hắn ngậm tám điếu thuốc trong mồm, tay trái duỗi thẳng làm giá đỡ súng, tay phải siết báng, nâng khẩu súng to lớn dọa người lên.
Lần theo cảm giác nguy cơ mơ hồ trong đầu, hắn khóa chặt một xạ thủ thú nhân trong chiến hào.
Tay xạ thủ này là một gấu nhân, trước mặt gã gác một khẩu đại thương to đến rợn người, nhìn cỡ nòng gần như vượt quá 30mm.
Đây chính là tác phẩm kinh điển của người lùn, thô bạo lấy lực đè người, bắn ra một phát chưa biết kẻ địch có chết hay không nhưng xương sườn của người bắn chắc chắn gãy vài cái.
Khóa chặt gã xong, Lý Tần Vũ dứt khoát bóp cò.
Để thị uy, hắn cố ý tháo rời bộ giảm thanh triệt lửa trên súng ngắm ra. Một tiếng nổ chấn thiên lập tức vang rền khắp thung lũng!
Viên đạn 20mm xé gió bay qua cự ly một cây số, tiện đà bắn nát khẩu súng phía trước gã gấu nhân rồi tông thẳng vào lồng ngực gã, nổ tung khiến nửa thân trên và thân dưới đứt lìa tức khắc!
Sau phát súng ấy, Lý Tần Vũ không hề dừng lại, chỉ mất hai ba giây căn chỉnh đã khóa trúng mục tiêu thứ hai, bóp cò!
Kế đó cứ cách hai ba giây hắn lại bắn một phát, liên tục nã sạch toàn bộ năm viên đạn trong băng!
Trên Hầu Sơn, cơ thể năm xạ thủ thú nhân nổ tung toác. Chưa kịp bắn lấy một phát nào, năm tên đã bỏ mạng dưới họng súng của Lý Tần Vũ!
Đám xạ thủ thú nhân kinh hãi tột độ. Vốn định chờ sĩ quan phát lệnh mới nổ súng, lúc này làm sao nhịn nổi nữa, lập tức bóp cò loạn xạ.
Từng tràng súng nổ đoàng đoàng đoàng rền vang hẻm núi, những phát đạn cỡ nòng lớn từ Hầu Sơn lao vun vút về vị trí của Lý Tần Vũ.
Lý Tần Vũ chẳng thèm né tránh, điềm nhiên đứng nguyên tại chỗ thay hộp tiếp đạn mới.
Những phát bắn của đám thú nhân không hề mang lại cho hắn chút cảm giác nguy hiểm nào. Bọn chúng đâu có súng bắn tỉa chuyên nghiệp gắn kính ngắm, mà chỉ xài đại thương ốc lùn với thước ngắm cơ khí thô sơ.
Ở cự ly một cây số, đầu ngắm cơ khí còn to hơn cả người Lý Tần Vũ, căn bản không thể nhắm bắn chuẩn xác.
Thêm vào việc hoảng loạn nổ súng vừa rồi, toàn bộ đạn của đám xạ thủ thú nhân đều bắn trượt sạch trơn.
Lý Tần Vũ lắng nghe tiếng rít xé toang không khí bên tai. Vài viên đạn cày xuống tảng đá cách hắn mươi mét, vang lên tiếng nổ chát chúa.
Hắn nhanh thoăn thoắt lắp hộp tiếp đạn mới vào súng ngắm, giương súng lên, đoàng đoàng đoàng lại bắn tiếp năm phát.
Năm tên xạ thủ thú nhân nữa lại nổ tan thành màn sương máu, thịt nát văng vãi tung tóe khắp chiến hào.
Lần này đám thú nhân phát rồ thực sự. Mới chạm trán đã bị đối phương bắn chết mười người, mà tên kia vẫn đứng nghênh ngang trên đỉnh núi, mồm ngậm tám điếu thuốc phì phèo khoan khoái.
Một sĩ quan thú nhân tức đỏ cả mặt gầm lên:
"Lôi pháo xoay nòng ra đây bắn chết nó! Nhất định phải băm vằm nó ra, không thì ông đây không ngủ nổi!!"
Trong đường hầm, bốn tên lính thú nhân đẩy một khẩu pháo xoay nòng ốc lùn có khiên chắn bước ra ngoài hang, bố trí lên chiến hào.
Pháo vừa đặt xong, xạ thủ thú nhân liền nhắm thẳng vào bóng người đang hút thuốc trên đỉnh núi đối diện, giẫm mạnh bàn chân xuống bàn đạp kích hỏa.
Âm thanh thùng thùng thùng vang lên dồn dập, từng quả đạn pháo 30mm xé gió bắn ra.
Cảm nhận được nguy cơ ập tới, Lý Tần Vũ trên đỉnh núi không dám khinh suất, nhổ toẹt đống thuốc lá trong mồm ra, vác súng ngắm thoăn thoắt lướt đi, lập tức chạy xa.
Chớp mắt một cái hắn đã vọt ra ngoài mấy chục mét. Nơi hắn vừa đứng làm màu bị đạn pháo 30mm băm nát, khói bụi đá vụn bắn tung tóe.
Nhưng cũng chỉ có thế. Hắn vừa nhổ đầu thuốc lá đi, quân địch liền mất dấu tăm hơi, vẫn cứ điên cuồng nã đạn vào đúng chỗ hắn đứng hút thuốc ban nãy.
Lướt xa mấy chục mét, Lý Tần Vũ giương súng ngắm, khóa chặt khẩu pháo xoay nòng ốc lùn đang gầm rú, liên tiếp bóp cò ba phát!
Phát thứ nhất đạn xuyên thủng khiên chắn, bắn nổ xạ thủ; phát thứ hai xuyên qua khiên chắn, nổ tung phụ xạ thủ; phát thứ ba bắn trúng thân pháo xoay nòng ốc lùn, đánh nát nòng pháo, một món vũ khí hạng nặng cứ thế tan tành.
