Chương 1294
Chương 1294: Súng máy xả đạn điên cuồng
Đăng ngày 01/10/2026
19
Đợt quay thưởng một trăm phát thứ hai của Lý Tần Vũ còn chưa quất được mấy roi, đám Phượng Hoàng cận vệ trên Hầu Sơn đã không nhịn nổi nữa, dưới sự dẫn dắt của Thân vương Na Nhĩ phát động xung phong.
Sau đó, cảnh tượng kinh điển xuất hiện.
Lý Tần Vũ thấy một trăm Phượng Hoàng cận vệ kia lao tới với tốc độ cực cao, liền phất tay.
Khoảnh khắc tiếp theo, đám Cự Ma và goblin cuồng hóa chuẩn bị sẵn phía sau sườn dốc khuất vác theo gần một trăm khẩu súng máy hạng nặng 12.7 mm xông lên, trực tiếp kẹp nách xả đạn!
Khi đám goblin cuồng hóa này xông lên nổ súng, ba bốn trăm tổ chiến đấu dùng súng máy hạng nhẹ Hào Trư cũng ùa lên theo.
Năm sáu trăm tên san sát nhau, gần như vai kề vai, mỗi người một khẩu súng máy, điên cuồng xả đạn về phía đám Phượng Hoàng cận vệ đang lao tới bên dưới!
Trong chớp mắt, các xạ thủ trút ra hỏa lực cực kỳ kinh hoàng, bão đạn dệt thành một bức tường màn đạn ập thẳng về phía đám Phượng Hoàng cận vệ bên dưới!
Phượng Hoàng cận vệ vốn bị cơn giận dữ thúc đẩy, muốn một hơi xông lên đỉnh núi cứu viện tỉ muội, kết quả đâm sầm ngay vào bức tường đạn.
Dù Phượng Hoàng cận vệ đều là siêu phàm giả, có năng lực dự đoán tử vong, có thể nhanh chóng né đạn.
Nhưng vấn đề là đạn quá nhiều, phong tỏa kín mọi góc độ, họ căn bản không có không gian né tránh.
Chỉ thấy tiếng súng nổ vang rền loạn xạ, đám Phượng Hoàng cận vệ xông tới trước trận địa hai ba trăm mét người nào người nấy nhảy qua lượn lại né đạn như khiêu vũ.
Số lượng đạn quá khủng khiếp, họ căn bản không thể né hết hoàn toàn.
Thế là họ chọn loại đạn 12.7 mm nguy hiểm nhất để né, còn đạn thông thường thì không né nữa, dựa vào giáp tấm bí ngân trên người để gánh cứng.
Chỉ trong chốc lát, đạn súng máy thông thường đánh lên người họ tóe lửa rực trời, từng viên đạn va vào giáp tấm bí ngân trên người họ, nổ bung thành những tia lửa sáng lóa.
Nhưng hỏa lực trên đỉnh núi liên tục tăng lên, không ngừng có binh lính Hắc Kỳ Quân từ sườn dốc khuất chạy lên tham gia xả súng.
Kẻ cầm súng máy hạng nhẹ, người xách súng trường tự động, đỉnh núi đứng chật ních người, khoảnh khắc này sợ rằng có tới gần một nghìn người đang nổ súng!
Hơn nữa, vũ khí hạng nặng gây nổ dần dần được Hắc Kỳ Quân khiêng lên.
Vài tổ Hắc Kỳ Quân vác súng phóng lựu nạp đạn nổ mạnh, chẳng thèm ngắm nghía kỹ, nhắm thẳng một vùng đại khái rồi bóp cò.
Một tiếng vù vang lên, đạn phóng vút ra, nổ tung quanh đám Phượng Hoàng cận vệ, mảnh đạn cùng đá vụn văng tứ tung, tạo thành một vùng tử địa.
Cối 60 mm, cối 120 mm cũng được người ta khiêng lên, liên tục rót đạn nổ mạnh về phía Phượng Hoàng cận vệ.
Đạn này bay rất chậm, dĩ nhiên không uy hiếp được Phượng Hoàng cận vệ.
Nhưng vùng tử địa sinh ra trong khoảnh khắc pháo nổ khiến khu vực né tránh của Phượng Hoàng cận vệ bị thu hẹp, khiến việc né tránh càng thêm khó khăn, sơ sẩy một chút là có vài Phượng Hoàng cận vệ trúng đạn.
Hai quả đạn cối 120 mm nổ tung ở hai bên trái phải một nữ Phượng Hoàng cận vệ, ả vốn định lách sang hai bên né tránh, nhưng thân hình khựng phắt lại.
Chỉ trong tích tắc không phẩy mấy giây bị khóa đường di chuyển ấy, mấy khẩu súng máy đã khóa chặt ả rồi khai hỏa.
Đạn từ súng máy Hào Trư phiên bản bộ binh thông thường chỉ tóe lên một vầng lửa trên giáp ngực ả, không xuyên thủng được.
Nhưng phiên bản 12.7 mm lại xuyên thẳng qua, xé nát máu thịt, đánh ả quỳ sụp xuống hộc máu bỏ mạng.
Đợi thêm vài giây, Hắc Kỳ Quân trên đỉnh núi thậm chí còn khiêng hai khẩu pháo tự động 20 mm lên.
Pháo thủ bố trí hỏa pháo với tốc độ cực nhanh, lắp hộp tiếp đạn tròn hai mươi viên, họng pháo liền gầm vang!
Từng viên đạn xuyên giáp nổ mạnh kéo theo vệt sáng vạch đường bắn về phía Phượng Hoàng cận vệ.
Loại pháo tự động dùng cho phòng không này có sơ tốc đạn nhanh hơn, uy lực khủng khiếp hơn, đụng trúng là chết, quẹt qua là mất mạng, áp lực đè lên Phượng Hoàng cận vệ càng thêm nặng nề.
Dưới màn trút hỏa lực kinh hoàng này, các Phượng Hoàng cận vệ bất lực ngã xuống từng người một.
Có Phượng Hoàng cận vệ nổi cơn thịnh nộ, muốn phát động tấn công.
Nhưng muốn tấn công thì phải dừng lại trước, hoặc giương cung lắp tên, những hành động này đều khiến động tác chậm chạp đi.
Một Phượng Hoàng cận vệ trong số đó liên tục trúng đạn, uất ức đến cùng cực.
Ả rút cung từ bên hông ra, định vừa cơ động vừa bắn.
Kết quả chỉ vì động tác chậm đi một nhịp, mấy khẩu súng máy 12.7 mm đã tìm tới ả, đạn từ nhiều góc độ phong tỏa chặt, bắn nát ả thành một làn sương máu.
Lại có vài Phượng Hoàng cận vệ tính dứt khoát dốc toàn lực lao lên đỉnh núi, liều mạng với lũ goblin trên đó!
Thế là họ vừa lách sang trái né sang phải, vừa cố lao lên phía trước.
Động tác của họ quả thực rất nhanh, mấy khẩu súng máy đều đuổi không kịp.
Nhưng khi họ chạy tới chân núi, cách đỉnh núi chỉ còn hơn một trăm mét, một tiếng súng bắn tỉa hạng nặng vang lên, một Phượng Hoàng cận vệ bị bắn đứt đôi người ngay tại eo!
Lý Tần Vũ đã vứt roi từ lúc nào, trên tay vác một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng 20 mm, nhắm thẳng Phượng Hoàng cận vệ bóp cò.
Hắn bắn nổ một Phượng Hoàng cận vệ xong liền nhắm vào một kẻ khác.
Khi hồng tâm chữ thập trong ống ngắm khóa chặt lấy mục tiêu, Phượng Hoàng cận vệ kia cảm nhận được một mối nguy cơ khủng khiếp, lập tức muốn né.
Lý Tần Vũ bóp cò, ả phóng vút ra ngay.
Ả né được viên đạn 20 mm, nhưng đáng tiếc, lại không né nổi đám đạn 12.7 mm đang bay loạn xạ.
Vì ả lao lên quá nhanh, có ít nhất mười khẩu súng máy hạng nặng 12.7 mm đang nhắm vào ả mà trút bão đạn.
Súng của Lý Tần Vũ quá nhanh, Phượng Hoàng cận vệ sau khi né viên 20 mm đã tập trung toàn bộ tâm trí, căn bản không còn thời gian tính toán đám đạn 12.7 mm bay loạn xạ kia nữa.
Hết cách, ngay khoảnh khắc lao mình ra ngoài, cơ thể ả va trúng một viên đạn 12.7 mm, cả một cánh tay bị xé toạc ra, rơi xuống đất hét lên thảm thiết.
Mất đi một cánh tay khiến ả bị trọng thương, trọng tâm cơ thể thay đổi làm ả nhất thời không thích ứng kịp.
Ả muốn bò dậy để khôi phục cơ động nhanh, nhưng mười khẩu súng máy kia vẫn đang bám sát.
Ả còn chưa kịp bò dậy, trong chớp mắt, một lượng lớn đạn 12.7 mm nện thẳng lên người, biến ả thành một đống thịt nát lẫn lộn!
Sau đó Lý Tần Vũ vác súng bắn tỉa bắn sạch ba viên đạn còn lại, bắn chết thêm một Phượng Hoàng cận vệ nữa, rồi ném súng bắn tỉa đi, rút khẩu súng máy 12.7 mm sau lưng ra bắt đầu xả đạn.
Sơ tốc đạn của súng máy 12.7 mm chậm hơn súng bắn tỉa 20 mm rất nhiều, nhưng thứ này hơn ở khả năng bắn liên thanh.
Lúc này đám Phượng Hoàng cận vệ dưới núi bị hỏa lực áp chế phải nhảy nhót né tránh sang hai bên, sức lực để né tránh của họ đã cạn kiệt đi rất nhiều.
Lý Tần Vũ nâng khẩu súng máy này lên, bắt đầu bắn điểm xạ chính xác.
Hắn nhắm vào một Phượng Hoàng cận vệ, bắn ra một tràng điểm xạ ngắn.
Phượng Hoàng cận vệ kia cảm nhận được nguy hiểm, lập tức vọt sang bên.
Kết quả trên đường lao ra, ả vô tình va phải đạn súng máy bay lạc, thân hình vặn vẹo biến dạng, Lý Tần Vũ lại đuổi theo bồi thêm một tràng điểm xạ ngắn.
Xung quanh ả toàn là đạn súng máy bay loạn xạ, căn bản không còn chỗ trốn, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nhìn những viên đạn súng máy bắn chuẩn xác ập tới, nổ tung ả thành một mảnh máu thịt hỗn loạn.
Giải quyết thêm một Phượng Hoàng cận vệ, Lý Tần Vũ cẩn thận tìm kiếm mục tiêu, không ngừng bắn ra từng tràng điểm xạ ngắn.
Nhờ có bốn năm trăm khẩu súng khác phối hợp, hiệu suất tiêu diệt của hắn cực kỳ cao.
Cứ hai đến ba tràng điểm xạ ngắn là tất sát một Phượng Hoàng cận vệ!
Dây đạn bảy mươi lăm viên bắn hết, một mình hắn đã giết mười hai Phượng Hoàng cận vệ!
Bắn hết đạn, hắn ném thẳng súng sang bên cạnh, hộ vệ goblin cuồng hóa bên cạnh đỡ lấy, rồi đưa cho hắn một khẩu khác đã nạp đầy đạn, giúp hắn tiếp tục xả đạn liền mạch.
Dây đạn bảy mươi lăm viên của khẩu thứ hai mới bắn hết một nửa, đám Phượng Hoàng cận vệ bên dưới đã không thể chịu nổi nữa, bắt đầu tháo chạy.
