Chương 1298
Chương 1298: Cương thi phát uy
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lần này đội quân theo Lý Tần Vũ đột kích vô cùng tinh nhuệ, bên trong có hơn một trăm tử linh pháp sư.
Mấy pháp sư này cứ có xác chết là hồi sinh thành cương thi, dùng như máy bay không người lái hay lính cảm tử.
Nhưng cái nóng gay gắt nơi sa mạc khiến thi thể chưa đầy một ngày đã thối rữa nghiêm trọng, ma lực tử linh pháp sư ngưng tụ trên thân cương thi cũng bị ánh mặt trời hong cạn rất nhanh.
Mất đi ma lực, quyền khống chế cương thi của tử linh pháp sư yếu đi trông thấy, cảm giác hệt như chơi game trên máy tính bị nghẽn mạng.
Vì thế ở sa mạc, tử linh pháp sư bị hạn chế đủ đường, song Hắc Kỳ Quân lại biết căn cứ vào những giới hạn đó để định ra chiến thuật.
Ví như hiện tại, họ đã chuẩn bị sẵn thi thể từ trước, có của binh lính thú nhân, có cả thi thể Phượng Hoàng cận vệ tương đối nguyên vẹn.
Lính Hắc Kỳ Quân tìm một chỗ khuất gió, đào một hố sâu rồi căng bạt lên trên, bên trong đặt máy điều hòa ma pháp.
Ban ngày, mỗi tử linh pháp sư phụ trách một cái xác, bắt đầu rót ma lực vào.
Đến đêm, khi Hắc Kỳ Quân phát động tấn công, các tử linh pháp sư ngồi xếp bằng tại chỗ, điều khiển đám cương thi bò ra khỏi hầm lạnh, theo chân bộ binh cùng xông lên.
Trên người cương thi thường chỉ mang một khẩu súng trường tấn công và một khối thuốc nổ, lúc xung phong bọn chúng không nổ súng vì độ chuẩn xác quá kém.
Tử linh pháp sư điều khiển cương thi bắn súng chẳng khác nào dùng điện thoại chơi game bắn súng.
Khi lính Hắc Kỳ Quân xông lên trận địa địch, đám cương thi mới bắt đầu hành động.
Bọn chúng hoặc là tấn công vào những điểm nguy hiểm, trực tiếp vác thuốc nổ lao thẳng vào chỗ quân địch tụ tập rồi kích nổ.
Hoặc là đào hố tại chỗ tự chôn mình, ngụy trang chờ quân địch quay lại để đánh lén.
Đúng như lúc này, lính Hắc Kỳ Quân đã rút lui, binh lính thú nhân quay lại chiếm lại cứ điểm.
Đám cương thi này kẻ thì tự vùi mình dưới đất, kẻ thì nằm lẫn lộn cùng xác thú nhân, giả dạng thành những cái xác vô hồn.
Binh lính thú nhân vừa tới gần, bầy cương thi lập tức bật dậy, dùng những khẩu súng trường lắp sẵn hộp tiếp đạn ba mươi viên hoặc hộp tiếp đạn tròn bảy mươi lăm viên xả đạn điên cuồng.
Bắn ở cự ly gần lại là tập kích bất ngờ, lính thú nhân căn bản không kịp trở tay, ngã rạp từng mảng lớn trong chớp mắt.
Đặc biệt là những con cương thi cầm súng lắp hộp đạn tròn bảy mươi lăm viên, hỏa lực duy trì cực kỳ bền bỉ, cò súng siết chặt không buông, cả một chiến hào lính thú nhân ngã gục sạch sẽ.
Hộp đạn tròn bảy mươi lăm viên vốn là cơ cấu nạp đạn đặc biệt dành cho súng trường tự động, từng được phân phát một phần cho quân đội thử nghiệm, nhưng kết quả thử nghiệm là không tiện dùng vì quá nặng.
Giờ đây đám hộp đạn này lại phát huy tác dụng, được xem như vũ khí dùng một lần, giao thẳng cho cương thi sử dụng.
Gần một trăm con cương thi đồng loạt tập kích bất ngờ, trong nháy mắt đã tiêu diệt mấy trăm lính thú nhân!
Bị đánh úp bất thình lình, binh lính thú nhân hoảng loạn tột độ, không kịp phản ứng.
Đám cương thi này đa phần đều biến thành từ chính xác lính thú nhân, bốn bề súng nổ rầm trời, người chạy toán loạn, bọn chúng không phân biệt nổi đâu là địch đâu là bạn, chẳng dám bắn bừa.
Một tên lính thú nhân nấp trong góc chiến hào, run rẩy giơ súng trường ngắm ra ngoài.
Trước mắt hắn đâu đâu cũng có người nổ súng, tiếng gào thét vang dội khắp nơi, thần kinh hắn căng thẳng đến tột độ.
Bỗng nhiên, một bóng đen từ phía trước lao vọt ra. Tên lính căng thẳng cực điểm, hét lên một tiếng rồi bóp cò.
"Đoàng!" một tiếng súng vang lên, bóng đen vừa lướt qua đổ gục xuống đất, ngay sau đó phát ra tiếng rên rỉ rách họng.
"Á! Ta trúng đạn rồi, cứu mạng, cứu mạng với!"
Tên lính thú nhân vừa bóp cò sững sờ, ngay sau đó nỗi hối hận và sợ hãi ập tới, hắn vừa bắn trúng người mình!
Hắn vội vã chạy lại, nhìn đồng đội đang nằm trên vũng máu nôn ra từng ngụm máu tươi, luống cuống muốn sơ cứu.
Nhưng trong phiên chế quân đội thú nhân không có nhiều dụng cụ cứu thương, hắn hoàn toàn không biết phải làm sao, đành xé họng gào lớn:
"Cứu mạng! Cứu mạng với! Ở đây có người trúng đạn!!"
Có lẽ nghe thấy tiếng kêu cứu của hắn, từ sâu trong chiến hào lại có một bóng đen nhanh chóng lao tới.
Tên lính thú nhân mừng rỡ khôn xiết, vội vẫy tay:
"Mau qua đây, có người trúng đạn rồi!"
Bóng đen kia càng chạy càng gần, càng chạy càng gần.
Nhưng khi tới trước mặt, tên lính thú nhân chết sững. Bóng đen chạy tới có đôi mắt vô hồn, rõ ràng đã chết từ lâu.
Không những thế, bụng nó còn rách toạc một vết lớn, ruột lòng thòng cả ra ngoài, tuyệt đối không phải người sống.
Con cương thi thú nhân này tay bưng khẩu súng trường tự động gắn hộp đạn tròn, chĩa thẳng vào hai tên thú nhân dưới đất siết cò.
Đằng đằng đằng!!
Một tràng đạn quét qua, hai tên thú nhân giật giật mấy cái rồi gục hẳn trong vũng máu, chết không thể chết thêm.
Sau khi dọn sạch hai tên thú nhân tại chỗ, con cương thi cứng đờ xoay người, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới trong chiến hào.
Nó thấy đằng xa có một đám thú nhân đang co cụm run rẩy, lập tức chĩa họng súng về phía bọn chúng, bóp cò.
Tạch tạch, oàng!!
Mới bắn được hai phát, khẩu súng trường trên tay nó đột nhiên nổ tung. Thân súng bị hất tung, cơ cấu trích khí nát bét, bộ phận khóa nòng lộ hẳn ra ngoài, nhìn qua là biết không thể dùng được nữa.
Đây là cơ chế tự hủy do lính Hắc Kỳ Quân cố ý thiết kế.
Cương thi bắn hết đạn thì súng sẽ vứt lại trên trận địa thú nhân, chẳng phải sẽ bị quân địch tịch thu hay sao? Cho nên súng ống bắt buộc phải có cơ chế tự hủy.
Nguyên lý tự hủy cũng rất đơn giản: viên đạn cuối cùng trong hộp đạn tròn hoặc hộp tiếp đạn là đạn hoán cải.
Đạn hoán cải là dùng một viên đạn súng trường bình thường cạy đầu đạn ra, trút hết thuốc súng bên trong, sau đó tìm một quả đạn pháo lấy thuốc phóng thay vào.
Do bệ phóng khác nhau, thuốc phóng dùng cho pháo và súng có uy lực không giống nhau, mật độ năng lượng cũng hoàn toàn khác biệt.
Uy lực của thuốc phóng đạn pháo mạnh hơn nhiều so với thuốc phóng súng trường.
Sau khi đổi thuốc súng trong vỏ đạn thành thuốc phóng pháo, người ta lộn ngược đầu đạn lại, nện thật mạnh vào vỏ đạn. Viên đạn cải tiến như vậy sẽ trở thành thứ vũ khí gây nổ toác nòng súng.
Khi cương thi bắn tới viên đạn cuối cùng, nó sẽ phát nổ ngay trong buồng đạn, phá hủy gần như hoàn toàn buồng đạn, cơ cấu khóa nòng và hộp khóa nòng.
Sau khi súng nổ tung, con cương thi cúi đầu nhìn khẩu súng trường tự động bị phá hủy, ngẩn người trong chốc lát.
Chính trong khoảnh khắc nó ngẩn người, ba tên thú nhân gầm lên giận dữ, đồng loạt giương lưỡi lê lao qua từ phía đối diện chiến hào.
Kế đó, ba lưỡi lê cắm phập vào ngực con cương thi, ghìm chặt nó xuống đất.
"Chết đi đồ quái vật, cút về sông Minh Hà đi!!"
Ba tên lính thú nhân gào thét kinh hoàng, liên tục đâm lưỡi lê vào người con cương thi để đè chặt nó.
Bị ba kẻ điên cuồng đâm chém, ngực cương thi nhanh chóng nát bấy.
Tử linh pháp sư điều khiển thấy con rối không thể gượng dậy nổi nữa, đành khống chế tay cương thi giật kíp gói thuốc nổ.
Oành!!
Cương thi cùng ba tên lính thú nhân biến mất trong màn khói bụi mù mịt.
Những tiếng nổ tự sát tương tự nối tiếp nhau vang lên khắp chiến hào. Binh lính thú nhân vừa mới tái chiếm chiến hào gần như bị tiêu diệt toàn quân.
