Chương 1400
Chương 1400: Súng cối xua đuổi
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trong dòng người nạn dân, có mấy gã ăn mặc rách rưới, toàn thân lấm lem dơ bẩn, nhìn đám binh lính cứu trợ của Liên Minh với ánh mắt đầy vẻ ngờ vực.
Bọn chúng nhìn bề ngoài thì như nạn dân, nhưng nhìn kỹ sẽ nhận ra thân hình vô cùng vạm vỡ, hoàn toàn không có dáng vẻ suy sụp sau những ngày dài đói lả như những kẻ xung quanh.
Đám người này thực chất thuộc tập đoàn quý tộc và lực lượng do Công tước Khải Luân Đa ngầm cài cắm trong dòng nạn dân, số lượng rất đông, gần cả nghìn tên.
Chúng chính là những ngòi nổ, còn quả bom chính là đám đông nạn dân.
Một khi Công tước Khải Luân Đa thương lượng xong với Ma Pháp Vương Quốc, ngòi nổ này sẽ lập tức kích hoạt quả bom nạn dân khổng lồ, nổ chết tươi cả nhà Tháp Khắc Quốc vương trong thủ đô!
Nhưng nay tình thế biến đổi, Liên Minh bất ngờ giáng xuống như thần binh, bắt đầu phát phát lương thực cứu tế, chẳng khác nào chuyên gia tháo dỡ bom mìn đang gỡ bỏ ngòi nổ, khiến đám tay sai chẳng biết phải làm sao.
Lúc này, đã có các phương trận một nghìn nạn dân thứ hai, thứ ba, thứ tư xếp thành hàng lối, ngồi bệt xuống đất nhận cháo từ Liên Minh.
Thậm chí Liên Minh đã dựng xong bộ khung tổ chức cơ bản trong hàng ngũ nạn dân, bắt đầu để một bộ phận dân tị nạn phụ trách việc chia cháo.
Một khi tổ chức được thiết lập, trật tự sẽ hình thành; mà khi đám đông triệu người đã có trật tự, uy lực tàn phá của sự hỗn loạn sẽ tan biến sạch trơn.
Mấy gã nạn dân vạm vỡ tụ lại một chỗ, thì thầm to nhỏ:
"Tính sao giờ? Cứ để Liên Minh phát lương thực thế này, đám nạn dân này sẽ không nghe theo chúng ta xúi giục nữa đâu!"
"Kế hoạch dự phòng không nói gặp tình huống này phải làm gì, chỉ bảo khi nhận lệnh thì kích động nạn dân xông vào vương đô."
"Các ngươi cứ chờ ở đây, đừng manh động, ta vào vương đô hỏi đại nhân xem nên xử lý thế nào."
Một gã vạm vỡ tách khỏi đám đông, áp sát tường thành rồi theo mật đạo chui vào vương đô.
Sau một hồi vòng vèo, gã tìm đến phủ của viên quý tộc chủ tử, hỏi xin chỉ thị.
Viên quý tộc chủ tử sa sầm nét mặt, nghiến răng ra lệnh:
"Dẫn người của ngươi thử kích động đám nạn dân xông vào phá đám phi thuyền của Liên Minh, xem có đuổi được bọn chúng đi không!"
Tên vạm vỡ khó xử đáp:
"Đại nhân, mười chiếc phi thuyền của Liên Minh xếp thành một vòng tròn khép kín, ở giữa giăng đầy dây thép gai cùng chiến hào, kiên cố chẳng khác gì tường thành. Bên trong còn bố trí rất nhiều súng máy và đại bác, sợ là đám nạn dân không dám lao lên đâu."
"Hừ! Ta biết chứ, nhưng còn cách nào khác đâu? Bên Công tước Khải Luân Đa đã thương lượng xong với Ma Pháp Vương Quốc hay chưa còn chẳng rõ, chúng ta hoàn toàn không nhận được lệnh phát động! Cứ để Liên Minh cứu trợ kiểu này, nạn dân no bụng rồi thì làm sao sai khiến nổi bọn chúng nữa!"
Tên vạm vỡ nghe vậy đành phải vâng lệnh, quay ra làm việc.
Hơn một tiếng sau, công tác cứu trợ nạn đói của Liên Minh đã bước đầu gặt hái hiệu quả.
Bao quanh đoàn phi thuyền là từng lớp nạn dân ngồi kín mít dưới đất.
Sau khi uống Sinh Mệnh Số 1, tâm trạng bồn chồn lo lắng của họ đã dịu đi rất nhiều, giờ đây tất cả đều ngoan ngoãn ngồi im.
Nhân viên công tác của Liên Minh đã đi vào giữa đám đông, bắt đầu tuyên truyền chính sách của Liên Minh, hứa hẹn sau này sẽ dẫn họ đi canh tác đất đai, cấp phát miễn phí tư liệu sản xuất và dựng nhà dựng cửa cho họ.
Đám nạn dân này liều mạng chạy về phía thủ đô cũng chỉ vì tìm một con đường sống.
Những cán bộ Liên Minh cất vang giọng giải thích, cho họ thấy rõ con đường sống thực sự đang ở ngay trước mắt.
Cứ theo đà này, chỉ cần lương thực không đứt đoạn, một triệu nạn dân này sẽ hoàn toàn quy thuận Liên Minh, trở thành lực lượng sản xuất đắc lực của họ.
Thế nhưng ngay lúc này, phía cuối hàng ngũ nạn dân bỗng xảy ra náo loạn.
Gần một triệu người là một con số vô cùng khủng khiếp, họ vây quanh vương đô, trải dài ngút tầm mắt tới hàng chục cây số.
Nạn dân ở gần phi thuyền quả thực đã được kiểm soát, nhưng những kẻ ở tít đằng xa thậm chí còn chẳng biết phi thuyền đã tới.
Lũ tay sai của quý tộc lập tức len lỏi giữa đám đông mù mờ tin tức này mà gào thét rêu rao, bảo rằng đằng trước đang phát lương, ai đến chậm thì chỉ có nước chết đói!
Bị kích động, đám nạn dân đói hoa mắt lập tức cuồng loạn lao đi, chẳng khác nào một đợt sóng thây ma rầm rập tràn tới từ phía xa.
Một tên vạm vỡ đứng giữa đám đông cuồng loạn ấy, chỉ tay về phía phi thuyền đằng xa gào lớn:
"Mau nhìn kìa, lương thực ở đằng kia, xông lên cướp lương đi! Kẻ nào chậm chân là chết đói đấy!!"
Đám nạn dân xung quanh lập tức như phát rồ, điên cuồng lao về phía trước.
Đám đông phát ra những tiếng gầm rú man dại, tựa như đàn sói đói cùng đường vừa đánh hơi thấy miếng thịt thối cuối cùng để cứu mạng.
Trên phi thuyền, một sĩ quan lính dù giơ ống nhòm lên, vừa thấy dấu hiệu bạo động ở đằng xa liền gầm lên qua bộ đàm:
"Các đơn vị chú ý! Hướng tây nam xuất hiện tình trạng bạo động, nghi ngờ kẻ địch kích động nạn dân tấn công phi thuyền, các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý!"
Tiếng còi báo động phòng không ré lên chói tai, toàn bộ nhân viên Liên Minh đang làm việc ngoài phi thuyền lập tức rầm rập rút về phòng tuyến.
Xạ thủ súng máy hạng nặng kéo quy lát, nòng súng chĩa thẳng về hướng tây nam, pháo tự động 20 ly nạp đạn nổ mạnh, họng pháo cũng khóa chặt vào đám đông!
Viên sĩ quan lính dù trên phi thuyền vừa quan sát qua ống nhòm vừa chảy mồ hôi hột trên trán.
"Dự kiến số lượng bạo động vượt quá năm nghìn người, nếu không chặn đứng sẽ tăng theo cấp số nhân! Phân đội pháo cối nghe lệnh, nạp đạn chấn bộc, ngắm bắn..."
Hai mươi khẩu pháo cối 80 ly xếp thành hàng dài bên trong vòng vây của đoàn phi thuyền.
Nhận lệnh từ sĩ quan lính dù, pháo thủ lập tức chỉnh góc tầm hướng, bốc từng quả đạn thả vào nòng súng.
Những tiếng bình bịch vang lên giòn giã, từng quả đạn chấn bộc đặc chủng 80 ly xé gió bay vút ra ngoài.
Vỏ của loại đạn này không làm bằng kim loại mà đúc từ chất keo nhện, ngòi nổ là ngòi định giờ đặc chế.
Đầu ngòi nổ còn khoét một lỗ còi đặc biệt, khiến quả đạn khi xé gió lao đi sẽ phát ra tiếng rít chói tai nhức óc.
Loại đạn này sẽ phát nổ trên đỉnh đầu đám nạn dân ở độ cao khoảng mười mét, tức thì quét ra một vùng bụi đỏ có bán kính hai mươi đến ba mươi mét.
Thứ bột đỏ này là một sản phẩm hóa chất của Liên Minh, bốc mùi hôi thối nồng nặc tựa như xác chết rữa nát, hễ dính vào mắt và niêm mạc mũi sẽ gây kích ứng nhẹ.
Đây là loại đạn xua đuổi gần như không có tính sát thương, bột đỏ của nó thậm chí còn an toàn hơn cả lựu đạn cay.
Nó chủ yếu dựa vào tiếng rít kinh hoàng khi bay, sắc đỏ rợn người, mùi hôi thối như tử thi cùng khả năng gây xót nhẹ để bức ép đám đông phải tháo lui.
Tốc độ bắn của pháo cối cực nhanh, hai mươi khẩu pháo chỉ chớp mắt đã nã ra cả trăm phát đạn.
Những quả đạn liên tiếp nổ tung trên không trung ngay phía trên đám nạn dân sắp sửa bạo động, rải xuống từng màn sương đỏ dày đặc, kéo theo những tiếng gào khóc kinh hoàng của đám đông.
Dân chúng Bắc Tát Thác Tư học thức chẳng được bao nhiêu, thấy trên trời giáng xuống màn sương đỏ lòm thì cứ ngỡ là mưa máu, sợ vỡ mật kêu la thảm thiết rồi ôm đầu tháo chạy tán loạn.
Đợt xung kích do những kẻ có dã tâm xúi giục còn chưa kịp thành hình đã bị hơn một trăm quả đạn cối đánh cho tan tác hoàn toàn.
