Chương 1408
Chương 1408: Loạn 2
Đăng ngày 01/10/2026
19
Dưới chỉ thị của Tạp Nông, đại quân Liên Minh bắt đầu cướp bóc tầng lớp tiểu quý tộc nơi đô thị.
Niêm phong toàn bộ thành phố và xưởng máy trong tầm mắt, bày ra bộ dạng dốc sạch sức lực muốn đập tan trật tự xã hội cũ, dựng lập trật tự xã hội mới.
Do ra tay trước tiên ở vương đô, toàn bộ quý tộc thành thị tại vương đô bị quét sạch không còn một mống.
Tiểu quý tộc ở các thành thị khác thấy vậy, tức khắc rợn tóc gáy, Liên Minh đây là muốn đuổi tận giết tuyệt bọn họ!
Mặt khác, đại quân Liên Minh đã từ khu vực phía nam Bắc Tát Thác Tư lan rộng tới vùng trung bộ.
Hàng loạt địa chủ quân phiệt ở nông thôn bị tiêu diệt, của cải bọn chúng bóc lột từ tay nông nô lại bị Liên Minh tước đoạt sạch sẽ.
Đám địa chủ quân phiệt này đương nhiên có chống trả, nhưng đáng tiếc, so với quân chính quy của Liên Minh, mấy đội tư binh tự gom góp kia hoàn toàn không chịu nổi một đòn!
Quân đội Liên Minh từ lúc tiến vào Bắc Tát Thác Tư, đã giao chiến lớn nhỏ hàng ngàn trận với đám quý tộc địa chủ nông thôn.
Trận nhỏ thì mười mấy người giao phong, trận lớn thì hơn trăm người xáp lá cà.
Một tiểu đội công tác mười người của Liên Minh, lưng vác súng trường tự động, bên hông đeo túi xách nhỏ nhét đầy sách vở và tài liệu tuyên truyền, cứ thế nghênh ngang xông vào một lãnh địa quý tộc.
Mười người bắn hết một nửa cơ số đạn, ném đi một nửa số lựu đạn, là đủ sức xóa sổ toàn bộ quý tộc cùng vũ trang phong kiến.
Sau đó họ mở túi xách, xài hết một nửa giấy mực bên trong, liền có thể phát thẻ căn cước cho toàn bộ nông nô, chia sạch đất đai của quý tộc.
Nói ra cũng do đám quý tộc tự chuốc lấy, bọn chúng có tiền, những năm qua để tăng hiệu suất cai quản nông nô cũng mua không ít súng bắn nhanh từ nước ngoài.
Nhưng nhìn chung, quý tộc vẫn thích ôm mảnh đất cắm dùi của mình mà sống qua ngày, chẳng hề đoàn kết.
Một đội công tác mười người của Liên Minh tiến vào một lãnh địa quý tộc, tàn sát sạch sẽ quý tộc nơi đó, lãnh địa bên cạnh hoặc là không nhận được tin, hoặc có nghe phong thanh cũng chẳng thèm bận tâm.
Dù sao chỉ cần họng súng chưa dí vào đầu mình, bọn chúng vẫn cứ ung dung sống tiếp.
Cứ bám lấy mảnh đất tổ tiên để lại, nuôi vài trăm nông nô, bọn chúng nghĩ mình có thể sống yên ổn tới tận ngày tận thế.
Chính đặc tính giai cấp "đèn nhà ai nấy rạng" này đã khiến các đội công tác của Liên Minh to gan vô cùng, dám xé lẻ đại bộ đội thành những tiểu đội mười người để tản ra các vùng nông thôn làm nhiệm vụ.
Bằng không, nếu quý tộc biết đoàn kết, gom mười mấy lãnh địa lại kéo ra đạo quân ngàn người, Liên Minh làm sao dám chơi kiểu này?
Liên Minh chính là nắm thóp được đặc tính giai cấp và bản chất chia rẽ của đám quý tộc!
Thế nhưng, cùng với sự kiểm soát quân sự và tiến trình cải tạo đất đai của Liên Minh tại Bắc Tát Thác Tư, tầng lớp quý tộc cũng dần tỉnh ngộ.
Lấy việc Tạp Nông hạ lệnh ra tay với tiểu quý tộc thành thị ở vương đô làm bước ngoặt, các tập đoàn quý tộc Bắc Tát Thác Tư đã hoàn toàn nhìn rõ sự thật.
Liên Minh căn bản không có ý định đàm phán, Liên Minh chính là muốn triệt hạ bọn họ!
Tiếp đó, giai cấp tiểu quý tộc thành thị đã bước vào thời kỳ chủ nghĩa tư bản nguyên thủy bắt đầu bộc lộ tính tiên tiến của mình.
Năng lực tổ chức, trí tuệ cũng như nhận thức về cục diện của đám tiểu quý tộc thành thị này vượt trội hơn hẳn lũ quý tộc địa chủ nông thôn.
Nhận ra chính sách đuổi tận giết tuyệt của Liên Minh, bọn họ bắt đầu mưu tính tự cứu.
Muốn tự cứu, trước hết phải đoàn kết!
Thế là, tiểu quý tộc thành thị ở phía bắc và phía tây Bắc Tát Thác Tư bắt đầu liên minh!
Tiểu quý tộc thành thị, do phương thức sản xuất khác biệt với địa chủ nông thôn, nên tính tổ chức của họ rất cao.
Lại thêm việc họ ở trong các đô thị, thuộc trung tâm chính trị và là nhóm người tham chính, nên giác ngộ cũng cao hơn hẳn địa chủ nông thôn.
Ngoài ra, lúc này đại quân Liên Minh chỉ mới đóng ở một phần phía nam Bắc Tát Thác Tư, xúc tu chưa vươn tới phương bắc và phương tây, chưa đánh sập nền móng tổ chức của họ.
Thế là, mười ba thành phố của Bắc Tát Thác Tư đã thành lập nên mười ba nghị hội!
Họ bầu ra mười ba đại biểu quý tộc thành thị để đại diện cho lợi ích của mười ba tòa thành.
Mười ba đại biểu quý tộc lại tề tựu mở cuộc họp, bầu ra một nghị viên duy nhất.
Vị nghị viên này hướng về thần linh thề thốt, hắn sẽ chịu trách nhiệm trước mọi kẻ đã giao quyền lực cho mình, bảo vệ tài sản cùng tính mạng của họ.
Đồng thời, hắn dốc toàn lực lật đổ sự thống trị của kẻ phản quốc Tháp Khắc, khôi phục vinh quang cho Tát Tác Tư.
Thế là, hắn tập hợp quân đội quý tộc, bắt đầu vũ trang đối đầu Liên Minh.
Để gom đủ quân lực và vật tư nhằm chống lại sự xâm lăng của Liên Minh, đám quý tộc thành thị thuộc Mười Ba Nghị Hội cư nhiên chủ động cướp bóc đám quý tộc nông thôn chung quanh.
Đất đai, dân số và tài sản của đám quý tộc địa chủ nông thôn bị Mười Ba Nghị Hội cướp sạch.
Tất cả nguồn lực đó được chuyển hóa thành binh lực, giúp Mười Ba Nghị Hội gom được một đạo quân khoảng tám vạn người.
Vào tháng thứ ba sau khi Quốc vương Tháp Khắc công khai tuyên bố ngả về phía Liên Minh, đại quân Mười Ba Nghị Hội và Liên Minh nổ ra một trận xung đột vũ trang trực diện.
Xung đột kết thúc chỉ sau nửa giờ, tám vạn đại quân kẻ hàng người tan tác, Mười Ba Nghị Hội sau thời gian ngắn ngủi thống trị vùng phía bắc Vương quốc Bắc Tát Thác Tư liền tuyên bố diệt vong.
Mười Ba Nghị Hội hệt như một trò hề, đột ngột xuất hiện rồi cũng vụt tắt trong chớp mắt.
Nhưng sự xuất hiện của Mười Ba Nghị Hội lại để lại một nét vẽ đậm nét trong lịch sử phát triển của nhân loại.
Khi ba con người chạm mặt nhau, ai làm thủ lĩnh lập tức thành một vấn đề.
Khi con số này tăng lên ba triệu người, vấn đề sẽ phức tạp theo cấp số nhân.
Làm sao để bầu ra một thủ lĩnh chính là bài toán nan giải trọng yếu trong lịch sử chính trị nhân loại.
Ở thời đại phong kiến, phần lớn thời gian, kẻ binh hùng tướng mạnh mới là kẻ đứng đầu.
Thế nhưng Mười Ba Nghị Hội xuất hiện đã mang tới trước mắt người đời một phương thức bầu chọn lãnh tụ vô cùng đặc thù.
Điều này không giống với cuộc bầu chọn cấp cao ở Vương quốc Resamonde, bất luận là vương tử Resamonde hay đại biểu quân đội Gia Tư Đốn, họ đều đã có uy tín chính trị riêng.
Uy tín chính trị của hai người này thuộc diện áp đảo hoàn toàn những kẻ khác, vì vậy cuộc bầu cử sau cùng chỉ là cuộc chọn lựa một vị thống trị giữa hai người bọn họ.
Nhưng Mười Ba Nghị Hội lại do một nhóm tiểu quý tộc thành thị có thực lực ngang ngửa nhau bỏ phiếu, từ trong một đám người sàn sàn như nhau chọn ra kẻ thống trị tối cao.
Cuộc tuyển cử gần như có thể gọi là tuyệt đối công bằng này, trong lịch sử chỉ xảy ra đúng một lần duy nhất.
Hơn nữa nghị viên được chọn lần này còn hô vang khẩu hiệu lật đổ quốc vương, điều đó đã ban cho sự thành lập của Mười Ba Nghị Hội một tính chất tiến bộ nhất định.
Về sau, chính trường toàn thế giới trải qua vô số biến động, thế lực cũ lụi tàn, thế lực mới mọc lên.
Các thế lực mới này không còn dùng quốc vương hay quý tộc để cai trị đất nước, với mô hình cai trị mới toanh, ai nấy đều mờ mịt không rõ đường đi nước bước, và tiền lệ của Mười Ba Nghị Hội liền trở thành kim chỉ nam tư tưởng.
Chỉ tiếc rằng, Mười Ba Nghị Hội xuất hiện, thành cũng nhờ Liên Minh mà bại cũng tại Liên Minh.
Thời gian lập nên Mười Ba Nghị Hội quá ngắn, đạo quân bọn họ dựng dậy quá mức yếu ớt, vừa chạm trán Liên Minh liền lập tức tan thành mây khói.
Hơn nữa hành vi vũ trang kháng cự của Mười Ba Nghị Hội đã đẩy sự hỗn loạn của vùng đất bốn bề thọ địch Bắc Tát Thác Tư lên một nấc thang mới.
Đại chiến quét sạch toàn cõi Bắc Tát Thác Tư bỗng chốc bùng nổ!
