Chương 1419
Chương 1419: Chân pháp sư toàn dân hóa
Đăng ngày 01/10/2026
19
Kiệt Lạp Đức bước ra khỏi phòng giam giữ quan sát, đi tới văn phòng của mình. Lý Tần Vũ đã ngồi sẵn ở đó.
"Đại thủ lĩnh."
Hắn cất tiếng chào rồi ngồi xuống đối diện Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ hỏi:
"Vậy loại dược tề đó ngươi cũng điều chế ra được à? Có giá trị không?"
Kiệt Lạp Đức vừa gật đầu lại vừa lắc đầu.
"Chế tạo được. Tôi đã có mẫu vật, chỉ cần nghiên cứu ngược là có thể suy ra nguyên lý tổng hợp của nó. Nhưng tiềm năng của thứ này kém xa so với ngài nghĩ. Tác dụng phụ quá rõ rệt, ba tên lính kia trước khi bị đưa vào môi trường ma pháp đậm đặc, gần như đã bị cơn đau đầu hành hạ đến mức không thốt nên lời. Pháp sư vừa tu thân vừa tu tâm. Ba tên lính quèn này trong nháy mắt ma lực trong cơ thể tăng vọt gấp trăm lần, nhưng căn bản không có năng lực khống chế luồng sức mạnh đó, không phát điên mới là lạ. Huống hồ theo hướng phát triển hiện nay của Liên Minh, khắp nơi đều dựng pháp tháp ma pháp, dẫn ma lực trên tầng cao xuống mặt đất, biến mặt đất thành khu vực ma pháp nồng độ cao. Ngành giáo dục cũng bắt đầu phổ cập ma pháp học, số lượng pháp sư tương lai sẽ ngày càng nhiều, thậm chí ở một mức độ nào đó, pháp sư cuối cùng sẽ hoàn toàn biến thành người bình thường. Đi từ cơ sở hạ tầng và giáo dục, chẳng phải thực tế hơn nhiều so với việc chế ra thứ dược tề pháp sư vớ vẩn này sao?"
Tên Kiệt Lạp Đức này thực chất chỉ giỏi liệu cơm gắp mắm.
Một kẻ chuyên nghiên cứu cơ thể người, làm sao có thể không có hứng thú với loại dược tề cường hóa này?
Nhưng ở chung với Đại thủ lĩnh lâu ngày, hắn đã nắm rõ tính khí của đối phương.
Nếu dám mở mồm đòi nghiên cứu dược tề cường hóa, đời này hắn đừng hòng có lại tự do, cứ việc chuẩn bị tinh thần bị nhốt rục xương dưới phòng thí nghiệm luyện kim ngầm đi!
Cho nên hắn chỉ đang nói những lời êm tai cho Lý Tần Vũ nghe mà thôi!
Lý Tần Vũ nghe mấy lời lọt tai này, trong lòng quả thực rất dễ chịu.
Mấy cái lý luận toàn dân pháp sư mà Ma Pháp Vương Phất Đế Nhĩ vẽ ra, hắn từng nghe qua và chỉ thấy nực cười.
Muốn toàn dân thành pháp sư, ngươi phải tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng cho môi trường ma pháp đậm đặc, rót thêm chi phí đầu tư cho giáo dục.
Chưa kể, còn phải cố hết sức bảo đảm xã hội công bằng công chính, ít nhất người thường và pháp sư không thể trở thành hai giai cấp bên trên bên dưới chứ?
Pháp sư và người thường đã biến thành cái gọi là giai cấp, vậy giai cấp pháp sư ở tầng trên có chịu dung nạp người thường bước vào hàng ngũ của mình không? Rõ ràng là không!
Giai cấp phải có sự đối lập thì mới gọi là giai cấp. Ma Pháp Vương Quốc phải có thường dân thì đám pháp sư mới có vốn liếng để ngạo mạn.
Thế nên cái trò toàn dân pháp sư của Ma Pháp Vương Phất Đế Nhĩ, sản phẩm thực tế làm ra cuối cùng lại là thứ dược tề pháp sư mang tác dụng phụ khủng khiếp này, quả đúng là tràn ngập thói ngạo mạn của lũ pháp sư!
Nhìn sang Liên Minh mà xem, pháp tháp ma pháp mọc lên ngày càng nhiều, thành phố ma pháp ngày càng san sát, hệ thống giáo dục đã đưa các tiết tu luyện ma pháp vào làm môn học bắt buộc tương tự như môn thể dục.
Ngoài ra, thành phố ma pháp thế hệ thứ hai đã bắt đầu được thử nghiệm chế tạo.
Thế Giới Thụ tự bỏ tiền túi, xây dựng một Thủy Tinh Cung quy mô lớn.
Nói trắng ra là một cái lồng kính khổng lồ chụp kín toàn bộ Thế Giới Thụ vào bên trong.
Nàng muốn tự xây cho mình một mái nhà, một mái nhà dựng bằng thủy tinh thuần khiết.
Thế là nàng dùng số tiền kiếm được từ việc bán hạt giống cường hóa để trả cho Liên Minh, nhờ Liên Minh bỏ vật tư và kỹ thuật giúp nàng dựng nên Thủy Tinh Cung vĩ đại đó.
Thủy Tinh Cung đã bắt đầu đặt móng từ trước khi Kiều Sở Tây làm phản. Trải qua đợt thảo phạt thế giới thú nhân cùng trận chiến Bắc Tát Sách.
Công trình cứ làm rồi lại nghỉ, đến nay đã hoàn thành được tám mươi phần trăm, sắp sửa khép lại.
Đội công trình của Liên Minh đã tích lũy được vô số kinh nghiệm qua dự án này, ngành vật liệu học của Liên Minh cũng nhờ việc xây dựng một lồng kính khổng lồ như vậy mà vượt qua nhiều thử thách.
Một khi Thủy Tinh Cung của Thế Giới Thụ hoàn thành, Liên Minh sẽ nắm trong tay năng lực chế tạo lồng kính quy mô lớn.
Đến lúc đó, Liên Minh sẽ chụp từng chiếc lồng kính lên các thành phố của mình, bao bọc toàn bộ đô thị và khu dân cư, biến tất cả thành môi trường ma pháp nồng độ cao.
Những người lớn lên trong môi trường ma pháp đậm đặc bẩm sinh đã có độ tương thích cao với ma lực. Đây mới là toàn dân pháp sư hóa chân chính!
Lý Tần Vũ xác định dược tề pháp sư không có mấy giá trị, lại còn mang độc hại lớn như vậy, lập tức mất sạch hứng thú.
Hắn đứng dậy định rời khỏi phòng thí nghiệm luyện kim bí mật dưới lòng đất, nhưng Kiệt Lạp Đức đã gọi giật lại.
Trên mặt Kiệt Lạp Đức nở nụ cười quái dị:
"Đại thủ lĩnh, chỗ tôi có một dự án đặc biệt, có lẽ ngài sẽ hứng thú đấy."
Lý Tần Vũ ngồi trở lại ghế, nhìn chằm chằm vào mặt Kiệt Lạp Đức.
"Nói."
Kiệt Lạp Đức bật ra tiếng cười âm u.
"Đại thủ lĩnh, năm xưa ngài bị kẻ tiểu nhân giấu mặt trong bóng tối ám toán dẫn đến trọng thương, gián tiếp châm ngòi cho cuộc phản loạn của Kiều Sở Tây, giáng một đòn nặng nề vào Liên Minh. Đại thủ lĩnh đã từng nghĩ đến chuyện báo thù chưa?"
Lý Tần Vũ cười khẩy một tiếng.
"Bổn tọa bây giờ đang báo thù đây! Trước là thú nhân, sau đến người lùn, rồi mới tới đám tinh linh!"
Chẳng còn cách nào khác, muốn báo thù cũng phải phân rõ nặng nhẹ gấp gáp, phải ra tay từ kẻ yếu nhất, chặt đứt vây cánh của chúng rồi mới tập trung toàn lực đối đầu với kẻ mạnh nhất.
Ít nhất trước khi diệt trừ mối họa lớn từ tộc người lùn, tuyệt đối không thể động thủ với Tinh Linh Đế quốc.
Tinh Linh Đế quốc dù là diện tích lãnh thổ hay nội hàm quốc gia đều vượt xa người lùn, hắn không thể giống như giải quyết thế giới thú nhân, chỉ tốn chưa đầy một năm là nuốt trôi lũ tinh linh.
Khai chiến với Tinh Linh Đế quốc rất có khả năng sẽ kéo dài thành một cuộc đại chiến triền miên. Vào lúc đó nếu người lùn thọc một đòn đánh lén từ sau lưng, Liên Minh hoàn toàn có thể bị giáng một cú chí mạng.
Nhìn lại tộc người lùn, thực lực công nghiệp của chúng quả thực rất mạnh, nhưng nội hàm không đủ, dân số thưa thớt, đất đai của tộc không có chiều sâu chiến lược.
Vua của tộc người lùn là Bố Nê Thán Sâm, sở dĩ phải chiếm lấy bình nguyên Cự Nhân chính là để nới rộng chiều sâu chiến lược cho mình.
Thế nhưng bình nguyên Cự Nhân cũng chỉ là một bức bình phong, hoàn toàn không phải lãnh thổ cốt lõi của người lùn.
Lý Tần Vũ chỉ cần dùng bộ đội thiết giáp đâm thủng bức bình phong này, đưa hỏa lực pháo binh áp sát chân Ngai Nhân Sơn Mạch là có thể dễ dàng xé nát dãy núi này thành nhiều đoạn.
Nhìn trên bản đồ, Ngai Nhân Sơn Mạch chỉ là một dải hẹp dài ngoằng, chặt đứt nó ra khiến đầu đuôi không thể ứng cứu nhau là chuyện quá đỗi dễ dàng.
Nói cách khác, hoàn toàn có thể đánh nhanh thắng nhanh với người lùn hệt như cách đã xử lý lũ thú nhân.
Kiệt Lạp Đức với tư cách là một trong những nhà luyện kim thuật cốt cán của Liên Minh, dĩ nhiên hiểu rõ điều này.
Cuộc thảo phạt Tinh Linh Đế quốc xếp sau thế giới người lùn, mà đánh Tinh Linh Đế quốc thì quỷ mới biết phải mất bao nhiêu năm.
Chẳng biết đến bao giờ mới có thể lấy mạng Na Già Thân Vương — kẻ chủ mưu trực tiếp vạch ra cuộc nổi loạn của Kiều Sở Tây cùng phát tiễn năm xưa.
Bởi vậy ngay lúc này, Kiệt Lạp Đức liền đưa ra một đề xuất đầy tính cám dỗ với Lý Tần Vũ:
"Đại thủ lĩnh, tôi có một cách, trong vòng vài tháng tới có thể lấy mạng Na Già Thân Vương, không rõ ngài có hứng thú hay không?"
