Chương 1424
Chương 1424: 3 tháng sau xuất chiến
Đăng ngày 01/10/2026
19
Pháo không giật có ưu thế là gọn nhẹ. Kiếp trước khi thứ này ra đời, nó gần như nuốt trọn đất sống của pháo bộ binh.
Thế nhưng nhược điểm cũng quá rõ ràng: luồng phụt đuôi cực lớn, độ chính xác lại kém.
Nguyên lý triệt tiêu sức giật của pháo không giật là dùng luồng khí phụt ngược ra sau. Khi khai hỏa, ngọn lửa phụt ra từ đuôi pháo quét sạch phạm vi mười mấy mét xung quanh, tuyệt đối không thể để người đứng gần.
Môi trường tác chiến cực kỳ hạn chế, đánh trong đô thị gần như phế, góc tà không được quá cao, bằng không luồng phụt đập xuống đất dội ngược lên sẽ nướng chín pháo thủ.
May mà kẻ địch sắp tới của Liên Minh là lũ người lùn, pháo không giật chẳng cần lo sau lưng vướng tường chắn, tha hồ dội hỏa lực.
Hệ thống pháo không giật của Liên Minh được phát triển thành ba mẫu.
Mẫu thứ nhất dành cho bộ binh, cỡ nòng 75 ly, nặng vỏn vẹn 8 kg, tầm bắn tầm 800 mét.
Mẫu thứ hai là pháo không giật trận địa, do nhện cưỡi kéo theo, cỡ nòng 90 ly, nòng dài tới 4 mét, nặng 220 kg, nã đạn thẳng tới mục tiêu cách xa 6 cây số.
Nếu tác chiến vùng đồi núi, pháo bắn thẳng một mạch từ đỉnh núi này sang tận đỉnh núi bên kia.
Đây cũng là mẫu pháo đo ni đóng giày cho binh chủng nhện cưỡi, hiệu quả cực kỳ mỹ mãn, giúp nhện vừa chạy vừa tác chiến linh hoạt.
Nó còn tương thích hàng loạt loại đạn từ đạn nổ mạnh, đạn xuyên giáp, đạn luồng kim loại cho tới đạn cháy, trở thành một món vũ khí vô cùng hoàn thiện.
Mẫu thứ ba là pháo không giật đặc chủng dành riêng cho tạng người hộ pháp như Cự Ma, cỡ nòng lên tới 150 ly, nặng 120 kg, tầm bắn chỉ có 1200 mét.
Để giảm trọng lượng, nòng pháo được rút ngắn, nhưng lại bắn đầu đạn siêu nặng.
Một phát đạn nổ mạnh phóng ra uy lực tương đương hai phần ba trọng pháo 180 ly.
Cự Ma vác khẩu pháo không giật này lên vai, bóp cò một phát là san phẳng cả tòa nhà.
Đây là thứ vũ khí chuyên dụng, chỉ trang bị cho những sinh vật cỡ lớn như Cự Ma.
Ngay lúc này, ở vành đai ngoài quân khu, hàng đàn nhện cưỡi cõng trên lưng súng máy hạng nặng, pháo không giật cùng bộ binh đang rầm rộ diễn tập tập kích tốc độ cao.
Nhìn bề ngoài cứ ngỡ đây chỉ là bãi huấn luyện của bộ binh cưỡi nhện, nhưng thực chất khu vực trung tâm mới là nơi ẩn giấu huyền cơ.
Ngay chính giữa thao trường, cánh cửa của dãy nhà xưởng khổng lồ mở toang. Hơn năm mươi cỗ Thiết Kỵ Binh thế hệ hai to lớn như những quái thú bằng thép, vác theo cự pháo 140 ly, xích sắt nghiến rầm rập lăn bánh ra ngoài.
Đám quái thú thép vừa tiến vào bãi tập liền gầm rú hết mã lực, lao vút với tốc độ 40 cây số một giờ, bụi đất tung mù mịt, mặt đất bị cày nát thành từng rãnh sâu hoắm.
Chúng điên cuồng xung phong khắp thao trường, tiếng kim loại nghiến rít chát chúa vang xa hàng trăm mét.
Mấy cỗ Thiết Kỵ Binh thế hệ hai lao tới vị trí bắn, họng cự pháo lập tức xoay chuyển, nhắm thẳng vào bia mục tiêu cách hai cây số nã đạn.
Tiếng gầm thét đinh tai nhức óc vang rền khắp bãi tập, kẻ không biết nhìn vào khéo lại tưởng trận địa pháo lựu 180 ly đang diễn tập hỏa lực.
Khẩu pháo dã chiến 140 ly phụt ra quầng khói lửa dài hơn mười mét, đạn nổ mạnh giáng xuống tạo nên cột khói bụi khổng lồ bao trùm hơn hai mươi mét xung quanh.
Nếu nạp đạn xuyên giáp nổ mạnh, nó thừa sức đục thủng giáp dày 200 ly từ cự ly hai cây số.
Thông số kinh hoàng này sinh ra chính là để nghiền nát Thiết Kỵ Binh thảo nguyên của lũ người lùn!
Khắp khu vực cốt lõi của thao trường, gần năm trăm cỗ chiến xa khủng bố như vậy đang gầm rú tung hoành, xả đạn điên cuồng!
Ngay giữa thao trường sừng sững một tòa tháp cao hơn tám mươi mét. Từ đỉnh tháp có thể bao quát gần như toàn bộ tình hình huấn luyện của dàn Độc Giác Thú thế hệ hai.
Lúc này trên tháp chỉ có hai người: Lý Tần Vũ đang cầm ống nhòm, và Kiếm Thánh Elagas giắt kiếm ngang hông.
Lý Tần Vũ nhìn qua ống nhòm ngắm dàn Độc Giác Thú thế hệ hai đang tập trận giữa mịt mù khói bụi, mở lời với Elagas phía sau:
"Còn ba tháng nữa, thảo nguyên sẽ bước vào mùa khô hạn nhất. Khi đó Bình nguyên Cự Nhân sẽ cạn kiệt nguồn nước, đất đai khô nẻ, đóng tảng cứng ngắc.
Xích sắt của Độc Giác Thú sẽ không sợ lún bùn. Chúng sẽ tăng hết mã lực, phóng với vận tốc bốn mươi cây số một giờ, càn quét một mạch từ Cự Tát Khoa Nhĩ thẳng tới Ngai Nhân Sơn Mạch!"
Kiếm Thánh Elagas nhíu mày:
"Chuyện này dường như chẳng can hệ gì tới ta. Ta với lũ người lùn không thù không oán."
Lý Tần Vũ buông ống nhòm, móc từ trong ngực áo ra lọ bào tử định hướng mà Gerard đã đưa cho hắn.
Elagas híp mắt nhìn Lý Tần Vũ, không nói một lời, chờ đối phương nói tiếp.
Lý Tần Vũ rút một điếu thuốc châm lửa, rít một hơi rồi nói:
"Ta biết ngươi hận Tinh Linh Đế quốc, hận Thân vương Naga. Ngươi hận bọn chúng đã giết người yêu của ngươi, xua đuổi giáo phái Nữ Thần Mặt Trăng của các ngươi.
Ta cũng hận chúng. Mũi tên bọn chúng bắn suýt nữa lấy mạng ta, suýt làm Liên Minh tan rã!
Nhưng báo thù cũng phải biết chuyện gì trước chuyện gì sau. Có lẽ do tuổi thọ quá dài nên Tinh Linh Đế quốc không theo kịp biến đổi của thời đại mới, bọn chúng vẫn sống và chiến đấu như cách đây mấy ngàn năm, mối đe dọa với Liên Minh không quá lớn.
Ngược lại là lũ người lùn, bọn chúng đã xuất hiện một vị vua.
Vị vua này vừa tò mò lại vừa cảnh giác với thế giới bên ngoài, luôn bám sát sự phát triển của thế giới mà cải biến.
Tinh Linh Đế quốc to mà cồng kềnh, chẳng đe dọa được mấy đến Liên Minh ta.
Còn Ngai Nhân Sơn Mạch tuy nhỏ nhưng tinh nhuệ, uy hiếp cực lớn với Liên Minh."
Elagas nhíu mày hỏi:
"Ngươi định ra tay với người lùn sau ba tháng nữa, vào thời điểm khí hậu khô ráo nhất, thích hợp nhất để dàn vũ khí chiến tranh của ngươi thị uy?
Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới ta? Ngươi muốn lôi ta vào cuộc chiến của ngươi à?"
Lý Tần Vũ lắc đầu, ngón tay thô ráp miết nhẹ lên ống thủy tinh đựng bào tử:
"Đánh người lùn rồi, ta sợ Tinh Linh Đế quốc và bọn người lùn bỏ qua hiềm khích cũ, bắt tay nhau xông lên đánh Liên Minh.
Tới lúc đó, Liên Minh sẽ lại rơi vào cảnh bị cả thế giới vây khốn, cuộc chiến sẽ vô cùng khốc liệt.
Thế nên, ta muốn Thân vương Naga phải chết ngay trước thềm chiến dịch thảo phạt thế giới người lùn, đẩy Tinh Linh Đế quốc vào cảnh nội loạn, không rảnh tay quấy nhiễu ta.
Gerard nói với ta, hình như ngươi có thủ đoạn gieo thứ bào tử này lên người Thân vương Naga.
Bây giờ hãy nói cho ta biết kế hoạch của ngươi. Nếu khả thi, ta sẽ để ngươi ra tay, cho ngươi tự mình báo thù cho thê tử!"
Nghe tới đó, mắt Elagas sáng rực lên, nhưng ngay sau đó vẻ mặt lại lộ vẻ ngập ngừng:
"Chuyện này... hay là thôi đừng hỏi kỹ. Cứ giao bào tử cho ta, ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ gieo được nó lên người Thân vương Naga!"
Lý Tần Vũ lắc đầu:
"Ta buộc phải biết ngươi định làm thế nào để còn đánh giá tỷ lệ thành công, từ đó định đoạt quốc sách tiếp theo."
Elagas thấy thái độ kiên quyết của Lý Tần Vũ, biết rõ nếu không hé răng thì đối phương tuyệt đối không giao nhiệm vụ, bản thân cũng đừng hòng báo thù cho người vợ yêu dấu.
Hắn nghiến răng, đành khai sạch sành sanh kế hoạch của mình.
Lý Tần Vũ nghe một hồi, nét mặt dần trở nên quái dị, rồi giơ ngón tay cái lên:
"Đỉnh!"
