Chương 1445
Chương 1445: Hôm nay rạng sáng 4 giờ không ngủ, có chiến sự 9
Đăng ngày 01/10/2026
19
Bên trong Hắc Hà Thành, một pháo đài ngầm được bao bọc bởi lớp bê tông dày đặc.
Một quả đạn hỏa tiễn nổ tung trên kiến trúc tầng trên của pháo đài ngầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc làm rung chuyển toàn bộ công sự.
Trong một căn phòng dưới tầng hầm, viên tướng Ải Nhân móc chiếc đồng hồ quả quýt từ trong ngực áo ra, bật nắp nhìn thoáng qua: 4 giờ 03 phút.
Đóng nắp đồng hồ lại, tướng Ải Nhân quay sang gã phó quan bên cạnh:
"Cho đám quặng non lên đi."
Mặt viên phó quan thoáng nét đau đớn.
"Tướng quân, thật sự phải đến mức này sao? Hiện tại chúng ta chưa cạn kiệt đạn dược, lương thảo, hay là đợi thêm chút nữa?"
Viên tướng Ải Nhân thở dài, ngón tay thô ráp day day mi tâm nặng trĩu.
"Trận chiến sau này sẽ càng đánh càng khó, càng lúc càng tuyệt vọng, Hắc Hà Thành sẽ biến thành địa ngục.
So ra thì trận đánh ngày đầu tiên đơn giản hơn nhiều, quang minh hơn nhiều, cũng tràn ngập hy vọng và vinh quang.
Để những khối quặng non nớt kia tử trận ngay ngày đầu tiên, vào lúc ngập tràn vinh quang và hy vọng, chính là sự bảo vệ tốt nhất đối với chúng, là tình thương của chúng ta.
Địa ngục phía sau, cứ để đống sắt thép và đá tảng như chúng ta gánh vác đi."
Viên phó quan thở dài một tiếng, lui khỏi lô cốt pháo đài đi truyền đạt mệnh lệnh.
...
Chiếc xe số 1 lao ra khỏi góc phố, cảnh tượng đập vào mắt làm kẻ đang nhìn qua kính ngắm quang học trong xe phải sững sờ.
Trên mặt đường mười làn thênh thang, đằng xa là bức tường rào khu công nghiệp sừng sững như tường thành. Phía trước tường rào, hai cỗ Thiết Kỵ Binh của Ải Nhân đã bị nổ tung nát vụn.
Rõ ràng, hai cỗ Thiết Kỵ Binh Ải Nhân kia bị pháo chính của xe số 2 bắn hạ.
Còn xe số 2 lúc này đang bị mấy ngàn Ải Nhân nhí vây chặt!
Không hề nghe nhầm, mấy ngàn Ải Nhân dày đặc như kiến đang bao vây cỗ Thiết Kỵ Binh số 2 giữa lòng đường!
Những thiếu niên Ải Nhân tuổi còn rất nhỏ này khoác trên người bộ đồ màu xám tựa như đồng phục học sinh.
Có đứa đội mũ cối sắt quân dụng rộng thùng thình, tay lăm lăm lưỡi lê hoặc lựu đạn.
Thậm chí, không ít thiếu niên Ải Nhân vác ống phóng rocket trên vai, hoặc loại súng phóng lựu siêu cỡ nòng lộ cả đầu đạn ra ngoài.
Đám thiếu niên sôi sục căm hờn bao vây cỗ xe số 2, nhưng chúng căn bản chẳng biết mình đang làm gì, chỉ đinh ninh bản thân đang thực hiện một sự nghiệp vô cùng quang vinh.
Ở cái tuổi này, chúng còn chẳng hiểu nguy hiểm là gì, chỉ cần bị cổ động vài câu là sẵn sàng làm những chuyện tổn hại đến chính mình.
Đơn cử như lúc này, một thiếu niên trèo lên nóc xe số 2, vác ống phóng rocket trên vai.
Cậu nhóc Ải Nhân bị cảm xúc kích động cuốn đi, đầu óc đã hoàn toàn phát cuồng. Hắn dí thẳng đầu ống phóng vào lớp giáp nóc xe số 2, mồm gào lên một câu khẩu hiệu không rõ nghĩa rồi bóp cò cực mạnh.
Đạn hỏa tiễn do Ải Nhân chế tạo không hề có chốt an toàn cự ly gần, tất cả đều dùng ngòi nổ chạm nổ!
Khoảnh khắc hắn dí rocket vào giáp nóc xe số 2 khai hỏa, đầu đạn va đập vào tấm thép liền phát nổ ngay tắp lự, gây ra hậu quả hủy diệt cho cả cỗ xe lẫn chính thiếu niên Ải Nhân đó.
Nóc xe bị xé toạc một mảng lớn. Thiếu niên Ải Nhân cũng bị sóng xung kích hất tung, đôi chân đứt lìa bắn văng ra ngoài, rơi tõm vào đám đông rồi chết tươi tại chỗ.
Đám thiếu niên chung quanh thấy vậy không những không sợ, trái lại còn bùng lên một tràng reo hò.
Chúng tìm ra thi thể thiếu niên Ải Nhân trong đám đông, nâng bổng lên cao như đang tung hô một người anh hùng.
Lũ nhóc hoàn toàn mất trí này đã không còn biết sợ hãi là gì nữa!
Mấy thiếu niên tay cầm lựu đạn trèo lên thân xe số 2, giật chốt rồi ném thẳng qua lỗ thủng vừa bị rocket xé toạc.
Trong đó có một đứa sau khi rút chốt lựu đạn thì động tác có vẻ vụng về.
Hắn không chắc mình đã mở chốt an toàn hay chưa, rút chốt xong không ném ngay vào Thiết Kỵ Binh mà lại cầm quả lựu đạn trên tay săm soi.
Mấy giây sau, quả lựu đạn nổ tung ngay trên tay, tiện tay tiễn hắn về cõi chết, mảnh vỡ còn quét ngã thêm vài chục thiếu niên Ải Nhân đứng cạnh Độc Giác Thú.
Những thiếu niên Ải Nhân trúng mảnh đạn ôm vết thương ngã lăn ra đất khóc thét ầm ĩ.
Có đứa đau đến nước mắt nước mũi giàn giụa, rên rỉ từng hồi.
Khoảnh khắc này, cơn đau khiến bản năng sinh vật trỗi dậy, chúng đã biết hối hận.
Nhưng số thiếu niên hò reo quanh đó lại đông hơn gấp bội. Tiếng khóc than bị tiếng gào thét cuồng loạn dìm nghẹt, chẳng ai mảy may bận tâm đến nỗi đau đớn của đồng loại.
Cùng lúc đó, những quả lựu đạn bị ném vào trong Độc Giác Thú số 2 phát nổ.
Sau vài tiếng bình bịch nghẹt thở, khoang xe Độc Giác Thú số 2 bốc lên từng luồng khói xanh.
May mà mấy quả lựu đạn này không kích nổ kho đạn bên trong, nếu không, với lượng thuốc nổ khủng khiếp của Độc Giác Thú cộng thêm mật độ Ải Nhân đứng ken đặc xung quanh, e rằng đã quét sạch bảy tám trăm đứa tại chỗ!
Lựu đạn nổ xong, nắp cửa trưởng xe số 2 bật mở. Trưởng xe số 2 toàn thân đẫm máu lồm cồm bò ra ngoài.
Khoảnh khắc gã bò ra khỏi nắp nóc xe, chung quanh lập tức có hàng chục cánh tay thiếu niên Ải Nhân vươn tới, túm lấy, xé rách, gầm rú.
Đứa thì nhặt đá đập túi bụi vào người hắn, đứa lại rút lưỡi lê đâm tới tấp.
Trưởng xe số 2 vốn đã bị sóng xung kích của lựu đạn chấn cho mê muội, vừa nhoài khỏi nắp nóc xe chưa kịp làm gì đã lập tức nát bấy như một chiếc bao bố rách.
Phía xa, những kẻ đang dán mắt vào kính ngắm trong xe số 1 chứng kiến cảnh tượng này đều chết sững.
Miệng ai nấy há hốc không dám tin, linh hồn như bị chấn động dữ dội.
Lúc này trên nóc xe số 2, một thiếu niên Ải Nhân rút con dao găm đẫm máu ra khỏi lưng viên trưởng xe, giơ bổng lên trời gào thét.
Đám thiếu niên Ải Nhân xung quanh cũng đồng loạt giương cao vũ khí, hò hét vang trời từng đợt.
Còn bản thân viên trưởng xe số 2 thì máu me be bét, gục chết trên tháp pháo.
Ngay lúc đó, thiếu niên Ải Nhân trên tháp pháo chợt thấy ở cuối con phố phía xa lại xuất hiện thêm một cỗ chiến xa bọc thép của kẻ địch!
Đôi mắt đứa nhóc lập tức đỏ ngầu, vung lưỡi lê dính máu chỉ thẳng về phía trước:
"Đằng kia vẫn còn kẻ địch! Đội Thiếu Niên Quặng Non! Tiêu diệt nó!!"
Mấy ngàn thiếu niên Ải Nhân tại hiện trường lập tức ngoảnh đầu, dùng những đôi mắt hãy còn non nớt nhưng đầy vẻ ma quái khóa chặt lấy chiếc xe số 1 nơi góc phố đằng xa.
Thiếu niên Ải Nhân thứ nhất chuyển động, thiếu niên thứ hai lao lên, ngay sau đó, cả ngàn thiếu niên Ải Nhân đồng loạt sải bước chạy cuồng loạn, vung vẩy đủ loại vũ khí hỗn tạp trên tay, điên cuồng ùa về phía chiếc xe số 1!
