Chương 1451
Chương 1451: Đạn rocket khổng lồ
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Đây là vũ khí gì?"
Ca Bố Bào hỏi.
Trung đoàn trưởng lệnh cho thuộc hạ kéo tấm bạt dầu ra, để lộ thân một quả tên lửa khổng lồ.
"Đây là vũ khí đặc biệt từ hậu phương chuyển lên, bản chất chính là một quả tên lửa phóng to.
Nghe đồn đây là ý của Đại Thủ Lĩnh, bảo nghiên cứu chế tạo một loại tên lửa cỡ nòng lớn, đợi sau này hòa bình sẽ dùng tên lửa bắn người lên không gian để khai phá vũ trụ.
Khu công nghiệp lại tưởng ý Đại Thủ Lĩnh là chế tạo loại tên lửa cỡ nòng lớn để bắn cho xa, bay cho cao.
Mẫu tên lửa này có thể bay xa 40 cây số, lượng thuốc nổ nạp vào tới 3 tấn.
3 tấn thuốc nổ, lô cốt sắt của lũ đối diện có dày đến mấy cũng phải nát gáo!"
Ca Bố Bào nghe xong lời giải thích, không khỏi cảm thán, công nghiệp quân sự của Liên Minh đã chế tạo được thứ vũ khí mạnh mẽ thế này rồi sao?
"Vậy ngươi còn chờ cái gì? Mau dùng thứ vũ khí này đi!"
Ca Bố Bào quát lên một tiếng, trung đoàn trưởng lập tức ra lệnh cho pháo binh bố trí.
Quả tên lửa này dài 10 mét, đường kính 2 mét, có 4 cánh ổn định.
Lý Tần Vũ ban đầu hạ lệnh chế tạo thứ này là vì kỹ thuật tên lửa quân sự của Liên Minh dần chín muồi, khiến hắn cảm thấy đã đến lúc thử sức chế tạo tên lửa cỡ nòng lớn.
Thế giới này nhờ có ma pháp, nhiều kỹ thuật khoa học ở kiếp trước phải tích lũy mấy chục năm mới tiến bộ thì ở đây chỉ vài năm đã có bước nhảy vọt, ma pháp chẳng khác nào công cụ gian lận công nghệ.
Lý Tần Vũ thậm chí ngờ rằng, trong đời mình khéo còn thấy được tên lửa đưa con người vào vũ trụ thám hiểm.
Chính trong bối cảnh đó, quả tên lửa cỡ nòng siêu khủng này ra đời.
Mỉa mai thay, mẫu tên lửa cấp quân sự này lại mang tên Kẻ Thám Hiểm.
Nhưng trên thực tế, nó chẳng phải kẻ thám hiểm gì sành, mà đích thực là một kẻ hủy diệt!
Quả tên lửa này chứa 3 tấn thuốc nổ cực mạnh, động cơ đẩy dùng nhiên liệu lỏng, phóng theo đường cầu vồng, có thể bắn xa hơn 40 cây số.
Lúc phóng, bệ phóng sẽ điều chỉnh góc bắn cầu vồng để chọn mục tiêu.
Mấy chục pháo binh vén bạt phủ tên lửa, lái xe chở tên lửa tiến ra tiền tuyến, thiết lập trận địa tại vị trí cách cự pháo của người lùn 25 cây số.
Đám pháo binh tháo 8 chốt kích thủy lực hai bên xe, cắm chặt xuống mặt đất.
Kế đó dùng kích nâng thủy lực dựng khung thép đỡ tên lửa lên, căn chỉnh đường ngắm vào mục tiêu.
Căn chỉnh xong xuôi, họ cài ngòi nổ hẹn giờ rồi toàn bộ nhảy lên xe jeep, rút lui về công sự ẩn nấp cách tên lửa 5 cây số.
Thứ này nạp quá nhiều thuốc nổ, vả lại động cơ tên lửa chưa ổn định, rất có thể châm lửa xong tên lửa không bay lên mà nổ tung ngay tại chỗ.
3 tấn thuốc nổ mạnh kèm theo nhiên liệu lỏng phát nổ sẽ tạo ra thảm họa mang tính hủy thiên diệt địa, người sống bắt buộc phải lùi xa ngoài 5 cây số.
Sau khi mọi thứ sẵn sàng, trong một công sự cách xe phóng 5 cây số, trung đoàn trưởng rút ống nhòm đưa cho Ca Bố Bào.
"Mời Nguyên soái nhìn về hướng này, tên lửa khổng lồ của chúng ta sắp bay lên!"
Ca Bố Bào nhận ống nhòm, nhìn theo hướng ngón tay trung đoàn trưởng chỉ.
Mười mấy giây sau, trong màn đêm nơi phương xa bỗng bừng sáng một luồng chớp, tên lửa đánh lửa thành công.
Cảnh tượng vô cùng tráng quan, luồng phụt đuôi của quả tên lửa cỡ nòng lớn cực kỳ khổng lồ, ánh sáng bùng lên giữa màn đêm hệt như một mặt trời nhỏ mọc lên từ mặt đất.
Lực đẩy kinh hoàng của quả tên lửa dội thẳng xuống mặt đất, phát ra những tiếng ầm ầm vang dội. Tên lửa vọt lên trời, mặt đất dường như cũng bị nó đè lún xuống vài phần.
Tên lửa bay lên thành công, ở độ cao khoảng bảy tám trăm mét trên không trung bắt đầu giữ thế bay ổn định, lao thẳng về phía Tân Môi Thành của người lùn.
Tên lửa khổng lồ bay trên không trung chừng 80 giây rồi ầm ầm cắm xuống, nện thẳng vào khoảng đất trống giữa ba tháp pháo hạng nặng của người lùn.
Ba tấn thuốc nổ phát nổ kinh hoàng, chấn động như một trận động đất nhân tạo.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, công trình trên mặt đất của ba tháp pháo người lùn tuy còn nguyên vẹn, nhưng cơ sở dưới lòng đất đã sụp đổ vì chấn động.
Đạn dược trong kho ngầm lăn lông lốc khắp nơi, ống dẫn động lực của kho máy nứt toác, hơi nước phun mù mịt, một phần khoang chiến đấu sụp đổ đè chết không ít pháo thủ người lùn dưới lòng đất.
Mặt đất quanh ba tháp pháo chỗ lồi chỗ lõm, ba tháp pháo bị chấn động làm cho hoặc bị đội lên, hoặc biến dạng vẹo vọ, hoàn toàn mất khả năng tiếp tục khai hỏa.
Một quả tên lửa duy nhất đã đánh phế ba tháp pháo dạng vung nồi của cự pháo người lùn, biến chúng thành đống sắt vụn tê liệt!
Ca Bố Bào ở đằng xa cảm nhận mặt đất truyền tới từng đợt rung chuyển ầm ầm, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Chỗ hắn cách điểm nổ tới gần 30 cây số, vậy mà uy lực vụ nổ của quả tên lửa khổng lồ kia vẫn truyền tới tận đây, rốt cuộc là thứ vũ khí đáng sợ đến mức nào!
Trung đoàn trưởng hưng phấn nói:
"Nguyên soái, siêu tên lửa của chúng ta phóng thành công rồi, tháp pháo khổng lồ của lũ người lùn chắc chắn đã bị phá hủy mấy tòa!"
Ca Bố Bào trầm ngâm chốc lát rồi hỏi:
"Loại tên lửa này các ngươi còn bao nhiêu quả?"
Nét mặt trung đoàn trưởng pháo binh trở nên gượng gạo.
"Chỉ có đúng một quả này thôi ạ.
Đây là vũ khí mang tính thử nghiệm, hậu phương chuyển nó ra tiền tuyến để thu thập dữ liệu.
Giờ gửi số liệu về, thúc giục hậu phương tăng tốc sản xuất rồi vận chuyển ra tiền tuyến, kiểu gì cũng mất từ ba đến năm tháng..."
Càng nói về sau giọng hắn càng nhỏ dần rồi nghẹn lại, sợ Ca Bố Bào nổi giận quở trách.
Vị Nguyên soái này của bọn họ tính tình cực kỳ nóng nảy, làm việc sấm rền gió cuốn, chu kỳ sản xuất ba đến năm tháng, đợi tên lửa khổng lồ mới chuyển lên thì canh cũng nguội ngắt rồi.
Ca Bố Bào chìm vào trầm tư. Hắn không mắng mỏ trung đoàn trưởng mà đang vạch ra chiến thuật mới.
Tân Môi Thành là trọng trấn của người lùn, cứ điểm cuối cùng của họ trên Bình nguyên Cự Nhân.
Phòng tuyến nơi này được người lùn củng cố từ mười mấy năm trước, muốn đánh chớp nhoáng để hạ thành gần như là điều không tưởng.
Huống hồ, dẫu không có những tháp pháo khổng lồ kia thì trong Tân Môi Thành vẫn còn gần 2 triệu dân thường người lùn.
Theo kết cấu xã hội của người lùn, ít nhất 70% đến 80% dân số là chiến sĩ, tương đương với 1,4 đến 1,6 triệu bộ binh!
Tuy phần lớn chỉ là dân quân người lùn, chiến lực chắc chắn không bằng quân đội chuyên nghiệp.
Nhưng dựa vào địa hình Tân Môi Thành quen thuộc, đám người này vẫn có thể gây ra sát thương cực lớn.
Vũ khí kiểu mới tên lửa khổng lồ chỉ có đúng một quả, đợi hậu phương sản xuất đợt mới chuyển lên thì bét nhất cũng phải ba đến năm tháng nữa, chiến trường không thể đợi lâu như vậy.
Thế nên tính toán tổng thể lại, muốn nuốt trôi Tân Môi Thành là chuyện bất khả thi.
Ca Bố Bào đứng chôn chân tại chỗ, suy nghĩ gần 10 phút đồng hồ.
Mãi đến khi vầng thái dương nơi đường chân trời xa xa nhô lên, xua tan màn đêm tăm tối, hắn mới hạ lệnh cho đám sĩ quan đang nơm nớp lo sợ xung quanh:
"Quay về nhổ trại, chúng ta không đánh Tân Môi Thành nữa, tiếp tục tiến về phía đông, đánh thẳng vào Ngai Nhân Sơn Mạch!"
