Chương 1453
Chương 1453: Tướng lĩnh đối quyết 2
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thực chất mục đích của Ca Bố Bào rất đơn giản: dụ thủ quân Người Lùn trong Tân Môi Thành ra ngoài quyết chiến.
Song lý do phải tiêu diệt Người Lùn ở Tân Môi Thành là để mở đường tiến đánh Ngai Nhân Sơn Mạch.
Chỉ cần quét sạch mọi thế lực Người Lùn có thể đâm sau lưng trên Bình nguyên Cự Nhân, đại quân Liên Minh sẽ tổng tấn công Ngai Nhân Sơn Mạch trên toàn tuyến, chiếm trọn tổ địa của chúng.
Phải, Tân Môi Thành có pháo đài, có hơn một triệu rưỡi trọng bộ binh, quả thực là cục xương khó gặm.
Nhưng nếu Giáp Thạch Loan cứ rụt cổ trong Tân Môi Thành, chờ người khác chủ động lao đầu vào cắn đá chứ quyết không chịu xuất kích,
thì với Ca Bố Bào, mối đe dọa từ cánh quân này coi như bằng không.
Liên Minh hoàn toàn có thể triển khai bước cuối cùng của kế hoạch công lược thế giới Người Lùn, mũi giáo chĩa thẳng vào Ngai Nhân Sơn Mạch!
Bởi vậy, Ca Bố Bào không hề giả vờ đánh Ngai Nhân Sơn Mạch, mà là linh hoạt điều chỉnh chiến thuật theo tình hình.
Lúc này, Ca Bố Bào kéo toàn bộ kỵ binh và bộ binh tới chân Ngai Nhân Sơn Mạch, trực tiếp phát động tấn công.
Trong tay hắn có một vạn kỵ binh nhện, toàn là chiến binh kỳ cựu thiện chiến.
Không ít quân quan kỳ cựu thậm chí là những gương mặt gắn bó từ thuở Liên Minh mới gầy dựng cơ đồ.
Đám kỵ binh này chạy trên bình nguyên thì không nhanh bằng ngựa, nhưng hễ vào địa hình đồi núi là chiếm trọn ưu thế sân nhà.
Tám chiếc chân nhện có thể bám leo thẳng đứng trên vách núi dựng đứng gần chín mươi độ, cơ động vô cùng khủng khiếp.
Ca Bố Bào dựng tiền đồn tiến công dưới chân Ngai Nhân Sơn Mạch, sau đó lập tức xua kỵ binh nhện tràn vào dãy núi, triển khai chiến dịch nhổ từng cứ điểm.
Cùng lúc đó, các phi thuyền cỡ lớn từ hậu phương Liên Minh liên tục vận chuyển bộ binh và nhện chở quân đến tiền đồn của Ca Bố Bào, không ngừng tăng viện binh lực cùng số lượng chiến nhện khả dụng.
Ca Bố Bào bày rõ tư thế quyết đè bẹp Ngai Nhân Sơn Mạch.
Cùng thời điểm, quân khu sa mạc phía nam của Liên Minh cũng nổ súng tiến công.
Dưới sự chỉ huy của Ách Thắc Tư, gần năm mươi vạn đại quân sa mạc rầm rộ đông tiến, gom gọn dải đất còn lại ở phía đông thế giới Thú Nhân vào túi.
Trước kia vì kiêng dè Người Lùn, chiến dịch thảo phạt thế giới Thú Nhân của Liên Minh đã chừa lại khoảng một phần ba lãnh thổ phía đông.
Giờ Liên Minh đã động thủ với Người Lùn, một phần ba này chẳng còn lý do gì để giữ lại.
Đại quân năm mươi vạn do Ách Thắc Tư dẫn dắt gồm chừng mười vạn quân Goblin và bốn mươi vạn chiến binh Hổ Thú Nhân.
Bốn mươi vạn Hổ Thú Nhân này chính là lực lượng từng đóng tại bán đảo Thú Nha.
Trước đó đánh Khoa Tác coi như người nhà đánh người nhà nên Liên Minh không điều động họ.
Nhưng nay tình thế đã đổi, khu vực phía đông thế giới Thú Nhân là địa bàn của Hùng Thú Nhân. Hổ Thú Nhân chẳng đội trời chung với lũ gấu, thế nên chẳng còn gì phải bận tâm chuyện cốt nhục tương tàn.
Vì thế trong năm mươi vạn đại quân của Ách Thắc Tư, có một nửa là Hổ Thú Nhân.
Khi Ca Bố Bào đang khuấy đảo thảo nguyên bằng Thiết Kỵ Binh, Ách Thắc Tư đã dẫn năm mươi vạn đại quân ập thẳng vào sào huyệt Hùng Thú Nhân.
Hùng Thú Nhân hoàn toàn không có sức kháng cự, bị quét sạch một cách dễ dàng gọn lỏn.
Dù những năm qua, Người Lùn vì toan tính an ninh địa chính trị đã viện trợ không ít vũ khí hạng nặng nhẹ cho Hùng Thú Nhân,
nhưng quân đội muốn mạnh đâu thể chỉ dựa vào dăm ba món binh khí, mà còn phải có tổ chức kỷ luật đi kèm.
Viện trợ của Người Lùn đổ sông đổ bể hết, đại quân Ách Thắc Tư vừa áp sát, Hùng Thú Nhân liền sụp đổ như lũ gà đất chó sành.
Giải quyết xong Hùng Thú Nhân, Ách Thắc Tư lập tức dẫn quân bắc phạt, công kích Ngai Nhân Sơn Mạch.
Cùng lúc đó, vua Người Lùn là Bố Nê Thán Sâm cũng kéo đại quân chủ lực nam hạ, đối đầu trực diện với Ách Thắc Tư ở mạn nam Ngai Nhân Sơn Mạch.
Không sai, hướng tấn công chủ đạo trong chiến dịch chinh phạt thế giới Người Lùn vốn nằm ở phía nam, do chính đạo quân của Ách Thắc Tư đảm nhiệm.
Lực lượng mặt đất của Ách Thắc Tư chủ yếu là Hổ Thú Nhân, và chiến sự càng kéo dài, số lượng Hổ Thú Nhân tham chiến sẽ càng đông đảo.
Bầu trời do lượng lớn Ưng Thú Nhân cùng hơn năm mươi phi thuyền chiến đấu thế hệ hai nắm giữ.
Sản lượng phi thuyền chiến đấu thế hệ hai vừa xuất xưởng của Liên Minh gần như dồn hết cho Ách Thắc Tư để công phá thế giới Người Lùn.
Mặt khác, Ưng Thú Nhân sau khi quy phục Liên Minh đã được trang bị các sản phẩm công nghiệp tối tân, sức chiến đấu trên không tăng vọt.
Liên Minh căn cứ vào thể hình Ưng Thú Nhân để thiết kế áo giáp chiến đấu chuyên dụng, kèm theo đó là loại bom hàng không đặc chế.
Mỗi tên Ưng Thú Nhân chẳng khác nào một chiếc máy bay ném bom cỡ nhỏ, mỗi bận xuất kích có thể thả xuống một quả bom nặng mười cân.
Tàu bay cỡ lớn có phi thuyền chiến đấu, đơn vị cơ động nhỏ có hàng vạn Ưng Thú Nhân, bầu trời hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Liên Minh, khiến Bố Nê Thán Sâm đánh vô cùng chật vật.
Vô số vũ khí nặng nhẹ của thế giới Người Lùn cấp tập chuyển về phía nam Ngai Nhân Sơn Mạch, hàng loạt đội dân binh mới chiêu mộ cũng lũ lượt kéo nhau ra tiền tuyến phương nam.
Trước tình thế đó, các hướng phòng thủ khác của Người Lùn thiếu hụt binh lực trầm trọng. Cánh quân sơn địa của Ca Bố Bào thọc sâu vào đoạn giữa thế giới Người Lùn, hoàn toàn có khả năng chém đôi cả chiến tuyến!
Đừng quên rằng, Bố Nê Thán Sâm cướp ngôi bất chính, mang tiếng giết cha giết anh, rất nhiều Sơn Chủ Người Lùn căn bản không phục hắn.
Một khi lãnh thổ bị cắt đứt làm hai, trung ương mất quyền kiểm soát nửa còn lại, các Sơn Chủ khác rất có thể sẽ lập tức xưng vương dựng cờ tự lập!
Bởi vậy, nước cờ vòng qua Tân Môi Thành đánh thẳng vào Ngai Nhân Sơn Mạch của Ca Bố Bào chẳng khác nào mũi dao găm cắm phập vào mạng sườn Bố Nê Thán Sâm.
Hắn một mặt điều binh khiển tướng đi chặn đứng mũi tiến công của Ca Bố Bào, mặt khác gấp rút gửi mật thư báo tình hình cho Giáp Thạch Loan ở Tân Môi Thành.
Bố Nê Thán Sâm sau biến cố liên quan đến dưỡng tử của Dung Nham Chi Chủ luôn là kẻ đa nghi thiếu an toàn, nhưng trước đại sự quốc gia, đầu óc hắn lại vô cùng tỉnh táo.
Hắn biết tướng ngoài biên cương có quyền không nghe mệnh lệnh, nên không hề thúc ép Giáp Thạch Loan, cũng chẳng ra bất kỳ chỉ thị cứng nhắc nào.
Hắn chỉ trần thuật ngắn gọn tình thế hiểm nghèo của mình rồi phái khoái mã hỏa tốc đưa thư tới tay Giáp Thạch Loan.
Một tuần sau, Giáp Thạch Loan nhận được phong thư. Lúc này, Ca Bố Bào đã cắm rễ vững chắc bên trong Ngai Nhân Sơn Mạch, bắt đầu mưu tính đánh chiếm mấy tòa thành trì trọng yếu của Người Lùn.
Thế cục này lập tức đẩy Giáp Thạch Loan vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Chiến lược của lão vốn rất rõ ràng: biến Tân Môi Thành thành một pháo đài bất khả xâm phạm, sống chết cắm chốt tại đây chờ quân địch lao vào đập đầu chảy máu.
Kể cả địch không công thành, lão cũng là một cái đinh gỉ cắm thẳng giữa tuyến tiến quân và đường tiếp tế. Kẻ địch hễ dám làm ngơ lão mà đánh Ngai Nhân Sơn Mạch, lão sẽ lập tức phát uy.
Nhưng đến nước này, lão vạn lần không ngờ Ca Bố Bào lại dám phớt lờ mình thật, dốc toàn lực công kích Ngai Nhân Sơn Mạch. Chẳng lẽ tên Goblin kia không sợ bị đâm lén sau lưng?
Giáp Thạch Loan là người thận trọng, chỉ suy xét một thoáng đã hiểu thấu: Ca Bố Bào tràn đầy tự tin vào lực lượng thiết giáp của Liên Minh.
Chỉ cần lão dẫn quân rời khỏi Tân Môi Thành, bước chân ra thảo nguyên bao la, nơi đó sẽ lập tức biến thành sân khấu độc diễn của Thiết Kỵ Binh!
Thứ Ca Bố Bào muốn chính là kéo quân địch ra ngoài, rồi nghiền nát tất cả trên thảo nguyên mênh mông!
