Chương 15
Chương 15: Chế giáp
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lý Tần Vũ đã hạ quyết tâm cướp phá một chuyến ở làng của loài người. Dù sao cũng là người dị giới, xử lý bọn họ thì mình chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào.
Nhưng nhìn đám tôm tép dặt dẹo dưới trướng, hắn thật sự sợ dẫn quân đi nộp mạng, nên bắt buộc phải chuẩn bị trước!
Đầu tiên là chiêu mộ binh lính. Ngoài 19 lính hệ thống có thể tuyệt đối tin tưởng, Lý Tần Vũ tuyển thêm 200 con goblin, cho chúng thoát ly lao động thường ngày để làm lính chính quy.
Lý Tần Vũ trang bị cho mỗi con goblin một ngọn giáo gỗ, sau đó bắt đầu huấn luyện quân sự.
Nội dung huấn luyện rất đơn giản: Đâm giáo, để tăng chiến lực.
Chạy bộ, để tăng khả năng cơ động.
Đứng nghiêm chỉnh theo hàng ngũ, để rèn tính phục tùng và ý thức kỷ luật.
Hai nội dung đầu thì dễ, có mồi ăn dụ dỗ là đám goblin đều hoàn thành được, nhưng nội dung đứng nghiêm cuối cùng lại như lấy mạng chúng nó.
Bản tính goblin thích nhảy nhót lăng xăng, con nào con nấy như mắc chứng tăng động. Bắt chúng đứng im phơi nắng suốt một tiếng đồng hồ chẳng khác nào cực hình!
Lý Tần Vũ đích thân giám sát mấy lần đều không ăn thua. Lũ này cứ xếp hàng đứng một lát là bắt đầu ngọ nguậy, thì thầm to nhỏ, thậm chí còn lăn đùng ra ăn vạ, ngồi bệt xuống đất, khiến Lý Tần Vũ đau đầu khôn xiết.
Cái trò đứng nghiêm này quả thực quá hành hạ, chẳng nói chi goblin, ngay cả con người còn chịu không nổi, phải có lính kỳ cựu kèm cặp.
Mục đích chính của nó là rèn cho từng cá nhân sự phục tùng tuyệt đối với quân lệnh. Bắt cả đội quân đứng trơ trơ dưới nắng một tiếng có ý nghĩa thực tế không? Không hề.
Nhưng một mệnh lệnh vô nghĩa như thế mà binh lính còn răm rắp nghe theo, sau này chỉ huy điều động họ đi làm đủ loại nhiệm vụ chiến thuật, há chẳng phải sẽ càng phục tùng hơn sao?
Đặc biệt là lũ ma vật như goblin, chúng càng cần phải trải qua đợt tôi luyện đứng hàng ngũ để tạo thói quen phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện.
Vì vậy Lý Tần Vũ quyết ăn thua đủ với chúng, lũ goblin này nhất định phải vượt qua bài huấn luyện!
Lý Tần Vũ chỉnh đốn nhiều lần, dùng cả gậy gộc quất túi bụi nhưng vẫn không xong. Việc này xung đột sâu sắc với bản năng hỗn loạn của goblin.
Lý Tần Vũ nổi điên, gọi ngay đám lính goblin cầm giáo đến, bắt đứng chắn trước phương trận goblin.
"Canh chừng cho kỹ! Đứa nào dám động đậy, dám nói chuyện, dám đi lung tung, giết thẳng tay!"
Lý Tần Vũ chẳng thèm lằng nhằng nữa, dùng thẳng thứ ngôn ngữ mà goblin dễ hiểu nhất: Không nghe lời là chém!
Quả nhiên chiêu này hiệu nghiệm tức thì. Đối diện với mũi giáo đoạt mạng từ đồng loại, từng con goblin đứng chết trân tại chỗ, không dám nhúc nhích, chẳng dám hé răng, đứng liền ba tiếng cũng không ho he một tiếng nào.
Lý Tần Vũ gật đầu hài lòng. Quả nhiên goblin là lũ tiện xương cốt, cứ phải dùng biện pháp mạnh thế này mới trị được. Cứ đà này, hắn tự tin trong vòng một tháng sẽ rèn xong tính phục tùng cho chúng, một tháng sau là có thể xuất binh.
Ngoài huấn luyện quân sự, Lý Tần Vũ còn chuẩn bị thêm những thứ khác.
Đầu tiên là tiếp tục cày cấp. Lý Tần Vũ ngày ngày dẫn lính đi săn Giác Ngạc, không chỉ bản thân hắn cần thăng cấp mà còn phải nâng cấp cho đám lâu la dưới trướng.
Đám goblin này lùn tịt, lôi đi đánh nhau với con người chẳng khác nào con nít đánh người lớn. Hắn bắt buộc phải cày cả 19 tên lính thành binh chủng cấp 2: Đại Ca Bố Lâm.
Vì vậy, hắn liên tục săn Giác Ngạc suốt hai ngày. Cuối cùng, Ca Bố Mâu — kẻ theo hắn đầu tiên — cũng tích đủ kinh nghiệm. Lý Tần Vũ mở giao diện quản lý binh lính, nhấn thăng cấp, tiêu tốn 80 Dinar để biến Ca Bố Mâu thành Đại Ca Bố Lâm.
Chiều cao của Ca Bố Mâu vụt tăng lên 1 mét 7. Hắn nhìn cơ thể vạm vỡ của mình với vẻ không dám tin, sức mạnh cuồn cuộn trào dâng mang lại cảm giác sướng rợn người như được thay xương đổi thịt.
Lý Tần Vũ lôi Ca Bố Mâu ra trước mặt toàn thể goblin, chỉ vào hắn quát lớn: "Ca Bố Mâu tác chiến dũng cảm! Được ta ban phát sức mạnh! Từ nay về sau, hắn là Đại Ca Bố Lâm thứ hai của bộ lạc!
Các ngươi có muốn nhận được sức mạnh như vậy không? Muốn không? Muốn thì liều mạng chiến đấu cho ta!"
Ting! Bạn đã thực hiện một bài diễn thuyết thành công, khơi dậy nhiệt huyết của bầy goblin, độ thuần thục Mê Lực +1.
Nhìn ý chí chiến đấu cuồng nhiệt của lũ goblin, Lý Tần Vũ vô cùng hài lòng. Chỉ cần chúng duy trì được tinh thần này, san bằng bộ lạc loài người tuyệt đối không thành vấn đề!
Mấy ngày sau, lũ Giác Ngạc ven sông chịu khổ đủ đường, liên tục bị đám goblin dụ lên bờ rồi đồ sát. Lần lượt có thêm nhiều goblin tích đủ kinh nghiệm, Lý Tần Vũ nâng cấp hết bọn chúng thành Đại Ca Bố Lâm.
Chiến lực của Đại Ca Bố Lâm mạnh hơn đàn ông loài người, trí khôn cũng tương đương. Lý Tần Vũ quyết định, đợi toàn bộ thuộc hạ chuyển hóa thành Đại Ca Bố Lâm xong xuôi là sẽ xuất binh đánh làng loài người!
Ngoài việc nâng cao chất lượng binh lính, Lý Tần Vũ còn chế tạo vũ khí trang bị phù hợp cho Đại Ca Bố Lâm, chủ yếu là giáp và nỏ.
Về phần giáp, hiện tại hắn có rìu, mài bén thêm một chút là có thể gia công sơ bộ da Giác Ngạc.
Nhưng phần da lưng của Giác Ngạc quá dày và cứng, rìu chém không đứt nên không thể gia công nổi.
Trừ phi có cuốc sắt, đục sắt để dùi lỗ rồi xâu dây lại, mới xử lý được phần da lưng cứng nhất kia.
Lý Tần Vũ tạm thời bỏ qua phần lưng, bắt đầu cắt phần da bụng tương đối mềm hơn của Giác Ngạc.
Lớp da màu trắng này tuy mềm nhưng độ phòng ngự cũng rất đáng nể, đủ sức chống đỡ cung nỏ lực kéo thấp và đao kiếm chém vào.
Lý Tần Vũ lập tức ra lệnh cho bầy goblin chế tạo 20 bộ giáp mềm.
Hắn đích thân làm mẫu, dùng rìu cắt lớp da bụng mềm của Giác Ngạc ra hai mảnh che trước ngực và sau lưng, rồi dùng dây thừng buộc chặt lại là xong.
Giáp vai thì lấy một tảng da lớn buộc nối vào giáp ngực, tiếp đó là giáp váy, giáp chân, giáp tay.
Bộ giáp cá sấu này khá nhẹ, mặc vào cử động linh hoạt, phòng ngự cũng không tồi. Lý Tần Vũ rất vừa ý, thế là trong tay hắn đã có 19 lính bộ binh giáp nhẹ.
Để thể hiện vị thế của mình, Lý Tần Vũ cất công làm cho bản thân một bộ giáp đặc biệt. Tóm lại là phiên bản khâu lồng hai lớp da cá sấu để tăng thêm độ dày, gia cố phòng ngự vùng ngực.
Sau đó hắn lấy một cái sọ Giác Ngạc, tách hai hàm trên dưới rồi đội lên đầu. Nhìn từ xa trông khá uy phong, chẳng khác nào một người cá sấu.
Lũ goblin khác thấy thao tác này quá ngầu, mắt sáng rực lên, xúm lại mượn rìu của Lý Tần Vũ đi chặt đầu Giác Ngạc làm mũ cối.
Thế là cả 19 tên Đại Ca Bố Lâm đều đội mũ sọ cá sấu, nhìn qua hệt như một đạo quân ma quỷ, chắc chắn đủ sức dọa cho kẻ địch khiếp vía.
Bộ giáp mềm Giác Ngạc do Lý Tần Vũ chế tạo được hệ thống công nhận, có thể cất vào kho đồ, mở ra xem được chỉ số thuộc tính.
Tên: Giáp mềm Giác Ngạc gia dày.
Khối lượng: 15 kg
Loại giáp: Giáp nhẹ
Phòng ngự đầu: 12
Phòng ngự thân: 24
Phòng ngự vai: 13
Phòng ngự tay: 13
Phòng ngự chân: 13
Mô tả: Giáp nhẹ, kháng ma pháp mức độ nhẹ, thân hòa nguyên tố nước. Người mặc có thể đánh lừa Giác Ngạc, khiến chúng tưởng nhầm là đồng loại mà không tấn công.
Lý Tần Vũ cực kỳ hài lòng. Thuộc tính của bộ giáp này quá tốt, vả lại đây mới chỉ là làm từ phần da thừa của Giác Ngạc.
Nếu kiếm được thêm công cụ bằng sắt để gia công phần da lưng dày nhất, bộ giáp làm ra chẳng phải phòng ngự sẽ nghịch thiên hơn sao?
Ý muốn đi cướp phá làng loài người trong Lý Tần Vũ lại càng thêm cháy bỏng.
Lo xong giáp trụ, vũ khí cũng phải chuẩn bị.
Với điều kiện của bộ lạc hiện giờ thì chẳng chế tạo nổi vũ khí cận chiến nào ra hồn, nhưng trong tay Lý Tần Vũ có rất nhiều gân Giác Ngạc, hắn có thể chế tạo nỏ!
Vừa hay mấy ngày qua chế tạo nhiều giáp như vậy, độ thuần thục kỹ năng rèn đúc của hắn đã tăng lên 25 điểm, mở khóa một nhánh kỹ năng với hai lựa chọn:
1: Nung gốm sứ — bạn nhận được kiến thức liên quan đến chế tạo đồ gốm.
2: Chế tạo cung nỏ — bạn nhận được kiến thức liên quan đến chế tạo cung nỏ.
