Chương 158
Chương 158: Phát triển, phát triển
Đăng ngày 29/09/2026
19
Mấy ngày kế tiếp, nhân lực và vật tư tới Ca Bố Bảo lục tục được chuyển về Thiết Thành. Số vật tư này như một liều thuốc trợ tim tiêm thẳng vào kết cấu xã hội tương đối nguyên thủy của Thiết Thành, khiến cả vùng đất bừng tỉnh, đâu đâu cũng tràn ngập sinh cơ tranh nhau phát triển.
Lý Tần Vũ ấp ủ rất nhiều ý tưởng phát triển hay ho cần thực hiện, nhưng trước hết, hắn tập hợp toàn bộ một vạn hai ngàn binh sĩ từng tham gia đợt tác chiến này lên núi Bạch Sơn, tiễn đưa những người tử trận về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cái gọi là Bạch Sơn chính là ngọn núi dùng để an táng các tướng sĩ hi sinh.
Sở dĩ có tên gọi này là vì khắp núi mọc đầy hoa hồng trắng.
Trước kia Lý Tần Vũ từng đặt một cành hồng trắng trước bia mộ tướng sĩ, sau đó cành hoa nhanh chóng héo tàn, nhưng rễ thân lại bị gió cuốn vào lớp đất bên cạnh bia mộ, kỳ tích thay nó lại sống sót.
Thứ này phát triển cực nhanh, đến tận bây giờ khắp núi đều rợp bóng hoa hồng trắng, Lý Tần Vũ cảm thấy chết đi được chôn trong biển hoa trắng xóa cũng không tệ, bèn đặt tên nơi này là Bạch Sơn.
Lúc này trên sườn núi Bạch Sơn, tro cốt của các chiến sĩ hi sinh đợt này đã được chôn cất, ba loạt súng vang lên, sau làn khói trắng, lễ an táng hoàn tất.
Lý Tần Vũ đứng trước mười phương trận ngàn người, cất cao giọng hét lớn: "Tướng sĩ! Trận chiến chính nghĩa thảo phạt Vương Quốc Tát Tác Tư lần này đã thắng lợi viên mãn, một ngàn sáu trăm tám mươi chín tướng sĩ đã dùng tính mạng để bảo vệ tôn nghiêm của Liên Minh!
Tướng sĩ! Đừng đau buồn trước sự ra đi của họ, bởi những tướng sĩ quang vinh đã ngã xuống trên con đường xung phong giết giặc! Những tướng sĩ quang vinh đã dùng lòng dũng cảm vô song, gầm lên tiếng thét phẫn nộ xé toạc mật đảm quân thù, cho lũ địch biết rằng, Liên Minh thần thánh bất khả xâm phạm!!"
Giọng của Lý Tần Vũ truyền đi thật xa, thậm chí còn vang vọng lại giữa núi rừng.
Phía dưới, các tướng sĩ đứng thẳng tắp. Hai trăm chiến sĩ còn lại của mười đại đội cận vệ ở hàng đầu ánh mắt hung hãn, đây đã là lần thứ hai họ tham gia lễ an táng, lại trải qua viễn chinh, lúc này đối với lời nói của Lý Tần Vũ đã sinh ra niềm tin phục từ tận đáy linh hồn.
Còn đám tân binh goblin đến từ Ba La Á, bọn chúng cũng giống như những cựu binh trong lần đầu tiên dự đám tang chiến hữu, tâm trạng vừa phức tạp lại vừa bất an.
Bài diễn văn của Lý Tần Vũ vẫn tiếp tục.
"Tướng sĩ, mối đe dọa đang tới gần!!
Bao lâu nay, chúng ta vẫn luôn sống trong Ma Vật Sâm Lâm tương đối khép kín. Ma Vật Sâm Lâm tạo thành một phòng tuyến cô lập, kẻ địch không hề hay biết về sự tồn tại của chúng ta!
Thế nhưng giờ đây, trận thảo phạt của Liên Minh tựa như tiếng gầm của sư tử, khiến cho cả thế giới phải chú ý đến chúng ta!
Kẻ địch đã bắt đầu để mắt tới chúng ta, chúng sẽ chuẩn bị tấn công, chúng ta sẽ mất đi sự che chở của Ma Vật Sâm Lâm trong vòng một năm tới, quân thù sẽ tổ chức đại quân, mở ra một cuộc xâm lược mới!
Tướng sĩ, nếu không muốn chết dưới đao thương kiếm kích của kẻ thù, không muốn bị bắt sống rồi chịu nhục hình tra tấn, vậy thì hãy phấn đấu đi!
Hãy khiến bản thân mạnh hơn! Khiến Liên Minh mạnh hơn! Chúng ta hãy đoàn kết lại! Vì để có thể tự do sống dưới ánh mặt trời mặt trăng! Hãy dùng tính mạng của các ngươi mà phấn đấu đi!!
Nơi nào có cờ Tinh Viên, nơi đó tràn ngập ánh quang tự do, kéo cờ!!"
Một lá cờ Tinh Viên của Liên Minh được kéo lên, tung bay phần phật trên bầu trời Bạch Sơn, được vạn đóa hồng trắng bảo bọc.
Tiếp theo, Lý Tần Vũ bắt đầu khen thưởng tướng sĩ, đồng thời tuyên bố biên chế quân đội cùng các chỉ huy trong tương lai.
Đầu tiên là Ca Bố Mâu, được Lý Tần Vũ trao tặng Huân chương Dũng cảm cấp bốn.
Huân chương Dũng cảm cấp bốn lộng lẫy hơn cấp trước nhiều, có đính đá quý, đeo trước cổ áo chẳng khác nào đeo một sợi dây chuyền bảo ngọc.
Ca Bố Mâu được phong chức Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 Cận vệ, Lý Tần Vũ muốn mở rộng biên chế mười đại đội cận vệ thành một trung đoàn cận vệ, ban tặng quân kỳ trung đoàn 1.
Lý Tần Vũ muốn rèn giũa Trung đoàn 1 thành lực lượng tinh nhuệ nhất Liên Minh, trở thành sức mạnh quân sự cao cấp nhất, mạnh mẽ nhất của toàn cõi.
Vì mục tiêu đó, hắn sẽ chế tạo cho Trung đoàn 1 những vũ khí tối tân nhất, cộng thêm việc dùng Kỵ Khảm hệ thống nâng cao chất lượng toàn bộ binh sĩ, tốt nhất là đạt tới toàn viên binh chủng cấp 5.
Một đội quân như vậy, chỉ có thể giao cho Ca Bố Mâu, kẻ đi theo hắn sớm nhất, nắm giữ.
Ca Bố Cung cũng được trao Huân chương Dũng cảm cấp bốn, trên danh nghĩa cũng là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 Cận vệ, nhưng thân phận này chỉ là hữu danh vô thực, xem như phần thưởng ghi nhận công lao.
Đơn vị thực tế của hắn là Trung đoàn 2. Lý Tần Vũ dự tính biến Trung đoàn 2 thành một trung đoàn tiêu chuẩn, hay nói cách khác là trung đoàn chú trọng hiệu năng kinh tế.
Loại trung đoàn này sẽ chiếm số lượng nhiều nhất trong tương lai của Liên Minh, trang bị vũ khí tiêu chuẩn, lấy hiệu quả thực dụng làm đầu, hiện tại để Ca Bố Cung dẫn dắt thử nghiệm xem có đúc rút được kinh nghiệm hay không, sau này mở rộng quân đội sẽ nhân rộng mô hình.
Ca Bố Bào được trao tặng Huân chương Tinh Viên, Huân chương Dũng cảm cấp bốn, Huân chương Chiến thương Hoàng kim, Huân chương Kỵ binh Hoàng kim, thâu tóm sạch sẽ toàn bộ các loại huân chương hiện có của Lý Tần Vũ.
Đơn vị của Ca Bố Bào là Trung đoàn 3, lực lượng thuần kỵ binh.
Lần này Ca Bố Bào dẫn quân đánh sâu vào hậu phương kẻ địch, trực tiếp khiến quân đội của Bá tước Phí Xá Nhĩ tan rã, công lao cực lớn, lại tích lũy được vô số kinh nghiệm đột kích thọc sâu.
Lý Tần Vũ hi vọng Ca Bố Bào có thể tái hiện thành công này, đồng thời hoàn thành mối thù của chính mình.
Ba trung đoàn, mỗi trung đoàn hơn 3000 người, tính ra đã ngót nghét 10000 quân.
Hiện tại dân số Liên Minh chỉ có hơn 60000, mà phần lớn lại là goblin chất lượng thấp, bên cạnh đó còn có lượng lớn nhân loại, cơ cấu dân số vô cùng phức tạp.
Dân số ít ỏi như vậy mà nuôi hơn 10000 quân, liệu có quá mạo hiểm?
Lý Tần Vũ cũng đã tính đến vấn đề này, nhưng hắn vẫn quyết định mở rộng quân đội với tốc độ cao.
Trận đại chiến ngoài kia ma mới biết sẽ kéo dài bao lâu, nếu bất chợt kết thúc, Vương Quốc Tát Tác Tư thọc tay một đòn, ném sang hai ba mươi vạn đại quân thì Liên Minh chỉ có nước diệt vong.
Do đó Lý Tần Vũ định hoàn tất việc mở rộng quân đội trong vòng nửa năm, còn về lương thảo, có thể lấy từ hệ thống ra.
Sản lượng thực tế dùng cho dân gian tiêu thụ, sản lượng hệ thống cấp phát cho quân đội tiêu hao, tính như vậy chẳng phải là nuôi quân không tốn một đồng sao!
Dĩ nhiên, chuyện này đòi hỏi Lý Tần Vũ phải xây dựng thêm nhiều thành trì, dùng kho chứa của thành trì để thu nhận sản lượng lương thực, điểm này Lý Tần Vũ sẽ sắp xếp trong đợt phát triển tiếp theo, cứ mỗi 10 thôn trăm người sẽ lập một thị trấn, tại trấn lỵ sẽ dựng một tòa lâu đài.
Như vậy sau này hễ thiếu lương, Lý Tần Vũ chỉ việc chạy dọc theo đường lớn ghé qua lâu đài, rút lương thực hệ thống ra là xong.
Bên cạnh ba trung đoàn, Lý Tần Vũ còn tổ chức thêm một số đơn vị chuyên trách.
Đầu tiên là Tiểu đoàn Sơn địa, 1000 người, toàn bộ là bộ binh nhẹ không mặc giáp, do Tỏa Khô Thú chỉ huy.
Tỏa Khô Thú là NPC, có thể dẫn theo 205 lính, trong tình trạng toàn bộ là bộ binh, đội ngũ do hắn dẫn dắt có thể gia tăng tốc độ di chuyển, lại có khả năng cơ động linh hoạt trên địa hình hiểm trở, vô cùng thích hợp với Ma Vật Sâm Lâm.
Lý Tần Vũ muốn xem Tỏa Khô Thú có làm nên trò trống gì không, nếu được sẽ thăng cấp hắn lên trung đoàn trưởng.
Tiếp đến là Tiểu đoàn Pháo binh. Lý Tần Vũ trước kia từng nghe nói pháo binh tập trung hỏa lực sẽ mang lại hiệu quả kỳ diệu, trước đó hắn dùng 6 khẩu pháo bắn phá quân trận địch, đánh tan nát đoạn giữa đội hình, nếu khi ấy có tới ba mươi khẩu pháo thì e rằng đã đánh tan tác kẻ địch ngay tại chỗ, chẳng còn trận chiến Ba La Á sau đó nữa.
Tiểu đoàn trưởng pháo binh là phó thủ của Ca Bố Oanh, tên là Ca Bố Tạc, khi đó hắn cũng giống như Ca Bố Oanh bị ma lực hệ quang đốt tắc đường hô hấp đến ngất đi, nhưng hắn tốt số không chết mà quay về được, Lý Tần Vũ liền thăng hắn lên làm Tiểu đoàn trưởng pháo binh mới nhất, hi vọng hắn cũng sẽ xuất sắc như Ca Bố Oanh.
Tiểu đoàn Công binh được tuyển chọn từ đội ngũ xây dựng của Ca Bố Đại, kéo đi mở đường bắc cầu, Lý Tần Vũ muốn thử chuyên nghiệp hóa tiểu đoàn công binh, để họ nghiên cứu một số kỹ thuật xây dựng rồi phổ biến ra dân gian.
Đại đội Y tế do tiểu thư Cáp Na dẫn dắt vài ma pháp sư tập sự, tập trung học tập trị liệu thuật, sau đó mổ xẻ động vật, nghiên cứu cách cầm máu và các biện pháp sơ cứu nơi chiến trường.
Sắp xếp xong xuôi những việc trên, đại quân rút khỏi Bạch Sơn, ai về trại nấy bắt đầu lao vào huấn luyện.
200 cựu binh của mười đại đội cận vệ là tài sản vô giá, Lý Tần Vũ phân tán 100 người sang các đơn vị khác làm sĩ quan.
Những sĩ quan này đã hình thành ý thức vinh nhục, lại từng cùng hắn vào sinh ra tử một phen, để họ đảm nhiệm vị trí chỉ huy ắt sẽ rèn ra những người lính có tinh thần danh dự.
Ngoài ra, Lý Tần Vũ còn dự định áp dụng chế độ sĩ quan kép, một đơn vị nhưng có hai bộ khung sĩ quan.
Đợi sau này phát huy đặc tính bùng nổ quân số của goblin, một bộ khung sĩ quan sẽ dẫn quân rời khỏi trại tân binh, bộ khung còn lại ở lại huấn luyện đơn vị tiếp theo, thế là vẹn cả đôi đường.
Khoảng thời gian dài tiếp theo, Liên Minh giống như một cỗ máy vận hành điên cuồng, đội luyện binh thì luyện binh, đội khai hoang thì khai hoang.
Rừng rậm lùi bước, tự nhiên gào thét, thay thế cho rừng nguyên sinh là những con mương ngang dọc thẳng tắp, những thửa đất vuông vức, cùng những thôn xóm trăm người mọc lên trên nền đất mới.
Lý Tần Vũ dốc toàn lực phát triển, hắn lệnh cho Thiết Âu Khắc tăng gấp đôi quy mô xưởng rèn, trực tiếp giao cho hai ngàn nhân lực để mở rộng sản xuất.
Gia súc cướp từ Ba La Á được lùa vào chuồng, toàn lực đẩy mạnh sinh sản goblin, đội công trình goblin điên cuồng dựng nhà cửa, chuẩn bị chỗ ở cho các thành viên tương lai.
Lý Tần Vũ muốn trở nên mạnh mẽ, phải điên cuồng mạnh lên, hắn không muốn bản thân giống như Ca Bố Bào, bị kẻ địch hùng mạnh đánh bại, bắt sống rồi chịu nhục hình tra tấn.
Hắn phải bất chấp tất cả để trở nên mạnh mẽ! Mạnh đến mức khi kẻ địch kéo đến, hắn đủ sức để nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Vì mục tiêu đó, dù là phương thức quen thuộc hay phương thức xa lạ, hắn đều đem ra áp dụng triệt để!
Về phương thức xa lạ, dĩ nhiên là những thứ liên quan đến pháp thuật, hắn không quá hiểu pháp thuật làm thế nào để kích thích năng suất sản xuất, nhưng may thay, hắn có một nhân tài chuyên nghiệp, Tây Hải Đốn.
