Chương 4
Chương 4: Nhận được binh lính
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Theo ta..."
"A a a!!"
"Làm..."
"A a a!!"
"...lính của ta..."
"A a a!!"
Lý Tần Vũ tối sầm mặt, tên này căn bản không giao tiếp nổi, cứ há mồm là a a a suốt.
"Câm mồm!!"
Lý Tần Vũ gầm lên một tiếng, dọa đối phương câm bặt tại chỗ. Hắn rất hài lòng, vừa định phổ biến chính sách chiêu hàng thì đối phương lại gào khóc thảm thiết hơn.
"Mẹ kiếp!"
Lý Tần Vũ bị hét đến nhức cả tai, nổi đóa vung tay tát tới tấp bảy tám cái bạt tai nảy lửa, đánh cho đối phương váng đầu hoa mắt ngã lăn ra đất.
Hắn bóp cổ đối phương, trừng mắt nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Từ hôm nay ta là đại ca của ngươi! Phải nghe lời ta, bằng không ta tát vỡ mặt! Nghe rõ chưa!"
Đối phương gật đầu lia lịa, trong mắt ngập tràn sợ hãi.
Lý Tần Vũ buông tay, mở giao diện quản lý tù binh của Kỵ Mã Dữ Khảm Sát 2, nhìn vào biểu tượng tù binh duy nhất của mình, dấu hiệu chiêu mộ vẫn chưa sáng lên, khiến hắn cau chặt mày.
Lý Tần Vũ thầm nghĩ không đúng, đối phương chịu phục rồi, sao vẫn chưa chiêu mộ được?
Trong Kỵ Mã Dữ Khảm Sát 2, sau khi đánh bại kẻ địch sẽ có xác suất bắt làm tù binh, chỉ cần giam đủ lâu, đối phương sẽ khuất phục, lúc đó có thể tiêu tốn Đệ Nạp Nhĩ để chiêu mộ vào quân đội.
Binh lính cấp bậc càng cao càng khó chiêu mộ, cấp càng thấp càng dễ, có dân binh cấp thấp bị bắt xong thậm chí chẳng cần chờ đợi, lập tức có thể chiêu mộ ngay.
Ấu trùng goblin trước mắt này, trong bảng thuộc tính của hệ thống Kỵ Mã Dữ Khảm Sát 2 chỉ là gà mờ cấp 0, đến cấp 1 còn chưa đạt tới, phế vật trong đám phế vật. Cái thứ này khoảnh khắc bị bắt đáng lẽ phải chiêu mộ được ngay, huống hồ đối phương đã mở miệng thần phục.
Lý Tần Vũ cảm thấy do mình tạo áp lực chưa đủ, phải tăng thêm áp lực cho nó!
Thế là hắn hét lớn một tiếng thanh long quả, lao tới đấm thẳng một phát vào mặt ấu trùng goblin, đánh cho đối phương ngã bổ ngửa, mặt dính đầy nước quả thanh long.
"Chiến Tranh Tiễn Đạp!"
Lý Tần Vũ nhảy vọt lên cao, giẫm một cước lên ngực đối phương, đạp cho hắn tức thở nghẹn họng, gào cũng không gào nổi.
"Thụt bụng!"
Lý Tần Vũ tung một cước thúc thẳng bụng đối phương, đá cho hắn nôn thốc nôn tháo nước chua.
"Ối ối ối, đại ca đại ca! Từ nay về sau ngài là đại ca của tôi!"
Lý Tần Vũ thấy đối phương khuất phục, lùi lại một bước ngắt hồi chiêu. Hắn thầm nghĩ quả nhiên combo dạy chó của Phan Tử dùng tốt thật, cười hớn hở mở hệ thống quản lý tù binh ra, nhưng trên biểu tượng của đối phương vẫn không xuất hiện tùy chọn chiêu mộ.
"Nó đã phục rồi, sao vẫn chưa chiêu mộ được?"
Lý Tần Vũ khẽ cau mày, chẳng lẽ combo của Phan Tử cũng vô dụng?
Hắn nhìn ấu trùng goblin đang nằm bò trên đất, chợt bắt được một tia giảo hoạt trong mắt hắn.
"Mẹ kiếp! Dám giở trò với ta! Xem ra áp lực vẫn chưa đủ đô!!"
Lý Tần Vũ giận dữ, rút dây cỏ trong kho đồ ra tròng vào cổ ấu trùng goblin, vắt đầu dây qua cành cây rồi giật mạnh.
"Giở trò hả? Ông cho mày chơi trò thả diều! Phục chưa!"
Ấu trùng goblin bị kéo nhấc bổng hai chân khỏi mặt đất, cổ thắt nghẹt không thở nổi, nỗi sợ ngạt khí khiến hắn sợ đến vãi cả nước tiểu, hai chân đạp loạn xạ, đôi mắt xanh lè nhìn Lý Tần Vũ tràn ngập van xin.
Lý Tần Vũ không thèm đoái hoài lời cầu xin. Hắn biết trên đời này chỉ có hai loại goblin: loại gian trá giảo hoạt và loại giảo hoạt gian trá. Không cho hắn nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm thì đừng hòng hắn thật lòng khuất phục!
Lý Tần Vũ thả diều đối phương hơn ba mươi giây, mãi đến khi đối phương bắt đầu trợn trắng mắt mới dừng lại.
Ấu trùng goblin ngã vật xuống đất, Lý Tần Vũ bước tới bồi thêm một bài hồi sức tim phổi, kéo hắn từ cõi chết trở về.
"Phục chưa? Chưa phục thì nếm thêm một combo nữa!"
Ấu trùng goblin ngồi dậy, hai chân đạp đất lùi về sau điên cuồng, trong mắt ngoài sợ hãi ra không còn bất kỳ tia cảm xúc nào khác.
"Từ nay về sau ta là đại ca của ngươi! Phải nghe lời ta! Bằng không ngày nào cũng có thanh long quả với thụt bụng hầu hạ!"
Lý Tần Vũ đe dọa hung tợn. Tuy ấu trùng goblin nghe không hiểu đống danh từ hắn vừa nói có ý gì, nhưng đau đớn thì hắn biết thừa, bèn gật đầu như giã tỏi.
Lý Tần Vũ lại mở trang quản lý tù binh, lần này trên biểu tượng đã xuất hiện tùy chọn chiêu mộ, rõ ràng là đã phục tùng tự tận đáy lòng.
Lý Tần Vũ thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ không uổng công phí sức.
Hắn lập tức bấm chiêu mộ, tiêu tốn 5 Đệ Nạp Nhĩ để biến đối phương thành binh lính của mình.
Số Đệ Nạp Nhĩ còn lại giảm xuống 18, tiếp đó giao diện của Lý Tần Vũ hiện lên: Chi phí duy trì quân đội: 1 Đệ Nạp Nhĩ mỗi ngày.
Chỉ còn ngần ấy tiền game, khiến Lý Tần Vũ cảm thấy nguy cơ.
Trong Kỵ Mã Dữ Khảm Sát 2, binh lính cần phải trả lương. Nếu đứt dòng tiền, không trả đủ Đệ Nạp Nhĩ tương ứng, một bộ phận binh lính sẽ trực tiếp bỏ đi.
Tất nhiên, bọn họ không bỏ đi ngay mà sĩ khí sẽ tụt dốc không phanh. Sĩ khí cao nhất là 100, thấp nhất là 0. Tụt xuống hai mươi, ba mươi là ngưỡng khá nguy hiểm, lúc này binh lính sẽ đào ngũ quy mô lớn.
Lý Tần Vũ nhìn thấy sĩ khí quân đội của mình là 60, một chỉ số tạm chấp nhận. Muốn nâng cao sĩ khí, hắn phải trả lương đúng hạn và tăng thêm chủng loại lương thực trong kho.
Hiện giờ kho lương chỉ có ngũ cốc, xem ra tiếp theo phải tìm cách kiếm thêm nhiều thức ăn hơn.
Thu lại suy nghĩ, Lý Tần Vũ cởi trói cho ấu trùng goblin, bảo hắn đứng trước mặt mình.
Hắn quan sát kỹ đối phương. Trong mắt tên này ngoài sợ hãi ra thì ngập tràn ơn nghĩa sâu nặng, tựa như hiến dâng cả đời cho Lý Tần Vũ cũng không trả hết, chẳng còn chút giảo hoạt nào, có lẽ là do hệ thống phát huy tác dụng.
Lý Tần Vũ vô cùng hài lòng, chỉ tay vào đối phương hạ lệnh: "Ngồi xuống!"
Đối phương làm theo, ngồi thụp xuống.
"Lăn lộn!"
Đối phương ngoan ngoãn lăn lộn trên đất.
"Tự tát hai cái!"
Đối phương hơi do dự, rồi vung tay bốp bốp tự tát vào mặt mình hai cái.
"Tự tay chế tạo một lò phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát!"
Đối phương ngơ ngác nhìn Lý Tần Vũ.
Lý Tần Vũ hiểu rồi, đối phương chỉ thực hiện được những mệnh lệnh mà hắn hiểu và làm được, ngoài ra thì chỉ biết nghệch mặt ra.
Lý Tần Vũ cực kỳ hài lòng với hệ thống mộ binh của Kỵ Mã Dữ Khảm Sát 2. Đây đâu phải tuyển quân, rõ ràng là chiêu mộ tử sĩ!
Ô mộ binh của mình còn 18 chỗ, nếu có thể chiêu mộ đủ quân số thì hắn sẽ có 19 tử sĩ. Dù chiêu mộ toàn lũ goblin có thể chất chỉ ngang trẻ con loài người thì cũng đủ để làm nên đại sự!
Huống hồ sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm, đối phương còn có thể thăng cấp thành những nhánh binh chủng goblin mạnh mẽ hơn!
Tiếp đó, Lý Tần Vũ lệnh cho hắn đi tìm một cành cây, rồi đưa cho hắn một chiếc răng nanh lợn rừng đã mài nhọn.
"Bắt đầu từ hôm nay, tên của ngươi là Ca Bố Mâu. Nhìn cho kỹ, ta làm gì thì làm theo nấy!"
Lý Tần Vũ cầm một chiếc răng lợn rừng, tìm một thân cây gỗ tương đối thẳng và chắc chắn, ghép răng lợn rừng vào thân gỗ, sau đó cạy một ít nhựa cây lạ bên cạnh trét vào khớp nối giữa răng nanh và cán gỗ.
Lúc chiến đấu ban nãy, hắn nhìn bao quát bốn phương, thấy trên thân cây này có vết cào mài móng vuốt của dã thú lớn, một lượng lớn nhựa cây ứa ra từ những vết thương đó, thế là hắn nảy ra phương án gia cố ngọn giáo này.
Hắn trét nhựa cây kín mít chỗ nối, sau đó hơ trên đống lửa trại chưa tắt. Chẳng mấy chốc, nhựa cây bị nung cháy đen và cứng lại.
Lý Tần Vũ thử lấy tay bẻ bẻ chiếc răng lợn rừng, không lung lay, liên kết tương đối chắc chắn. Dù vẫn là thứ vũ khí nguyên thủy thô sơ, nhưng so với việc tùy tiện dùng dây cỏ buộc ban nãy thì tốt hơn nhiều, ít nhất sẽ không dễ dàng tuột ra.
Ca Bố Mâu chăm chú quan sát từng động tác của Lý Tần Vũ từ đầu đến cuối rồi làm theo. Ngay khi ngọn giáo của Lý Tần Vũ hoàn thành, hắn cũng làm xong một cây giáo dài.
"Đưa ta xem."
Lý Tần Vũ cầm lấy ngọn giáo từ tay Ca Bố Mâu kiểm tra, kinh ngạc phát hiện chất lượng cũng không tệ.
Hắn nhớ lại mô tả về goblin trong những bộ phim hoạt hình kiếp trước từng xem. Một lũ ma vật hèn hạ nhát gan, như căn bệnh vảy nến của thế giới, diệt xong đợt này lại mọc đợt khác, một gã đàn ông trưởng thành bất kỳ cũng có thể đè bẹp lũ rác rưởi này.
Thế nhưng một khi số lượng cá thể trong bộ lạc goblin tăng lên đến mức độ nhất định, sẽ có những con goblin mạnh mẽ kỳ dị ra đời. Chúng sẽ trở thành thủ lĩnh của bộ lạc goblin, gây ra phiền toái cực lớn cho các chủng tộc có trí tuệ khác.
Nếu các chủng tộc có trí tuệ khác không thể một mẻ hốt gọn bộ lạc goblin, chúng sẽ tiến hóa rất nhanh.
Hệt như lũ Orc da xanh trong Warhammer 40k, ban đầu đi thảo phạt bộ lạc goblin, chúng như một đám người nguyên thủy, ngay cả lửa cũng không biết dùng. Nhưng chiến tranh dần dần kéo dài, chúng sẽ nghiên cứu ra vũ khí bằng gỗ, vũ khí bằng đá, thậm chí là vũ khí bằng sắt, vũ khí ma pháp!
Lý Tần Vũ nhìn Ca Bố Mâu đang hào hứng nghịch ngợm ngọn giáo dài, cảm thấy giống ma vật goblin này e rằng không hề đơn giản!
