Chương 41
Chương 41: Chiến đấu 4
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Đâm! Đâm tới! Dốc hết sức mà đâm!"
Lý Tần Vũ gào thét hết lần này đến lần khác. Tiếng gầm của hắn kích thích thần kinh đám lính thương goblin, khiến chúng đâm tới như những cỗ máy.
Huấn luyện quân sự ngày thường đã phát huy tác dụng. Đám lính thương goblin đứng vững tại chỗ, thẳng tắp như lúc tập đứng nghiêm. Chúng nương theo khẩu lệnh của Lý Tần Vũ mà đâm thương, nhịp nhàng như lúc hô "một hai một" duyệt binh.
Đòn tấn công của lính thương goblin vô cùng hiệu quả. Mỗi mũi trường thương phóng ra đều đổi lại một hai tiếng thét thảm. Đám Cẩu Đầu Nhân to con vừa rồi còn hung hăng bặm trợn nay lập tức bị giáng đòn phủ đầu, để lại một hàng xác chết ngay trước bức tường khiên của bộ binh hạng nặng.
Nhưng cũng phải thừa nhận, lũ Cẩu Đầu Nhân này quả thực liều mạng. Chúng vung chùy đá hoặc rìu đá, nện tới tấp vào tường khiên, chẳng mảy may bận tâm việc mình có thể bị trường thương xuyên thủng.
Đám Đại Ca Bố Lâm cũng không vừa. Thỉnh thoảng chúng lại tung một cú húc khiên đẩy lùi Cẩu Đầu Nhân, rồi bổ mạnh rìu chiến trên tay xuống, gần như phát nào cũng bổ toác sọ một tên to xác.
Trong lúc đôi bên đang ghìm nhau trong cuộc cận chiến tàn khốc, Lý Tần Vũ vẫn luôn dán mắt quan sát chiến trường. Quân địch quá đông, hoàn toàn bao vây mặt chính diện.
Lũ Cẩu Đầu Nhân chen chúc xô đẩy, không ngừng tràn lên phía trước, đội hình đã rối loạn đến cùng cực.
Quan trọng nhất là quả cầu nước mà tiểu thư Cáp Na ném ra lúc trước đã làm mặt đất ẩm ướt trơn trượt. Bị Cẩu Đầu Nhân giẫm đạp liên tục, bùn đất nhão nhoét thành một bãi lầy, khiến từng tên ngã nhào liên miên.
Đánh mãi không hạ được trận địa goblin, toán quân xung kích tiền phương của Cẩu Đầu Nhân càng thêm hỗn loạn. Lý Tần Vũ thấy thời cơ đã chín muồi, liền vứt cây trường thương dính máu, mở giao diện chỉ huy chiến trường, bấm phím số 2 chọn riêng Thực Nhân Ma Đang Đang, rồi nhấn F1 F3 phát động xung phong.
Đang Đang nãy giờ ngồi cạnh gốc cây lười biếng liền gầm lên một tiếng, nhấc bổng thân cây gỗ khổng lồ dưới đất, lao thẳng về phía đám Cẩu Đầu Nhân to con.
Lý Tần Vũ thuận thế chỉ huy đám bộ binh hạng nặng đang chặn ở chính diện dạt sang hai bên, mở ra một con đường cho Đang Đang.
Đám Cẩu Đầu Nhân to con ở chính diện còn tưởng tường khiên goblin đã vỡ, phòng tuyến bị chọc thủng, đang định xông vào tàn sát thì đập vào mắt chúng là gã Đang Đang đang gầm rống điên cuồng.
Lũ Cẩu Đầu Nhân sợ đến dựng tóc gáy, sủa ăng ẳng không ngừng, quay đầu kẹp đuôi định tháo chạy. Nhưng mặt đất đã bị chúng giẫm nát thành bãi bùn, vội vàng bỏ chạy khiến không ít tên trượt chân ngã dúi dụi.
Đang Đang lao thẳng vào giữa đám Cẩu Đầu Nhân to xác đang hỗn loạn, vung thân cây đập trái quét phải. Lũ Cẩu Đầu Nhân bị hất tung bay tứ tán, chỉ trong chớp mắt đã có bốn năm tên thương vong.
Những tên Cẩu Đầu Nhân khác hồn xiêu phách lạc. Vốn dĩ sĩ khí chẳng còn bao nhiêu, nay chúng cắm đầu cắm cổ tháo lui.
Vẫn có vài tên Cẩu Đầu Nhân to con cứng đầu, cầm vũ khí xông lên, dốc mạng chém vào đùi Đang Đang.
Thế nhưng Đang Đang khoác trên mình giáp Giác Ngạc, cộng thêm lớp da sừng dày cộp, vũ khí bằng đá căn bản không thể đả thương nổi hắn.
Ngược lại, cảm giác đau nhói như bị châm chích từ những đòn đánh cùn kia lại chọc giận Đang Đang.
Hắn gầm lên một tiếng dữ dội, tốc độ vung vũ khí lại tăng thêm mấy phần. Thân cây khổng lồ nện xuống liên hồi, những tên Cẩu Đầu Nhân dám tấn công hắn tức khắc biến thành bãi thịt nát. Dù chỉ bị thân cây quẹt nhẹ qua một cái, Cẩu Đầu Nhân cũng bay vút lên không rồi xoay vòng rơi xuống, gãy xương đứt gân thảm hại.
Chỉ bằng sức một mình, Đang Đang đã đánh tan tác đám Cẩu Đầu Nhân to con. Nắm chắc thời cơ, Lý Tần Vũ quét chọn toàn bộ quân lực rồi nhấn lệnh tổng tấn công. Bản thân hắn cũng vung đại kiếm lao lên chém giết điên cuồng.
Quân đội của Lý Tần Vũ dốc toàn lực tấn công, khiến Cẩu Đầu Nhân tan vỡ trên diện rộng. Chúng vừa tháo chạy vừa vãi cả nước tiểu ra quần; lũ Cẩu Đầu Nhân hễ sợ quá mức là sẽ có phản xạ sinh lý này.
Lý Tần Vũ dẫn quân đuổi giết một mạch, lại rải thêm một hàng xác chết dài dằng dặc trên sườn dốc.
Lúc này trong lòng Lý Tần Vũ thực ra vô cùng tiếc nuối. Hắn chỉ dám dẫn bốn mươi lính hệ thống đi truy kích, chứ không dám dẫn đám goblin còn lại cùng xông lên.
Nguyên do chính là đến tận bây giờ, Lý Tần Vũ vẫn chưa tin tưởng tố chất của goblin. Hắn sợ lũ này giết đỏ mắt rồi sẽ không nghe lệnh rút lui, lao thẳng vào đại bản doanh của địch thì không thoát ra nổi.
Hắn cũng chẳng có tướng lĩnh nào đủ sức độc lập thống lĩnh một cánh quân. Bởi vậy mỗi lần quân địch tan vỡ, Lý Tần Vũ chỉ có thể dẫn hơn bốn mươi lính hệ thống đuổi giết. Bằng không, nếu toàn quân cùng tràn lên, chỉ cần địch vỡ trận là hắn đã có thể truy sát đến cùng, trận chiến đã ngã ngũ từ lâu.
"Sau chuyến này về phải tìm cách đào tạo tướng lĩnh goblin có thể tự mình dẫn quân mới được!"
Lý Tần Vũ thầm hạ quyết tâm, thuận tay đâm một kiếm xuyên lưng tên Cẩu Đầu Nhân to xác, bỏ túi 24 điểm kinh nghiệm, rồi ra lệnh cho toàn quân dừng lại.
Chúng lại đuổi tới vị trí cách đại bản doanh của Cẩu Đầu Nhân chừng ba trăm mét, tiến thêm nữa sẽ rất nguy hiểm.
Lý Tần Vũ nhìn Long Nha ở đằng xa với khuôn mặt vặn vẹo, lại giơ một ngón tay thối lên khiêu khích.
"Đồ tạp chủng, trong ba ngày ta sẽ lấy mạng ngươi, phỉ!"
Quăng xong một câu chửi rủa, Lý Tần Vũ dẫn quân quay về theo đường cũ, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Long Nha.
Trải qua hai đợt thảm bại, sĩ khí của Cẩu Đầu Nhân bị giáng một đòn nặng nề. Không chỉ vậy, chúng còn tổn thất hơn ba trăm tên, xác chết rải đầy trước trận địa goblin và sườn dốc, nhìn mà lạnh cả sống lưng.
Nhìn lại phía goblin, tổn thất chỉ đếm trên đầu ngón tay, thi thể đồng đội còn được khiêng về trận địa, không rõ là để ăn hay làm gì. Điều này khiến toàn bộ Cẩu Đầu Nhân cảm thấy vô cùng nản lòng, trả giá nhiều đến thế mà chẳng thu lại được chút gì.
Không chỉ Cẩu Đầu Nhân bình thường nản chí, mà các thủ lĩnh Cẩu Đầu Nhân cũng xót xa.
Bọn họ tuy chọn quy phục Long Nha, nhưng chết đi toàn là thuộc hạ của chính mình. Cứ đà này mà ném sạch đám trai tráng vào chỗ chết, sau này lấy gì ăn nói với tộc nhân ở quê nhà?
"Long Nha đại nhân, chúng ta phải làm sao đây? Vẫn tiếp tục tấn công sao? Cứ thế này thì dũng sĩ của bộ tộc chết sạch mất!"
Một tên thủ lĩnh Cẩu Đầu Nhân không nhịn được bèn than vãn với Long Nha. Long Nha lạnh lùng liếc gã một cái, dọa gã sợ đến câm bặt, xám xịt mặt mày lùi lại phía sau.
Long Nha hạ lệnh: "Chỉnh đốn lại đội ngũ, chuẩn bị đợt tấn công thứ ba!"
Tất cả các thủ lĩnh Cẩu Đầu Nhân có mặt đều bất an sủa lên ăng ẳng, rõ ràng là bất mãn với mệnh lệnh này của Long Nha.
Long Nha chẳng buồn bận tâm đến sự bất an của bọn chúng. Hắn bẻ một mẩu xương trên ngai vàng thú cốt, ném trúng người con Thực Nhân Ma đang khiêng ngai.
Con Thực Nhân Ma đó toàn thân xám xịt, lớp sừng trên da vô cùng dày, vóc người cao hơn sáu mét, vượt trội hơn Đang Đang khá nhiều, cũng vạm vỡ hơn hẳn.
Đây là một con Thực Nhân Ma tráng niên đã hơn hai trăm tuổi, đang ở giai đoạn sung mãn nhất của loài này.
Con Thực Nhân Ma tráng niên ngoái đầu nhìn Long Nha, trong mắt lộ vẻ giận dữ.
Long Nha lạnh lùng nhìn chằm chằm lại, chẳng hề sợ hãi gã khổng lồ này.
Đôi bên đối mắt hơn mười giây, con Thực Nhân Ma tráng niên thở hắt ra một hơi thô ráp, dời tầm mắt đi rồi ồ ồ thốt ra vài câu tiếng Thực Nhân Ma.
Những con Thực Nhân Ma khác liền đồng loạt hạ ngai vàng khỏi vai xuống, rồi nhặt thân cây gỗ bên cạnh lên, xếp thành một hàng ngang.
Long Nha quay sang bảo đám thủ lĩnh Cẩu Đầu Nhân: "Thăm dò đến đây là đủ rồi. Bây giờ ta sẽ phái Thực Nhân Ma tham chiến, bảo tộc nhân của các ngươi bám sát theo sau chúng. Đợi Thực Nhân Ma nghiền nát phòng tuyến của lũ goblin, người của các ngươi lập tức xông lên, xé xác từng tên da xanh cho ta!"
Các thủ lĩnh Cẩu Đầu Nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối phương chỉ có một con Thực Nhân Ma, còn bên mình có tới bốn con, ưu thế thuộc về ta, ắt thắng!
Bọn chúng lập tức đi thu gom tộc nhân, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ ba.
Không một ai nhận ra tia bất an trong mắt Long Nha. Hắn nhìn về phía trận địa goblin, thấy Đang Đang đang ngồi xổm dưới đất nghịch bùn, trong lòng dâng lên nỗi hoài nghi tột cùng.
"Tại sao con Thực Nhân Ma này lại đi giúp lũ goblin? Hắn không quan tâm đến con non của mình nữa rồi sao?"
