Chương 75
Chương 75: Giải thích bổ sung thiết lập
Đăng ngày 29/09/2026
19
Chương bổ sung giải thích thiết lập: Về phương pháp giáo dục ba bước và việc nhận thân phận công dân, trước đây chưa nói rõ, nay nhân tiện tâm sự đôi chút.
Có độc giả cho rằng, goblin với tư cách là chủng tộc nòng cốt, hiện gánh vác tới 99% chiến sự và thương vong của Trí Huệ Sinh Vật Liên Minh, vậy mà ấu trùng goblin lại phải trải qua phương pháp giáo dục ba bước tàn khốc mới có được thân phận công dân, chỉ vì bản tính hỗn loạn và nguy hiểm bẩm sinh của chúng.
Trong khi đó con người, chỉ vì con cái họ tương đối dễ kiểm soát, vừa sinh ra đã có thân phận công dân, như vậy là bất công, tác giả thiên vị loài người.
Thú thật là mình rất mừng, không ngờ có độc giả chịu suy nghĩ nghiêm túc về tính hợp lý trong chính sách của một quốc gia ma vật! Thật tuyệt vời làm sao!
Vậy mình xin giải thích thế này: Đầu tiên, phương pháp giáo dục ba bước chỉ áp dụng riêng cho goblin, bởi vì thuộc tính hỗn loạn của chúng bắt buộc phải qua tái giáo dục để "thoát khỏi tính hoang dã" thì mới trở thành thành viên ổn định của xã hội được.
Còn Cẩu Đầu Nhân, thực nhân ma, hay loài người, do đặc tính sinh lý khác biệt nên sẽ tiếp nhận nền giáo dục khác nhau, phương pháp giáo dục ba bước chỉ dành riêng cho goblin mà thôi.
Thứ hai, phương pháp giáo dục ba bước hoàn toàn không phải là sự bóc lột tàn nhẫn đối với chủng tộc nòng cốt, mà ngược lại, đó là một dạng phúc lợi, là biểu hiện thiên vị của nhân vật chính.
Trí Tuệ Sinh Vật Liên Minh Quốc chắc chắn phải là một quốc gia có trật tự, lũ goblin hỗn loạn bước vào xã hội thì chỉ có nước phạm pháp rồi bị xử tử, nên phương pháp giáo dục ba bước theo từng cấp bậc này chính là để nâng cao khả năng sinh tồn của chúng trong một xã hội có quy củ.
Hơn nữa, biện pháp tàn khốc nhất như rút thăm ba chọn một để giết, thậm chí tiêu diệt cá thể, đều sẽ dần chuyển từ thủ đoạn thường dùng sang thủ đoạn hiếm dùng, rồi dần biến mất theo sự phát triển của năng lực sản xuất, nguồn tài nguyên nhân vật chính rót vào ngành giáo dục ngày một nhiều, cũng như kinh nghiệm giáo dục được tích lũy.
Mình còn lên ý tưởng cho một tình tiết: toàn dân Đại Ca Bố Lâm hóa.
Dẫu sao phương pháp giáo dục ba bước cũng không thể cải tạo hết những cá thể goblin cực đoan, nhân vật chính để cải thiện tình trạng này đã mở ra kế hoạch toàn dân hóa Đại Ca Bố Lâm, vì trí thông minh của Đại Ca Bố Lâm không khác gì con người trưởng thành, tỷ lệ hòa nhập xã hội sẽ tăng vọt!
Cho nên, phương pháp giáo dục ba bước đã nâng cấp cực lớn về cả thực lực lẫn năng lực cho goblin, tính chất tương tự như phổ cập giáo dục bắt buộc, mà giai đoạn đầu chỉ có goblin mới được hưởng đặc quyền nâng cao năng lực này, mọi người còn thấy nhân vật chính thiên vị ngoại tộc nữa không?
Nói thêm một điểm, trẻ sơ sinh của loài người nhờ tính ổn định mà vừa sinh ra đã được trao thân phận công dân, liệu có quá thiên vị loài người không?
Mình chỉ có thể nói, theo thiết lập của mình, nếu không thiên vị thì loài người căn bản không sống nổi ở Trí Huệ Sinh Vật Liên Minh đâu á!
Con người cần ít nhất mười bốn tuổi mới có khả năng sinh tồn độc lập, đến lúc họ chật vật từ đứa trẻ lớn lên thành người lớn thì lũ goblin cùng thời đã lập chiến công phong quan tấn tước, đi làm được hơn mười năm rồi.
Con người còn đang tuổi ăn tuổi lớn thì goblin đã vừa sản xuất vừa chiến đấu, hoàn thành tích lũy của cải xong xuôi.
Anh em à, khéo chúng ta nên nghĩ xem phải thực thi quốc sách gì để ngăn loài người biến thành dân tộc thiểu số trong Trí Tuệ Sinh Vật Liên Minh Quốc ấy chứ. (Cười)
Còn nữa nè, mình đang tính sau này cự long gia nhập thì phải giáo dục lũ rồng con thế nào đây?
Rất nhiều truyện đều miêu tả cự long mạnh mẽ, tham lam và cực kỳ ích kỷ, cái giống này vào Liên Minh thì một mặt đem lại sức mạnh quân sự khủng bố, mặt khác lại rước thêm mầm mống bất ổn, mình đã vạch sẵn mấy kịch bản phản bội rồi, tha hồ mà viết.
Cuối cùng, tác giả rất khó viết ra những thứ mình chưa từng thấy bao giờ, một quốc gia ma vật vận hành ra sao thì tại hạ đọc bao nhiêu truyện rồi vẫn chưa thấy cuốn nào viết cặn kẽ, không có vật tham chiếu.
Cho nên nếu các vị có câu hỏi hóc búa hay ý tưởng thú vị nào, mau mau góp ý cho mình nhé, đang cầu hiền như khát nước đây!
