Chương 994
Chương 994: Huynh khiêm đệ cung 3
Đăng ngày 30/09/2026
19
Vài ngày sau, thư hồi đáp của Bố Nê Thán Sâm gửi về Cao Lô Thành, vẫn bị Hắc Thạch Khắc Tư chặn lại.
Vây cánh của Hắc Thạch Khắc Tư đã phủ khắp trên dưới Cao Lô Thành, ngay cả người ra ngoài đưa thư cũng là kỵ binh của hắn. Thư từ Bố Nê Thán Sâm gửi cho phụ thân đều được chuyển thẳng tới tay hắn.
Hắc Thạch Khắc Tư mở thư ra xem, lòng lập tức nguội ngắt nửa phần.
Bố Nê Thán Sâm lại dám đòi Dung Nham Chi Chủ lập người kế vị! Trong tình cảnh hiện tại, yêu cầu này chẳng khác nào mồi lửa ném thẳng vào thùng thuốc súng!
Các tướng lĩnh có mặt tại đó nổi trận lôi đình, đồng loạt tuốt vũ khí!
"Khốn kiếp!! Tên Bố Nê Thán Sâm kia muốn làm Dung Nham Chi Chủ ư?! Phải bước qua xác lão phu trước đã!!"
Một tướng lĩnh người lùn vung rìu lớn, gầm thét dữ dội!
Những tướng lĩnh khác cũng rút vũ khí, ánh mắt hừng hực nhìn về phía Hắc Thạch Khắc Tư.
"Hắc Thạch Khắc Tư... Không! Chúa thượng! Xin ngài hãy khởi sự! Xin ngài mau chóng khởi sự đi!!"
"Bịch" một tiếng, một gã tướng quỳ sụp xuống.
Bịch! Bịch! Bịch! Tất cả quân lính người lùn đều quỳ rạp, đồng thanh hô vang xin chúa thượng khởi sự!
Hắc Thạch Khắc Tư mặt mày trắng bệch. Tình thế này không còn là tranh đoạt vương vị nữa, mà là tạo phản!
Đúng vậy, tạo phản! Lúc này bọn họ đang thực sự tạo phản!!
Ngươi chèo một con thuyền nhỏ muốn cập bờ, chỉ đơn thuần muốn dạt vào bờ, nhưng sóng to gió lớn lại chẳng theo ý ngươi. Sóng ngầm muốn hất tung ngươi lên bờ, xô thẳng vào vùng đất hiểm!
Một lão tướng người lùn quỳ gối lết về phía Hắc Thạch Khắc Tư, đôi mắt già nua giàn giụa nước mắt.
"Chúa thượng, nay đại sự của ngài đã thành, tựa như viên bảo thạch nằm lộ thiên trong mạch khoáng, đã phơi bày ngay trước mắt ngài, đây chính là ân tứ của Nữ thần Đất mẹ!
Nếu không lấy, ấy là nghịch thiên!"
Rầm một tiếng, lão tướng dập đầu sát đất.
"Chúa thượng, dẫu ngài không màng tới tiền đồ của bản thân, cũng xin ngài hãy nghĩ cho dòng người lùn Dung Nham, nghĩ cho đám thuộc hạ chúng ta!
Bố Nê Thán Sâm tính tình tàn bạo, nhìn khắp người chẳng có lấy một phần hào sảng của tộc ta, đích thị là một tên bạo quân!
Để kẻ đó thượng vị, sẽ là tai họa ngập đầu của người lùn Dung Nham, cũng là ngày tàn của phe cánh và gia quyến chúng ta!
Xin chúa thượng đừng chần chừ nữa! Xin ngài mau mau khởi sự! Mau chóng khởi sự đi!!"
Bị mọi người dồn ép, Hắc Thạch Khắc Tư đã lung lay dữ dội, nhưng đáy lòng vẫn còn một tia rào đón.
Hắn chịu ơn sâu của Dung Nham Chi Chủ, được nhận làm nghĩa tử, sao có thể dấy binh tạo phản!
Vị lão tướng già nhất có ánh mắt cực kỳ độc địa, đoán chừng đã nhìn thấu suy tính của Hắc Thạch Khắc Tư, bèn tung ra đòn quyết định.
"Chúa thượng! Ngài phải biết, tự cổ chí kim thiên hạ lắm hào kiệt, nắm được đại quyền mới là đại trượng phu!
Nay đại quyền của người lùn Dung Nham đã bày ra trước mắt, ngài chỉ cần vươn tay là với tới, có gì khó khăn đâu?
Chúa thượng! Hãy nắm lấy đại quyền trước, sau này đối đãi tử tế với nghĩa phụ, phát triển khoa kỹ thuật, gây dựng thanh danh, trở thành một minh quân lưu danh thiên cổ, đó mới là việc làm của bực đại trượng phu!!"
Rắc một tiếng, phòng tuyến cuối cùng trong lòng Hắc Thạch Khắc Tư sụp đổ hoàn toàn.
Vẻ hoang mang và mờ mịt trong mắt hắn biến mất, dã tâm như lửa đồng bùng cháy dữ dội trong lồng ngực.
Từ giây phút này, cuộc đời Hắc Thạch Khắc Tư đã bước sang một trang mới...
Đại thế sắp khởi, trời sinh dị tượng.
Ngai Nhân Sơn Mạch do địa hình đặc thù nên thường xuyên có dông sét.
Thế nhưng kể từ lúc Hắc Thạch Khắc Tư quyết tâm khởi sự, sấm sét cùng mưa bão trên trời đã trút xuống không dứt suốt mấy ngày liền!
Mây đen vần vũ đè nén cả tòa thành, từng tia chớp xé toạc chân trời.
Tại một quan ải hiểm trở trên đường tiến về Cao Lô Thành, nơi đây sừng sững một bức tường thành cao vút, bên trên dày đặc những tháp pháo ống khói.
Ống khói thuộc về các động cơ hơi nước, cung cấp động lực cho toàn bộ tháp pháo vận hành.
Trên bức tường thành khổng lồ dài ba trăm mét, chi chít các loại tháp pháo!
Một số tháp pháo lắp đặt lựu đạn pháo nòng ngắn, bắn ra loại đạn đường kính cực lớn từ hai trăm đến ba trăm milimét.
Một số khác lại là pháo nòng dài cỡ nhỏ, khẩu kính dưới một trăm milimét, thứ vũ khí này dùng để săn rồng.
Đối diện Ngai Nhân Sơn Mạch chính là Hoàng Kim Liệt Đảo, nơi rồng khổng lồ làm tổ. Rồng và người lùn là kẻ thù truyền kiếp, lũ rồng thường xuyên bay sang lãnh thổ người lùn cướp bóc vàng bạc châu báu.
Song từ khi hỏa khí xuất hiện, tần suất rồng xuất hiện đã giảm đi trông thấy, hiếm có con rồng nào dám bay tới cướp phá trên không phận thành trì người lùn.
Dù có đến, chúng cũng sẽ bị pháo cao xạ bắn rụng, biến thành những xác chết thối rữa.
Lúc này, bên trong tòa cứ điểm tiền đồn của Cao Lô Thành tập trung gần hai vạn đại quân!
Đại quân mai phục sẵn trong thành trì cứ điểm, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Trên mặt thành, hàng trăm binh lính người lùn đang đứng gác, họ dầm mưa, ngẩng đầu nhìn những luồng sét giật sáng rực trên không trung.
"Hình như tôi thấy hai gã khổng lồ sấm sét đang đánh nhau, bọn họ vung chiến chuỳ đập vào nhau chan chát, sấm sét sinh ra từ đó đấy."
Một binh sĩ cất giọng.
Gã đồng đội bên cạnh ngước nhìn những tia chớp lóe sáng rọi tỏ một khoảng mây đen.
Nghe hắn nói vậy, quả thực trông chẳng khác nào hai gã khổng lồ đang kịch chiến giữa tầng mây!
"Thế bọn họ đánh nhau vì cái gì?"
Gã binh sĩ hỏi tiếp.
"Nghe đồn là để tranh đoạt thần quyền của sấm sét.
Hai gã khổng lồ đều muốn trở thành vị thần duy nhất nắm giữ sấm sét, hễ trời mưa gió u ám là bọn họ lại lao ra quần thảo.
Kết quả là trận chiến của họ tạo ra những luồng sét điên cuồng nhất. Biết đâu chừng ngày nào đó họ ngừng đánh, sấm sét cũng sẽ biến mất!"
Hai tên lính đang tán gẫu trên tường thành, đột nhiên, từ tháp vọng gác vang lên tiếng cảnh báo chói tai!
"Tất cả tập trung tinh thần, bọn chúng đến rồi!!"
Ai đến? Không ai nói rõ, nhưng trong lòng mọi người đều tự hiểu!
Hai vạn quân lính người lùn nấp trong thành lập tức hành động, họ đội mũ sắt, khoác chiến giáp, tay ghì chặt phủ thương, sẵn sàng lao vào huyết chiến!
Trước mặt thành trì cứ điểm của Cao Lô Thành, mặt đường vô cùng rộng rãi, địa thế tương đối bằng phẳng, điều rất hiếm thấy ở địa hình núi non gập ghềnh hiểm trở như Ngai Nhân Sơn Mạch.
Lúc này, trên con đường phía trước cứ điểm, từng cỗ Thiết Kỵ Binh khổng lồ bắt đầu lộ diện!
Những cỗ Thiết Kỵ Binh cỡ lớn này tựa như những ngọn núi sắt di động, ống khói phía đuôi xả khói đen mù mịt, bánh xích nghiến nát vụn đá trên mặt đất, phát ra những tiếng nổ giòn chát chúa!
Mỗi cỗ Thiết Kỵ Binh đều trang bị bốn đến năm khẩu pháo, đặc biệt là tháp pháo tròn trên đỉnh, gắn thẳng một khẩu lựu đạn pháo cỡ nòng cực đại!
Hơn hai mươi cỗ Thiết Kỵ Binh dàn thành hàng ngang, theo sau là lượng lớn bộ binh bọc giáp sắt như những khối sắt di động.
Một số bộ binh điều khiển xe hơi nước không gắn vũ khí, phía sau đuôi những chiếc xe này kéo theo loại súng cối người lùn có khẩu kính vượt quá năm trăm milimét!
Đây là một đội quân thép theo đúng nghĩa đen, cũng chính là lực lượng mà Bố Nê Thán Sâm chuẩn bị để tới chúc thọ phụ thân!
Trên cứ điểm tiền đồn của Cao Lô Thành, viên tướng thuộc phe Hắc Thạch Khắc Tư nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc. Đi chúc thọ sao? Đây rõ ràng là tới để tạo phản!
Hắn hạ lệnh cho tên lính truyền lệnh người lùn bên cạnh: "Phát cờ hiệu, lệnh cho chúng không được tới gần!
Mời Bố Nê Thán Sâm đại nhân tiến lên phía trước đối thoại, hỏi xem vì sao tới chúc thọ Dung Nham Chi Chủ mà lại mang theo nhiều binh mã đến thế!"
Người đánh cờ hiệu lập tức làm theo, vung cờ liên tục giữa cơn cuồng phong bão táp.
Quân đội dưới trướng Bố Nê Thán Sâm ở dưới thành nhìn thấy cờ hiệu liền dừng bước tại chỗ.
Viên tướng của Hắc Thạch Khắc Tư thấy vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cứ ngỡ Bố Nê Thán Sâm đã đánh hơi được điều gì, định nhân chuyến chúc thọ này để mưu phản.
Nhưng đối phương nghe theo cờ hiệu mà dừng lại, xem ra tên này vẫn chưa hay biết gì, bản thân hoàn toàn có thể nhân cơ hội này trừ khử hắn, dọn sạch chướng ngại cho đại nghiệp của chúa thượng!
Viên tướng trên tường thành thầm tính toán, nhưng không hề hay biết rằng, ở cách đó hai cây số phía sau đoàn Thiết Kỵ Binh, màn mưa tầm tã đã che khuất một cảnh tượng hãi hùng.
Những khẩu súng cối người lùn khẩu kính hơn năm trăm milimét do xe hơi nước kéo tới, đang được các pháo thủ nhanh chóng triển khai!
Những quả đạn pháo to và dài hơn cả một người trưởng thành được nạp thẳng vào nòng trọng pháo!
Pháo thủ người lùn xoay mạnh tay quay, nâng nòng pháo cối hạng nặng dựng đứng lên trời cao.
Cửa hông của một cỗ Thiết Kỵ Binh hé mở, Bố Nê Thán Sâm ngồi bên trong, thản nhiên tránh màn mưa xối xả bên ngoài.
Chỉ huy pháo thủ người lùn lao tới sát cửa xe, gào lớn báo cáo:
"Chúa thượng!! Sáu khẩu trọng pháo cối đã bày trận xong xuôi, sẵn sàng khai hỏa, xin người chỉ thị!!"
Bố Nê Thán Sâm buông một câu đầy hờ hững:
"Bắn đi."
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!!
Tiếng đại bác kinh thiên động địa đột ngột nổ tung, tiếng gầm thét của trọng pháo đè bẹp hoàn toàn tiếng sấm rền trên bầu trời!!
Từng quả đạn pháo hạng nặng ngoại cỡ rời khỏi nòng, sau khi xé toạc không khí, tốc độ giảm dần, vẽ nên một đường cầu vồng mắt thường cũng nhìn thấy rõ, lao thẳng vào lòng thành trì cứ điểm tiền đồn!
Bên trong cứ điểm, đại quân mai phục của Hắc Thạch Khắc Tư hoàn toàn không kịp trở tay, bọn họ còn ngỡ tiếng nổ long trời kia chỉ là sấm sét, thì đã bị sáu quả đạn pháo nổ tung thành tro bụi!
Đợt pháo kích đầu tiên của Bố Nê Thán Sâm không nhắm vào tường thành, mà dội thẳng vào sâu trong nội thành cứ điểm tiền đồn!
Trên bức tường thành dài hơn ba trăm mét kia vốn chẳng có mấy quân thủ thành, chẳng qua chỉ nhiều tháp pháo mà thôi.
Bố Nê Thán Sâm suy bụng ta ra bụng người, hắn tin chắc Hắc Thạch Khắc Tư sẽ chặn đường mình trên tuyến đường tới chúc thọ.
Và vị trí mai phục tuyệt nhất chính là thành trì cứ điểm tiền đồn của Cao Lô Thành.
Cứ điểm này cách Cao Lô Thành năm mươi cây số, tường thành sừng sững, quân thường trực là năm ngàn.
Nhưng một khi trang bị vũ trang tối đa, quân số bên trong có thể tăng vọt lên tới hai vạn, là cánh cửa then chốt án ngữ hướng tây nam của Cao Lô Thành.
Bố Nê Thán Sâm gửi thư về trước đó, yêu cầu Dung Nham Chi Chủ lập hắn làm người kế vị, thực chất chỉ để kích động Hắc Thạch Khắc Tư.
Hắn dám chắc Hắc Thạch Khắc Tư đã kiểm soát toàn bộ thư từ qua lại giữa hắn và phụ thân.
Bởi nếu đổi lại là hắn ngồi ở vị trí đó, hắn cũng sẽ làm như vậy!
Bố Nê Thán Sâm muốn kích động Hắc Thạch Khắc Tư, ép gã phải dồn toàn bộ chủ lực vào cứ điểm tiền đồn của Cao Lô Thành, để mặc cho hắn tàn sát!
Tuy gọi là thành trì cứ điểm, nhưng thực chất bản thân đại thành Cao Lô Thành phòng thủ còn kiên cố hơn nhiều.
Nếu Hắc Thạch Khắc Tư co cụm toàn bộ chủ lực tử thủ trong Cao Lô Thành, mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối.
Nhưng nếu có thể chọc giận đối phương, khiến hắn gom quân vào cứ điểm có phòng ngự tương đối yếu hơn này, độ khó khi tấn công sẽ giảm đi một nửa!
Bố Nê Thán Sâm thực sự chẳng giống người lùn chút nào, tâm cơ của hắn thâm sâu khó lường.
Thông qua gián điệp cài cắm ở Cao Lô Thành, hắn nắm được đại khái mối quan hệ giữa Hắc Thạch Khắc Tư và phụ thân.
Nhìn chung, phụ thân hắn - Dung Nham Chi Chủ vẫn đang do dự, chưa hoàn toàn nghiêng về phía Hắc Thạch Khắc Tư.
Bản thân Hắc Thạch Khắc Tư cũng đang chần chừ, chưa biết có nên tranh đoạt hay không!
Hắn viết thư gửi về, phơi bày dã tâm muốn làm người thừa kế chính là để ép Hắc Thạch Khắc Tư phải tranh, bức đối phương ra tay!
Bố Nê Thán Sâm không sợ va chạm trực diện, hắn đã chuẩn bị vạn toàn, thứ hắn sợ là một thích khách ẩn mình trong bóng tối!
Dẫn quân đánh thẳng vào Cao Lô Thành, hắn làm được, nhưng nếu bảo lấy danh nghĩa mừng thọ mà bình yên bước vào thành, hắn tuyệt đối không dám!
Hắn đoán Hắc Thạch Khắc Tư cũng chẳng dám huyết chiến với hắn ngay trong Cao Lô Thành, dù sao phụ thân hắn vẫn đang nhìn chằm chằm.
Cho nên Hắc Thạch Khắc Tư chắc chắn sẽ dẫn chủ lực tới cứ điểm tiền duyên này, lén lút đánh một trận với hắn.
Đợi giải quyết xong đứa con ruột thịt của Dung Nham Chi Chủ, ván đã đóng thuyền, Dung Nham Chi Chủ hết đường lựa chọn, buộc phải lập Hắc Thạch Khắc Tư làm người kế vị.
Vì những toan tính đó, Bố Nê Thán Sâm dám khẳng định Hắc Thạch Khắc Tư chắc chắn đã bố trí lượng lớn phục binh trong cứ điểm!
Đợt pháo kích đầu tiên nhờ tính bất ngờ nên hiệu quả sát thương chắc chắn cao nhất!
Bắn phá tường thành chỉ hủy được vài ụ pháo, chi bằng nã thẳng vào bên trong! Đánh cược một phen xem có trúng đại quân đang tập kết hay không!
Canh bạc này, hắn đã cược đúng!
Phía sau tường thành cứ điểm tiền duyên, quả nhiên tập trung lượng lớn quân thủ người Lùn!
Gần hai vạn quân thủ người Lùn đứng chật như nêm dưới chân thành!
Thời điểm này đang là giai đoạn chuyển giao từ vũ khí lạnh sang vũ khí nóng, người Lùn vẫn giữ tư duy tác chiến đại binh đoàn kiểu cũ.
Sáu quả đạn pháo cỡ lớn giáng xuống, tạo nên sức tàn phá kinh thiên động địa, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người!!
Dàn Thiết Kỵ Binh ngoài thành cũng lập tức khai hỏa, đạn pháo cỡ lớn từ tháp pháo tròn nã thẳng lựu đạn nổ mạnh vào trong thành!
Hai nòng pháo dài phía trước Thiết Kỵ Binh lại bắn đạn xuyên giáp, đấu pháo trực diện với các ụ pháo trên mặt thành!
Oành oành oành!!!
Oành oành oành!!!
Trăm pháo tề minh! Đủ loại hỏa pháo cùng lúc gầm vang! Khói lửa cuồn cuộn xé toạc màn mưa!
Kỹ thuật luyện thép của người Lùn rất cao, vỏ tháp pháo cực dày, kỹ sư của Bố Nê Thán Sâm hiểu rõ điều này nên ngay từ khi thiết kế Thiết Kỵ Binh, hai nòng pháo dài phía trước sinh ra là để chống thiết giáp!
Các kỹ sư của Bố Nê Thán Sâm đã chế tạo ra loại đạn xuyên giáp bằng thép cứng với hiệu năng cực mạnh, lại còn được phù văn sư hệ Đất yểm bùa gia cố.
Loại đạn này có thể xuyên thủng lớp giáp dày 80 milimét trong cự ly 500 mét, đối phó với ụ pháo trên thành thừa sức!
Vừa chạm trán, đội quân của Bố Nê Thán Sâm đã chiếm thế thượng phong, nổ súng phủ đầu, tiêu diệt lượng lớn sinh lực địch trong thành, phá hủy hàng loạt ụ pháo trên tường!
Mãi tới lúc này, thủ quân người Lùn trên tường thành mới kịp hoàn hồn, dùng đủ loại vũ khí đáp trả!
Oành oành oành!!
Các ụ pháo của người Lùn trên tường thành cũng vô cùng hung hãn, dưới sự hỗ trợ của động cơ hơi nước, tốc độ quay tháp pháo và ngắm bắn cực kỳ mau lẹ!
Chỉ có điều đa phần số pháo này là lựu pháo, chuyên dùng để sát thương bộ binh diện rộng.
Bởi hiện tại Thiết Kỵ Binh vẫn là binh chủng cao cấp, tần suất xuất hiện không nhiều, thế nên phần lớn hỏa pháo người Lùn nghiên cứu đều đi theo hướng chống bộ binh cỡ nòng lớn, chứ chưa phát triển theo hướng xuyên giáp tầm xa.
Mấy khẩu pháo cỡ lớn này độ chuẩn xác rất kém, một loạt bắn cấp tập trút về phía đội Thiết Kỵ Binh đằng xa phần lớn đều bắn trượt.
May thay cũng có một hai phát may mắn trúng đích.
Loại đạn pháo nặng hàng trăm ký này, dẫu bên trong chỉ nhồi thuốc nổ đen thì uy lực vẫn đủ sức hủy thiên diệt địa!
Hai quả pháo nện thẳng lên Thiết Kỵ Binh, lập tức kích nổ dữ dội!
Hai cỗ Thiết Kỵ Binh rã rời thành từng mảnh vụn, mảnh sắt xé gió bay rợp trời!!
