Chương 112
Chương 112: Đại Quang Minh Tự, đả thương Yêu thần Nguyên Trạch
Đăng ngày 29/09/2026
19
Kim Lăng Thành về phía đông, cách ba ngàn dặm có một hẻm núi u tĩnh.
Bên cạnh một đầm nước trong vắt, thác nước trắng xóa như dải lụa ào ào đổ xuống, hòa vào làn nước biếc sâu thẳm. Xung quanh sương trắng mịt mờ, chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh.
Lục Trường Sinh vận một thân áo trắng, khoanh chân ngồi trên tảng đá xanh giữa làn sương mờ, khí chất thoát tục hệt như trích tiên hạ phàm.
Có điều vị "tiên nhân" này lúc này lại đang nhíu chặt mày, lẩm bẩm: "Lại bị sét đánh chết."
Đúng vậy, đây đã là lần thứ mười tám hắn chết trong trình mô phỏng kể từ khi đến hẻm núi này.
Trong đó có mười sáu lần chết dưới lôi kiếp khi trùng kích cảnh giới Võ Thần, hai lần còn lại là rời Thần Tiêu Tông đi tìm bí pháp thần hồn, sơ ý lộ hành tung rồi bỏ mạng trong tay Yêu thần Nguyên Trạch.
Dĩ nhiên, mười lần mô phỏng này tuy đột phá Võ Thần đều thất bại, nhưng không phải hắn không có tiến bộ.
Ngược lại, tiến bộ cực kỳ to lớn.
Đầu tiên là Thanh Long pháp tướng, hiện tại đã dung hợp hai mươi giọt long huyết. Uy năng mạnh mẽ đến mức có thể trực tiếp đối đầu với Võ Thần vừa bước vào Hồn Kiếp Cảnh.
Thế nhưng mỗi một đòn đánh ra lại tiêu hao tới một phần mười pháp lực của Lục Trường Sinh.
Nói cách khác, hắn chỉ có thể liều mạng với Võ Thần được mười chiêu, sau đó sẽ vì cạn kiệt pháp lực mà bị đánh chết.
Tình cảnh này khiến Lục Trường Sinh nhớ lại lúc mình mới vào Pháp Lực Cảnh rồi thi triển Khổng Tước Đại Minh Vương.
Uy lực cực lớn, nhưng pháp lực lại chẳng đủ dùng.
Tiếp theo, tiến bộ lớn nhất chính là tư chất. Cộng thêm một lần trước đó, hắn đã tiến vào Tẩy Linh Trì mười chín lần, tư chất tăng vọt hơn mười lần, chẳng hề thua kém bất kỳ tuyệt thế thiên kiêu nào của các thế gia đại phái.
Tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng tiến triển thần tốc.
Sau đó chính là thần hồn.
Bí pháp thần hồn vô cùng khó tìm, môn nào hơi mạnh một chút đều nằm trong tay các Võ Thần.
Mà Lục Trường Sinh do đắc tội Yêu thần Nguyên Trạch nên phần lớn thời gian chỉ có thể ru rú ở Thần Tiêu Tông.
Dẫu vậy, qua ngần ấy lần mô phỏng, hắn vẫn gom góp được năm môn bí thuật tinh thần.
Lần lượt là Lôi Đình Luyện Thần Pháp, Bảo Tháp Quan Tưởng Pháp, Thiên Hỏa Đoán Thần Quyết, Thiên Yêu Mê Thần Thuật và Âm Thần Thứ.
Trong đó chỉ có Lôi Đình Luyện Thần Pháp và Thiên Hỏa Đoán Thần Quyết là dùng để tăng cường thần hồn chi lực.
Ba môn còn lại đều là kỹ xảo vận dụng thần hồn.
Như Bảo Tháp Quan Tưởng Pháp, có thể quán tưởng ra một tòa bảo tháp hộ vệ thần hồn của bản thân, tăng cường khả năng phòng ngự.
Thiên Yêu Mê Thần Thuật là môn huyễn thuật thần hồn do Lục Trường Sinh lẻn vào Yêu tộc đoạt được, có thể lặng lẽ biến người khác thành con rối bị khống chế, lợi hại hơn mị thuật mà Hồ Mị Nương từng thi triển lên người hắn không biết bao nhiêu lần.
Âm Thần Thứ là bí pháp tấn công bằng thần hồn, ngưng tụ một phần thần hồn chi lực thành mũi nhọn đâm thẳng ra ngoài, trong vài trường hợp có thể xuất kỳ bất ý.
Còn về hai môn tăng cường thần hồn, Thiên Hỏa Đoán Thần Quyết dùng chí dương chi lực để rèn giũa thần hồn, tu luyện ở nơi nham thạch hoặc núi lửa đang hoạt động thì hiệu quả cực tốt.
Thiên Hỏa Đoán Thần Quyết có tổng cộng tám tầng, Lục Trường Sinh đã tu luyện tới viên mãn, tăng thêm khoảng bảy phần thần hồn chi lực.
Riêng Lôi Đình Luyện Thần Pháp là do hắn tương kế tựu kế trong lần mô phỏng nọ, phản sát đám chân truyền đệ tử Thần Tiêu Tông như La Vân Thiên muốn cướp nguyên thạch của mình rồi lục soát ra được.
Đây là tuyệt kỹ bí truyền không bao giờ truyền ra ngoài của Thần Tiêu Tông.
Toàn bộ có chín tầng, nếu luyện tới viên mãn có thể tăng gấp ba lần thần hồn chi lực.
Đáng tiếc trên người bọn La Vân Thiên chỉ có ba tầng đầu.
Sau khi luyện xong, nó cũng giúp thần hồn chi lực của Lục Trường Sinh tăng lên gấp đôi.
Phần công pháp tiếp theo đều nằm trong tay lão tổ Võ Thần của Thần Tiêu Tông, hắn mãi vẫn chưa có cơ hội chạm tới.
Hai môn bí pháp này cộng thêm Đoán Thần Thuật tu luyện từ trước, thần hồn chi lực của Lục Trường Sinh đã gần bằng ba lần kẻ cùng cấp.
Thế nhưng đứng trước lôi kiếp, hắn vẫn mười phần chết không có một phần sống.
Đại Tần Vương Triều có hơn ba tỷ dân, nhưng Võ Thần trên danh nghĩa lại chưa tới hai mươi vị.
Trong đó phần lớn còn là Võ Thần chuyển thế trùng tu, đủ thấy độ khó để thành tựu cảnh giới này lớn đến nhường nào.
Tuyển chọn gắt gao hơn cả một phần tỷ.
"Thần Tiêu Tông bị vặt trụi lông rồi, nên đổi chỗ khác thôi."
Lục Trường Sinh lẩm bẩm.
Lần trước ở phủ thành chủ Kim Lăng Thành, hắn nghe Phổ Định hòa thượng nói gã bị đuổi đi là vì tội trộm Kim Cương Bất Hoại Kinh.
Trong tay Lục Trường Sinh cũng có một cuốn Kim Cương Bất Hoại Kinh mang từ Kim Phật Tự ở nơi tuyệt linh ra, không biết có đổi được món đồ tốt nào không.
Cứ thử xem sao.
[Tiêu hao 16.000 kim tiền, bắt đầu mô phỏng.]
[Mười bảy tuổi, ngươi trảm yêu trừ ma ở Kim Lăng Thành, danh tiếng vang dội.]
[Năm ngày sau, ngươi ngăn cản Thác Bạt Đào tự bạo nhẫn không gian tại Thiếu Dương Sơn.]
[Hai tháng sau, ngươi tới Đại Quang Minh Tự tọa lạc tại Linh Âm Quận, ngươi lấy ra Kim Cương Bất Hoại Kinh. Trụ trì Niệm Trần đại sư tiếp đón ngươi, nói rằng bản kinh thư trên tay ngươi là bản nguyên thủy nhất, vô cùng giá trị.]
[Ngươi đề nghị dùng cuốn kinh này giao dịch với Đại Quang Minh Tự để lấy một môn bí pháp tăng cường thần hồn chi lực.]
[Niệm Trần đại sư khéo léo từ chối, nói rằng thần hồn chi lực của ngươi đã vượt xa kẻ cùng cấp, ngoại trừ vài môn tuyệt mật không truyền ra ngoài của bổn tự, những bí pháp khác đều vô dụng với ngươi.]
[Ngươi bèn đổi sang yêu cầu Đại Quang Minh Tự che chở trọn đời cho mình, giúp ngươi tránh khỏi mối đe dọa từ Yêu thần. Lần này Niệm Trần đại sư đồng ý, sắp xếp cho ngươi một chỗ ở tại ngoại viện.]
[Mười tám tuổi, sau khi luyện hóa long huyết, ngươi cảm thấy tu vi không thể tiến thêm được nữa, bèn bắt đầu tu luyện Đại Ngũ Hành Kiếm Khí.]
[Hai mươi tuổi, ngươi tu luyện thành công Đông Nhạc Mộc Hệ Kiếm Khí.]
[Cùng năm đó, bí cảnh Tinh La Tông mở ra, ngươi phá liền năm ải rồi tiến vào Tẩy Tủy Trì, tư chất tăng lên đôi chút.]
[Hai mươi mốt tuổi, ngươi quen biết thủ tọa Kim Cương Điện là Viên Trí hòa thượng. Ngươi lén mời ông ta uống rượu, ông ta nếm thử một ngụm, từ đó mở ra cánh cửa thế giới mới.]
[Hai mươi hai tuổi, ngươi tu luyện thành công Đông Nhạc Hỏa Hệ Kiếm Khí.]
[Hai mươi tư tuổi, ngươi tu luyện thành công Tây Nhạc Thổ Hệ Kiếm Khí.]
[Hai mươi lăm tuổi, cơn thèm rượu của Viên Trí hòa thượng ngày càng nặng, thường xuyên lén nhờ ngươi mang rượu về.]
[Hai mươi sáu tuổi, ngươi tu luyện thành công Nam Nhạc Kim Hệ Kiếm Khí.]
[Hai mươi bảy tuổi, trong một lần uống rượu cùng Viên Trí hòa thượng, ngươi bảo chỉ uống suông thì nhạt nhẽo quá, bèn bắt hai con thỏ rừng nướng lên ăn. Viên Trí hòa thượng ăn một miếng thịt nướng, chỉ cảm thấy hơn bốn mươi năm trước của mình sống uổng phí.]
[Hai mươi tám tuổi, ngươi tu luyện thành công Bắc Nhạc Thủy Hệ Kiếm Khí.]
[Đến đây, Đại Ngũ Hành Kiếm Khí của ngươi đã đại thành, ngươi bắt đầu tu luyện Đại Ngũ Hành Kiếm Trận.]
[Ba mươi tuổi, Viên Trí hòa thượng rủ ngươi cùng xuống núi trảm yêu trừ ma, ngươi lấy cớ bế quan để từ chối.]
[Ba mươi lăm tuổi, cuối cùng ngươi cũng luyện thành Đại Ngũ Hành Kiếm Trận, thực lực tăng vọt.]
"Thực lực tăng vọt?"
Đọc đến đây, Lục Trường Sinh ngẩn người.
Thực lực hiện tại của hắn về cơ bản xem như vô địch dưới cấp Võ Thần, đối đầu với Võ Thần cũng cầm cự được hơn chục chiêu.
Trình mô phỏng lại nói sau khi luyện thành Đại Ngũ Hành Kiếm Trận, thực lực của hắn tăng vọt.
Kiếm trận này lợi hại đến thế sao?
[Ba mươi bảy tuổi, phía bắc Linh Âm Quận xảy ra thú triều, trong đó có cả bóng dáng Yêu thần, vị Võ Thần của Đại Quang Minh Tự là Niệm Huyền thần tăng lập tức tới chi viện.]
[Nhân lúc Đại Quang Minh Tự không có Võ Thần tọa trấn, Yêu thần Nguyên Trạch giáng lâm muốn đánh giết ngươi, nhưng lại bị ngươi dùng Đại Ngũ Hành Kiếm Trận đánh trọng thương. Không lâu sau, Niệm Huyền thần tăng trở về, Nguyên Trạch đành bất lực rút lui.]
"Có thể đả thương được cả Võ Thần ư?"
Lục Trường Sinh kinh hãi.
Trước kia hắn chỉ có thể giao thủ đôi chiêu với Võ Thần, nay lại có thể đánh đối phương bị thương, bước tiến này không thể không nói là quá lớn.
Uy lực của Đại Ngũ Hành Kiếm Trận này quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng.
Bí tịch vốn chỉ ghi chép cách tu luyện, còn nhấn mạnh cực kỳ hao tổn thần hồn chi lực, chứ chẳng hề nhắc tới uy lực sau khi luyện thành.
Thế nên trước đó Lục Trường Sinh mới không vội luyện nó.
Biết nghịch thiên thế này, hắn đã luyện sớm hơn rồi.
Nhưng giờ cũng chẳng muộn, trước kia thần hồn chi lực của hắn kém xa hiện tại, uy lực phát ra cũng không thể lớn đến mức này.
Lục Trường Sinh rất tò mò, nếu ngày sau hắn đột phá lên Võ Thần, Đại Ngũ Hành Kiếm Trận này sẽ bộc phát ra thần uy kinh khủng đến mức nào?
