Chương 114
Chương 114: Tứ sư huynh bất ngờ làm cha, chuẩn bị độ kiếp!
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Mô phỏng cho ta, làm tới bến đi!"
【Tiêu hao 16.000 Kim Tiền, bắt đầu mô phỏng.】
【Năm mười bảy tuổi, ngươi cướp nhẫn trữ vật của Thác Bạt Đào tại Thiếu Dương Sơn. Ngay sau đó, Võ Thần của Hà Lạc Lý thị giáng lâm, nhưng chẳng làm gì được ngươi.】
【Lo ngại bị các Võ Thần khác vây công, ngươi yêu cầu Võ Thần họ Lý đổi cho mình một bộ bí pháp thần hồn quý giá. Cuối cùng, ngươi toại nguyện có được tuyệt kỹ bí truyền của Lý thị — Tinh Túc Tráng Hồn Pháp thượng thiên.】
"Quả nhiên, thực lực mạnh lên thì việc kiếm bí pháp thần hồn cũng dễ thở hơn nhiều."
Lục Trường Sinh thầm phấn khích.
Tất nhiên, thứ quý giá như Tinh La Tông Bí Lệnh vốn chẳng dễ tìm. Bằng không, muốn lấy được bí kỹ không truyền ra ngoài của Lý thị cũng đâu có dễ dàng.
【Ba tháng sau, Yêu Thần Nguyên Trạch ra tay với ngươi. Sau một trận khổ chiến, ngươi đánh lui được đối phương.】
【Lại thêm một tháng, ngươi nhập môn thành công Tinh Túc Tráng Hồn Pháp, đêm đêm có thể hấp thu ánh sao bồi bổ thần hồn.】
【Năm mười tám tuổi, ngươi luyện hóa chân long chi huyết, thuận lợi luyện Tinh Túc Tráng Hồn Pháp lên tầng thứ nhất.】
【Năm mười chín tuổi, ngươi vừa tu luyện Tinh Túc Tráng Hồn Pháp, vừa dò la tung tích của Hồng Toàn bên Thiên Sư Giáo.】
【Năm hai mươi tuổi, ngươi tiến vào Tẩy Linh Trì trong bí cảnh Tinh La Tông, tư chất được cải thiện đôi chút.】
【Năm hai mươi mốt tuổi, ngươi tìm được Hồng Toàn đang truyền bá giáo nghĩa Thiên Sư Giáo tại quận Quế Nguyên. Lúc này hắn mới vừa bước vào Pháp Tướng Cảnh, thật khó tưởng tượng nổi sáu mươi năm sau, hắn lại có thể liên tục vượt qua sáu lần lôi kiếp, trở thành Lục Kiếp Võ Thần.】
【Ngươi đoán trên người Hồng Toàn ắt hẳn ẩn giấu cơ duyên cực lớn, bèn giấu kín tu vi ở mức Đạo Thể Cửu Trọng Thiên rồi bái nhập Thiên Sư Giáo.】
【Hồng Toàn kinh ngạc trước tư chất tu hành của ngươi, liền thu ngươi làm đệ tử thân truyền thứ sáu. Các sư huynh sư tỷ thân thiết gọi ngươi là Lão Lục.】
【Năm hai mươi hai tuổi, ngươi theo Hồng Toàn tới quận Cổ Lĩnh truyền giáo.】
【Năm hai mươi ba tuổi, Tinh Túc Tráng Hồn Pháp của ngươi đột phá tầng thứ hai, hiệu suất hấp thu ánh sao trong đêm được nâng cao.】
【Năm hai mươi tư tuổi, ngươi theo chân Hồng Toàn đến quận Tượng Sơn truyền giáo. Suốt thời gian này, mâu thuẫn với giáo phái bản địa là Tượng Vương Tông ngày càng gay gắt.】
【Cuối cùng, các cao thủ Tượng Vương Tông dốc toàn lực mai phục người của Thiên Sư Giáo trên một con đường cổ. Nhị sư huynh và Ngũ sư huynh lần lượt tử trận, còn ngươi liều mình đỡ một đòn chí mạng cho Hồng Toàn, giúp hắn lật ngược thế cờ, phản sát Võ Thánh của Tượng Vương Tông.】
【Từ đó, vị thế của ngươi trong lòng Hồng Toàn tăng vọt, hắn bắt đầu giao cho ngươi gánh vác nhiều công việc trọng yếu trong giáo.】
【Năm hai mươi lăm tuổi, Tam sư tỷ đột nhiên không mảnh vải che thân xông vào phòng ngươi. Cảm thấy có điều mờ ám, ngươi lập tức thi triển Thiên Yêu Mê Thần Thuật, dẫn dụ nàng ta bước sang phòng Tứ sư huynh bên cạnh.】
【Sau một đêm hoang đường, chẳng bao lâu sau đã rộ lên tin Tam sư tỷ mang thai, khiến Hồng Toàn đành phải đen mặt đứng ra chủ trì hôn lễ cho hai người.】
【Tám tháng sau, đứa trẻ của Tứ sư huynh chào đời. Gã đàn ông thô kệch, chất phác ấy kéo chặt lấy tay ngươi, khóc đến mức nước mắt giàn giụa.】
【Hắn bảo nằm mơ cũng không dám nghĩ có ngày mình lại cưới được một nữ tử xinh đẹp như tiên cô giống Tam sư tỷ, lại còn sinh con cho hắn. Giờ phút này, hắn thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.】
【Ngươi khẽ liếc mắt, thấy đứa trẻ đang được Đại sư huynh — người vốn đã có gia đình — bế trên tay, khoé môi hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý.】
【Năm hai mươi sáu tuổi, Tinh Túc Tráng Hồn Pháp của ngươi đột phá tầng thứ ba, ngay giữa ban ngày cũng có thể hấp thu ánh sao để tẩm bổ thần hồn.】
【Năm hai mươi bảy tuổi, Hồng Toàn trên đường đi thăm bạn bè trở về thì gặp bão lớn trên biển Vụ Sát, mất tích không thấy tăm hơi.】
【Năm hai mươi tám tuổi, Thiên Sư Giáo sau một phen hỗn loạn cũng dần ổn định trở lại. Mọi việc lớn nhỏ trong giáo đều do ngươi và Đại sư huynh nắm giữ, còn Tứ sư huynh thì đắm chìm trong tổ ấm nhỏ của riêng mình.】
【Tam sư tỷ ngoài việc thẹn thùng không cho đụng chạm ra thì mọi mặt khác đều đối xử với hắn cực kỳ chu đáo, khiến hắn mãn nguyện khôn xiết.】
【Năm ngoái, sau một bận say mèm, Tứ sư huynh tỉnh dậy thấy quần áo xộc xệch, chẳng bao lâu sau đã có thêm đứa con thứ hai.】
【Năm hai mươi chín tuổi, Tam sư tỷ ra ngoài một chuyến, trở về chưa được bao lâu thì lại mang thai.】
【Đêm đó, Tứ sư huynh kéo ngươi uống say bí tỉ, còn cười đùa trêu ngươi rằng hắn đã là cha của ba đứa trẻ, sao ngươi vẫn chưa sốt sắng thành thân? Ngươi chỉ cười mà không nói.】
【Năm ba mươi mốt tuổi, Hồng Toàn bặt vô âm tín suốt bốn năm ròng rã đột ngột trở về.】
【Lúc mất tích, hắn mới chỉ ở Pháp Lực trung kỳ, vậy mà chỉ sau bốn năm ngắn ngủi đã đạt tới Pháp Đan đỉnh phong, khiến tất cả các ngươi đều bàng hoàng kinh ngạc.】
【Nửa năm sau, tu vi bất thường của Hồng Toàn lọt vào mắt kẻ thù, tin tức hắn nhận được truyền thừa của Võ Thần lập tức lan truyền chóng mặt.】
【Năm ba mươi hai tuổi, ngày càng nhiều thế lực gây sức ép lên Thiên Sư Giáo, ép Hồng Toàn phải giao ra truyền thừa Võ Thần, bằng không sẽ giết sạch môn hộ.】
【Hồng Toàn giả vờ ưng thuận, nhưng ngầm triệu tập những nhân vật cốt cán của Thiên Sư Giáo lại, tuyên bố tạm thời giải tán giáo phái, các thành viên nòng cốt rút vào bóng tối, đợi hắn đột phá Võ Thần sẽ gầy dựng lại tông môn.】
【Sau buổi họp, Hồng Toàn lén gặp riêng ngươi, trao vào tay ngươi một cuốn công pháp. Hắn dặn dò, trong đám đệ tử ngươi là người có thiên phú tư chất cao nhất, nếu hắn độ kiếp thất bại, mong ngươi ngày sau có thể tiếp tục thay hắn gánh vác ngọn cờ Thiên Sư Giáo.】
【Ngươi lập tức đồng ý. Trở về mở công pháp ra xem, đó chính là trọn bộ 《Nhân Đạo Bất Diệt Kinh》.】
"Lão Hồng hào phóng thế sao? Là vì mình từng đỡ cho hắn một đòn, hay hắn đã nhìn thấu điều gì rồi?"
Lục Trường Sinh không khỏi ngạc nhiên.
Ở lần mô phỏng trước, lão này keo kiệt đến phát bực, hắn phải cống hiến ròng rã ba năm mới kiếm được phần thượng của Nhân Đạo Bất Diệt Kinh, vậy mà lần này lại dứt khoát trao luôn bản trọn vẹn.
Hơn nữa lại còn là công pháp chuyên tu luyện thần hồn chi lực.
Theo lý mà nói, hắn đang ẩn giấu tu vi, cho nguyên thạch hay công pháp Pháp Tướng Cảnh mới thiết thực hơn, vậy mà Hồng Toàn lại đưa pháp môn thần hồn vốn chỉ dành cho Pháp Đan Cảnh.
Chẳng lẽ trong truyền thừa của Trương Giác có bí pháp gì đó giúp lão nhìn thấu Tiệt Mạch Liễm Tức Thuật của mình?
Dù lý do là gì, thứ Lục Trường Sinh mong mỏi nhất cuối cùng cũng đã vào tay.
Nhân Đạo Bất Diệt Kinh kết hợp cùng Tinh Túc Tráng Hồn Pháp, chỉ cần giữa chừng không chết bất đắc dĩ, hắn nắm chắc chín phần có thể vượt qua lần lôi kiếp đầu tiên trong lượt mô phỏng này để đột phá lên Võ Thần!
【Không lâu sau khi Thiên Sư Giáo giải tán, Đại sư huynh vừa đột phá Võ Thánh đã tìm tới tận nơi, ép ngươi giao ra món đồ Hồng Toàn lén đưa cho ngươi đêm hôm đó.】
【Trước ánh mắt kinh hãi tột cùng của hắn, ngươi chỉ vung một chưởng đập nát Thiên Địa Pháp Tướng địa phẩm Thiên Sư Pháp Vương của hắn, rồi giẫm thẳng chân lên mặt hắn, cười lạnh bảo rằng đừng tưởng ngươi không biết cha ruột của ba đứa con Tứ sư huynh là ai.】
【Dứt lời, ngươi một chưởng đánh chết tươi hắn.】
【Rời khỏi đó, ngươi tìm tới một ngôi làng nhỏ biệt lập với thế gian tại quận Dĩnh Xuyên, bắt đầu chuyên tâm tu luyện Tinh Túc Tráng Hồn Pháp và Nhân Đạo Bất Diệt Kinh.】
【Năm ba mươi tư tuổi, ngươi chính thức nhập môn Nhân Đạo Bất Diệt Kinh.】
【Năm ba mươi lăm tuổi, Tinh Túc Tráng Hồn Pháp chạm tới tầng thứ tư, tốc độ hấp thu ánh sao lại tăng thêm một bậc.】
【Năm ba mươi bảy tuổi, ngươi đột phá tầng thứ nhất của Nhân Đạo Bất Diệt Kinh, thần hồn chi lực tăng vọt năm phần.】
【Năm bốn mươi tuổi, Tinh Túc Tráng Hồn Pháp đạt tới tầng thứ năm, thần hồn của ngươi có thể tự động hấp thu tinh quang ngày đêm không dứt để lớn mạnh bản thân.】
【Đến đây, ngươi đã hoàn tất toàn bộ phần tu luyện của Tinh Túc Tráng Hồn Pháp thượng thiên. Về sau, thần hồn muốn mạnh thêm chỉ còn cách tích lũy qua năm tháng.】
【Năm bốn mươi lăm tuổi, ngươi bước vào tầng thứ hai của Nhân Đạo Bất Diệt Kinh, thần hồn chi lực tăng thêm bảy phần.】
【Năm sáu mươi tuổi, Nhân Đạo Bất Diệt Kinh đạt tới tầng thứ ba, thần hồn chi lực của ngươi tăng lên gấp bội.】
【Tu luyện Tinh Túc Tráng Hồn Pháp cùng Nhân Đạo Bất Diệt Kinh ngần ấy năm trời, thần hồn chi lực của ngươi từ lâu đã gấp khoảng chín lần những kẻ cùng giai. Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, ngươi bắt đầu chuẩn bị độ kiếp.】
