Chương 129
Chương 129: Tam Kiếp Võ Thần! Cao Thuận Đế Tần Nghiệp?
Đăng ngày 29/09/2026
19
[Năm mười bảy tuổi, hồn lực của ngươi đạt tới cực hạn của cảnh giới hiện tại, thế là ngươi tìm một nơi vắng bóng người bắt đầu độ kiếp.]
[Một canh giờ sau, ngươi thuận lợi vượt qua trọng lôi kiếp thứ ba, chính thức trở thành một Tam Kiếp Võ Thần.]
[Sau đó, ngươi thu xếp thỏa đáng cho Giang Thải Linh rồi một thân một mình tiến về hoàng thành Đại Tần.]
[Nửa tháng sau, Trích Tinh Tử sau khi xác nhận ngươi chính là ma tinh liền chạy tới hoàng thành, định bắt tay với Càn Minh Đế cùng đối phó ngươi, nào ngờ lại rơi vào ổ phục kích của ngươi ngay ngoài thành.]
[Trích Tinh Tử thấy ngươi tự chui đầu vào lưới thì mừng rỡ khôn xiết, nhưng ngay sau đó, ngươi chỉ dùng ba chiêu hai thức đã đánh lão bán sống bán chết, khiến lão khiếp hãi tột cùng, mặt xám như tro tàn.]
[Lão rốt cuộc nhận ra rằng, ma tinh như ngươi đã đủ lông đủ cánh, tuyệt đối không phải thứ để lão tùy ý nhào nặn.]
[Đúng lúc này, Tần Tuấn Nghĩa và Ngụy Thái Hiền trong hoàng thành nghe thấy động tĩnh liền xuất thành ứng cứu, kết cục kẻ chết người bị thương.]
[Ngụy Thái Hiền mất mạng tại chỗ, còn Tần Tuấn Nghĩa kẻ từng vượt qua năm lần lôi kiếp thì nhờ vào thượng phẩm đạo binh Thiên Tử Long Kiếm mới may mắn trốn thoát, từ đó về sau không dám bước ra khỏi hoàng thành nửa bước.]
[Ngươi nghênh ngang mang theo Trích Tinh Tử đang thoi thóp rời đi, tới trước sơn môn Thiên Cơ Các rồi trực tiếp triển khai sưu hồn lão.]
[Có vài trưởng lão và đệ tử trung thành thấy các chủ chịu nhục liền liên thủ xông ra, nhưng đều bị ngươi tiện tay đánh chết. Đám người còn lại thấy thế sợ vỡ mật, co cụm trong mai rùa đại trận hộ tông đánh chết cũng không chịu ra ngoài, một lòng chỉ cầu giữ mạng.]
[Sau khi sưu hồn Trích Tinh Tử, ngươi biết được dưới sự thổi phồng suốt bao năm qua của Thiên Cơ Các, hoàng thất Đại Tần từ lâu đã coi ma tinh là đại địch của triều đình, đến mức không trừ không xong. Lại thêm việc ngươi vốn đã bị hoài nghi vì Thiên Địa Pháp Tướng Thanh Long ngàn trượng, nếu xác nhận ngươi là ma tinh, hoàng thất Đại Tần nhất định sẽ bất chấp thủ đoạn trừ khử ngươi!]
[Đoán rằng hoàng thất Đại Tần lúc này chắc chắn đang bàn mưu tính kế đối phó mình, ngươi không nán lại trước sơn môn Thiên Cơ Các quá lâu, thẳng tay kết liễu Trích Tinh Tử dưới bàn dân thiên hạ rồi nghênh ngang rời đi.]
[Năm hai mươi bảy tuổi, mười năm thấm thoắt thoi đưa, triều đình Đại Tần truy nã ngươi ròng rã mười năm trời, dùng hết mọi biện pháp cũng không tìm ra tung tích.]
[Trong mười năm này, ngươi đã sớm luyện hóa mai Huyền Quy và máu Chân Long, uy năng của Huyền Vũ pháp tướng cùng Thanh Long pháp tướng đều được gia tăng.]
[Ngày hôm đó, ngươi âm thầm bám theo Hồng Toàn của Thiên Sư Giáo, thuận lợi vượt qua phong ba trên biển để tiến vào Bồ Đề Động Thiên.]
[Việc đầu tiên sau khi vào Bồ Đề Động Thiên là tìm kiếm truyền thừa của Trương Giác. Tìm được truyền thừa rồi, ngươi bắt đầu xác định vị trí cụ thể của lối vào động thiên trên Thiên Nguyên Đại Lục.]
[Ngươi tự truyền tống bản thân ra khỏi động thiên, nhận ra mình đang ở trên một hòn đảo hoang hình hồ lô giữa Vụ Sát Hải, ngươi đặt tên cho nó là đảo Hồ Lô.]
[Chỉ cần phá vỡ không gian bề mặt tại vị trí này là có thể tìm thấy một cánh cổng truyền tống dẫn tới Bồ Đề Động Thiên.]
[Từ hòn đảo này đi thẳng về hướng đông một vạn hai ngàn dặm sẽ tới một nơi ven biển tên là thành Tân Hải thuộc quận Liêu Tây của Đại Tần.]
[Sau khi xác định vị trí đảo Hồ Lô, ngươi đưa Giang Thải Linh vào Bồ Đề Động Thiên, bắt đầu dốc lòng tu luyện.]
[Năm ba mươi lăm tuổi, Tinh Tú Tráng Hồn Pháp của ngươi đột phá tới tầng thứ chín, hiệu suất hấp thu lực lượng tinh quang lại tăng thêm năm lần.]
[Năm bốn mươi hai tuổi, Giang Thải Linh tu luyện tới Pháp Đan đỉnh phong nhiều năm, chuẩn bị độ kiếp đột phá Hồn Kiếp Cảnh.]
[Dưới sự chỉ dạy tận tình suốt bao năm của ngươi, thần hồn chi lực của Giang Thải Linh đã sớm gấp năm sáu lần võ giả cùng giai, cuối cùng hữu kinh vô hiểm vượt qua lôi kiếp, trở thành Nhất Kiếp Võ Thần.]
[Năm bốn mươi lăm tuổi, Nhân Đạo Bất Diệt Kinh của ngươi đột phá tới tầng thứ bảy, thần hồn chi lực tăng vọt mười lăm lần.]
[Năm năm mươi tuổi, sau khi hấp thu phần lớn hồn tinh do Trương Giác để lại, thần hồn chi lực của ngươi đạt tới cực hạn của cảnh giới hiện tại. Ngươi liền rời khỏi Bồ Đề Động Thiên, chuẩn bị tìm một nơi thanh vắng để độ kiếp.]
[Thế nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi Bồ Đề Động Thiên, đặt chân lên đảo Hồ Lô bên ngoài, ngươi liền nhìn thấy một tôn Thất Kiếp Võ Thần đang ngự sử tuyệt phẩm đạo binh Truyền Quốc Ngọc Tỷ xé rách hư không giáng xuống. Sau một trận đại chiến, ngươi bị tôn Thất Kiếp Võ Thần thần bí này dùng Truyền Quốc Ngọc Tỷ trấn sát, ngươi đã chết!]
"Cái quỷ gì thế này, bế quan hơn hai mươi năm, đến cả Thất Kiếp Võ Thần cũng nhảy ra rồi?"
Lục Trường Sinh xem xong mà kinh ngạc không thôi.
Thất Kiếp Võ Thần không phải không có, chỉ là cực kỳ hiếm thấy.
Theo ký ức của La Tụng, trên Thiên Nguyên Đại Lục, Võ Thần từ bảy kiếp trở lên vô cùng ít ỏi, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trong số đó, người lộ diện ngoài sáng lại chỉ có đúng một vị.
Đó chính là Hạ Liên Kỳ, kẻ đứng đầu trong mười đại Man Thần của Man tộc.
Còn bên phía Nhân tộc, chỉ có giáo chủ Địa Tàng thần xuất quỷ một của U Minh Giáo là bị nghi ngờ đạt tới cảnh giới Thất Kiếp Võ Thần.
Về phần Yêu tộc, ngoài sáng không có lấy một ai, nhưng nghe đồn có Yêu Thần từ bảy kiếp trở lên đang bế quan ẩn tu, thực hư chẳng rõ.
Kẻ có thể ngự sử Truyền Quốc Ngọc Tỷ chắc chắn là Võ Thần của hoàng thất Đại Tần.
Thế nhưng Thái thượng hoàng Tần Tuấn Nghĩa kia cũng mới chỉ vượt qua năm lần lôi kiếp.
Chuyện lão liên tục độ kiếp hai lần chỉ trong vòng hai mươi năm ngắn ngủi để trở thành Thất Kiếp Võ Thần không phải là không thể, nhưng xác suất thấp đến cùng cực.
Hơn nữa mô phỏng cũng nói rõ đó là một Võ Thần thần bí, tức là người mà Lục Trường Sinh chưa từng gặp, thậm chí chưa từng thấy xuất hiện trong ký ức của bất kỳ ai.
Hoàng thất Đại Tần vẫn còn Thất Kiếp Võ Thần sống trên đời sao?
Lục Trường Sinh lật giở lại ký ức của La Tụng một lần nữa, quả nhiên tìm được một người.
Đó chính là Cao Thuận Đế Tần Nghiệp của chín trăm năm trước.
Chín trăm năm trước, Đại Tần dẹp yên Loạn Khăn Vàng mới được vài chục năm, nguyên khí tổn hại nặng nề.
Yêu tộc và Man tộc thừa cơ uy hiếp Cao Thuận Đế Tần Nghiệp ký kết Chân Võ Minh Ước với bọn chúng.
Nội dung đại khái là, Võ Thần Nhân tộc không được chủ động tấn công Võ Thần của hai tộc Yêu - Man, nếu không hai tộc sẽ cùng nhau thảo phạt!
Điều ước này chỉ trói buộc Võ Thần Nhân tộc chứ chẳng hề hạn chế Võ Thần của Yêu tộc và Man tộc, thực chất chính là một hiệp ước bất bình đẳng mang tính đơn phương.
Dù bất bình đẳng nhưng Cao Thuận Đế Tần Nghiệp vẫn nén giận chấp nhận.
Dù sao sau Loạn Khăn Vàng, quyền kiểm soát của triều đình đối với các địa phương đã sa sút nghiêm trọng, các Võ Thần khác của Nhân tộc thường xuyên coi lệnh triều đình như gió thoảng bên tai, chi bằng mượn hiệp ước này để đè bẹp nhuệ khí ngông nghênh của đám Võ Thần đó.
Sau khi Chân Võ Minh Ước được ký kết, Võ Thần Nhân tộc mỗi khi đối mặt với dị tộc đều bó tay bó chân, quả thực đã bị đè bẹp nhuệ khí.
Thế nhưng nó cũng gián tiếp khiến nội bộ Nhân tộc chia rẽ, lòng người ly tán.
Trước kia trong những cuộc chiến chống dị tộc, Võ Thần Nhân tộc dù sao cũng chịu ra chút sức.
Bây giờ chỉ cần chiến hỏa không lan tới địa bàn của mình thì họ chẳng thèm ngó ngàng tới nữa, khiến cương thổ của Đại Tần Vương Triều từ một trăm năm mươi hai quận ngàn năm trước nay co cụm lại chỉ còn một trăm lẻ tám quận.
Kẻ đặt bút ký vào bản minh ước này là Tần Nghiệp cũng phải thoái vị nhường ngôi trong muôn vàn tiếng chửi rủa vài năm sau đó.
Dù mất ngôi, không còn làm hoàng đế, nhưng con đường võ đạo của hắn lại hát khúc khải hoàn tiến mạnh mẽ, chỉ vỏn vẹn hơn hai trăm năm đã độ kiếp thành Võ Thần.
Kể từ sau Loạn Khăn Vàng, số lượng Võ Thần xuất hiện trong hoàng thất Đại Tần không nhiều.
Ngoài Thái thượng hoàng Chính Đức Đế Tần Tuấn Nghĩa ra thì chỉ có bốn vị: Vũ Tuyên Đế Tần Trung, Vĩnh An Đế Tần Hưng, Thắng Quang Đế Tần Văn Tán và Cao Thuận Đế Tần Nghiệp.
Trong đó Vũ Tuyên Đế Tần Trung chết trận ở Lưỡng Giới Sơn, Vĩnh An Đế Tần Hưng chết vì phản loạn, Thắng Quang Đế Tần Văn Tán thì bỏ mạng dưới trọng lôi kiếp thứ tư.
Chỉ duy nhất Cao Thuận Đế Tần Nghiệp là không rõ nguyên nhân cái chết.
Nhiều người đều cho rằng hắn đã chết dưới lôi kiếp.
Xem ra bây giờ rất có khả năng hắn căn bản chưa chết, mà là liên tiếp vượt qua bảy lần lôi kiếp, sống dai dẳng suốt chín trăm năm cho tới tận bây giờ.
