Chương 1300
Chương 1300: Tài nguyên trong nhà, mua đan dược! Khu giao dịch!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lục Minh Viễn tiếp lời: "Đúng vậy.
Ban đầu cha mẹ chỉ định cho con dùng phần cấp phát tiêu chuẩn của học đường.
Nhưng giờ, chúng ta tính mỗi tháng trích thêm một phần tiền tích lũy, mua cho con 'Ôn Mạch Đan' và 'Huyết Khí Tán' phẩm chất tốt hơn.
Ôn Mạch Đan có thể ôn hòa mở rộng kinh mạch, giảm bớt ứ trệ khi linh khí vận hành; Huyết Khí Tán lại giúp bù đắp khí huyết hao tổn, đẩy nhanh tiến độ tôi luyện thể phách.
Dù chỉ là cấp 'lương phẩm', không sánh được với hàng 'ưu phẩm' hay 'cực phẩm' của đám thế gia, nhưng vẫn tốt hơn loại cơ bản của học đường rất nhiều."
Lòng ngươi khẽ ấm lại.
Ngươi biết thu nhập của cha mẹ sau khi trang trải chi phí sinh hoạt thường ngày, nộp đủ loại phí tổn—bao gồm cả học phí và thuế tài nguyên tu luyện tiềm năng của ngươi—thì chẳng còn dư dả bao nhiêu.
Khoản chi thêm này là gánh nặng không hề nhỏ đối với họ.
"Cha, mẹ, không cần phải gượng ép thế đâu.
Tài nguyên ở học đường đã đủ dùng rồi." Ngươi nghiêm túc nói.
"Đứa nhỏ ngốc này, khoản nào đáng tiêu thì phải tiêu chứ." Lâm Uyển mỉm cười xoa đầu ngươi, "Lúc đặt nền móng mà tài nguyên theo kịp thì tương lai mới đi vững, đi xa được.
Chỉ cần con cố gắng hết mình, cha mẹ vất vả chút cũng đáng."
Ngươi không từ chối nữa, gật đầu đồng ý.
Sự ủng hộ này, ngươi khắc sâu vào lòng.
Đồng thời, đây cũng là lý do hợp lý để ngươi tiếp xúc với thị trường tài nguyên bên ngoài.
Vài ngày sau, vào thứ Bảy.
Lục Minh Viễn cố ý đổi ca nghỉ phép, dẫn ngươi đến "Khu giao dịch tài nguyên công cộng Thiên Phong Thành" để mua đợt đan dược phụ trợ bản "nâng cấp" đầu tiên.
Khu giao dịch nằm ở phía đông nam thành phố, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn.
Vừa đến gần, sóng âm ồn ào cùng những luồng linh khí hỗn tạp đã ùa thẳng vào mặt.
Nơi này không yên tĩnh và ngăn nắp như khu dân cư, mà tràn ngập hơi thở sống động xen lẫn sự hỗn loạn của chốn chợ búa.
Ngay lối vào dựng một màn ánh sáng khổng lồ, cuộn tròn hiển thị bản đồ khu giao dịch, những điều cần chú ý, giá chỉ dẫn chính thức và các thông tin giao dịch trọng yếu trong ngày.
Dòng người tấp nập, đủ mọi thành phần từ tu sĩ, thương nhân, kẻ mạo hiểm cho tới thị dân bình thường với trang phục dị biệt đang qua lại như con thoi.
Bước vào trong, cảnh tượng càng khiến người ta hoa cả mắt.
Đường phố rộng thênh thang, hai bên san sát cửa tiệm mang đủ loại phong cách.
Có những cửa hàng chính thức treo biểu tượng thống nhất của "Tiệm tài nguyên Liên bang", phong cách kiến trúc đơn giản mà phóng khoáng, khách khứa đông đúc nhưng trật tự rành mạch; linh thạch, đan dược, nguyên liệu cơ bản bày bán bên trong đều được sản xuất theo chuẩn, niêm yết giá rõ ràng, chất lượng đảm bảo, nhưng thường bị giới hạn số lượng và chủng loại tương đối cố định.
Nhiều hơn cả là cửa hàng của các tông môn và thương hội lớn.
Có nơi mang vẻ cổ kính, biển hiệu đề "Thanh Vân Đan Các", "Phân hiệu Bách Luyện Khí Tông"; lại có nơi đậm chất công nghệ, mặt tiền là quảng cáo động toàn tức, phô diễn mẫu "Khoang hỗ trợ tu luyện linh năng" hoặc "Máy phát trận pháp phòng ngự di động" đời mới nhất.
Hàng hóa ở những tiệm này vô cùng đa dạng, từ tài nguyên tu luyện phổ thông đến kỳ trân dị bảo đưa về từ các hạ giới khác nhau, món gì cũng có; giá cả cũng biến động theo thị trường, chênh lệch khá lớn, đòi hỏi người mua phải có chút nhãn lực.
Còn trên các ngả đường nhánh và quảng trường nhỏ, tu sĩ tự do chen chúc bày sạp la liệt.
Trước mặt họ trải một tấm vải, bên trên đặt đủ thứ đồ vật thật giả khó phân: những đoạn rễ cây không rõ tên còn dính bùn đất, pháp khí tàn tợn gỉ sét loang lổ, cuộn da thú mờ chữ, quặng đá mang màu sắc quái dị...
Đây là thiên đường của những kẻ đãi vàng, cũng là mảnh đất màu mỡ cho phường lừa đảo.
Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng thì thầm to nhỏ trao đổi bí mật đan xen vào nhau thành một mớ hỗn độn.
Ngươi đi sau cha, ánh mắt bình thản quét qua tất cả, nom như một thiếu niên tò mò lần đầu ra đời mở mang tầm mắt, nhưng thực chất đầu óc đang vận chuyển với tốc độ cao, ghi nhớ từng thứ mình thấy và nghe.
Hai người đến cửa hàng tài nguyên chính thức trước, dùng chiết khấu nội bộ dành cho nhân viên—công ty của Lục Minh Viễn có hợp tác với bên này—để mua hai bình "Ôn Mạch Đan lương phẩm" và ba hộp "Huyết Khí Tán lương phẩm".
Giá cả không rẻ chút nào, ngốn gần hết số ngân sách Lục Minh Viễn mang theo.
Rời khỏi cửa hàng chính thức, thấy thời gian còn sớm, Lục Minh Viễn liền dẫn ngươi dạo quanh khu giao dịch một vòng cho biết đó biết đây.
"Nhìn kìa, đó là hạ phẩm linh thạch, tu luyện hay bày trận đều không thể thiếu nó." Lục Minh Viễn chỉ vào những tinh thể hình thoi to cỡ trứng bồ câu, tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ đang xếp ngay ngắn trên một sạp hàng ven đường, "Độ tinh khiết càng cao, thể tích càng nhỏ thì giá trị càng lớn.
Mấy viên này là loại hàng lưu thông phổ thông nhất."
Ngươi nhìn mức giá niêm yết: một đơn vị tiêu chuẩn hạ phẩm linh thạch—cỡ chừng móng tay với độ tinh khiết chuẩn—có giá một ngàn linh tệ.
Trong khi tổng thu nhập một tháng của cha mẹ ngươi cũng chỉ tầm hai ba vạn linh tệ.
Dọc đường đi, ngươi còn thấy rất nhiều loại linh thảo vốn chỉ xuất hiện trong tranh minh họa sách giáo khoa: nhân sâm, hoàng tinh mười năm tuổi xem như khá phổ biến; vài loại cần môi trường đặc thù mới sinh trưởng được như "Băng Tuyến Thảo", "Hỏa Nhung Hoa" thì được cẩn thận đặt trong hộp ngọc để trưng bày; lại có cả những loài thực vật kỳ dị gắn nhãn "sản vật Thanh Mộc Giới", "đặc sản Viêm Ngục".
Trong tiệm đan dược, ngoài Bích Cốc Đan và Chỉ Huyết Tán cơ bản, còn la liệt đủ loại đan dược khác: "Ngưng Thần Hương" giúp tĩnh tâm nhập định, "Khinh Thân Hoàn" tạm thời tăng tốc độ, "Giải Độc Đan" chuyên trị các loại độc tố thường gặp...
Dĩ nhiên, giá cả cũng theo công hiệu và phẩm cấp mà tăng vùn vụt.
Tại các tiệm pháp khí, những phôi phi kiếm chế thức sáng loáng ánh thép, hộ tâm kính khắc phù văn phòng ngự cơ bản, ngọc bội phát ra ánh sáng yếu ớt để chiếu sáng hoặc cảnh báo... thu hút ánh nhìn của không ít tu sĩ cấp thấp.
Thế nhưng điều khiến ngươi để tâm hơn cả là những tiệm hoặc sạp hàng bán ngọc giản.
Ngọc giản là vật mang tin tức phổ biến ở Đại La Giới, chỉ cần dùng thần thức là đọc được.
Ngọc giản pháp thuật cơ bản như "Ngự Phong Thuật", "Hỏa Cầu Thuật", "Thanh Thủy Quyết", giá bán đều từ vài vạn, thậm chí hơn mười vạn linh tệ trở lên.
Còn những ngọc giản ghi chép công pháp tàn khuyết, du ký kiến văn, hay thậm chí là ngôn ngữ văn hóa của một hạ giới nào đó thì giá cả thượng vàng hạ cám, hoàn toàn phụ thuộc vào việc người mua có cần đến nội dung bên trong hay không.
Bên tai ngươi không ngừng lọt vào những mẩu đối thoại rời rạc:
"... Mới về một lô 'Huyền Âm Thiết' khai thác từ Hắc Thủy Giới, độ dẻo cực tốt, rất hợp để luyện phi kiếm thuộc tính thủy..."
"... Thương đội trực thuộc Lăng Tiêu Kiếm Tông vừa từ Thiên Phong Đại Thiên Thế Giới trở về, nghe đâu mang về một loại 'Duệ Kim Thạch' có khả năng tăng nhẹ kiếm khí, số lượng không nhiều nên giá đã bị đẩy lên cao rồi..."
"... Tàn quyển tuồn ra từ Địa Tiên Giới á?
Huynh đệ đùa tôi đấy à, đồ của Địa Tiên Giới thật thì làm sao lưu lạc tới cái sạp này được?
Tám phần mười là đồ bỏ đi đào từ di tích nào đó lên rồi khắc bậy bạ mấy thứ nửa nạc nửa mỡ..."
"... 'Nhiệm vụ khai hoang' lần này thu hoạch khá lắm, tôi được chia ba quả Chu Quả trăm năm, đang tính đổi lấy một chiếc nội giáp phòng ngự ra hồn..."
Tài nguyên, tài nguyên, khắp nơi đều là tài nguyên!
Nhưng phía sau mỗi một phần tài nguyên đều được định giá rõ ràng, gắn liền với thực lực, bối cảnh, sự mạo hiểm, và cả vận may.
