Chương 1306
Chương 1306: Mười tuổi Minh Kình, Huyền Chân Điển! Lý niệm tu luyện!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, khí huyết của ngươi đã dồi dào trông thấy, gân cốt thêm phần rắn rỏi, vóc dáng cũng cao vọt lên một đoạn.】
【Ngươi đã có thể dễ dàng nhấc bổng tạ đá năm mươi cân, quyền cước nện lên bao cát bọc da bò phát ra từng tiếng trầm đục chắc nịch.】
【Quan trọng hơn, khả năng khống chế kình lực của bản thân ngày càng thuần thục, mỗi cử tay nhấc chân đều toát lên phong thái của "Minh Kình" một cách rõ rệt.】
【Cuối cùng, sau một buổi sáng sớm đứng tấn, tâm trí ngươi bỗng thông suốt, tâm hợp với ý, ý hợp với khí, khí hợp với lực.】
【Đứng trước một viên gạch xanh dày cộp bỏ đi, ngươi thở hắt ra một hơi, hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền!】
【"Bành!"】
【Một tiếng trầm đục vang lên, viên gạch xanh nứt toác rồi vỡ ra làm mấy mảnh, vết nứt phẳng lì tắp.】
【Ngươi thu quyền đứng thẳng, chỉ thấy một luồng nhiệt khí dâng lên từ đan điền, lan tỏa khắp tứ chi bách hải, toàn thân sảng khoái khôn tả.】
【"Minh Kình!】
【Thành rồi!" Trần Chấn Đông nãy giờ vẫn căng thẳng dõi theo liền kích động gầm nhẹ, khóe mắt đã đỏ hoe.】
【Mười tuổi Minh Kình!】
【Thành tích này đặt vào toàn bộ lịch sử võ lâm của Giang Thành đều là một kỷ lục nghe rợn cả người!】
【Ông như đã nhìn thấy một ngôi sao võ đạo mới chưa từng có đang từ từ dâng lên ngay trước mắt mình.】
【Chiều hôm đó, Trần Chấn Đông gọi ngươi tới một mật thất ở hậu viện võ quán — nơi tuyệt đối không cho phép đệ tử bước vào.】
【Mật thất không lớn, bày biện đơn sơ, chỉ có một hương án thờ bức họa cổ nhân mờ nhạt, trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ tử đàn.】
【Trần Chấn Đông rửa tay thắp hương, cung kính vái ba lạy trước bức họa rồi mới xoay người, thần sắc vô cùng trịnh trọng nhìn ngươi.】
【"Trường Sinh, con thiên phú dị bẩm, tâm tính trầm ổn, vượt xa dự liệu của ta.】
【Hôm nay, con đã chính thức bước vào Minh Kình, xem như thực sự bước qua cánh cửa võ đạo.】
【Có vài thứ, cũng đã đến lúc truyền lại cho con."】
【Ông đi tới trước hương án, cẩn thận mở chiếc hộp gỗ tử đàn, lấy ra từ bên trong một cuốn cổ tịch có bìa thuộc da thú màu nâu sẫm dẻo dai, giấy đã ố vàng, các góc hơi sờn rách.】
【Trên bìa là ba chữ lớn viết theo lối thiết họa ngân câu, cổ phác thương kính — 《Huyền Chân Điển》.】
【"Đây là gốc rễ lập thân thực sự của nhà họ Trần chúng ta, là tuyệt học tổ truyền." Giọng Trần Chấn Đông trầm thấp mà túc mục, "Theo lời truyền miệng của tổ tiên, cuốn 《Huyền Chân Điển》 này bắt nguồn từ tàn thiên của một vị Lục Địa Chân Tiên thời thượng cổ để lại, trải qua nhiều đời tổ tiên tu bổ hoàn thiện.】
【Hôm nay, ta chính thức truyền lại nó cho con!】
【Mong con chăm chỉ tham ngộ, khắc khổ tu luyện, không chỉ làm rạng danh dòng họ Trần ta, mà còn phải lập chí... dòm ngó cảnh giới chí cao trong truyền thuyết của võ đạo!"】
【Trần Mục (phân hồn của Lục Trường Sinh) thần sắc nghiêm lại, hai tay cung kính đón lấy cuốn cổ tịch nặng trĩu.】
【Cầm trong tay thấy hơi nặng, cảm giác chạm vào trang giấy rất đặc biệt, nhuốm màu thương hải tang điền của năm tháng.】
【Ngươi khẽ lật trang bìa lót.】
【Mở đầu chính là một đoạn tổng cương: "Đạo của võ, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư.】
【Lấy tiểu thiên địa nơi thân người, hòa hợp với đại thiên địa của vũ trụ.】
【Kình từ tâm sinh, lực từ đất khởi, khí huyết làm củi, tinh thần làm lửa, nấu luyện kim đan, Đả Phá Hư Không, thấy được chân ngã..."】
【Sau phần tổng cương là những luận thuật và pháp môn tu luyện chi tiết, có hệ thống về từng cảnh giới.】
【Võ đạo giới này chia làm sáu đại cảnh giới:】
【Minh Kình: Cương mãnh phát ra ngoài, lực thấu gân cốt, khai bia nứt đá.】
【Cần ngưng luyện khí huyết, đả thông kinh lạc tầng nông khắp người, nắm vững cái diệu kỳ của việc hợp nhất kình lực toàn thân.】
【Ám Kình: Kình lực âm nhu thẩm thấu, đả thương tạng phủ một cách vô hình.】
【Cần khí huyết tiến thêm một bước ngưng luyện, kình lực vận chuyển từ ngoài vào trong, thông đạt đến kinh mạch tầng sâu hơn, lĩnh ngộ đạo lý 'cương cực sinh nhu'.】
【Hóa Kình: Cương nhu cùng tồn tại, viên dung không vướng mắc.】
【Khắp cơ thể không chỗ nào là không thể phát lực, cũng không chỗ nào là không thể hóa lực.】
【Cảm giác đạt tới mức nhập vi, một cọng lông vũ không thể thêm vào, một con ruồi muỗi không thể đậu lên.】
【Cần luyện Ám Kình thông đạt tới từng chỗ nhỏ nhặt tinh vi trên thân thể, khống chế tới mức nhập vi.】
【Đan Kình (còn gọi là bão đan tọa khóa): Khí huyết ngưng tụ ở mức độ cao, tựa thủy ngân tựa cao đặc, ôm thành một khối nơi đan điền, như kết mà không phải kết, hình thành 'khí huyết đại đan'.】
【Cảnh giới này thọ nguyên tăng mạnh, thể năng vượt xa người thường, kình lực ẩn mà không lộ, khi bộc phát lại kinh thiên động địa.】
【Là bước then chốt đưa võ đạo từ phàm nhân bước vào cảnh giới 'thánh'.】
【Cương Kình: Khí huyết chi đan kết hợp sâu sắc với ý chí tinh thần tạo nên biến đổi về chất, kình khí có thể thoát ra ngoài cơ thể, hình thành hộ thể cương khí hoặc tấn công tầm xa.】
【Bước đầu có được năng lực can thiệp vào năng lượng bên ngoài, mỗi cử tay nhấc chân đều mang uy năng to lớn.】
【Đả Phá Hư Không, Kiến Thần Bất Hoại: Cảnh giới chí cao trong truyền thuyết.】
【Nhục thân đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, khí huyết tinh thần hỗn nguyên nhất thể, kim cương bất hoại, tuổi thọ dài lâu, có thể cảm nhận được thần linh trong chính cơ thể mình (những khiếu huyệt tinh vi và bản nguyên sinh mệnh), thậm chí dòm thấy một tia huyền bí của pháp tắc thiên địa.】
【Cảnh giới này chỉ tồn tại trong truyền thuyết và suy đoán của điển tịch, mấy trăm năm nay chưa từng có ai chạm tới.】
【Trong 《Huyền Chân Điển》 ghi lại chi tiết toàn bộ pháp môn tu luyện từ Minh Kình đến Đan Kình, bao gồm công phu đứng tấn, hô hấp pháp, lộ tuyến vận hành khí huyết ở từng giai đoạn, các bài thuốc ngâm tắm, món ăn tẩm bổ kèm theo, thậm chí cả đan phương (dù nhiều loại dược liệu ngày nay rất khó tìm), cùng với lượng lớn tinh yếu thực chiến kích kỹ, bí quyết phát lực, sách lược ứng đối các đối thủ khác nhau.】
【Ngươi nâng cuốn 《Huyền Chân Điển》 này, chẳng khác nào ôm trong tay cả một kho tàng võ đạo.】
【Ngươi đọc, nghiền ngẫm và ghi nhớ từng câu từng chữ.】
【Với tầm mắt chân linh cùng nhận thức về bản chất sức mạnh vượt xa người của thế giới này, những ải khó, những chỗ tối nghĩa trong cuốn điển tịch, ngươi thường có thể nhanh chóng nhìn thấu bản chất, thậm chí nhận ra nguyên lý ép cạn tiềm năng sinh mệnh ẩn giấu đằng sau một số pháp môn.】
【"Quả nhiên..." Ngươi thầm nhủ trong lòng, "Võ đạo của giới này là con đường khai thác tiềm năng khí huyết và tinh thần của bản thân đến cùng cực trong hoàn cảnh linh khí cực kỳ khan hiếm.】
【So với con đường khởi đầu tiên đạo chú trọng 'thiên nhân cảm ứng', 'linh khí trúc cơ' ở Đại La Giới, trông có vẻ khác hướng, nhưng thực chất là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều nhằm cường hóa bản nguyên sinh mệnh, đặt nền móng cho con đường 'siêu phàm'."】
【"Ý niệm tu luyện của 《Huyền Chân Điển》 trực tiếp và bá đạo hơn, thiên về thực chiến và bộc phát tiềm năng, bớt đi sự trung chính bình hòa cùng sự ỷ lại vào linh khí.】
【Con đường cực độ hướng vào nội tại, khai thác tiểu vũ trụ của bản thân này, đối với mình chính là một sự bổ sung tuyệt vời!"】
【Ngươi cảm nhận rất rõ ràng, nếu có thể tu luyện 《Huyền Chân Điển》 đến cảnh giới thâm sâu ở giới này, đặc biệt là nếu chạm tới 'Đan Kình' hoặc cao hơn nữa, vậy thì khi phản hồi về bản thể ở Đại La Giới, nó sẽ đem lại lợi ích to lớn khôn lường cho căn cơ khí huyết, khả năng khống chế nhục thân, thậm chí cả việc rèn luyện ý chí của bản thể!】
【Điều này vượt xa việc từng bước tu luyện công pháp cơ bản ở Đại La Giới, có thể đặt nền móng độc đáo và vững chắc hơn rất nhiều.】
【"Minh Kình đã thành, tiếp theo sẽ là tiến bước về phía Ám Kình, Hóa Kình, thậm chí những mục tiêu cao hơn." Ngươi khép cuốn 《Huyền Chân Điển》 lại, trong mắt lóe lên tia sáng thâm thúy không hề phù hợp với lứa tuổi.】
【Thân phận "Trần Mục", ở trong tiểu thiên thế giới có tên "Lam Tinh" này, con đường võ đạo của ngươi mới chỉ vừa bắt đầu.】
【Mà bản thể ở tít tận Thiên Phong Thành thuộc Đại La Giới, cũng sẽ vì sự trưởng thành và thu hoạch của sợi phân hồn này mà đón nhận một cơ hội lột xác then chốt.】
