Chương 1386
Chương 1386: Cát cứ, mở rộng! Thân vệ quân!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Nhưng ngươi đã sớm chuẩn bị——ngươi phái đệ tử Trường Sinh Môn ngày đêm tuần tra, bắt được mấy kẻ cướp bóc, lập tức chém đầu ngay tại chỗ, bêu đầu ngoài cổng thành thị chúng.】
【Ba ngày sau, không còn kẻ nào dám gây rối nữa.】
【Thương nhân trước đó còn đứng ngoài quan sát, thấy Trường Sinh Môn thật sự duy trì được trật tự, cũng dần yên tâm.】
【Cửa tiệm lại mở, buôn bán lại thông, Phong Châu thành nhanh chóng khôi phục vẻ yên bình như trước.】
【Nửa tháng sau, việc chuyển giao quyền lực ở Phong Châu thành hoàn tất.】
【Quan lại cũ của phủ thành chủ phần lớn được giữ lại;】
【Các bộ phận trọng yếu như phòng thủ thành, tuần tra, thu thuế đều do đệ tử Trường Sinh Môn tiếp quản;】
【Những kẻ thừa cơ hỗn loạn định bỏ trốn cũng bị bắt về từng tên một, kẻ đáng phạt thì phạt, kẻ đáng giết thì giết.】
【Trường Sinh Môn chính thức chuyển mình từ một bang phái giang hồ thành một thế lực quân phiệt cát cứ một phương.】
【Ngươi đứng trên điểm cao nhất của phủ thành chủ, cúi nhìn Phong Châu thành dưới chân.】
【Thành trì không lớn, chu vi chừng hơn mười dặm, dân số vỏn vẹn hơn mười vạn người.】
【Nhưng đây là thành trì của ngươi, địa bàn của ngươi, căn cơ của ngươi.】
【Ngươi nhớ lại lúc mới đến thế giới này, bản thân còn là một tên tay sai hèn mọn của Dã Cẩu Bang, nằm chờ chết trong căn nhà rách nát.】
【Mới hơn một năm ngắn ngủi, ngươi diệt Lý gia, giết Mạnh gia, nuốt Thương Hải, thâu tóm võ quán, chém Chu Thông, đánh bại Phong Linh Tử, giết Chu Hùng... từng bước đi đến ngày hôm nay, chiếm trọn cả Phong Châu thành.】
【Hơn một năm qua, ngươi đã trải qua quá nhiều điều.】
【Có những trận huyết chiến nghìn cân treo sợi tóc, có mưu tính cẩn mật từng bước, có nỗi dày vò khi nhẫn nhục ẩn mình, và cũng có cả những bùng nổ sảng khoái tràn trề.】
【Mà giờ đây, rốt cuộc ngươi đã có địa bàn của riêng mình.】
【Nhưng đây chưa phải điểm dừng, chỉ mới là điểm khởi đầu.】
【Ma Giáo thế mạnh, chính đạo suy tàn, thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi dậy.】
【Ngươi chiếm giữ Phong Châu cũng chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi trong vở kịch loạn thế này.】
【Những thế lực lớn thực thụ kia——Ma Giáo, ngũ đại phái, hào cường các nơi——thế lực nào chẳng binh hùng tướng mạnh, cao thủ như mây?】
【Chút thực lực này của ngươi thậm chí còn không đủ cho người ta nhét kẽ răng.】
【Nhưng ngươi không hề nản lòng.】
【Ngươi biết loạn thế là nguy cơ, song cũng là cơ hội.】
【Chỉ cần sống sót qua cơn bão sắp tới, không ngừng lớn mạnh, vị tất đã không thể tranh một ghế trong cuộc đua trục lộc thiên hạ này.】
【Ngươi xoay người, nhìn về phía chân trời tây.】
【Nơi đó là phương hướng của Ma Giáo, của chính đạo ngũ đại phái, là trung tâm cơn bão của toàn cõi giang hồ.】
【Ngươi không rõ nơi đó đang diễn ra chuyện gì, nhưng ngươi biết chẳng bao lâu nữa, cơn bão sẽ quét tới, cuốn phăng tất cả vào trong.】
【Và ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi giông bão ập đến.】
【Đường giang hồ còn dài, phong vân vừa chớm nở.】
【Sau khi chiếm được Phong Châu thành, việc đầu tiên ngươi làm là kiểm kê gia sản.】
【Kho tàng phủ thành chủ còn dồi dào hơn cả ngươi tưởng tượng.】
【Trong kho thóc chất đầy lương thực——đó là quân lương triều đình tích trữ ở Phong Châu, vốn dùng để chu cấp cho đại quân tây chinh.】
【Tròn ba vạn thạch, đủ cho ba vạn đại quân ăn trong ba năm.】
【Trong kho vũ khí có đủ đao thương kiếm kích, áo giáp cung nỏ, trang bị đầy đủ cho hai vạn người.】
【Lại còn mấy chục cỗ nỏ công thành, mấy khẩu thần công hỏa pháo, tuy uy lực ở thế giới này có hạn, nhưng dùng để răn đe những binh lính bình thường không có tu vi thì thừa sức.】
【Trong kho bạc chứa hai mươi vạn lượng bạc trắng, năm nghìn lượng vàng ròng, cùng đủ loại châu báu ngọc ngà, giá trị khó mà đong đếm.】
【Nhìn số vật tư này, trong lòng ngươi đã có tính toán.】
【Binh mã chưa động, lương thảo đi trước.】
【Có số lương thảo quân nhu này, ngươi có thể chiêu binh mãi mã, mở rộng bờ cõi.】
【Ngươi lập tức hạ lệnh: Mở kho lương, chiêu mộ lưu dân.】
【Những lưu dân từ nơi khác trốn nạn tới nghe tin Phong Châu thành tuyển lính, bao ăn bao ở lại còn phát tiền an gia, lũ lượt kéo tới ghi danh.】
【Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã mộ được năm nghìn tráng đinh.】
【Ngươi lại chọn một nhóm cựu binh dày dạn kinh nghiệm từ đám hộ vệ cũ của phủ thành chủ làm giáo quan, ngày đêm rèn luyện tân binh.】
【Lại từ những thuộc hạ kỳ cựu của Trường Sinh Môn cất nhắc một nhóm cốt cán trung thành, tin cậy đảm nhiệm quân quan các cấp.】
【Một tháng sau, năm nghìn tân binh bước đầu thành hình, được biên chế thành "Trường Sinh Quân", chia làm năm doanh, mỗi doanh một nghìn người.】
【Cùng lúc đó, ngươi bắt đầu bành trướng ra xung quanh.】
【Thanh Hòa thành ở phía đông là một tòa thành nhỏ, dân số vỏn vẹn ba vạn, quân giữ thành chưa tới năm trăm.】
【Ngươi phái Triệu Cương dẫn một nghìn người kéo đến, còn chưa kịp đánh thành thì viên tướng giữ thành đã chủ động mở cửa đầu hàng.】
【Huyện Bình Dương ở phía nam lớn hơn một chút, có một nghìn quân phòng thủ.】
【Ngươi đích thân dẫn hai nghìn quân tới, đánh một trận là hạ, chém ba trăm tên địch, bắt sống năm trăm tên, số còn lại tan tác.】
【Thạch Cổ trấn ở phía tây chỉ là một thị trấn nhỏ, không có quân phòng thủ, chỉ có đám tư binh do vài địa chủ hào thân nuôi dưỡng.】
【Ngươi sai người tới chiêu hàng, mấy tên địa chủ kia rất thức thời, chủ động dâng nộp lương thảo, tỏ ý quy thuận.】
【Hai tháng sau, Trường Sinh Môn đã nắm quyền kiểm soát vùng đất phương viên trăm dặm——lấy Phong Châu thành làm hạt nhân, đông tới Thanh Hòa thành, nam tới huyện Bình Dương, tây tới Thạch Cổ trấn, bắc tới Vân Mộng Trạch.】
【Dân số hơn ba mươi vạn, nắm giữ một vạn quân.】
【Trường Sinh Quân chính thức trở thành một lực lượng không thể xem nhẹ ở phía đông Vân Châu.】
【Địa bàn rộng ra, dân số đông lên, phiền phức cũng theo đó mà tới.】
【Trước tiên là lương thực.】
【Ba vạn đại quân, mỗi ngày người ăn ngựa nhai, tiêu hao vô cùng lớn.】
【Dù lượng lương thực tích trữ đủ ăn ba năm, nhưng ngồi ăn núi lở mãi cũng không phải cách.】
【Vạn nhất sau ba năm vẫn chưa bình định được thiên hạ, chẳng lẽ đội quân này của ngươi phải chết đói?】
【Ngươi quyết định cho đồn điền.】
【Ngươi đem ruộng hoang vô chủ chia cho lưu dân canh tác, miễn thuế ba năm, chỉ thu ba phần mười sản lượng làm quân lương.】
【Lại gom đám hàng binh bắt được trên chiến trường biên vào đồn điền quân, chuyên lo việc khai hoang cày cấy.】
【Ngươi còn chọn ra mấy viên thư lại am hiểu nông sự từ phủ thành chủ cũ, chuyên trách chỉ đạo cày cấy, khơi thông thủy lợi.】
【Đám thư lại kia vốn nghĩ mình sắp mất chỗ dựa, chẳng ngờ tân chủ tử không những không giết mà còn giao phó trọng trách, ai nấy đều đội ơn sâu sắc, làm việc hết sức dốc lòng.】
【Tiếp theo là luyện binh.】
【Một vạn quân nghe thì nhiều, nhưng thực sự thiện chiến chỉ có năm nghìn bang chúng kỳ cựu và đám hàng binh thu nạp.】
【Năm nghìn tráng đinh mới mộ dù đã huấn luyện hai tháng, song rốt cuộc vẫn chưa từng đổ máu, đánh thật ắt sẽ chạm trán là tan.】
【Ngươi quyết định lấy chiến tranh để rèn quân.】
【Ngươi phái Tiền Liệt dẫn một nghìn người đi càn quét đám sơn tặc thổ phỉ xung quanh.】
【Lũ sơn tặc thổ phỉ kia phần lớn là du côn vô lại thừa cơ làm loạn, sức chiến đấu chẳng ra sao, vừa hay để tân binh lấy ra mài giũa.】
【Trải qua ba tháng, thảo khấu xung quanh bị quét sạch sành sanh, tân binh cũng đã thấy máu, bắt đầu ra dáng quân nhân.】
【Cùng lúc đó, ngươi còn tuyển chọn năm trăm tinh nhuệ trong quân, lập nên một đội thân vệ quân.】
【Năm trăm người này ai nấy đều vạm vỡ cường tráng, một lòng trung thành, được ngươi đích thân rèn luyện và truyền dạy công pháp rèn thể bản giản lược.】
