Chương 1401
Chương 1401: Tình báo đến
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Triệu Nguyên Lãng biết rõ điều này, nhưng cũng bất lực.】
【Hắn cần Côn Lôn Phái chống lưng. Không có Côn Lôn Phái, hắn chẳng là cái thá gì.】
【Nhưng trong lòng hắn chưa chắc đã không ôm nỗi oán hận.】
【Hiện giờ, hai cánh quân đang đối lũy qua sông ở miền trung Vân Châu.】
【Con sông ấy mang tên "Vân Xuyên", bắt nguồn từ dãy núi Vân Vụ, chảy từ bắc xuống nam, chia đôi đất Vân Châu. Mặt sông rộng chừng ba mươi trượng, nước sâu chảy xiết, hai bên bờ phần lớn là vách đá dựng đứng, chỉ có vài bến đò qua được.】
【Bờ đông là địa bàn của ngươi. Năm vạn tinh binh, ba ngàn thiết kỵ, trang bị tinh xảo, sĩ khí ngút trời, đánh đâu thắng đó, nhuệ khí đang độ đỉnh phong.】
【Bờ tây là địa bàn của Triệu Nguyên Lãng. Sáu vạn đại quân, năm ngàn thiết kỵ, binh hùng tướng mạnh, lương thảo dồi dào, nhưng nội bộ phức tạp, sĩ khí kém xa bờ đông.】
【Nếu chỉ xét riêng tương quan binh lực, Triệu Nguyên Lãng hơi chiếm ưu thế.】
【Nhưng mấu chốt định đoạt thắng bại không nằm ở quân số, mà ở chiến lực đỉnh phong.】
【Bên ngươi có một Tông Sư — chính là bản thân ngươi, Tông Sư hậu kỳ.】
【Phía Triệu Nguyên Lãng có hai Tông Sư — Vân Trung Hạc, Tông Sư trung kỳ; Thiết Diện đạo nhân, Tông Sư sơ kỳ. Thêm cả bản thân Triệu Nguyên Lãng đang ở đỉnh phong Tiên Thiên.】
【Bề ngoài nhìn vào, hai chọi một, Triệu Nguyên Lãng chiếm thế thượng phong.】
【Song ngươi hiểu rõ, một trận chiến sinh tử chưa bao giờ là bài toán số học đơn thuần.】
【Ngươi là Tông Sư hậu kỳ, cao hơn Vân Trung Hạc một tiểu cảnh giới. Nhờ vào uy lực bá đạo của Hoàng Cực Lục, một chọi hai không phải là chuyện viển vông. Huống hồ, Vân Trung Hạc và Thiết Diện đạo nhân tuy là Tông Sư lâu năm, nhưng dẫu sao cũng xuất thân từ danh môn chính phái, kinh nghiệm giao đấu phong phú thật đấy, song chưa chắc đã từng trải qua chém giết sinh tử thực sự. Còn ngươi lại bò ra từ biển máu núi thây.】
【Thực sự đánh nhau, hươu chết về tay ai vẫn chưa biết được.】
【Nhưng đó cũng chỉ là suy diễn trên lý thuyết.】
【Trên chiến trường thực tế, biến số quá nhiều.】
【Triệu Nguyên Lãng có năm ngàn thiết kỵ, đó là kỵ binh linh mã của Côn Lôn Phái, tính cơ động cực kỳ khủng khiếp. Nếu hắn dùng kỵ binh quấy nhiễu, cắt đứt đường vận lương, đánh du kích, bên ngươi sẽ rơi vào thế bị động.】
【Hắn còn có năm vạn bộ binh, dẫu chiến lực không bằng tinh nhuệ của ngươi, nhưng thắng ở quân số đông đảo. Nếu dàn trận nghênh chiến trực diện, dẫu ngươi có thắng cũng ắt là thảm thắng.】
【Điều quan trọng hơn cả là Côn Lôn Phái có thể phái thêm cao thủ tới bất cứ lúc nào. Một khi có thêm một hai Tông Sư xuất hiện, cục diện sẽ hoàn toàn đảo chiều.】
【Thế nên, ngươi vẫn luôn chờ.】
【Chờ một thời cơ.】
【Nửa năm qua, đôi bên cọ xát quy mô nhỏ liên tục, nhưng chưa ai phát động tổng lực tấn công.】
【Phía Triệu Nguyên Lãng thỉnh thoảng phái kỵ binh vượt sông quấy rối, cướp bóc vài thôn xóm, giết vài người dân rồi nhanh chóng rút về. Phía ngươi cũng xuất binh phản kích, đốt mấy kho lương bên bờ tây, hạ sát mười mấy lính gác.】
【Thế nhưng mức độ xung đột cỡ này chẳng hề ảnh hưởng đến đại cục.】
【Đôi bên đều đang tích lũy thực lực, thăm dò hư thực của nhau.】
【Triệu Nguyên Lãng chờ Côn Lôn Phái tăng viện thêm cao thủ. Hắn từng nhiều lần cử người về Côn Lôn cầu viện, xin phái thêm một hai Tông Sư tới tọa trấn. Nhưng Côn Lôn Phái cũng có nỗi khó xử riêng — Ma Giáo vẫn đang như hổ rình mồi, các phái chính đạo lo thân mình còn chưa xong, lấy đâu ra lắm cao thủ mà điều động? Hà Túc Đạo chỉ đành trấn an hắn: Cứ chờ thêm chút nữa, đợi thời cơ chín muồi nhất định sẽ phái người sang.】
【Ngươi cũng đang chờ.】
【Ngươi chờ tin tức từ Vương Nguyên.】
【Lần trước Vương Nguyên gửi thư báo rằng đã đột phá Tiên Thiên thành công, đang nghĩ cách nắm rõ nội tình Tàng Thư Các của Côn Lôn Phái. Nếu trước khi ngươi ra tay có thể nuốt trọn thế lực của Triệu Nguyên Lãng, thâu tóm toàn bộ Vân Châu vào tay, khí vận ắt sẽ lại tăng vọt. Đến lúc đó, xung kích Đại Tông Sư cũng không phải là điều xa vời.】
【Nếu chiếm được Tàng Thư Các, đoạt lấy truyền thừa hoàn chỉnh của Côn Lôn Phái thì lại càng tuyệt vời hơn. Hoàng Cực Lục tuy mạnh nhưng dẫu sao cũng chỉ là công pháp của hoàng tộc, so với bề dày tích lũy của đại phái chính đạo vẫn còn đôi phần mỏng manh. Nếu dung hợp được sở trường của cả hai, ngươi chưa chắc không thể tự mở ra một con đường cho riêng mình.】
【Tất nhiên, tiền đề của mọi thứ là phải giải quyết xong Triệu Nguyên Lãng trước đã.】
【Hôm ấy, ngươi đang bế quan tu luyện trong mật thất thì Trương Hoành vội vã vào báo.】
【"Môn chủ, có tin tức rồi."】
【Ngươi mở mắt: "Nói."】
【Trương Hoành hạ thấp giọng: "Vương Nguyên sai người đưa mật thư tới, dùng đúng ám hiệu chúng ta đã hẹn."】
【Hắn dâng lên một phong thư niêm phong cẩn mật.】
【Ngươi nhận lấy, xé mở.】
【Mặt giấy chi chít chữ nghĩa, nhưng nhìn kỹ thì toàn là ký tự lộn xộn, chỉ khi sắp xếp lại theo quy luật đã giao ước từ trước mới đọc được nội dung thật sự bên trong.】
【Ngươi cho Trương Hoành lui ra, một mình ngồi lại trong mật thất bắt đầu giải mã.】
【Nửa canh giờ sau, đọc hết phong thư, đáy mắt ngươi lóe lên những tia sáng rực rỡ.】
【Vương Nguyên quả nhiên không làm ngươi thất vọng.】
【Thư của Vương Nguyên viết vô cùng chi tiết.】
【Phần thứ nhất là toàn bộ thực lực của Côn Lôn Phái.】
【Trong phái có hai Đại Tông Sư — Chưởng môn Hà Túc Đạo, Đại Tông Sư trung kỳ; Thái Thượng trưởng lão Vân Hư Tử, Đại Tông Sư sơ kỳ. Hai người này chính là rường cột trấn phái của Côn Lôn, bình thường sẽ không dễ dàng ra tay.】
【Tông Sư có bảy người — Thanh Vân Phong thủ tọa Vân Trung Hạc (Tông Sư trung kỳ, hiện đang ở bờ tây), Bích Vân Phong thủ tọa Bạch Vân Tử (Tông Sư trung kỳ, bế quan quanh năm), Tử Vân Phong thủ tọa Tử Dương chân nhân (Tông Sư sơ kỳ, trấn giữ sơn môn), Thiết Diện đạo nhân phụ trách hình luật (Tông Sư sơ kỳ, hiện đang ở bờ tây), Minh Tâm đạo nhân phụ trách truyền công (Tông Sư sơ kỳ, bế quan quanh năm), ngoài ra còn hai vị trưởng lão khác cũng là Tông Sư sơ kỳ nhưng đều đang bế quan.】
【Đệ tử Tiên Thiên có vài chục người, đệ tử Hậu Thiên hàng trăm, đệ tử ngoại môn nhiều không đếm xuể.】
【Phần thứ hai là tình báo về Tàng Thư Các.】
【Tàng Thư Các nằm ở lưng chừng ngọn Thiên Trụ, ngọn núi chủ phong của Côn Lôn, xây thành một tòa gác ba tầng. Tầng một chứa công pháp và điển tịch thông thường, mở cửa cho cả đệ tử nội môn lẫn ngoại môn; tầng hai cất giữ công pháp và bí tịch hạng nhất, cần cống hiến điểm hoặc trưởng lão đặc cách mới được bước vào; tầng ba là nơi lưu giữ công pháp trấn phái cùng tâm đắc của tiền nhân qua các thời kỳ, chỉ Tông Sư trở lên hoặc người được Chưởng môn đích thân cho phép mới có tư cách đặt chân lên.】
【Canh giữ Tàng Thư Các có một trưởng lão Tông Sư sơ kỳ quanh năm tọa trấn, thêm bốn đệ tử Tiên Thiên luân phiên trực ban. Cứ bảy ngày lại đổi ca một lần, thời gian giao ca kéo dài chừng một nén nhang. Trong khoảng thời gian này, hai nhóm cũ mới bàn giao, phòng thủ sẽ là lúc sơ hở nhất.】
【Nhưng dẫu vậy, muốn lẻn vào gần như là chuyện bất khả thi — bởi quanh Tàng Thư Các bố trí trùng trùng trận pháp cấm chế, người không am hiểu trận pháp hễ bước lại gần là lập tức bị phát giác.】
【Phần thứ ba là tình hình của chính Vương Nguyên.】
【Hắn đã đột phá Tiên Thiên thành công, hiện đang ở dưới trướng Vân Trung Hạc tại Thanh Vân Phong, rất được coi trọng. Sau khi Vân Trung Hạc sang bờ tây, hắn phụ trách vài việc tạp vụ nên có cơ hội tiếp cận tình hình phòng thủ của Tàng Thư Các. Đoạn cuối thư viết:】
【"Đệ đã nắm rõ quy luật lính canh và trận pháp cấm chế, nhưng hóa giải trận pháp cần thời gian. Nếu huynh quyết định ra tay, hãy báo trước nửa tháng để đệ chuẩn bị. Ngoài ra, trong quân của Triệu Nguyên Lãng có một viên tướng tên Chu Hổ, là sư huynh đồng môn thuở trước của đệ. Người này bất mãn việc Côn Lôn Phái thâu tóm binh quyền, nếu đại quân của huynh áp sát biên giới, hắn có thể lâm trận phản biến, dâng bến đò cùng ải quan. Khắc ghi điều này, tuyệt đối đừng bỏ lỡ thời cơ."】
【Ngươi đọc đi đọc lại bức thư tới ba lần, từng con chữ đều khắc sâu vào tâm khảm.】
【Sau đó, ngươi châm lửa đốt thư, lặng nhìn bức mật tín hóa thành tro tàn.】
【Chu Hổ.】
【Ngươi đã ghi nhớ cái tên này.】
【Theo lời Vương Nguyên miêu tả, Chu Hổ là một viên tướng thống lĩnh dưới trướng Triệu Nguyên Lãng, nắm trong tay năm ngàn quân mã, đóng giữ bến đò trọng yếu bậc nhất bờ tây — bến Thanh Phong. Nếu người này có thể lâm trận phản bội, mở cửa dâng bến, ngươi sẽ chẳng tốn một binh một tốt mà vượt qua sông Vân Xuyên, đâm thẳng vào bụng Triệu Nguyên Lãng.】
【Thế nhưng vấn đề là, Chu Hổ liệu có đáng tin?】
