Chương 1426
Chương 1426: Mời khắp hào kiệt
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Ngươi là thiên ma ngoại đạo, là kẻ xuyên không, chỉ là khách qua đường của thế giới này.】
【Ngươi tới đây là để tu luyện, để đột phá, để sau khi trở về Đại La Giới có thể bước lên một tầm cao mới.】
【Hư danh có ăn được không? Có giúp ngươi đột phá được không?】
【Không thể.】
【Vậy thì chẳng việc gì phải bận tâm.】
【Thứ ngươi để mắt tới là những bộ công pháp, những cuốn bí tịch kia, là kho tàng trí tuệ võ đạo có thể giúp ngươi suy diễn ra Phá Toái Hư Không.】
【Chỉ cần đoạt được chúng, giết bao nhiêu người cũng đều xứng đáng.】
【Sau khi thu thập đầy đủ công pháp, ngươi bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch.】
【Ngươi muốn suy diễn Phá Toái Hư Không.】
【Thế nhưng từ xưa đến nay, chưa từng có ai thành công Phá Toái Hư Không.】
【Nếu chỉ dựa vào sức một mình ngươi, suy diễn đến ngày tháng năm nào cũng chưa chắc đã có kết quả.】
【Ngươi cần người trợ giúp.】
【Toàn bộ các Đại Tông Sư, Tông Sư trong thiên hạ đều là trợ thủ của ngươi.】
【Ngươi mượn danh nghĩa "luận đạo", phát thiệp mời ra khắp thiên hạ.】
【Lời lẽ trên thiệp mời viết vô cùng khẩn thiết:】
【"Cô tuy đã nhất thống thiên hạ, song võ đạo mênh mông vô tận, Phá Toái Hư Không vẫn là bí ẩn ngàn đời. Sức lực một người có hạn, Cô nguyện cùng anh hào trong thiên hạ cùng nhau tham ngộ. Nếu có thể suy diễn thành công, chư vị đều sẽ chứng đắc thần thoại võ đạo, cùng hưởng trường sinh."】
【Thiệp mời được gửi tới Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, tàn bộ Côn Lôn, Hoa Sơn, cùng toàn bộ những lão quái vật quy ẩn bấy lâu.】
【Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động.】
【Phá Toái Hư Không!】
【Đó là cảnh giới mà bất cứ kẻ luyện võ nào cũng khao khát khôn nguôi.】
【Tương truyền, chỉ cần có thể Phá Toái Hư Không là sẽ Siêu Thoát khỏi cõi này, bước vào một tầng trời đất cao hơn.】
【Đến lúc đó, thọ nguyên vô tận, thần thông quảng đại, tiêu dao tự tại, thọ ngang trời đất.】
【Dù có kẻ hoài nghi ngươi mang mưu đồ khác, nhưng sức cám dỗ của Phá Toái Hư Không thực sự quá lớn.】
【Đám Đại Tông Sư, Tông Sư kia, có ai mà không bị kẹt ở bình cảnh nhiều năm, chẳng thể tiến thêm nửa bước?】
【Có ai mà không ngày đêm tơ tưởng đến Phá Toái Hư Không đến mất ăn mất ngủ?】
【Nay có cơ hội cùng đệ nhất nhân thiên hạ luận bàn suy diễn, hỏi ai có thể chối từ?】
【Phương trượng Thiếu Lâm Không Văn nhận được thiệp mời, trầm ngâm hồi lâu.】
【Nghĩ đến những kẻ ngươi từng tàn sát, những môn phái từng bị ngươi san phẳng, trong lòng ông ta dâng lên nỗi kiêng dè khôn xiết.】
【Thế nhưng cuối cùng, ông ta vẫn gật đầu.】
【"Đi."】
【Chưởng môn Võ Đang Huyền Chân Tử cũng do dự rất lâu.】
【Nhưng rồi ông ta cũng gật đầu.】
【"Đi."】
【Chưởng môn Nga Mi Diệt Trần Sư Thái thì cười lạnh liên hồi.】
【"Chồn chúc tết gà, chẳng có ý tốt. Nhưng... bổn tọa lại muốn xem xem, hắn có thể giở ra trò bịp bợm gì."】
【Chưởng môn Hoa Sơn Nhạc Viễn Sơn lại càng không nói hai lời, lập tức thu dọn hành lý lên đường.】
【Ông ta đã thèm muốn Phá Toái Hư Không từ lâu, cơ hội nghìn năm có một này sao có thể bỏ lỡ?】
【Cả những lão quái vật ẩn thế nhiều năm cũng tới tấp xuống núi.】
【Đầu xuân năm sau, bên trong Tụ Hiền Điện ở kinh thành, quần hùng tề tựu.】
【Tụ Hiền Điện được xây dựng chuyên biệt cho đại hội luận đạo lần này.】
【Điện cao ba tầng, đủ chỗ cho hàng trăm người.】
【Bên trong bài trí mộc mạc, chỉ có từng hàng bồ đoàn và những chiếc bàn thấp.】
【Chính giữa là một đài cao, bên trên đặt một chiếc bồ đoàn lớn hơn, đó là vị trí của ngươi.】
【Ngoài điện, ba nghìn Kim Sư Vệ ngày đêm tuần tra, canh phòng cẩn mật.】
【Nhưng bên trong điện, bầu không khí lại hài hòa đến lạ lùng.】
【Người đến còn đông hơn dự tính.】
【Phương trượng Thiếu Lâm Không Văn, cảnh giới Đại Tông Sư trung kỳ.】
【Ông ta râu tóc bạc phơ, diện mạo từ ái, tay cầm thiền trượng, phía sau có hai vị sư đệ đi cùng.】
【Chưởng môn Võ Đang Huyền Chân Tử, cảnh giới Đại Tông Sư sơ kỳ.】
【Ông ta khoác đạo bào, phong thái tiên phong đạo cốt, sau lưng đeo một thanh cổ kiếm.】
