Chương 1454
Chương 1454: Thất chuyển kim đan
Đăng ngày 01/10/2026
19
Vương Nguyên nghe ngóng được nội tình, thở phì phò chạy tới báo cho bạn: "Trường Sinh, quy định mới này là do Triệu gia giở trò sau lưng đám cao tầng học viện để thúc đẩy đấy! Bọn chúng biết cậu đã gom đủ nguyên liệu để luyện đan, nên muốn dùng quy củ để kìm kẹp cậu! Nếu cậu đăng ký báo trước, bọn chúng sẽ nắm được chuẩn xác thời gian, địa điểm cậu luyện đan rồi ngấm ngầm giở trò; còn nếu không báo trước, cậu sẽ bị kết tội vi phạm, nhẹ thì tịch thu lò đan và đan dược, nặng thì bị xử phạt kỷ luật!"
Nghe xong, bạn bưng chén trà im lặng giây lát, sau đó khẽ cười.
"Bọn chúng muốn kẹp ta... vậy cứ để bọn chúng kẹp."
Vương Nguyên ngẩn ra: "Cậu có cách rồi à?"
Bạn không đáp thẳng, chỉ nâng chén uống cạn ngụm trà.
"Tự nhiên là có."
Hôm sau, bạn tới Luyện Đan Đường để đăng ký.
Bạn điền vào tờ khai một thời điểm công khai — chính ngọ ba ngày sau, địa điểm là phòng luyện đan số bảy do học viện chỉ định. Bạn còn "vô tình" ghi thêm ở mục ghi chú: "Đan dược luyện chế lần này tương đối quan trọng, khi đó sẽ mở toàn bộ cấm chế của phòng luyện đan, xin chớ quấy rầy."
Tờ khai nộp lên, tin tức quả nhiên nhanh chóng lọt vào tai Triệu gia đúng như bạn dự liệu.
Triệu Vô Kỵ nghe xong mật báo trong phòng dưỡng thương, cười lạnh một tiếng: "Muốn luyện đan? Ta cho ngươi khỏi luyện luôn." Hắn lập tức điều động ba gã khách khanh cảnh giới Kim Đan của gia tộc, lệnh cho bọn chúng ngấm ngầm lẻn vào học viện, đúng ngọ ba ngày sau sẽ đồng loạt ra tay — khuấy đảo hoàn cảnh linh khí của phòng luyện đan, phá hoại sự cân bằng hỏa hầu trong lò, khiến công sức luyện đan của Lục Trường Sinh tan thành mây khói.
Ba gã khách khanh nhận lệnh răm rắp, trong đêm đã lén đột nhập Thiên Kiêu Học Viện, mai phục gần phòng luyện đan số bảy chờ thời cơ.
Thế nhưng Triệu gia không hề hay biết rằng —
Cùng lúc đó, bạn đã mượn bản nguyên ấn ký của Vạn Tượng Điện để bước vào Cửu U Huyễn Cảnh.
Bên trong Vạn Tượng Điện, tấm gương tròn khổng lồ kia vẫn phẳng lặng như mặt nước. Bạn khoanh chân ngồi trước gương, lấy Cửu Chuyển Huyền Hỏa Lô ra, đặt vững vàng trên nền bạch ngọc trước tấm gương. Bình chướng pháp tắc độc lập của Cửu U Huyễn Cảnh đã ngăn cách mọi sự dòm ngó từ ngoại giới, ở nơi này, tuyệt đối không một ai có thể quấy rầy bạn luyện đan.
Bạn hít sâu một hơi, hai tay bấm quyết, ngọn lửa trong lò tức thì bùng lên ngùn ngụt.
Quá trình luyện chế Thất Chuyển Kim Đan chính thức bắt đầu.
Chuyển thứ nhất — Ngưng Dược. Bạn tuần tự bỏ bảy vị chủ dược cùng bốn mươi chín vị phụ dược vào lò theo đúng thứ tự đan phương ghi lại, dùng thần hồn chi lực khống chế chuẩn xác thời điểm và vị trí rơi vào lò của từng phần dược liệu. Dược lực dưới ngọn lửa từ từ tan chảy, hòa quyện vào nhau, ngưng kết thành một khối dược dịch tròn trịa.
Chuyển thứ nhất mất trọn một ngày một đêm, thành công.
Chuyển thứ hai — Dung Hỏa. Bạn vận chuyển Phấn Thiên Thuần Dương Công để thúc đẩy lửa lò, khiến dược dịch tan chảy triệt để. Khống chế hỏa hầu chuẩn xác chính là then chốt — lửa quá lớn sẽ làm dược lực bốc hơi, lửa quá nhỏ lại khiến tạp chất đọng lại. Bằng vào khả năng chưởng khống hỏa diễm tích lũy qua nhiều năm tu luyện, bạn duy trì ngọn lửa ở mức nhiệt độ vừa vặn nhất, từng chút một gạn lọc sạch sẽ tạp chất trong dược dịch, giúp nó trở nên tinh khiết trong suốt.
Chuyển thứ hai mất hai ngày hai đêm, thành công.
Chuyển thứ ba — Hợp Khí. Đây là bước mấu chốt nhất trong giai đoạn đầu. Bạn dẫn dắt linh khí đất trời rót vào lò đan, dung hợp trọn vẹn với dược dịch, mượn tác dụng kép của linh khí cùng dược lực để ngưng tụ thành hình đan thai sơ khai. Khoảnh khắc đan thai thành hình, trong lò bộc phát một hồi ong ong run rẩy, ánh sáng bảy màu lấp lánh hé lộ qua khe hở nắp lò.
Chuyển thứ ba mất ba ngày ba đêm, thành công.
Mà ngay lúc bạn đang dốc lòng luyện đan trong Vạn Tượng Điện, thì bên ngoài phòng luyện đan số bảy của Thiên Kiêu Học Viện —
Giờ ngọ đã điểm, ba gã khách khanh của Triệu gia chuẩn giờ ra tay. Bọn chúng lặng lẽ áp sát phòng luyện đan, mỗi kẻ thi triển một ngón nghề, mưu toan làm nhiễu loạn hoàn cảnh linh khí chung quanh. Một kẻ tế xuất pháp khí, phóng ra lượng lớn dòng linh khí hỗn loạn; kẻ khác lại dán mấy tấm phù lục lên vách ngoài phòng luyện đan, toan dùng dao động cộng hưởng để phá vỡ sự cân bằng hỏa hầu của lò đan.
