Chương 176
Chương 176: Vạn lần pháp lực! Pháp Tướng thần phẩm đỉnh giai —— Đại Uy Thiên Long!
Đăng ngày 29/09/2026
19
【Nạp tiền thành công, tiêu hao 256 Kim Tiền, bắt đầu mô phỏng.】
【Năm mười bảy tuổi, ngươi chém chết ba đại Thần Quân, tiêu diệt Thiên Cơ Các, lại lấy được bí tàng Thủy Hoàng trong hoàng lăng Đại Tần. Sau đó, ngươi bắt đầu chuẩn bị xung kích Thần Thông Cảnh.】
【Ba ngày sau, ngươi gom đủ chín tấm Tinh La Tông Bí Lệnh, mở ra bí cảnh Tinh La rồi tiến vào trong.】
【Thuận tay diệt trừ bí cảnh chi linh, ngươi dựa vào thể phách cường hãn ngang ngửa đạo binh tuyệt phẩm, xông xáo ngang dọc giữa bí cảnh Tinh La giăng đầy trận pháp, chẳng mấy chốc đã tới trước bảo khố.】
【Phá tan trận pháp phòng ngự, ngươi tiến vào bảo khố, thu hoạch vô cùng phong phú.】
【Lúc này, thứ ngươi coi trọng nhất chính là công pháp có thể tu luyện tới Thần Thông Cảnh của Tinh La Tông —— "Tinh Tướng Thiên La Kinh".】
【Theo "Tinh Tướng Thiên La Kinh" ghi lại, muốn đột phá Thần Thông Cảnh, cần phải dùng ba đại thần tàng để ngưng luyện ra bản mệnh thần thông của riêng mình. Mà thần thông dựa theo mức độ huyền diệu lại chia làm tiểu thần thông, trung thần thông, đại thần thông cùng vô lượng thần thông.】
【Một tòa thần tàng chỉ có thể ngưng luyện ra tiểu thần thông, hai tòa ngưng luyện được trung thần thông, chỉ khi mở ra toàn bộ ba tòa thần tàng mới có hy vọng ngưng luyện đại thần thông.】
【Về phần vô lượng thần thông, không thể trực tiếp ngưng luyện từ thần tàng, mà phải thỏa mãn một loạt điều kiện cực kỳ hà khắc khác. Ví như vô lượng thần thông "Huyền Vũ Trụ" được ghi chép trong "Hỗn Thiên Bảo Giám", phải triệt ngộ chín thức đại thần thông phía trước rồi dung hợp làm một mới có thể suy diễn ngược ra được.】
【Ngoài ra, bản mệnh thần thông đầu tiên còn ảnh hưởng tới sự phát triển sau này ở Thần Thông Cảnh. Nếu bản mệnh thần thông đầu tiên là đại thần thông, ngày sau ngưng luyện các đại thần thông khác sẽ dễ dàng hơn nhiều, bằng không sẽ khó khăn gấp mười, gấp trăm lần.】
【Trong Tinh Tướng Thiên La Kinh chỉ ghi chép phương pháp ngưng luyện thần thông chứ không có bất kỳ môn thần thông nào, ngươi chỉ đành chọn ngưng luyện đại thần thông trong Hỗn Thiên Bảo Giám.】
【Hồn niệm thần tàng đã thai nghén thành hình, nhục thân thần tàng đang trong quá trình thai nghén, nay điều quan trọng nhất với ngươi là khai mở nguyên khí thần tàng.】
【Thế nhưng, muốn khai mở nguyên khí thần tàng lại chẳng hề dễ dàng, bởi hệ thống tu luyện hiện tại của Tiểu Nguyên Giới gần như đã đứt gãy, khác biệt một trời một vực so với thời thượng cổ.】
【Thời thượng cổ, ai ai cũng biết về ba đại thần tàng, nên võ giả thượng cổ dẫu tu luyện tới Võ Thần Cảnh cũng không từ bỏ việc rèn luyện nhục thân và pháp lực.】
【Còn bây giờ, ba đại thần tàng gần như đã thành tuyệt mật. Vượt qua Đạo Thể Cảnh, người ta không còn để tâm tới tu luyện nhục thân; qua Pháp Tướng Cảnh, người ta cũng chẳng còn đoái hoài tới tu hành pháp lực.】
【Nhục thân thì không cần bàn, ngươi đã tu luyện tới ngưỡng cửa thai nghén nhục thân thần tàng, dự tính chừng hai ba mươi năm nữa là thai nghén thành hình.】
【Nhưng pháp lực lại là điểm yếu của ngươi. Thời thượng cổ, ngoài Thiên Địa Nhân tam phẩm pháp tướng ra, bên trên còn có thần phẩm pháp tướng đủ sức địch lại Võ Thần!】
【Chiểu theo uy lực lớn nhỏ, thần phẩm pháp tướng lại chia thành hạ giai, trung giai, cao giai cùng đỉnh giai!】
【Lần lượt tương ứng với hạ giai Võ Thần 1 - 3 kiếp, trung giai Võ Thần 4 - 6 kiếp, cao giai Võ Thần 7 - 9 kiếp, cùng đỉnh giai Võ Thần mở hơn vạn khiếu thần trở lên!】
【Muốn thai nghén nguyên khí bí tàng, trước hết phải khiến pháp lực của ngươi đủ để đồng thời ngưng tụ ra chín mươi chín tôn pháp tướng trung giai thần phẩm, hoặc chín tôn pháp tướng đỉnh giai thần phẩm!】
Hả?
Lục Trường Sinh đọc tới đây không khỏi giật mình.
Thanh Long pháp tướng của hắn hiện giờ, trải qua việc luyện hóa chân long chi huyết hết lần này đến lần khác trong mô phỏng, uy lực đã tăng lên không ít so với khi chém giết Lý Tự Tại, ước chừng có thể đọ sức cùng Võ Thần năm kiếp, xem như một tôn pháp tướng trung giai thần phẩm.
Thế nhưng vấn đề ở chỗ, hắn chỉ có thể dùng hồn lực để ngưng tụ ra nó. Còn nếu xét theo pháp lực hiện có trên người, phỏng chừng phải tăng lên gấp trăm lần mới mong ngưng tụ thành Thanh Long pháp tướng.
Mà mô phỏng lại bảo rằng, phải đồng thời ngưng tụ ra chín mươi chín tôn pháp tướng như vậy mới coi như đạt chuẩn.
Vậy chẳng phải lượng pháp lực của hắn còn phải tăng thêm một vạn lần sao?
Hiện tại Lục Trường Sinh mới chỉ ngưng kết được một viên đại kim đan pháp lực.
Chẳng lẽ phải ngưng kết chín ngàn chín trăm chín mươi chín viên đại kim đan như thế nữa mới chạm tới ngưỡng cửa thai nghén nguyên khí bí tàng?
Dù đã xưng vô địch thiên hạ, Lục Trường Sinh vẫn thấy da đầu tê rần.
Giờ đây, hắn mới thực sự thấu hiểu câu nói "pháp lực mênh mông như biển, vô cùng vô tận" mà Ma Phật từng nhắc tới là có ý gì.
Nếu thật sự đạt tới cảnh giới đó, chỉ riêng uy áp của pháp lực thôi cũng đủ để nghiền chết phần lớn Võ Thần chín kiếp rồi.
【Sau đó, ngươi bắt đầu tu luyện Tinh Tướng Thiên La Kinh.】
【Bộ kinh này tương tự như Tinh Túc Tráng Hồn Pháp, đều hấp thu lực lượng tinh thần để cường hóa bản thân. Điểm khác biệt là nó không chỉ chuyển hóa lực lượng tinh thần thành hồn lực, mà còn có thể biến thành pháp lực và khí huyết.】
【Nửa ngày sau, ngươi đem toàn bộ Chu Tước pháp lực vốn có trong cơ thể cùng lượng chân khí cương nguyên từng bị Ngũ Sát Ngưng Đan Pháp phong ấn chuyển hóa sạch sẽ thành tinh thần pháp lực độc môn của Tinh Tướng Thiên La Kinh.】
【Ba tháng sau, ngươi cảm thấy nếu chỉ đơn thuần hấp thu tinh tú chi lực thì tốc độ gia tăng pháp lực quá chậm, cứ theo đà này e rằng phải mất hàng ngàn năm mới khai mở nổi nguyên khí thần tàng.】
【Trong khi đó, trực tiếp luyện hóa nguyên thạch thành pháp lực lại nhanh hơn nhiều. Với tốc độ hiện tại, cứ mười ngày ngươi có thể ngưng luyện ra một viên đại kim đan pháp lực. Dù vậy, ngươi vẫn cần chừng hai trăm bảy mươi năm mới đủ tư cách thai nghén nguyên khí thần tàng.】
【Vì thế, ngươi bắt đầu luyện hóa thần hồn của ba đại Thần Quân, xem thử trong trí nhớ của mấy lão già cổ hủ này có bí thuật nào giúp tăng vọt pháp lực hay không.】
【Kết quả, ngươi thực sự tìm thấy một môn "Cửu Khiếu Kim Đan Pháp" trong ký ức của Thiên Cương Thần Quân.】
【Phương pháp này có thể mở ra chín khiếu trên kim đan nhằm nâng cao phẩm chất, sau đó giúp tăng tốc độ luyện hóa nguyên thạch lên tới chín lần.】
【Đây vốn là một mẹo nhỏ thời thượng cổ, sớm đã bị kẻ không có nhục thân lại chẳng tu pháp lực như Thiên Cương Thần Quân vứt vào xó xỉnh ký ức, không ngờ lại bị ngươi đào bới ra.】
【Có được Cửu Khiếu Kim Đan Pháp, lại thêm nguồn cung cấp nguyên thạch dồi dào, ngươi nắm chắc trong vòng hai mươi bảy năm sẽ chạm tới ngưỡng cửa thấp nhất để khai mở nguyên khí thần tàng.】
【Song, lúc này số lượng nguyên thạch trên người ngươi đã vơi cạn, ngươi liền rời khỏi bí cảnh Tinh La, trở về Thiên Nguyên Đại Lục chuẩn bị vơ vét nguyên thạch.】
【Nào ngờ, vừa đặt chân về Thiên Nguyên Đại Lục, Huyền Khung Thần Đế kẻ đã hoàn thành "dĩ thân hợp đạo" liền tìm tới tận cửa, còn buông lời chế giễu tưởng ngươi sẽ trốn chui trốn lủi mãi không dám ló mặt.】
【Ngay sau đó, một trận kịch chiến nổ ra giữa hai người. Chỉ sau một khắc, Huyền Khung Thần Đế thảm bại tháo chạy, chui rúc về bí cảnh Thiên Đạo, tuyệt đối không dám bước chân ra ngoài nữa.】
【Năm mười tám tuổi, ngươi điên cuồng vơ vét nguyên thạch trên khắp Thiên Nguyên Đại Lục, đồng thời thi triển hồn thuật Sái Đậu Thành Binh, điều động hàng trăm kim giáp thần nhân đi đào bới quặng mỏ, khai thác nguyên thạch cho ngươi.】
【Hành động càn quét của ngươi khiến giới võ đạo than khóc khắp nơi, nguyên thạch trở nên khan hiếm cùng cực.】
【Mặc kệ mọi lời đàm tiếu bên ngoài, ngươi dồn toàn bộ tâm trí vào việc luyện hóa nguyên thạch, điên cuồng bồi đắp pháp lực.】
【Năm hai mươi mốt tuổi, pháp lực của ngươi tăng vọt gấp ngàn lần, đã có thể ngưng tụ ra mười tôn Thanh Long pháp tướng.】
【Năm hai mươi bảy tuổi, pháp lực của ngươi tăng hơn ba ngàn lần. Cùng năm đó, cường giả ngoài thiên ngoại giáng lâm, Huyền Khung Thần Đế đại chiến với đối phương bất phân thắng bại, đôi bên rơi vào thế giằng co.】
【Huyền Khung Thần Đế mời ngươi cùng ra tay, hứa hẹn sẽ nhường lại Thần Thụ cho ngươi, nhưng ngươi chẳng thèm đoái hoài.】
【Năm ba mươi hai tuổi, ngươi luyện hóa toàn bộ hồn tinh có trong tay, hồn lực một lần nữa tăng vọt dữ dội.】
【Năm ba mươi bảy tuổi, sau khi hấp thu hàng trăm ức khối nguyên thạch, pháp lực trong đan điền của ngươi đã tụ thành một vùng biển pháp lực mênh mông vô bờ.】
【Đồng thời trong hai mươi năm qua, ngươi còn lấy Nhân Hoàng Tổ Long Kinh làm khung xương, dung hợp tinh hoa của các công pháp hệ rồng khác trong thiên hạ, sáng tạo ra một môn pháp tướng đỉnh giai thần phẩm —— Đại Uy Thiên Long!】
【Lúc này, ngươi đã có thể ngưng tụ ra bảy tôn Đại Uy Thiên Long, chỉ dựa vào pháp lực thuần túy cũng đủ sức đè bẹp tất cả Thần Quân!】
【Năm bốn mươi mốt tuổi, nhục thân thần tàng của ngươi thai nghén thành hình, sức mạnh thể phách lại tăng vọt một tầng.】
【Năm bốn mươi tư tuổi, pháp lực trong cơ thể ngươi gần như vô cùng vô tận, rốt cuộc cũng chạm tới ngưỡng cửa thai nghén nguyên khí thần tàng. Khóe môi ngươi khẽ cong lên một nụ cười, chuỗi ngày khổ tu đằng đẵng mấy chục năm rốt cuộc cũng nhận được quả ngọt.】
