Chương 181
Chương 181: Siêu giai Thần phẩm Pháp Tướng——Vô Diện Thiên Thần! Tinh Thần ý cảnh!
Đăng ngày 29/09/2026
19
【Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong số các lựa chọn dưới đây.】
【Một, cảnh giới tu vi năm một trăm hai mươi tuổi.】
【Hai, kinh nghiệm tu hành năm một trăm hai mươi tuổi.】
"Chọn một!"
Oành!
Biển pháp lực của Lục Trường Sinh lập tức cuộn trào dữ dội, bắt đầu điên cuồng khuếch trương, tăng vọt gần gấp đôi mới dần lắng xuống.
Đồng thời, Thần Tàng hồn niệm của hắn cũng lớn mạnh thêm một vòng.
Ngoài biển pháp lực và Thần Tàng hồn niệm, biến hóa kinh người nhất phải kể đến Hủy Diệt Ý Cảnh, uy lực trực tiếp bành trướng gấp mấy lần.
Một lượng lớn khí tức hủy diệt suýt chút nữa phá thể xông ra, nếu không nhờ Lục Trường Sinh kịp thời áp chế, e rằng lại dấy lên một phen dị tượng thiên địa!
Ngay sau Hủy Diệt Ý Cảnh, một luồng ý cảnh ngập tràn sát ý ngút trời lại bùng lên trên người Lục Trường Sinh.
Đó chính là Sát Lục Ý Cảnh!
Huyết sát chi khí cuồn cuộn tựa núi thây biển máu bên trong, nếu để phóng thích ra ngoài, chỉ sợ hơn chục triệu dân trong hoàng thành phần lớn sẽ biến thành những quái vật chỉ biết giết chóc!
"Nạp tiền! Tiếp tục!"
【Mười bảy tuổi, ngươi nhận được truyền thừa của Tinh La Tông, sau đó lại lấy được Thiên Ma Nghịch Loạn Đại Trận từ chỗ Ma Phật.】
【Mười tám tuổi, ngươi nuốt lá Bồ Đề, ngộ tính được nâng cao đôi chút.】
【Về sau, ngươi mang theo cây non Bồ Đề tới tìm Ma Phật, hỏi gã làm sao để nó nhanh chóng lớn lên. Ma Phật bảo, đây là thứ do kẻ tử thù của gã để lại, ngươi nghĩ gã sẽ nói cho ngươi chắc?】
【Thế là, ngươi lấy ra mười ức huyết thực yêu tộc.】
【Ma Phật vội vàng đổi giọng, bảo rằng thật ra muốn nó lớn nhanh cũng không khó, chỉ cần cho nó hấp thu đủ đạo vận là được.】
【Ngươi hỏi đạo vận là gì, Ma Phật ngậm chặt miệng, bảo đợi ngươi phi thăng lên thượng giới rồi sẽ rõ.】
【Mười chín tuổi, ngươi luyện hóa toàn bộ thần hồn cùng hồn tinh có trong tay, hồn lực tăng tiến không nhỏ.】
【Hai mươi tuổi, ngươi sáng lập Diễn Võ Đường, thu thập võ học khắp thiên hạ.】
【Ba mươi tuổi, ngươi lấy Bạch Hổ Huyền Công làm cốt lõi, kết hợp các môn võ học thú loại khác, sáng tạo ra đệ nhất đẳng thần phẩm pháp tướng — Tử Tình Bạch Hổ!】
【Ba mươi chín tuổi, ngươi lấy Huyền Vũ Huyền Công làm cốt lõi, kết hợp các môn võ học phòng ngự khác, sáng tạo ra đệ nhất đẳng thần phẩm pháp tướng — Thái Cổ Huyền Vũ!】
【Năm mươi hai tuổi, ngươi lấy võ học của Thiên Ma Giáo và U Minh Giáo làm chủ đạo, kết hợp Sát Lục Ý Cảnh cùng các võ học nặng tính sát phạt khác, sáng tạo ra đệ nhất đẳng thần phẩm pháp tướng — Yết Đế Tu La!】
【Thời điểm Yết Đế Tu La xuất thế, bầu trời đổ mưa máu, Sát Lục Ý Cảnh của ngươi có thêm tinh tiến.】
【Tám mươi tư tuổi, ngươi trấn áp Thần Đình, ngồi trong Thiên Đạo bí cảnh quan sát Thiên Đạo ý chí vận chuyển.】
【Mười năm sau, ngươi có lĩnh ngộ đối với Thiên Đạo ý chí, lại kết hợp Sát Lục Ý Cảnh, Hủy Diệt Ý Cảnh cùng ưu điểm của tám tôn đệ nhất đẳng thần phẩm pháp tướng trước đó, sáng tạo ra siêu thần phẩm pháp tướng vượt bậc — Vô Diện Thiên Thần!】
【Vô Diện Thiên Thần xuất thế, Sát Lục Ý Cảnh và Hủy Diệt Ý Cảnh của ngươi lại có thêm tinh tiến.】
【Ngươi thả Huyền Khung Thần Đế đang bị trấn áp ra, bảo chỉ cần thắng được Vô Diện Thiên Thần, ngươi sẽ tha cho hắn một mạng.】
【Sau một trận đại chiến, Huyền Khung Thần Đế sụp đổ nhận ra, bản thân lại chẳng đánh nổi một tôn pháp tướng!】
【Sau đó ngươi diệt sát Huyền Khung Thần Đế vô dụng cùng một đám Thần Quân, để Vô Diện Thiên Thần thay thế Huyền Khung Thần Đế đi đối đầu với cường giả ngoài cõi, trì hoãn ngày thế giới hủy diệt, nhằm tranh thủ thêm thời gian tu luyện.】
【Tám tôn đệ nhất đẳng thần phẩm pháp tướng cùng một tôn siêu thần phẩm pháp tướng xuất thế khiến ngươi cảm ngộ thiên địa ý cảnh dễ dàng hơn gấp mười lần.】
【Nhưng cũng vì vậy mà hao hết nội tình võ đạo của Tiểu Nguyên Giới.】
【Cho nên tiếp đó, ngươi không định sáng tạo thêm đệ nhất đẳng thần phẩm pháp tướng nào nữa, mà dự định lĩnh ngộ các loại ý cảnh cần thiết để ngưng luyện đại thần thông.】
【Ngươi chọn lựa hồi lâu giữa chín thức đại thần thông ghi trong《 Hỗn Thiên Bảo Giám 》, cuối cùng quyết định ngưng luyện đại thần thông 'Tử Tinh Hà', bởi nó tương thích nhất với《 Tinh Tướng Thiên La Kinh 》ngươi đang tu luyện.】
【Sau đó ngươi lại tìm Ma Phật, thỉnh giáo gã muốn ngưng luyện Tử Tinh Hà cần lĩnh ngộ những loại ý cảnh nào.】
【Nuốt xong bảy mươi ức huyết thực yêu tộc, Ma Phật mới chịu nói cho ngươi hay, Tử Tinh Hà cần tổng cộng bảy loại thiên địa ý cảnh.】
【Lần lượt là Tinh Thần Ý Cảnh, Thiên Hà Ý Cảnh, Cực Quang Ý Cảnh, Tử Khí Ý Cảnh, Hủy Diệt Ý Cảnh, Hắc Ám Ý Cảnh, Sát Lục Ý Cảnh, hơn nữa toàn bộ đều phải đạt tới tiểu thành trở lên.】
【Trong đó ba loại thiên địa ý cảnh Tinh Thần, Thiên Hà, Tử Khí thậm chí phải đạt tới cảnh giới đại thành.】
"Không hổ là đại thần thông xếp trên trung thần thông và tiểu thần thông, yêu cầu này quá mức vô lý rồi!"
Lục Trường Sinh nhìn tới đây, khẽ thở dài một tiếng.
Muốn lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh gian nan biết chừng nào?
Hủy Diệt Ý Cảnh và Sát Lục Ý Cảnh trên người Lục Trường Sinh là nhờ dùng Đạo Nguyên Quả mới lĩnh ngộ được, nếu chỉ dựa vào ngộ tính của bản thân, e rằng phải chờ tới năm nào tháng nào.
Mà độ quý giá của Đạo Nguyên Quả lại không cần bàn cãi, để nó chín, cường giả ngoài cõi đã dốc lòng bày mưu tính kế hơn hai ngàn năm ròng.
Qua đó có thể thấy độ khó để lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh lớn đến mức nào.
Lục Trường Sinh đoán, dù ở Đại Thiên Thế Giới, một Thần Thông Cảnh bình thường lĩnh ngộ được hai, ba loại thiên địa ý cảnh đã tính là xuất sắc rồi.
Vậy mà môn đại thần thông Tử Tinh Hà này lại đòi hỏi phải lĩnh ngộ tới bảy loại ý cảnh, đã thế còn kèm theo yêu cầu về cảnh giới.
Đối với đại đa số cường giả Thần Thông Cảnh, đây chắc chắn là chuyện không tưởng.
"Có điều, mình có trình mô phỏng, lại có Đạo Nguyên Quả, muốn đạt tiêu chuẩn chẳng qua chỉ tốn thêm chút hồn tinh mà thôi."
Lục Trường Sinh cũng chẳng hề nản chí.
Chỉ là hồn tinh trong Thủy Hoàng bí tàng rõ ràng không đủ dùng, hắn cần phải khẩn trương luyện hóa số thần hồn đang có.
Đặc biệt là thần hồn của Thần Quân.
Theo thông tin mô phỏng lần trước, hồn tinh thu được khi luyện hóa một Thần Quân gần như gấp đôi một Cửu Kiếp viên mãn Võ Thần.
Nói cách khác, chỉ một đạo thần hồn của Thần Quân đã đủ cho hắn mô phỏng hai lần.
【Ma Phật thấy ngươi lộ vẻ khó xử liền trêu chọc bảo, thần thông đầu tiên ngưng luyện sẽ trở thành bản mệnh thần thông của ngươi.】
【Nếu ngươi có thể lấy Tử Tinh Hà làm bản mệnh thần thông, ngươi sẽ có sáu mươi phần trăm cơ hội đúc nên Tinh Hà Thần Thể xếp trong top một trăm của Ba Ngàn Đạo Vực.】
【Nếu ngươi thấy quá khó mà muốn bỏ cuộc, chỗ gã vẫn còn nhiều trung, tiểu thần thông có thể dùng làm bản mệnh thần thông, chỉ là cái giá có hơi đắt một chút.】
【Đã bị Ma Phật hố nhiều lần, ngươi đương nhiên không dám lấy thần thông trong tay gã làm bản mệnh thần thông, ngươi phong ấn Ma Phật lại lần nữa, quyết định chọn Tử Tinh Hà làm thần thông đầu tiên!】
【Một trăm hai mươi tuổi, ngày đêm quan sát tinh tú vận chuyển có sở ngộ, ngươi tự mình lĩnh ngộ ra Tinh Thần Ý Cảnh!】
"Cuối cùng cũng có thể dựa vào ngộ tính của bản thân để cảm ngộ ra lực lượng ý cảnh."
Lục Trường Sinh có chút bùi ngùi.
Tuy chỉ mới là ý cảnh nhập môn, nhưng cũng vô cùng đáng quý.
Điều đó chứng minh nỗ lực ngưng tụ thần phẩm pháp tướng trước đây của hắn không hề uổng phí.
【Một trăm hai mươi ba tuổi, do ngươi liên tục cản trở, cường giả ngoài cõi hấp thu bản nguyên thế giới ngày càng ít đi, hắn bắt đầu nảy sinh sát ý với ngươi.】
【Ngươi nắm giữ Sát Lục Ý Cảnh, dễ dàng nhận thấy luồng sát ý này, biết sức chịu đựng của đối phương đã chạm tới giới hạn nên không cản trở nữa, trái lại còn chủ động hợp tác, mặc cho hắn hấp thu bản nguyên thế giới.】
【Một trăm năm mươi bảy tuổi, Đạo Nguyên Thụ hấp thu hơn nửa bản nguyên thế giới, lại cắn nuốt huyết nhục của hơn trăm ức yêu man hai tộc, rốt cuộc cũng hoàn toàn chín muộn.】
【Cường giả ngoài cõi ngang nhiên xé bỏ ước định, ra tay với ngươi, nhưng lại bị ma ảnh triệu hoán từ Thiên Ma Nghịch Loạn Đại Trận của ngươi giết chết. Ngươi mang theo Đạo Nguyên Quả đã chín, trốn vào hư không vô tận.】
