Chương 212
Chương 212: Đại hội Thiên kiêu, Đạo cung thứ ba!
Đăng ngày 29/09/2026
19
【Về đến tông môn, ngươi lập tức bẩm báo lại việc này, khiến tầng lớp cấp cao của Quần Tinh Môn vô cùng chấn nộ.】
【Sau vài tháng điều tra xác minh, cuối cùng cũng khẳng định đây là do Hắc Nhật Cung và Phúc Địa Tông liên thủ gây ra.】
【Ngay sau đó, Quần Tinh Môn liên hợp với đồng minh Quy Nguyên Giáo, chém chết mấy tên đệ tử nòng cốt của Hắc Nhật Cung và Phúc Địa Tông để trả đũa, phong ba lúc này mới tạm thời lắng xuống.】
【Thế nhưng trải qua lần ám sát đó, ngươi hành sự càng thêm cẩn trọng, nếu không có việc cần thiết thì tuyệt đối không rời khỏi sơn môn.】
【Năm một trăm bốn mươi tuổi, ngươi bắt đầu thử tu luyện tòa đạo cung thứ hai.】
【Để ngưng tụ đạo cung chỉ cần hai điều kiện, một là thần thông có mười đạo văn, hai là thiên địa ý cảnh đạt cảnh giới viên mãn.】
【Ở cả hai phương diện này, tích lũy của ngươi đều đã vô cùng thâm hậu.】
【Hiện tại trong người ngươi có tới mười một môn đại thần thông, toàn bộ ý cảnh đối ứng đều đã viên mãn, hơn nữa trong đó còn có không ít ý cảnh dung hợp.】
【Giờ đây ngươi chỉ cần tu luyện ra thần thông thứ hai có mười đạo văn là có thể lập tức bắt tay vào ngưng tụ tòa đạo cung thứ hai.】
【Để bảo toàn tính mạng, ở môn đại thần thông thứ hai này, ngươi lựa chọn Mai Hà Đãng.】
【Sau khi tiến giai Đạo Cung, nhờ thực lực tăng vọt lại chẳng hề thiếu thốn tài nguyên, tốc độ tu luyện đạo văn của ngươi còn nhanh hơn thời kỳ Thần Thông cảnh khá nhiều.】
【Năm một trăm bốn mươi hai tuổi, ngươi luyện ra đạo văn đầu tiên trên phù văn Mai Hà Đãng.】
【Năm một trăm bốn mươi lăm tuổi, ngươi luyện ra đạo văn thứ hai trên phù văn Mai Hà Đãng.】
……
【Năm một trăm bảy mươi ba tuổi, ngươi luyện ra đạo văn thứ mười trên phù văn Mai Hà Đãng.】
【Kể từ đó, ngươi bắt đầu thử hòa nhập thiên địa ý cảnh tương ứng vào phù văn Mai Hà Đãng, mong sớm ngày hình thành lĩnh vực cung điện.】
【Năm một trăm bảy mươi bảy tuổi, cả hai bắt đầu dung hợp bước đầu.】
【Năm một trăm tám mươi tuổi, cả hai hoàn toàn hòa làm một, trong cơ thể ngươi xuất hiện tòa đạo cung thứ hai — Mai Hà Đạo Cung!】
【Năm một trăm tám mươi mốt tuổi, sư tôn Thu Dật Hưng triệu kiến ngươi. Thấy ngươi đã đột phá Đạo Cung nhị trọng, ông trước là giật mình, sau đó mới nói hai năm nữa sẽ diễn ra Đại hội Thiên Kiêu trăm năm một lần của Linh Châu.】
【Đại hội Thiên Kiêu chỉ giới hạn cho các thiên tài dưới ba trăm tuổi trong cõi Linh Châu tham dự. Lần trước Quần Tinh Môn chỉ xếp ngoài hạng hai trăm, lần này Thu Dật Hưng ký thác kỳ vọng rất lớn vào ngươi, mong ngươi có thể dẫn dắt thế hệ trẻ của Quần Tinh Môn chen chân vào top một trăm.】
【Ngươi cũng biết về Đại hội Thiên Kiêu, lần trước tổ chức ngươi mới chỉ là Thần Thông thập trọng, bèn lấy cớ bế quan để thoái thác.】
【Nay ngươi đã trở thành nhân vật lĩnh quân của thế hệ trẻ Quần Tinh Môn, hiển nhiên không thể tiếp tục chối từ, đành phải nhận lời.】
【Có điều ngươi năm lần bảy lượt yêu cầu sư tôn nhất định phải đích thân hộ tống để bảo đảm an toàn trên đường đi.】
【Thu Dật Hưng dở khóc dở cười, cho rằng ngươi sau vụ ám sát lần trước bị chấn động tâm lý nên mới thành ra như vậy, cuối cùng ông cũng đồng ý sẽ âm thầm bám theo đội ngũ để bảo vệ ngươi.】
【Năm một trăm tám mươi hai tuổi, ngươi bắt đầu chuẩn bị cho Đại hội Thiên Kiêu, dốc sức thu mua đủ loại vật phẩm bảo mệnh.】
【Dù các kỳ Đại hội Thiên Kiêu đều có quy định cấm hạ sát thủ, nhưng chuyện ngoài ý muốn thì khó tránh, ngươi cảm thấy chuẩn bị chu đáo một chút mới có cảm giác an toàn.】
【Năm một trăm tám mươi ba tuổi, ngươi cùng mười mấy thiên tài Quần Tinh Môn cùng nhau xuất phát, dưới sự hộ tống của mấy vị trưởng lão Đạo Cung ngũ trọng trở lên, đoàn người tiến về Mặc Hoàng Sơn tham gia đại hội.】
【Một tháng sau, các ngươi thuận lợi tới Mặc Hoàng Sơn.】
【Lại nửa tháng nữa, Đại hội Thiên Kiêu chính thức khai mạc.】
【Chín ngày sau, trải qua mười lăm vòng đấu loại, ngươi rốt cuộc cũng thẳng tiến vào hàng ngũ trăm cường, đồng thời cũng là đệ tử duy nhất của Quần Tinh Môn lọt vào top một trăm.】
【Thế nhưng đến vòng thứ mười sáu, ngươi chạm trán chân truyền đệ tử Vương Liêu đến từ Đại Huyền Phong của Huyền Thiên Tông. Ngươi bại dưới tay hắn, cuối cùng dừng bước ở vị trí thứ tám mươi bảy.】
【Ba ngày sau, trận chung kết hạ màn, chân truyền đệ tử Tư Đồ Thừa Phong của Quảng Lăng Phong thuộc Huyền Thiên Tông đoạt lấy ngôi đầu, nhận được phần thưởng: ba hạt Pháp Tắc Chi Sa hỗ trợ đột phá Thiên Nhân cảnh cùng một trăm triệu viên nguyên thạch.】
【Một đấu thủ lọt vào top một trăm như ngươi cũng nhận được năm triệu viên nguyên thạch và một kiện pháp bảo Đạo Cung. Dù một trời một vực so với giải nhất, nhưng đối với ngươi thì món đồ này vẫn có chút giá trị thực tế.】
【Thế nhưng điều khiến ngươi kinh ngạc nhất không phải phần thưởng của hạng nhất, mà là bảng xếp hạng trăm cường gần như bị Huyền Thiên Tông quét sạch. Tổng cộng một trăm người thì Huyền Thiên Tông đã chiếm tới bảy mươi mốt vị trí, trong đó top mười đều là đệ tử của tông môn này.】
【Trước kia ngươi chỉ biết Huyền Thiên Tông là bá chủ số một Linh Châu, nay tham gia xong Đại hội Thiên Kiêu, ngươi mới thấu hiểu sức nặng của danh hiệu bá chủ này khủng khiếp đến dường nào.】
【Số lượng thiên kiêu của một tông môn, ở một mức độ nào đó, chính là tấm gương phản chiếu thực lực của cả tông phái.】
【Cứ nhìn vào biểu hiện của Huyền Thiên Tông mà xem, e rằng đem tất cả thế lực còn lại của Linh Châu trói chung một chỗ cũng khó lòng làm đối thủ của họ.】
【Đại hội Thiên Kiêu khép lại, các ngươi bắt đầu lên đường quay về Quần Tinh Môn.】
【Hơn nửa tháng sau, khi đoàn người vừa tới địa giới Câu Trần Cổ Quốc, bỗng nhiên có dị tượng mặt trời đen treo lơ lửng giữa trời, giáng thẳng xuống phi thuyền ngọc chở các ngươi.】
【Ngươi cảm nhận được mùi tử khí nồng nặc phả vào mặt, còn vị trưởng lão bên cạnh thì kinh hãi thốt lên: Cung chủ Hắc Nhật Cung Lý Khô đã ra tay!】
【Ngay lúc các ngươi ngỡ mình nắm chắc cái chết, Thu Dật Hưng ẩn mình trong bóng tối bấy lâu rốt cuộc cũng xuất thủ, phá tan lĩnh vực Hắc Nhật của Lý Khô.】
【Sau một trận kinh thiên đại chiến, Lý Khô rút lui, các ngươi dưới sự bảo bọc của Thái Thượng trưởng lão Thu Dật Hưng đã bình an trở về Quần Tinh Môn.】
【Trải qua biến cố lần này, cảm giác bất an trong lòng ngươi càng tăng thêm một bậc.】
【Cung chủ Hắc Nhật Cung Lý Khô chính là cường giả Đạo Cung bát trọng, khoảng cách thực lực trong một sớm một chiều không thể san bằng, thế nên ngươi quyết định tòa đạo cung thứ ba vẫn phải lấy bảo mệnh làm đầu.】
【Năm một trăm tám mươi tư tuổi, ngươi luyện ra đạo văn đầu tiên trên phù văn Bạch Vân Yên.】
【Năm một trăm tám mươi sáu tuổi, ngươi luyện ra đạo văn thứ hai trên phù văn Bạch Vân Yên.】
……
【Năm hai trăm năm mươi ba tuổi, ngươi luyện ra đạo văn thứ mười trên phù văn Bạch Vân Yên.】
【Năm hai trăm năm mươi sáu tuổi, phù văn Bạch Vân Yên và thiên địa ý cảnh tương ứng bắt đầu bước vào giai đoạn dung hợp sơ khởi.】
【Năm hai trăm năm mươi chín tuổi, cả hai hoàn toàn hòa hợp, trong cơ thể ngươi xuất hiện tòa đạo cung thứ ba — Phiêu Miểu Đạo Cung!】
【Năm hai trăm bảy mươi tuổi, người quen cũ nơi quân ngũ hơn hai trăm năm chưa từng liên lạc là Triệu Võ Thông bỗng nhiên tới Quần Tinh Môn bái phỏng ngươi.】
【Gã nay đã đột phá Đạo Cung nhất trọng, nói bản thân nối nghiệp cha, hiện giữ chức đại tướng thống lĩnh một quân đoàn của Trấn Nam Quân. Hiện tại Trấn Nam Quân gặp phải nguy cơ không nhỏ, hy vọng ngươi nể tình nghĩa tòng quân năm xưa mà ra tay giúp một phen.】
【Quan hệ giữa ngươi và gã vốn dĩ bình thường, huống hồ chuyện phục vụ trong Trấn Nam Quân năm đó chỉ là một cuộc trao đổi, cuối cùng ngươi đã không nhận lời.】
【Về sau, Triệu Võ Thông lại đến thêm mấy lần, ngươi phiền lòng không dứt, bèn bảo gã bỏ tiền ra để ngươi thay gã phát một nhiệm vụ tông môn tại Quần Tinh Môn. Một vị ngoại môn trưởng lão cảnh giới Đạo Cung nhị trọng đã tiếp nhận nhiệm vụ này.】
【Thế nhưng chẳng bao lâu sau, tin tức vị ngoại môn trưởng lão kia mất mạng truyền về.】
【Vụ việc kinh động tới cao tầng Quần Tinh Môn, Chưởng môn Thôi Phán Sơn phái người điều tra cặn kẽ chân tướng cái chết của vị ngoại môn trưởng lão, rốt cuộc phát hiện đây là cái bẫy do Hắc Nhật Cung mượn tay Triệu Võ Thông bày ra, mục tiêu nhắm thẳng vào đệ nhất nhân thế hệ trẻ Quần Tinh Môn là ngươi.】
【May mà ngươi không tự mình đi, nếu không tổn thất của Quần Tinh Môn sẽ còn nặng nề hơn.】
【Năm hai trăm bảy mươi mốt tuổi, Phiêu Miểu Đạo Cung trong người ngươi bỗng nhiên phát ra cảnh báo. Lòng ngươi đầy mối nghi hoặc, lúc này bản thân rõ ràng đang ở yên trong sơn môn, nguy hiểm rốt cuộc từ đâu mà tới?】
【Chẳng lẽ lại có kẻ lẻn được vào tận Quần Tinh Môn để ám sát ngươi sao?】
【Lại ba ngày nữa trôi qua, cảnh báo từ Phiêu Miểu Đạo Cung ngày một dữ dội, ngươi nghiến răng, quyết đoán âm thầm rời khỏi Quần Tinh Môn.】
【Nào ngờ ngươi vừa đi chưa đầy nửa ngày, đã có mười mấy vạn đệ tử Hắc Nhật Cung và Phúc Địa Tông rầm rộ giáng lâm, điên cuồng vây đánh Quần Tinh Môn.】
【Còn ngươi thì một mạch đào thoát khỏi Câu Trần Cổ Quốc, chạy dạt tới cương thổ của Đại U Cổ Quốc.】
