Chương 289
Chương 289: Chân tướng sáng tỏ rồi! Chung Mạt Thiên Tôn, bắt sống Ma Phật!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đồng thời, ngươi cũng nghe ngóng được tin La Thiên Đế vẫn chưa xuất quan.
Đã vậy thì đừng trách ngươi không khách khí.
Một tôn đạo thân của ngươi biến hóa thành hình dáng của Tư Mệnh Tinh Quân, nghênh ngang bước vào Vạn Bảo Lâu của Thiên Đình, sau đó đột ngột ra tay, vơ vét sạch sành sanh toàn bộ kỳ trân dị bảo cùng thần nguyên nơi này.
Thiên Đình nổi trận lôi đình, nhưng không có Đại Đế bát thế ra tay thì căn bản không ai cản nổi ngươi, cuối cùng chỉ đành giương mắt nhìn ngươi nghênh ngang rời đi.
Chuyện như vậy xảy ra ngay tại tổng bộ không thể nghi ngờ là một cái tát giáng thẳng vào thể diện Thiên Đình.
Nhưng Thiên Đình cũng có đối sách, rất nhanh đã bắt giữ Tư Mệnh Tinh Quân.
Tư Mệnh Tinh Quân ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Chuyện này... chuyện này sao lại thế được?
Lúc đó hắn đang đến bái phỏng Thái Bạch Tinh Chủ, chuyện này căn bản chẳng liên quan gì đến hắn cả!
Chấp pháp của Thiên Đình cũng có lý lẽ riêng: Chẳng liên quan đến ngươi? Thế sao đối phương lại biến thành bộ dạng của ngươi mà không phải người khác?
Tư Mệnh Tinh Quân tức đến suýt khóc, quỷ mới biết tên Diệt Thế Chân Ma kia thích biến thành ai, lần sau hắn biến thành La Thiên Đế thì các ngươi cũng bắt luôn La Thiên Đế chắc?
Nhưng tay con không bẻ nổi đùi to, Tư Mệnh Tinh Quân biện bạch thế nào cũng không thoát khỏi số phận bị tống vào Thiên Ngục.
Thái Bạch Tinh Chủ đích thân đến thăm, bảo hắn không cần lo lắng, mình nhất định sẽ làm chứng để trả lại sự trong sạch cho hắn.
Tư Mệnh Tinh Quân lúc này mới hơi an tâm.
Sau một loạt cực hình tra khảo, thậm chí là sưu hồn, Thiên Đình rốt cuộc đưa ra kết luận: Vụ trộm ở Vạn Bảo Lâu quả nhiên là do Tư Mệnh Tinh Quân lén lút cấu kết với Diệt Thế Chân Ma gây ra!
Nếu không phải hắn ăn cây táo rào cây sung, nội ứng ngoại hợp thì Diệt Thế Chân Ma làm sao dễ dàng lẻn vào tổng bộ Thiên Đình như vậy được?
Thái Bạch Tinh Chủ còn có thể làm chứng cho việc này.
Thế là chân tướng đại bạch!
Không phải do phòng vệ của Thiên Đình kém cỏi, mà là có nội gián giở trò!
May mà Thiên Đình thực lực hùng hậu, đã đánh đuổi được Diệt Thế Chân Ma, giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất, Thiên Đình thắng lớn!
Nhìn số thần nguyên lên tới hàng ngàn vạn cân cùng vô số kỳ trân dị bảo cướp được, ngươi cũng không khỏi cảm thán chuyến này kiếm đậm rồi!
Thế là, một thế giới mà chỉ có mỗi Tư Mệnh Tinh Quân bị thương tổn đã ra đời.
Đạo thân của ngươi đem thần nguyên và Đế binh giao cho bản thể thôn phệ, còn những kỳ trân dị bảo khác, ngoại trừ một phần nhỏ liên quan đến Thôn Phệ đại đạo, toàn bộ đều bán sạch cho Địa Phủ.
Do số lượng quá lớn, Địa Phủ nhất thời cũng không gom đủ ngần ấy thần nguyên để mua, đành giao hẹn với ngươi sẽ thanh toán theo từng đợt trong vòng ba năm.
Không lâu sau, Địa Phủ lại chuyển lời của một vị Thiên Tôn, bảo rằng hy vọng khi ngươi đánh chiếm các đại thế giới thì đừng thu phục các cấm khu chí tôn nữa, bởi đó đều là lực lượng chủ chốt để phát động hắc ám động loạn.
Ngươi hỏi là do vị Thần Thoại Thiên Tôn nào nói.
Địa Phủ đáp là Chung Mạt Thiên Tôn.
Ngươi lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy.
Trong Thập Đại Thiên Tôn thời đại Thần Thoại, chỉ có Chung Mạt Thiên Tôn là tu Kiếp Vận đại đạo. Lực lượng kiếp số trong thiên địa càng mạnh, lợi ích hắn nhận được lại càng lớn.
Trận hắc ám động loạn lan tràn khắp ba ngàn đạo vực này đối với hắn tự nhiên là một cơ duyên ngập trời để tăng tiến tu vi.
Hiện tại ngươi đã như nước với lửa với Thiên Đình, không muốn đắc tội triệt để với thế lực hắc ám đang đứng ngoài cuộc quá sớm.
Thế là ngươi đáp: Có thể không thu phục chí tôn hắc ám, nhưng thứ gì đáng cướp thì vẫn phải cướp, nếu ngay cả việc cướp bóc cũng cấm thì chẳng còn gì để bàn nữa.
Chẳng bao lâu sau, người của Địa Phủ lại tới truyền lời, bảo rằng Chung Mạt Thiên Tôn đã đồng ý.
Đã đồng ý thì chẳng còn gì phải khách khí, cứ tiếp tục cướp là xong!
Ngươi muốn xem thử La Thiên Đế rốt cuộc có thể nhẫn nhịn đến bao giờ.
Năm bốn mươi hai tuổi, sau hơn nửa năm chỉnh đốn quân bị, Thiên Đình quả nhiên lại ra tay.
Lần này, ngoại trừ Thiên Bộ gần như đã toàn quân bị diệt và Thần Bộ phải ở lại trấn thủ tổng bộ, ba bộ Địa, Phong, Lôi gần như dốc toàn lực xuất động.
Tổng cộng có hơn ngàn Đại Đế và năm triệu thiên binh thiên tướng xuất chinh ra tiền tuyến, thanh thế ngập trời.
Có thể nói, Thiên Đình gần như đã điều động đến tám phần mười lực lượng để chinh phạt Diệt Thế Thần Điện.
Nếu lần này lại thua, Thiên Đình rất có thể sẽ không gượng dậy nổi.
Bởi vậy, Thiên Đình mang theo quyết tâm tất thắng mà đến, trận chiến này chỉ được thắng chứ không được bại.
Ngươi dự đoán lần này La Thiên Đế có thể sẽ ra tay, nếu không Thiên Đình chẳng thể nào bày ra trận thế lớn đến nhường này.
Giữa lúc mây đen chiến tranh phủ kín, đôi bên đều không ngừng tăng viện ra tiền tuyến, mạng lưới nội gián mà ngươi thu phục ở Địa Phủ lại phát hiện tung tích của Ma Phật.
Ma Phật tuy là thành viên của Địa Phủ nhưng đã mấy ngàn năm không hề lộ diện, lần này lại xuất hiện trong một buổi hội đấu giá giao dịch quy mô lớn do Địa Phủ tổ chức.
Chí tôn đã đứng trên đỉnh cao của ba ngàn đạo vực, với bọn họ, phần lớn bảo vật chỉ có thể đổi bằng phương thức lấy vật đổi vật.
Thế nên nội bộ các thế lực hắc ám thỉnh thoảng lại tổ chức hội giao dịch, mà buổi đại hội do Địa Phủ tổ chức lần này lại càng là dịp mấy ngàn năm mới có một lần.
Bất kể Ma Phật muốn giao dịch thứ gì, chỉ cần hắn dám lộ diện, ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Rất nhanh, một đạo thân của ngươi đã biến thành hình dáng của một vị chí tôn Địa Phủ, trà trộn vào buổi hội.
Đây là thân phận giả ngươi đã chuẩn bị từ sớm, Địa Phủ cũng không phát hiện ra điểm gì bất thường.
Đến nơi, ngươi thấy Ma Phật đang ngồi ở một góc quảng trường, bày ra một sạp hàng nhỏ với vô số kỳ trân hiếm thấy trên đời, trong đó thậm chí còn có cả Bất Tử thần dược.
Thế nhưng hắn chỉ muốn đổi lấy một thứ duy nhất: Thiên Hồn Thạch.
Thiên Hồn Thạch là một trong những nguyên liệu chính để chế tạo khôi lỗi cấp Đế, vô cùng quý giá.
Ma Phật bày sạp hơn nửa ngày, thu được mười mấy viên Thiên Hồn Thạch, đủ để dùng cho mười mấy cỗ khôi lỗi cấp Đế, dù vậy hắn vẫn chê ít và tiếp tục gom góp.
Lúc này, đạo thân do ngươi ngụy trang tiến lên phía trước, nói với hắn rằng trong tay mình có mấy chục viên Thiên Hồn Thạch, nhưng nơi này không tiện nói chuyện, liệu có thể đổi một chỗ khác hay không?
Thấy Ma Phật nửa tin nửa ngờ, ngươi tiện tay lấy ra vài viên Thiên Hồn Thạch vừa lệnh cho đạo thân khác thu thập rồi đưa vào Hoàn Vũ Đạo Cung.
Nhìn thấy bảo vật, Ma Phật lúc này mới chịu cùng ngươi bước vào một tòa các lầu.
Bên trong các lầu có bày trận pháp, có thể ngăn cách sự dò xét của các chí tôn khác.
Vừa bước vào trong, ngươi liền lập tức ra tay trấn áp Ma Phật.
Ma Phật kinh hãi biến sắc.
Hắn là Đại Đế đã sống qua năm đời, dù đối mặt với Đại Đế thất thế cũng có thể chống đỡ được đôi ba chiêu, cớ sao lại bị người ta dễ dàng bắt sống mà chẳng tốn chút sức lực nào thế này?
Ngươi hỏi Ma Phật, còn nhớ phân thân hình chiếu ở Tiểu Nguyên Giới hay không? Chính là do ngươi giết đấy.
Ma Phật trợn trừng hai mắt, ngươi chính là tên thiên kiêu hạ giới kia?
Chuyện này quá mức hoang đường, mới có hơn hai mươi năm mà đã đạt tới cảnh giới bực này sao? Đánh chết hắn cũng không tin!
Hắn tin hay không ngươi chẳng thèm bận tâm, mục đích ngươi tới đây là muốn làm rõ ân oán giữa hắn và Thích Ca Mâu Ni, cùng với việc Thích Ca Mâu Ni sau đó đã đi đâu.
Thích Ca Mâu Ni Phật vốn là Như Lai Phật Tổ đời đầu của Linh Sơn, mấy ngàn năm trước đột nhiên biến mất không dấu vết, ngay cả Linh Sơn cũng không có bất kỳ ghi chép nào về hành tung của ngài.
Tính theo thời gian, thời điểm ngài biến mất vừa vặn rơi vào mấy trăm năm sau khi phân thân phi thăng, không rõ giữa hai chuyện này có mối liên hệ nào hay không.
