Chương 305
Chương 305: Thổ Nguyên Châu tới tay, kinh hiện thích khách! Cực phẩm linh vật!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Nhờ Mặc Huyền Tiên Nhân là chỗ quen biết cũ với Tam trưởng lão trông coi bảo khố, lại lấy cớ dùng điểm cống hiến đổi bảo vật, ngươi thuận lợi bước vào bảo khố Khôi Tinh Cung.】
【Bên trong bảo khố có cấm chế bảo vệ, ngươi lấy ra lượng lớn Phá Cấm Phù đã chuẩn bị từ trước, trong chớp mắt phá hủy một phần năm cấm chế bên trong.】
【Trong đó dĩ nhiên bao gồm cả cấm chế của Thổ Nguyên Châu mà ngươi muốn.】
【Sau khi cướp lấy những bảo vật đã mất đi cấm chế bảo vệ, đạo thân của ngươi lập tức tháo chạy ra ngoài.】
【Tam trưởng lão nhìn ngươi với vẻ khó tin, không hiểu nổi vì sao ngươi lại làm như vậy.】
【Ngươi nói mình bị Cửu Ngục Phủ ép buộc, có nỗi khổ khó nói.】
【Cứ một đuổi một chạy như thế, kẻ đuổi theo phía sau ngươi ngày càng nhiều.】
【Thấy khó lòng thoát khỏi Khôi Tinh Cung, ngươi đi ngược lại lẽ thường, lao thẳng về phía nơi ở của Thiên Khôi lão nhân.】
【Nơi đó có trận pháp cách tuyệt thần niệm, vừa xông vào, ngươi liền thả Mặc Huyền Tiên Nhân đang hôn mê trong không gian tiên khí ra ngoài.】
【Còn bản thân thì tùy ý biến thành một món đồ nhỏ, ẩn nấp ở góc khuất không ai để ý.】
【Khi Mặc Huyền từ từ tỉnh lại, chỉ thấy một đám đông xúm lại, chẳng nói chẳng rằng đánh cho hắn một trận bầm dập, còn bắt hắn giao ra Thổ Nguyên Châu cùng các bảo vật khác.】
【Mặc Huyền Tiên Nhân mặt mày ngơ ngác, Thổ Nguyên Châu gì? Bảo vật gì? Hắn hoàn toàn không biết mà!】
【Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hô:】
【"Đồ thì Cửu Ngục Phủ chúng ta lấy đi rồi, Mặc Huyền là người của Cửu Ngục Phủ chúng ta, nếu các ngươi dám đả thương tính mạng của hắn, Cửu Ngục Phủ quyết không để yên!"】
【Mấy vị trưởng lão phong tỏa tiên lực của Mặc Huyền, lửa giận ngút trời lao ra ngoài.】
【Chỉ là khi bọn họ ra tới nơi, kẻ lên tiếng đã cao chạy xa bay.】
【Quay lại, mấy vị trưởng lão lại tẩn cho Mặc Huyền một trận nữa, rồi tống hắn vào thủy lao.】
【Còn lúc này, một tay ngươi cầm Thổ Nguyên Châu, một tay mân mê đống trân bảo khác cướp được từ bảo khố Khôi Tinh Cung, lắc đầu cười khổ: "Các ngươi hại khổ ta rồi!"】
【Nhưng ván đã đóng thuyền.】
【Ngươi đành miễn cưỡng nhận lấy đống đồ này vậy.】
【Chỉ là Mặc Huyền Tiên Nhân vô tội bị liên lụy, có cơ hội phải cứu hắn ra mới được.】
【Đạo thân của ngươi trước khi đi đã buông một câu đe dọa Khôi Tinh Cung, tin rằng có thể cải thiện tình cảnh của Mặc Huyền một cách hiệu quả.】
【Thổ Nguyên Châu tuy đã tới tay, nhưng vẫn còn thiếu một bộ tiên kinh phẩm giai Huyền.】
【Tiên kinh cũng giống như tiên khí, đều chia làm bảy phẩm: Hạ, Trung, Thượng, Huyền, Kim, Tổ, Chí.】
【Muốn khai mở phúc địa thượng phẩm, ít nhất cũng phải có tiên kinh phẩm Huyền mới có pháp môn tương ứng.】
【Có điều, đây không phải chuyện gì khó.】
【Khôi Tinh Cung có mấy môn tiên kinh phẩm Huyền, lại còn có thể đổi theo từng tầng.】
【Đợi ít ngày nữa tích đủ điểm cống hiến, đến đổi thiên Nhân Tiên thích hợp là được.】
【Lại qua mấy tháng, chiến sự tiền tuyến ngày càng khốc liệt.】
【Dù xảy ra vụ trộm bảo khố, Thiên Khôi Huyền Tiên cũng không hề quay về một chuyến.】
【Ngược lại, ông ta còn điều động lượng lớn cao thủ từ hậu phương lên chi viện, trong đó bao gồm cả vị khách khanh trưởng lão là ngươi.】
【Trước lúc lên đường, ngươi trở về đảo Khôi Tinh, tới thủy lao thăm nom Mặc Huyền Tiên Nhân một chút.】
【Khi gặp lại Mặc Huyền Tiên Nhân, hắn đã chẳng còn vẻ hăng hái của lần gặp trước, bị hình cụ tra tấn đến da tróc thịt bong, thoi thóp hơi tàn.】
【Ở Tiên Vực, thuật sưu hồn không dễ thi triển đến thế, phải cao hơn một đại cảnh giới mới có thể làm được.】
【Thiên Khôi Huyền Tiên lại chưa về, thành thử Mặc Huyền Tiên Nhân phải chịu không ít khổ sở.】
【Mặc Huyền Tiên Nhân thấy ngươi tới thì vô cùng cảm động.】
【Từ khi hắn bỗng nhiên biến thành nội gián của Cửu Ngục Phủ, những bằng hữu năm xưa đều tránh hắn như tránh tà, chẳng ai muốn dính dáng chút quan hệ nào, nói chi đến việc tới thăm hắn.】
【Hắn với ngươi chỉ có giao tình vài năm, không ngờ cuối cùng lại là ngươi đến.】
【Xem ra người bạn như ngươi, hắn không kết giao lầm.】
【Ngươi an ủi hắn một hồi, bảo rằng tin hắn bị người khác hãm hại.】
【Mặc Huyền Tiên Nhân nghe xong càng thêm cảm động.】
【Thế nhưng ngươi an ủi hồi lâu, cũng chẳng thấy hắn có biểu hiện gì.】
【Thế là ngươi ám chỉ hắn, đằng nào cũng không ra ngoài được nữa, có phải nên tặng lại chút của nả bên ngoài cho ngươi hay không.】
【Mặc Huyền Tiên Nhân ngẫm lại thấy cũng đúng, cắn răng nói vị trí kim khố nhỏ cho ngươi biết.】
【Chỉ cầu mong một ngày nào đó ngươi có thể giúp hắn tra ra chân tướng, báo thù rửa hận.】
【Ngươi gật đầu đồng ý, thấy chẳng còn vớt vát được gì nữa, đang định rời đi thì dị biến đột ngột phát sinh!】
【Từ góc tối trong bóng râm, một bóng người vung tiên nhận đâm thẳng về phía ngươi!】
【Ngươi giật nảy mình, không ngờ còn có thích khách ẩn nấp, lập tức dốc toàn lực tung ra một đấm.】
【Dưới một đấm này, tiên nhận gãy đoạn, bóng người trong góc tối cũng bị ngươi đánh trọng thương.】
【Nhưng vì động tĩnh quá lớn nên đã kinh động đến người canh giữ thủy lao.】
【Khi kẻ đó chạy tới xem có chuyện gì xảy ra, ngươi đã bắt gọn bóng người kia, thu vào trong không gian tiên khí.】
【Sau đó, ngươi nói Mặc Huyền muốn vượt ngục, đã bị ngươi ngăn lại.】
【Đầu Mặc Huyền đầy dấu chấm hỏi: ???】
【Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, tưởng ngươi nghi ngờ thân phận kẻ hành thích, không muốn giao cho Khôi Tinh Cung, bèn phối hợp thở dài một tiếng.】
【"Được lắm, còn dám vượt ngục, ta thấy ngươi ngứa da rồi đấy!"】
【Tên canh ngục cười gằn, cầm roi da bước vào thủy lao.】
【Ngươi lặng lẽ rảo bước trên lối đi thủy lao, sau lưng vang lên tiếng kêu thảm thiết quỷ khóc thần gào.】
【Ngươi thầm nhủ: "Yên tâm đi, Mặc Huyền huynh, huynh đã chịu đựng quá nhiều rồi, nhất định sẽ có ngày ta cứu huynh ra ngoài."】
【Sau khi rời khỏi đảo Khôi Tinh, ngươi thả kẻ hành thích ra, xé lớp ngụy trang của hắn xuống, mới phát hiện hắn thế mà lại là Lục trưởng lão của Khôi Tinh Cung!】
【Chuyện này là thế nào?】
【Ngươi lại kinh ngạc thêm một lần nữa.】
【Chẳng lẽ thân phận kẻ chủ mưu của ngươi đã bại lộ?】
【Lùi một vạn bước mà nói, dù có thật sự bại lộ đi chăng nữa, hắn cũng nên dẫn theo các cao thủ khác vây công ngươi chứ, sao lại đơn thương độc mã đi hành thích?】
【Tổng không đến mức là nhắm trúng kim khố nhỏ của Mặc Huyền, muốn nuốt trọn một mình đấy chứ?】
【Ngươi nghĩ mãi không ra, bèn tát một cái đánh thức Lục trưởng lão, hỏi hắn vì sao lại hành thích ngươi.】
【Lục trưởng lão chẳng phải kẻ cứng đầu, rất nhanh đã khai ra toàn bộ.】
【Hóa ra, hắn tới thủy lao căn bản không phải để hành thích ngươi, mà là để cướp ngục!】
【Hắn mới chính là gián điệp mà Cửu Ngục Phủ cài cắm vào Khôi Tinh Cung!】
【Một màn kịch kia của "Mặc Huyền" khiến chính hắn cũng bị dắt mũi đến đần người.】
【Dĩ nhiên, hắn đi cướp ngục chẳng phải để cứu người, mà là vì Thổ Nguyên Châu trên người Mặc Huyền!】
【Ngày hôm đó, sau khi "Mặc Huyền" trốn khỏi bảo khố, hắn bám sát theo sau, căn bản không thấy đối phương tiếp xúc với ai, vậy mà Thổ Nguyên Châu cùng hàng loạt bảo vật bị cướp lại không cánh mà bay.】
【Hắn nghi ngờ đồ đã bị Mặc Huyền giấu ở một nơi nào đó, muốn bắt Mặc Huyền ra ngoài rồi dùng bí thuật độc môn để tra khảo.】
【Ngươi thắc mắc: "Hắn đã là Thiên Tiên, đến động thiên cũng đã khai mở rồi, còn cần Thổ Nguyên Châu làm gì?"】
【Lục trưởng lão đáp, Thổ Nguyên Châu chỉ là một phần của linh vật cực phẩm, một khi thu thập đủ bốn viên nguyên châu còn lại thì có thể hợp thành Ngũ Hành Linh Châu!】
【Đối với Nhân Tiên có thể mở vạn trượng tử phủ, đối với Địa Tiên có thể lập Ngũ Hành phúc địa, đối với Thiên Tiên có thể ngưng tụ Ngũ Hành tiên mạch!】
