Chương 31
Chương 31: Xông pha các nước, từng bước vững chắc
Đăng ngày 29/09/2026
19
【Nghe vậy, ngươi giận dữ tột cùng, bắt giữ Hạng Hải rồi tra tấn suốt mười ngày mười đêm. Cuối cùng, từ miệng kẻ thoi thóp ấy, ngươi mới vỡ lẽ: do Hạng Đỉnh Thiên chết quá đột ngột nên căn bản không hề để lại công pháp hoàn chỉnh.】
【Thì ra bấy lâu nay Hạng Hải vẫn luôn lừa gạt ngươi. Trong cơn thịnh nộ, ngươi một chưởng đánh nát đầu hắn, sau đó tìm được phương thuốc Trấn Mạch Hoàn trong một ngăn bí mật ở phòng ngủ của hắn.】
【Kế đó, ngươi huyết tẩy tổng bộ Long Vương Bang, giết đến máu chảy thành sông, bấy giờ mới hả giận rời đi.】
【Năm bốn mươi bảy tuổi, Đại Hải Vô Lượng Công của ngươi đột phá Tông Sư, chân khí hóa cương. Lúc này, dù nhờ vào Trấn Mạch Hoàn, ngươi cũng không tài nào áp chế nổi luồng cương khí cuồng bạo trong kinh mạch.】
【Ba ngày sau, ngươi đứt đoạn toàn bộ kinh mạch, máu huyết nghịch lưu mà chết!】
【Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong hai mục sau:】
【Một: Cảnh giới tu hành năm bốn mươi bảy tuổi.】
【Hai: Kinh nghiệm tu hành năm bốn mươi bảy tuổi.】
"Chọn hai!"
Chán sống rồi mới dám chọn một.
Trong khoảnh khắc, kinh nghiệm thực chiến và lịch duyệt đời người của Lục Trường Sinh phong phú hơn hẳn.
Tên Hạng Đỉnh Thiên kia đưa bản công pháp tàn khuyết cho hắn luyện, luyện xong lại dùng "Trấn Mạch Hoàn" để khống chế hắn.
Lão chết rồi, đến lượt con trai lão vẽ bánh vẽ lừa hắn tiếp.
Tốt, tốt lắm!
Cả nhà các ngươi đều tự tìm đường chết!
Lục Trường Sinh ghi một món nợ cho nhà họ Hạng vào cuốn sổ nhỏ trong lòng, rồi lại bắt đầu mô phỏng thêm lần nữa.
Không tìm ra cơ duyên đột phá Đại Tông Sư, hắn quyết không chịu dừng bước.
【... Năm hai mươi ba tuổi, ngươi toan trộm 'Phù Quang Kiếm Điển' của Kiếm Thần Sơn, bị Phù Quang Kiếm Chủ truy sát hơn ba trăm dặm, ngươi chết!】
Phù Quang Kiếm Chủ này cũng kém cỏi thật, thân là Đại Tông Sư mà truy sát lâu đến thế mới giết nổi hắn.
...
【... Ngươi mai phục ngoài cổng Thần Đao Môn ròng rã ba năm, rốt cuộc cũng đợi được Thần Đao lão tổ xuất môn. Sau đó ngươi xông thẳng vào Thần Đao Môn, nhưng không tìm thấy đao pháp trấn phái 'Thần Đao Trảm'. Ngươi đành liều mạng phá vây, mang trọng thương trốn thoát.】
【Ba tháng sau, Thần Đao lão tổ tìm được ngươi, vung chín chín tám mốt đao chém chết ngươi tại chỗ, ngươi chết!】
Xem ra Thần Đao lão tổ này lợi hại hơn Phù Quang Kiếm Chủ nhiều.
...
"Lại tiếp!"
"Tiếp tục tìm cơ duyên!"
【Bắt đầu mô phỏng.】
【Năm mười tám tuổi, ngươi bắt đầu du ngoạn Triệu Quốc, kết giao không ít hảo hữu giang hồ.】
【Năm hai mươi tuổi, sau chuỗi ngày tay trắng, ngươi quyết định sang nước láng giềng Ngô Quốc.】
【Năm hai mươi mốt tuổi, ngươi vô tình xông vào thánh địa võ lâm Thiên Cơ Các của Ngô Quốc, bị Thiên Cơ Lão Nhân giết chết!】
...
【... Năm mười tám tuổi, ngươi tới Ngô Quốc. Ngươi chủ động tránh xa Thiên Cơ Các, đi thám hiểm những nơi khác trên đất Ngô.】
【Năm hai mươi tuổi, thanh danh ngươi vang dội khắp Ngô Quốc, Thiên Cơ Các bắt đầu để mắt đến ngươi.】
【Năm hai mươi mốt tuổi, Thiên Cơ Các phát lệnh truy sát giang hồ nhắm vào ngươi. Ngươi bị bảy vị Tông Sư vây đánh đến chết, ngươi chết!】
???
Lục Trường Sinh có chút ngơ ngác, trong lần mô phỏng này đâu có chỗ nào nói hắn đắc tội với Thiên Cơ Các?
Thế mà cũng phát lệnh truy sát giang hồ với hắn ư?
Thiên Cơ Các này bị dở hơi à!
...
"Thiên Cơ Các chọc không nổi thì đổi chỗ khác."
【... Năm mười tám tuổi, ngươi rời Triệu Quốc, đi ngang qua Ngô Quốc rồi tới Tấn Quốc.】
【Năm hai mươi tuổi, hoàng thất Tấn Quốc mời ngươi làm cung phụng, ngươi cự tuyệt.】
【Năm hai mươi tư tuổi, ngươi gia nhập Thần Kiếm Sơn Trang, một thế lực giang hồ nhất lưu của Tấn Quốc.】
【Năm hai mươi sáu tuổi, ngươi trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất của Thần Kiếm Sơn Trang.】
【Năm hai mươi bảy tuổi, ngươi tình cờ bắt gặp con gái trang chủ gian díu với một vị sư huynh đã có gia thất. Ả liền vu oan cho ngươi làm nhục sự trong sạch của ả, vị sư huynh kia đứng ra làm chứng.】
【Trăm miệng khó bào chữa, ngươi chém chết đôi gian phu dâm phụ ấy rồi phá vòng vây thoát khỏi Thần Kiếm Sơn Trang.】
【Ba ngày sau, lão tổ Thần Kiếm Sơn Trang đi thăm bạn trở về, nghe tin giận dữ tột cùng, truy sát ngươi hơn một trăm dặm, cuối cùng chém chết ngươi bên bờ sông Ô Giang.】
"Cái quái gì thế này trời?"
Lục Trường Sinh cạn lời đến cùng cực.
Cơ duyên chưa thấy đâu, rước về toàn một thân phiền toái.
Xem ra những nơi ngoài bờ cõi Triệu Quốc cũng chẳng dễ sống chút nào.
Tính ra đã mô phỏng cả thảy bảy lần, lần gần với cơ duyên Đại Tông Sư nhất lại chính là lúc nán lại Long Vương Bang.
Tiếc là Hạng Đỉnh Thiên là một kẻ ngụy quân tử, bụng dạ đầy mưu mô hiểm độc, chưa từng có ý định truyền lại Đại Hải Vô Lượng Công thực sự cho hắn.
"Kim Tiền còn hơn mười sáu vạn, không thể cứ tiêu hao vô bổ thế này mãi, xem ra phải dùng đến cách kia rồi."
Lục Trường Sinh khẽ thở dài trong lòng.
Cách kia vốn dùng để dự phòng đường lui.
Hiện giờ các hướng khác đều không có kết quả, đành phải vận dụng đến nó.
【Bắt đầu mô phỏng.】
【Tiêu hao năm nghìn Kim Tiền, còn lại 163.086 Kim Tiền, bắt đầu mô phỏng.】
【Năm mười bảy tuổi, ngươi tới Trác Quang Sơn.】
【Năm hai mươi ba tuổi, di vật của cao tăng bị đệ tử Huyền Vũ Đường phát hiện, ngươi ra tay cướp đoạt, đoạt được Dịch Cân Kinh thành công.】
【Sau đó ngươi nhảy xuống sông, dùng cương khí hộ thể rẽ nước, vừa trốn chạy vừa tu luyện Dịch Cân Kinh.】
【Nửa canh giờ sau, ngươi nổi lên mặt nước lấy hơi, Giáo chủ Ma giáo khóa chặt vị trí rồi chém chết ngươi. Ngươi chết!】
【Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong hai mục sau:】
【Một: Cảnh giới tu hành năm hai mươi ba tuổi.】
【Hai: Kinh nghiệm tu hành năm hai mươi ba tuổi.】
"Chọn một."
Trong tích tắc, đan điền của Lục Trường Sinh xuất hiện thêm một tia khí lưu màu xám. Tia khí lưu màu xám này tuy vô cùng nhỏ bé nhưng lại có thể tự do bơi lội giữa luồng Chu Tước Chân Khí ngập tràn đan điền.
"Hóa ra là thế."
Trong lòng Lục Trường Sinh chợt dâng lên một tia giác ngộ.
Nói một cách nghiêm túc, Dịch Cân Kinh này cũng là một loại nội công, chỉ có điều thứ nó tu luyện ra là nội lực vô thuộc tính. Loại nội lực này gia tăng thực lực cho người tu luyện rất ít, nhưng lại có thể tận dụng đặc tính vô thuộc tính của mình để trung hòa nội lực hoặc chân khí mang thuộc tính khác, khiến chúng không còn xung đột lẫn nhau.
Tất nhiên, muốn trung hòa hoàn toàn thì cần nội lực vô thuộc tính này đạt đến một lượng nhất định, và chân khí dị chủng càng nhiều thì lượng cần thiết lại càng lớn.
Mà việc tích lũy lượng nội lực vô thuộc tính này chính là điều hắn đang làm lúc này.
Trong mô phỏng khí, chỉ khi tu luyện công pháp đến cảnh giới tương ứng thì mới mang về được tri thức của cảnh giới đó, bằng không thứ mang về chỉ là trải nghiệm, cảm ngộ cùng những đúc kết mang tính lý thuyết.
Cả hai lựa chọn đều như vậy.
Chẳng qua một bên là cảnh giới thực lực, một bên là kinh nghiệm võ kỹ.
Nói cách khác, chuyện học thuộc lòng một bộ công pháp rồi mang toàn bộ bản hoàn chỉnh về là không hề tồn tại.
Trừ phi ở ngoài đời thực ngươi đoạt được bộ công pháp đó thì mới có thể tiếp tục tu luyện lâu dài.
Còn không, ngươi luyện đến tầng thứ mấy thì chỉ mang về được tri thức công pháp của tầng đó mà thôi.
Hiện tại đã không thể đoạt lấy Dịch Cân Kinh trọn vẹn từ tay Giáo chủ Ma giáo, hắn hoàn toàn có thể tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi lúc chạy trốn để tu luyện, tích lũy dần thời gian qua từng lần mô phỏng để luyện thành Dịch Cân Kinh.
Ưu điểm của phương pháp này là lần nào cũng thấy rõ tiến bộ, chẳng cần trông chờ vào vận may hay ngộ tính viển vông.
Nhược điểm duy nhất là hơi tốn tiền.
Có lẽ phải mô phỏng vài chục, thậm chí cả trăm lần mới luyện thành tầng thứ nhất của Dịch Cân Kinh.
Thế nhưng với thực lực hiện tại của Lục Trường Sinh, kiếm vài chục vạn lượng bạc dễ như trở bàn tay. Mấy ngày nữa tiêu diệt phân đà của Long Vương Bang, chẳng biết lại có thêm bao nhiêu bạc chảy vào túi.
Bởi vậy, chút tiền này hắn vẫn gánh nổi.
Đợi luyện thành tầng thứ nhất của Dịch Cân Kinh, hắn có thể bắt tay vào tu luyện Hậu Thổ Quyết. Dù không thể trực tiếp đột phá Đại Tông Sư, nhưng nó sẽ giúp thực lực của hắn bước lên một nấc thang mới, biết đâu sức chiến đấu có thể sánh ngang với Đại Tông Sư.
Đến lúc đó tính kế đoạt lấy cơ duyên đột phá Đại Tông Sư hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Đây chính là kiểu đi từng bước vững chắc.
Đồng thời cũng là phương án dự phòng của Lục Trường Sinh.
"Tiếp tục, không dừng lại!"
【... Năm hai mươi ba tuổi, ngươi cướp lấy Dịch Cân Kinh, nhảy xuống dòng sông, vừa trốn chạy vừa tu luyện. Nửa canh giờ sau, ngươi chết dưới tay Giáo chủ Ma giáo.】
...
